1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Àh, như vậy thì ko phải là người tình rồi, vì tớ ko muốn người này. Có vợ rồi nhưng tớ lại muốn có thêm bạn tốt (là bạn bình thường của vợ) như thế tham ko nhỉ
    Nói đến đây mới nhớ, ai biết bài thơ có câu là: ai cũng có những phút yếu lòng như thế ko nhỉ Hihi, mà mấy cái phút này mình có nhiều kinh khủng luôn, chẳng phải là chỉ những thôi nữa
  2. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    những cái dấu phẩy ở truớc For, Even, Odd la dấu phẩy đơn. ttvnol hơi chuối ở chỗ này
  3. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    To Got_but_chi: hôm nay thì tự túc đường ai nấy đi roài, vì xe tớ ko thể kẹp 3 được mà , mà tớ đi đón anh Vienanh roài . Vậy nhé! Hẹn gặp ở quán nước nhé. Rất tiếc là hôm nay ko liên lạc được với anh Đặng roài, thế nên hôm nay ko có ảnh đâu.
  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Mẹ và Vợ.
    - Mẹ nuôi ta lúc ta còn bé, ta ốm, mẹ mua phở bắt ta ăn; vợ nuôi ta lúc ta đã lớn, ta khoẻ, vợ đe ta "đừng có mà chán cơm, thèm phở!".
    - Khi ta bé, ăn thêm bát cơm thì mẹ mừng cho ta chóng lớn; khi ta có vợ rồi, uống thêm cốc rượu thì vợ lo ta chóng... xỉn!
    - Mẹ cho ta tiền đi cắt tóc, dặn cắt ngắn cho mát; vợ không cho ta tiền đi cắt tóc, ta đi cắt tóc thì nẹt ta đừng có vào "gội đầu thanh nữ" mà... lôi thôi.
    - Mẹ bắt ta học thêm để có thêm kiến thức là thứ vô hình cho vào đầu ta; vợ bắt ta làm thêm để có thêm thu nhập là thứ hữu hình cho vào... túi vợ.
    - Chưa lấy vợ, đi làm về đưa tất cả lương cho mẹ, mẹ còn bớt lại cho để ta tiêu vặt; lấy vợ rồi, lĩnh lương về vợ lấy tất cả, chẳng bớt lại cho ta đồng nào!
    - Ta thương mẹ, tranh rửa bát, mẹ không cho, bảo ta tập trung thì giờ vào học tập; ta dựa vợ, lỉnh không rửa bát, vợ không cho, bảo không rửa thì bữa sau... ăn bốc!
    - Khi ta chưa có vợ, mẹ thấy cô nào xinh xắn đến nhà đều nhắm xem có thể chọn làm dâu được không; khi ta có vợ rồi, vợ thấy cô nào xinh xinh đến nhà đều nghi là "đối thủ".
    - Mẹ sợ mất sớm, sợ ta côi cút; vợ sợ sống lâu, già xấu đi, ta lại muốn... dì hai!
    - Ta lớn rồi mà mẹ vẫn coi ta như còn bé; ta già rồi mà vợ vẫn bắt ta như lúc trẻ trai.
    - Mẹ chết trước ta, ta thương nhớ, sau có nguôi ngoai nhưng không tìm mẹ khác; ta chết trước vợ, vợ thương nhớ, sau nguôi ngoai có thể tìm chồng khác.
    - Mẹ có công lao, có thể được suy tôn là "Mẹ anh hùng" và được nhân dân đúc tượng; vợ chung thuỷ nhưng chưa bao giờ được là "Vợ anh hùng", chỉ được thiên nhiên tạc tượng gọi là hòn Vọng phu!
    Trích: báo lao động
    ah, mới đọc 1 bài nói về nụ cười của những người mà khi nhìn thấy người khác đau khổ, thấy thêm 1 hình thức cười nữa.
    Có câu nói hãy làm những gì nếu bạn thấy điều ấy làm cho người khác giảm nhẹ những nỗi đau. Lời khuyên: Bất cứ khi nào bạn cảm nhận được ai đó đang phải chịu đựng khó khăn, tai hoạ thì hãy gửi tình yêu thương của bạn đến với họ. Khó nhất là cái câu: Hãy hình dung tình yêu thương của bạn là 1 tia sáng và gửi tia sáng đó đi theo cách của bạn. Mình cũng đã gửi nhưng nhận được 1 câu độp phát: tôi ko cần sự thương hại potay.com
  5. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0

    Hừm cái chỗ highlight trên kia nó sáng và rõ ràng thế mà có kẻ định bùng kìa . May mà hôm qua có nhân chứng, vật chứng đầy đủ nhá k lại bảo mình "cậy bé bắt nạt lớn" .
    Cả nhà: Lại sắp có chầu kem nữa nhá . Liên hệ với người thua cuộc để biết thêm chi tiết
  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ cũng tập viết blog, được 1 người bạn đọc rồi góp ý là phải viết như cái blog này:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-5Gttf005bqjjwCH5G1nBmvWN
  7. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào; Chúc cả nhà một ngày mới an lành và vui vẻ.!!
    Bài học cho tình bạn... (st)

    Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mươ?i sáu . Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá
    sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...
    Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm,
    chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:
    -Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta!
    Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!
    Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp
    với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:
    -Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để
    tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!
    Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:
    -Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...
    Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!
    Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:
    -Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng
    bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở
    giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn.
    Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi.
    Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta
    dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn.
    Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình.
    Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...
    Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...
    Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...
    --------------------------------------------------------------------------------
    True Friends will never let you do
    something u know you will
    be sorry for
    when you wake up the next morning!
  8. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,Hôm qua đi xem fim về nghĩ lại thì fim có cốt chuyện chẳng hay bà kon nhỉ ,chỉ vì tiền mà tên tống tiền giết người + bắt cóc trẻ con ,Bắt ai mà chả được mà lại nhằm đúng vào con cô kỹ sư chế tạo ra cái máy bay đó làm gì cơ chứ,Thất bại là fải.Lúc đầu tớ cứ nghĩ là bắt cóc con cô ấy vì chất xám của cô ấy cơ .......
    Nhưng rạp chiếu hành tráng qquá ,có khi đẹp nhất Hn đấy nhỉ ?? đồ ăn và đồ uống rất ngon cho nên tớ uống hơi nhiều thì fải ,Báo hại những lúc đến đoạn gay cấn ,tớ fải nín thở và cả nín.....nữa .Ấn tượng hết chỗ nói.
    Tớ có khi lại làm chân quảng cáo không công cho cái rạp đó mất thôi ....
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 21/04/2006
  9. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    @ anh Phủ: nghe địch nó đồn là anh bảo em toàn nói chuyện xuyên tạc thôi ,có SUN làm chứng ,em mà xuyên tạc á ? cứ nói em thế đi ,rồi anh sẽ hối không kịp cho mà coi
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng.
    Công nhận rạp đẹp nhìn thấy thích, nhưng mà film có thuyết minh còn hay hơn nữa.Film để phụ đề nhìn được chữ thì mất, mà nhìn hình thì mất chữ, tớ ko quen xem nên thấy ghét vô cùng
    Còn vấn đề là thắng tống tiền nó biết cô kỹ sư trước mà, có thể giả thông tin và trong tình trạng của cô ấy thì ng khác dễ ng cô ấy bị tâm thần, và ko nghi ngờ gì đến nó. Như vậy nó sẽ ko bị tội. Còn cô này mọi lời nói và hành động mọi ng đều ko tin mà. Hơn nữa cũng tại cô này góp phần làm ra cái máy bay đó thế nên nó mới chọn cô ấy, có động cơ mà .
    Tại cô này thông minh, nghĩ ra sớm chứ nếu để nó đi hết khỏi thang máy đi ra ngoài thì nó sẽ cho nổ khoang máy bay thì cô này chạy trời cũng chẳng thoát tội....chung quy là đừng có coi thường con gái nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này