1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Dạo này đầu quân chỗ mới, sếp nó cấm tiệt vụ chát chít trên mạng nên chẳng quan tâm được tới hai em này . He he, Lâu ko vào - xôm phết nhỉ
  2. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bài hát của Chua này, dạo này các cô nhà mình chẳng biết đang yêu or đang thất tình mà nghe toàn bài buồn thế.
    Cuối tuần cả nhà vui vẻ.!!!!
    Và Tôi Cũng Yêu Em
    (Nhạc và Lời: Đức Huy)
    Tôi yêu xem một cuốn chuyện hay
    Tiếng chim hót đầu ngày
    Và yêu biển vắng
    Tôi yêu ly café buổi sáng
    Con đường ngập lá vàng
    Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa
    Mái tranh dưới hàng dừa
    Và yêu trẻ thơ
    Bữa cơm canh cà và điếu thuốc
    Giấc ngủ không mộng mị
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Yêu em rộn ràng
    Yêu em nồng nàn
    Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây
    Đấu vui với bạn bè
    Và ly rượu ngon
    Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá
    Tôi yêu những người già
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên
    Những câu nói thành thật
    Và yêu ngày nắng
    Tôi yêu mặc jeans và áo trắng
    Yêu trăng sáng ngày rằm
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Yêu em rộn ràng
    Yêu em nồng nàn
    Yêu em chứa chãn​
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Và Tôi Cũng Yêu Anh
    (Nhạc và Lời: Đức Huy)
    Tôi yêu xem một cuốn chuyện hay ( ai mà chẳng biết tớ thích đọc truyện )
    Tiếng chim hót đầu ngày ( ai lại không yêu...nghe vui tai )
    Và yêu biển vắng( biển đông ..vắng ..về đêm cũng yêu )
    Tôi yêu ly café buổi sáng( sáng nào tớ cũng một ly )
    Con đường ngập lá vàng(giống tớ vì yêu mùa thu mà )
    Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa(giống tớ )
    Mái tranh dưới hàng dừa( giống tớ ăn dừa luôn làm kem dừa thì tuyệt )
    Và yêu trẻ thơ( lại càng giống tớ )
    Bữa cơm canh cà và điếu thuốc ( canh cua nấu mồng tơi và cà pháo ...tớ khoái nhất )
    Giấc ngủ không mộng mị( giống tớ )
    Và tôi cũng yêu em ...đổi thành anh cho phê
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Yêu em rộn ràng
    Yêu em nồng nàn
    Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây( quá giống tớ ...(hai hàng cây ở phố Phan đình phùng hoặc cây sấuTrần Hưng Đạo sướng nhất )
    Đấu vui với bạn bè ( cá cược tiếp đi nhỉ )
    Và ly rượu ngon ( cái này không giống ..ghét )
    Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá( lại giống nữa rồi )
    Tôi yêu những người già (tất nhiên ..người già nhiều kinh nghiệm học hỏi được nhiều điều hay ...và sau này mình già cũng mong lũ trẻ đừng ghét mình là ổn )
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên( tớ cũng thế ...)
    Những câu nói thành thật( tớ toàn nói thật )
    Và yêu ngày nắng..ừ yêu cả ngày mưa...ngày bão yêu hết
    Tôi yêu mặc jeans và áo trắng ( hồi đi học suốt ngày mặc thía )
    Yêu trăng sáng ngày rằm( ngắm trăng suốt )
    Và tôi cũng yêu em...đổi thành anh cho sung s sướng
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Yêu em rộn ràng
    Yêu em nồng nàn
    Yêu em chứa chan
    Tớ yêu bài hát này thế và chắc là cũng yêu anh nào giống anh chàng yêu đời trong bài hát này luôn
    Anh chàng trong bài hát này thật thà đáng yêu như tớ ấy nhỉ
    Ở nhà mình có anh chàng nào như thế này không để tớ quyết bon chen đấu giá ...chiến đấu không mệt mỏi tý
    [​IMG]
    Viết thư tỏ tình trước này
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 22/04/2006
  4. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Quán này ở Bùi Thị Xuân mà !
  5. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn !
    Hôm nay mình quyết định công bố và quảng bá một phương pháp tập rất đơn giản và hiệu quả . Phương pháp này với công dụng sẽ làm cho con người giữ được vẻ trẻ trung trong suốt cả cuộc đời của mình các bạn ạ . Người truyền cho mình bài tập này năm nay 74 tuổi rồi mà trông bà vẫn như chỉ khoảng 40 tuổi thôi , đến nỗi mà khi bà đi cùng với cháu cả nội và ngoại thì ai ai cũng bảo đó là hai mẹ con .
    Bài tập này không hề mất nhiều thời gian , mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 5 phút thôi các bạn ạ . Có thể tập vào bất kỳ thời điểm nào mà bạn muốn ở trong ngày của bạn .
    Bài tập này chia làm ba giai đoạn .
    Vậy nếu các bạn muốn tham gia vào trương trình tập luyện này thì hãy cho mình được biết nhé . Vì dẫu sao đây cũng là phương pháp bí truyền nên mình cũng chưa muốn nếu chi tiết trên diễn đàn này được .
    Mình sẽ nhận sự đồng tình qua PM nhé !
    Chào thân ái .
    Viên Anh .
  6. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà vì trưa nay phải về nhà. Tuy nhận được tin nhưng lúc đó đang chuẩn bị vìa do vậy không tới góp vui được. Hẹn mọi người dịp khác vậy nhé. Chúc vui vẻ....(ngày mai)
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hihi, anh foward lại tin nhắn của em cho gã @cup_of_cafe làm gã ý ngơ ngác, tưởng ... anh bị sao . Mai nhớ rủ em iu đi cùng nhé, cho mấy cô nàng nhà mình nhìn thấy thèm để còn fấn đấu
    @08082004: anh cần gì fải chăm sóc, mang sách đi cho em mượn là được roài, em có cớ rủ anh đi măm trưa, lại thêm cớ nữa khi mang sách đi giả
    @vienanh: anh thấy bọn em già lắm à. Vào tận đây quảng káo . Cơ mà offline anh có hướng dẫn k ạ
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Cái quán anh nói và chuyện đi Gia Lâm k liên can rì đến nhau đâu ạ. Chỉ là liên tưởng lung tung lòng vòng của họ nhà Ngựa bọn em thôi . "Ngựa quen đường cũ" nên cứ ai rủ đi tới chiến trường cũ là đi liền
    [nick]anh Phủ[/nick]: Em chả biết bọn em có tài quảng káo không mờ hôm nay em đi tham za café với nhà Đinh Tỵ có mấy em Gà cứ hỏi anh
  9. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0

    Cup_of_cafe nào cơ? Anh forward cho chú lotomo mà. Chẳng nhẽ chú này đổi nick
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    "Tớ" ngại pi-mờ lắm ... làm cái gì cứ "mờ mờ, ám ám" là ngại "nắm" cơ ý
    Thôi, pót "đồng tình" ở ngoài này vậy
    Cơ mà nhân tiện đây, có nhìn thấy trong chữ ký của võ sư ... em xin đăng ký học ... vài chiêu "tự vệ cao" nữa ... số là hồi nhỏ anh trai chỉ cho ... mỗi một chiêu (chiêu gì em k tiện nói ra ) mà chưa có khi nào áp dụng được cả ... em muốn được học thêm ... k thì e là đến lúc "tình thế nguy cấp", em lại ... xuất chiêu trượt thì ...
    Có ai học võ tự vệ với tớ không thì giơ tay lên nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này