1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    . Định trả lời bài @craton gửi đầu tiên như thía này: sai roài, một đằng hỏi in trong EXCEL, một đằng trả lời in trong WORD. @craton ơi, cậu có bị ..."tẩu hoả nhập ma" không đấy . Nhưng cảnh giác đọc lại thì thấy bạn bị dòm ngó nhiều nên thôi
    [nick]Cả nhà[/nick]: 2 anh hôm qua dzũng cảm nhờ. Ngồi từ đầu chí cuối, cộng điểm cho các anh ý nhé (Lần sau nhớ học bài này, đi chung xe là kỉu rì hàng cũng k thoát được)
    [nick]365ngày[/nick]: theo ý tớ lover nó mang nghĩa thía này: vừa là người yêu vừa là bạn vừa là vợ nhưng không có giấy đăng ký kết hôn .
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Nhưng nàng ơi, hôm qua là mỗi ng 1 xe đó chứ có phải chung đâu. Phải cộng thêm nửa điểm nữa cho anh đó
    @...: chung quy lại là ngày mai ăn pizza ở đâu nhỉ ? đã thỏa thuận được địa điểm chưa, công bố cái cho bà con còn biết lối đến
    @ got : dạo này em hư lắm đó, chẳng chịu làm gì cả, toàn chơi thôi
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hallo, sau buổi hôm qua tớ nhòm lại Quỹ thì dư thêm 30k >>> có 203K nhưng mà tớ nhớ là tớ chưa nộp >>> chúng ta có 210k cho ngày mai nhé.
    Mà 11:30am ngày mai cứ đợi nhau ở trước cửa 23L Hai Bà Trưng nhé, có thể sẽ thay đổi địa điểm xuống Thợ Nhuộm. Tới lúc đó sẽ đi cùng luôn
    Híc, mờ chán tớ thế, hum qua xem lại vé vẫn còn thiếu 2 vé nữa, lại fải đi mua thêm
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    To cô nàng songtunu kia nói xấu bạn iêu wí của tớ nhé
    Tẩu tẩu cái gì
    Hỏi người ta trả lời tận tình thế còn gì
    Biết thêm ở Word có sao đâu
    Nói xấu bạn iêu wí của tớ ...tớ có ba nick chưa vote hết cho cô nàng tớ vote 1* mất điểm đẹp bây giờ
  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn tớ thì ... có vợ rùi.
    Với cả tớ đang hỏi là 1 cô bạn bình thường của vợ tớ nhưng đối xử rất tốt đối với tớ nên tớ muốn em ấy là bạn tốt của tớ.
    Khổ thía chứ lỵ
    Từ tối hôm qua đến giờ, bắt đầu biết ... háo sắc rùi
  6. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    To all: tớ làm việc đến 12h mới được nghỉ kia, đi giờ đó thì tớ đi sao được???. Mà thế này vậy, mấy nàng đi trước rồi nhắn tin cho tớ biết cái địa chỉ rùi tớ qua, .
    Mà mấy hum nay tức wá cơ, tớ không thể liên lạc được với anh Đặng àh, chẳng bít anh chàng nì chạy đâu nữa cơ, bữa nào mà tóm được là cho ảnh bít tay,
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thì tớ chỉ bảo cộng điểm thôi, chứ có bảo làm rì anh ý đâu
    V/v cô bạn của vợ cậu: Cậu chỉ nên đối xử với cô ấy như là bạn bình thường thôi, đừng hi vọng rì hơn, bởi vấn đề k fải là tình bạn giữa Nam và Nữ mà là vợ cậu sẽ k thích cậu thân thiết (ý tớ là thân thiết trong sáng nhé) với bạn gái của cô ấy. Trong trường hợp Cô bạn kia là bạn của cậu thì đơn giản rồi đúng không
    @chua: tớ đã bảo là thôi rồi còn rì. Nếu ngày xưa thì tớ sẽ trả lời cô nàng thía này: Cứ thử vote 1* cho tớ đi, tớ sẽ ngồi... nguyền rủa mờ tớ thì nguyền rủa linh lắm đấy. Còn bây giờ câu trả lời của tớ là: Tuỳ cô nàng thôi, tớ k có ý kiến. Chuyện vote bao nhiêu sao cho tớ là tuỳ
    Sửa lại bài vì trót viết nhiều "vấn đề" quá
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 21/04/2006
  8. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chán thía!
    Hôm qua, hết giờ làm rồi còn nhận được DT của sếp yêu cầu sáng nay có mặt ở BCH Quân sự quận HK để tập trung. Sáng nay bò đến và nhận luôn được kế hoạch phải tập trung huấn luyện trong 1tuần về Quân sự. Cả tuần, ngày làm hai cả hai buổi ở cái chỗ Quân sự ấy.Khửi dầu là hum nay học 1 buỏi chính trị,chiều viết bài thu hoạch. Rồi thì các ngày sau là ra "trận" với đầy đủ trang phục và vũ khí bộ binh luôn.
    Thôi, thế là xong cái vụ quan trọng rồi. Đang trong thời kỳ giữ gìn để cái mặt sáng ra 1 chút, đi làm thì đi sớm về thì về muộn. Tránh hoàn toàn ánh nắng mặt trời vậy mà vứt ra ngoài giữa cái trời nắng như thế này thì mình lại thành Bao Công thôi.Rồi thì không hiểu kết thúc cái đợt quân sự tập trung này là cái gì nữa không đây? Nhưng thôi, không sao. Đây cũng là 1 dịp để loi_hathanh này giảm cân . Qua 1tuần này mà giảm được 5ký thì khao to luôn. -- mà tình hình là lại gặp người quen trong buổi tập trung này. Mọi người biết là ai không? Anh bạn ở VCB hôm ở nhà SUN đấy ! Hnay hai người gặp nhau rồi. Hóa ra lão nằm trong lực lượng chuyên nghiệp của cơ quan lão ý.
    Thôi, sì tốp đây. Đi ăn một chút. Muốn lao đi ăn với mọi người lắm nhưng sợ rồi gặp mấy cô buôn dưa lạikhông về kịp bchiều được nên hẹn hôm khác nhé! CHúc mọi người bữa trưa ngon miệng.
  9. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Bạn hợp với ai nhất?
    (trích ST)

    Bằng một cách tính đơn giản, bạn có thể xác định được xem mình là tuýp người nào trong tình yêu? Và bạn sẽ hợp với một đối tác thế nào? Hãy bắt đầu bằng việc cộng những con số trong ngày sinh của bạn.
    Thí dụ, bạn sinh vào 27/3/1971, hãy cộng dãy số trên với nhau: 2+7+0+3+1+9+7+1 sẽ ra tổng là: 30. Làm thêm một phép cộng từ kết quả trên: 3+0=3. 3 sẽ là mã số cá nhân của bạn.
    Bạn sẽ dò theo bảng mã số dưới đây để biết về mình. Lưu ý: chỉ ứng với phụ nữ
    Mã số 1: Người tình nồng nhiệt
    Nếu ai đó lọt vào mắt xanh của bạn, bạn sẽ trở thành người phụ nữ cực kỳ duyên dáng. Trong ân ái bạn là người chủ động, nhiều sáng kiến giàu trí tưởng tượng.
    Đời sống tình cảm của bạn lúc nào cũng chan chứa, sóng sánh, tuy nhiên cũng có lần bạn trở nên chừng mực, kìm nén - khác với bản thân vì vướng vào một mối rung động sâu sắc.
    Quân sư: Bên cạnh bạn cần có một người đàn ông cá tính mạnh, anh ta có thể ghìm "cương" cho bạn khỏi loạn phương hướng.
    Mã số 2: Người lãng mạn khiêm tốn
    Với ******** yêu là hơi thở là không khí. Bạn dễ xúc động trước những cử chỉ đẹp thậm chí hơi phù phiếm từ phía đối tác. Khi ân ái bạn không nhiều sáng tạo nhưng lòng nhiệt tình thì luôn có thừa, chính vì vậy ở bạn không kém độ nhạy cảm cũng như độ ***y.
    Quân sư: Bạn cần có một mối quan hệ nghiêm túc chắc chắn dẫn đến hôn nhân.
    Mã số 3: Cởi mở và nổi loạn
    Bạn thích mình là trung tâm của sự chú ý, thích đám đông và ham vui. Bạn cởi mở, có duyên và thích chiếm đoạt ngay các đối tượng trong tầm ngắm. Trong ân ái bạn thích tình huống khác thường và tìm kiếm những khoái cảm tuyệt đối.
    Quân sư: Bạn cần một người đàn ông chịu chơi và chịu nổi loạn ngang tầm với bạn. Anh ta cần phải không ngạc nhiên trước những ý thích bất thường.
    Mã số 4: Bản năng và trực giác tốt
    Bạn là người quyết đoán, vững vàng. Có những lúc ngoài mặt bạn tỏ ra lạnh lùng khó gần nhưng thực ra trong lòng rất nóng bỏng. Trong chuyện yêu bạn có những đáp trả rất đẹp, bạn nhạy cảm và khó quên.
    Quân sư: Bạn cần một người thông minh, chung thủy, sinh động trong ứng xử ******** và đương nhiên anh ta phải là người biết cách chiều chuộng.
    Mã số 5: "Đánh chiếm" không mệt mỏi
    Bạn thích thử sức mình trong các cuộc chinh phục đàn ông. Đối tượng càng khó chiếm hữu bạn càng hứng thú, chỉ có điều "trói" được đối tác rồi bạn lại ngãng ra tìm "một đỉnh cao" mới. Trong khi yêu bạn thích nhận nhiều hơn là cho.
    Quân sư: Phải một cao thủ bằng vai thì mới khuất phục được bạn. Anh ta cũng thích phiêu lưu, không nô lệ trước bạn mà cứ hồn nhiên rong chơi.
    Mã số 6: Tiềm ẩn "núi lửa"
    Bạn luôn điều chỉnh cho nhịp sống và ứng xử của mình được hài hòa, nhưng bỗng một ngày, bạn gặp tình yêu "bự" và thế là núi lửa trong bạn bừng dậy. Bạn dám làm những việc tày trời vì... yêu.
    Quân sư: Bạn cần tìm một người đàn ông thành đạt, có vị trí chắc chắn trong xã hội nhưng đồng thời là một người chồng người bố dịu dàng. Có thế bạn mới khó từ bỏ tổ ấm của mình để đi theo tình yêu sét đánh.
    Mã số 7: Tính toán thông thái
    Bạn hơi lạnh và biết giữ mọi khoảng cách. Vì thông minh, tinh tế cho nên bạn biết cách làm người khác hài lòng, nhất là khi gặp được đối tác cùng đẳng cấp. Tiếc rằng người "môn đăng hộ đối" với bạn không có nhiều.
    Quân sư: Bạn cần một đối tác có thể chia sẻ sự tận hưởng trí tuệ chứ không phải chỉ có tận hưởng thể xác.
    Mã số 8: Ưa chỉ đạo
    Bạn là người xốc vác, tự cho phép mình chỉ huy sắp xếp ở mọi nơi mọi lúc, không loại trừ phòng ngủ. Đối tác bị dồn vào thế bị động.
    Quân sư: Anh ta phải là người ngưỡng mộ, tin yêu bạn và yêu cống hiến. Nếu anh ta mạnh như bạn thì tình yêu chắc là chóng tan.
    Mã số 9: Sùng bái tự do
    Bạn thích làm những gì mình muốn, yêu và thích không được bền lâu, đi theo tiếng gọi của bản năng. Bạn có thể dan díu với vài người một lúc. Bạn không thích lập kế hoạch trước mỗi cuộc "yêu", nó đến bất chợt thì bạn thấy kích thích hơn.
    Quân sư: Bạn là ngựa hoang, không hợp với cuộc sống gia đình. Chỉ có người đàn ông bị lệ thuộc về kinh tế hoặc quyền lực mới chịu cúi đầu bên bạn mà thôi.
  10. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Ơ...... tờ oi àh
    Không thể tin được 3 cái nhảm nhí
    Không có điều kiện ở gần để tìm hiểu, chả lẽ lại copy cái này về cho các cụ đọc.
    Tiền thì tuy ko nhiều nhưng cũng ko phải là thiếu.
    Quyền lực tuy ko có nhưng nóng tính lên thì ...
    Chỉ khi "buông xuôi" mình mới cúi đầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này