1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ồh mấy anh võ sư biểu diễn võ nom oách nhỉ, cứ như kung fu tuyệt đỉnh ý. Ngày xưa là tớ khoái võ vẽ lắm, nên là hâm mộ mấy anh võ sư lắm. Đọc Kim Dung xong suốt ngày chỉ mơ bay như chim.
    @Song: vẫn chưa nhận được cái forward msg nào . Chắc 0 cần nữa àh?
    Hehe...vừa có bạn mách cho cách là đi buôn người, kể cũng hay đấy nhờ. Nhà mình có hơn 10 cô, hehe....hum nào làm quả bán hơn 10 cô này sang Lào cũng khối xiền đấy nhờ
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Có chứ, tớ vẫn cần chứ nhưng mờ toàn quên thôi à. Bây giừ sẽ nhớ đây . Nó hỏng roài , chắc em ý chỉ up lên link liếc rì thôi, kệ nó vậy . Lúc khác có cái khác tớ lại nhờ
    Ui dào, tớ vừa nghe xui dại nhá, của 2 anh em nhà kia , cài đi cài lại mệt fờ râu trê ra thì máy tính báo là "mạng cô dùng quá lởm nên không tải được về"
    Anyways, thanh củi phang vào mẹt
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 21/04/2006
  3. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Khi người tra trẻ, em biết không, cảm giác hy vọng luôn được bắt đầu sau mỗi lần tuyệt vọng.
    Chỉ khi người ta trẻ, em sẽ thấy, cảm nhận về nỗi cô đơn mới vừa được bắt đầu sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi với người mình yêu thương. Không có ai bên cạnh để hiểu ta đang nghĩ gì, đang làm gì, đang mơ ước gì? Nỗi cô đơn chỉ là sự đơn giản đến thế!
    Niềm tin khi người ta trẻ thật mong manh nhưng mãnh liệt vô cùng. Em có biết, đôi khi nó được khơi dậy từ những cảm xúc thật nhỏ bé và không thể gọi tên. Niềm tin khi người ta còn trẻ giúp ta dũng cảm đi tiếp con đường mới.
    Giá trị cuộc sống không còn là điều có nghĩa nếu ta thiếu đi tất cả những cảm xúc thoáng qua nhưng lại mạnh mẽ đến thế.
    Chỉ là một cơn mưa không mùa rơi xuống bất chợt cũng đủ để làm ta bối rối, một bản nhạc tha thiết vang lên trong tâm hồn cũng giúp ta tìm thấy niềm tin. Tình yêu khi người ta trẻ cũng thật giản đơn. Chỉ là yêu, rất yêu và chia sẻ, chia sẻ ngay cả những điều không thể nói ra.
    Niềm tin không có nhiều và cũng không dễ dàng để tìm thấy nhiều hơn một người có thể cất giữ niềm tin giúp ta. Em biết không, sẽ có những khoảnh khắc đi qua cuộc sống làm em tiếc nuối và nhớ mãi đến tận mai sau. Vẫn biết thế, những khoảnh khắc đẹp vụt qua, không thể nào níu kéo, nhưng làm cuộc sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn rất nhiều.
    Cũng sẽ đến một ngày em thấy mình có cảm giác đủ với tất cả mọi điều vui buồn đang diễn ra trong cuộc sống. Khi đó, có nghĩa là ta đã không còn trẻ nữa, khi đó cũng có nghĩa là ta đã đi qua một chặng đường rất dài, bỏ lại đằng sau rất nhiều giá trị khác của cuộc đời.
    Có thể em còn trẻ nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em chắc chắn sẽ tìm thấy chính mình khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà nỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới.
    (St)
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Có phải hạ về khô nước mắt cho em
    Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói
    Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi
    Phiêu du theo gió thổi giao mùa
    Có phải hạ về lau nốt những dây dưa
    Còn buốt lạnh hơn mưa chiều HÀ Nội
    Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi
    Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu
    Thương con ve chưa nở đã sầu
    Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối
    Em đày đoạ cả đời không tìm nổi
    Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu
    Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều
    Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió
    Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ
    Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không
    Được got_but_chi sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 21/04/2006
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu em!
    Vâng em hiểu ngoài khơi xa ngập gió
    Đưa sóng vào rồi lại đẩy sóng xa thêm...
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu khi chỉ một thân tàu?
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
    Mai sóng lại về thôi, mặn mòi ,nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
    Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
    Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
    Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
    Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao thì thầm từ ban chiều mời gọi?
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu !
    Được got_but_chi sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 21/04/2006
  6. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hìhì cái cô nàng Gọt này chữa cháy nhanh thế . Ngày mai nhà mình vào đọc lại không hiểu cô nàng này có tâm sự gì mà làm lụt nhà toàn thơ với phú thế này
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn còn nhỏ dại ...mãi chẳng lớn không lên được
    Niềm tin không có nhiều và cũng không dễ dàng để tìm thấy nhiều hơn một người có thể cất giữ niềm tin giúp ta. Em biết không, sẽ có những khoảnh khắc đi qua cuộc sống làm em tiếc nuối và nhớ mãi đến tận mai sau. Vẫn biết thế, những khoảnh khắc đẹp vụt qua, không thể nào níu kéo, nhưng làm cuộc sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn rất nhiều
    Ừ hình như tớ chẳng tin ai ..nhưng có người lại cứ tin mình
    Các cậu có thích tớ lại cô đơn không để tớ còn biết
    Mã số 5: "Đánh chiếm" không mệt mỏi
    Bạn thích thử sức mình trong các cuộc chinh phục đàn ông. Đối tượng càng khó chiếm hữu bạn càng hứng thú, chỉ có điều "trói" được đối tác rồi bạn lại ngãng ra tìm "một đỉnh cao" mới. Trong khi yêu bạn thích nhận nhiều hơn là cho.
    Quân sư: Phải một cao thủ bằng vai thì mới khuất phục được bạn. Anh ta cũng thích phiêu lưu, không nô lệ trước bạn mà cứ hồn nhiên rong chơi.
    5+1+1+1+9+7+8 = 32= 3+2 = 5
    Tớ đây á
    Nếu thế thì gặp đối thủ chưa nhỉ
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 22/04/2006
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì vẫn ngây thơ...mãi chả cáo lên được. Nhuốm bụi đời 10 năm rồi mà cứ thơ ngây mãi thế này.
    Thôi cô ơi, 29 tuổi roài, cô đơn thía chưa chán àh.
    Cô Got_but_chi làm gì mà thơ thẩn nhiều thía
    Tớ dạo này chỉ thích kêu ca thôi, đời đúng là bể khổ mênh mông.
    Àh , hnay tớ 0 có xe, trưa nay có ai qua đây cho tớ đi ké với!
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Nếu vẫn chưa tìm được xe ôm thì liên lạc với tớ để tớ kiếm ít xiền nhá
    [nick]anh Moon[/nick] + @ntc: bắt đền 2 người đấy, em bây giờ không dùng được Ms. Excel mấy lị Word đây nè
    [nick]cả nhà[/nick]: Nếu trưa nay ai đến muộn (khoảng sau 11:45am) thì tự động qua Thợ Nhuộm nhé. Quán Pizza ở khách sạn Eden, cạnh trường tiểu học Bình Minh - Rẽ đúng chiều từ Lý Thường Kiệt, Dã Tượng vào nó nằm bên tay fải, quãng giữa fố
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Các cô nàng còn tiếp tục đi ăn kem, mình phải về làm thế mới chán chứ.
    Công nhận bữa trưa nay "được" ... về cty tớ uống thêm 2 cốc nước lọc, thế là cũng "lưng lửng" dạ dầy
    Chưa khi nào nếm nhiều pizza như hôm nay, bây giờ thi thoảng ... ực lên một cái ... mùi pizza lại ngửi thấy ngay
    Trưa thứ 3 là Peperonie (thể nào cũng viết sai) ... có KM gọi 1 pizza M tặng 1 mỳ ý đấy, tiết kiệm những 45k ...có ai tham za k???
    Chúc cả nhà cuối tuần zui zẻ ...
    ..........
    Lại một ngày thứ 7 ... không anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này