1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây vừa về nhà ....
    Mệt quá ..tớ rủ các cô nhà mình vào quán cà phê Bách thảo ..đi bộ dưới hàng cây ..tiện thể ngắm thế bon sai luôn
    To hhx Cô nàng mấy giờ mới được nghỉ ?..
    Hôm nay cô lướt net có tin gì hay chạy chữ trên màn hình tối nay tớ ở nhà xem vietnamnet nha thưởng thức luôn tin nóng của cô
    Hiện tại thấy bố bảo có ba cuộc điện thoại hỏi Chua
    mà chẳng hiểu ai rồi lại trách người ta không gọi lại
    Anh tinhdb là cái anh hôm sinh nhật cô HHX đúng không
    Anh cao cao chụp hai cái ảnh đã sướng đời rồi ấy đúng không
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ta nói mặt trời chẳng bao giờ biết khóc, mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi. Nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng. Người ta càng thấy mặt trời cười nghĩa là mặt trời đang khóc đấy. Mặt trời đã đem đến những giọt nước mắt của mình để sưởi ấm cho nhân gian. Cuộc sống đôi khi không đơn giản như ta nghĩ. Nỗi buồn của người này lại đem đến hạnh phúc cho người khác. Bạn đừng buồn khi cảm thấy lòng cô đơn. Say đắm nhất là tình yêu của mẹ, ngắn ngủi nhất là tình yêu của người ngoài, ngọt ngào nhất là tình yêu của người yêu, nhưng bền vững nhất là tình yêu của những người bạn... Cảm ơn bạn vì bạn là bạn của tôi...
    Tớ gửi tin nhắn này cho mọi người trong nhà mình nhé

    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 23/04/2006
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hic, cô nàng @chua kia, đi đâu bỏ tớ bơ vơ thía này; cả 2 anh chị đi cùng nhau nữa. Tớ suýt nữa thì fải nhờ @HHX bố cáo trên ti vi "tìm người chưa nhớn lạc".
    V/v anh tinhrebel: Chính là anh ý đấy, cái anh chụp ảnh ý . Mờ YM của anh ý cũng là thía này đấy, rảnh rỗi thì nói chuyện với anh ý cho zui
    @HHX: xem lại ngày nghỉ đi, nếu định đi 30/4 thì tuần tới đừng nghỉ mà xin nghỉ vào 1 ngày nào đó của tuần sau + thêm 1 ngày nghỉ 30/4 nữa là 2 ngày đi
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là anh ấy add tớ roài đến hai lần tớ mới cho add đó và bảo là anh hỏi HHX nick của em
    Đã tự quảng cáo roài ...rất ngạc nhiên khi thấy tớ có người yêu
    mà tớ có người yêu chưa nhỉ ...người yêu và người mình yêu là hai khái niệm có khác nhau không
    Khổ thân tớ thía có khi tớ đang sắp thất tình roài ...nên thinh thích cái bài hát mà craton up lên cho
    Mà cô đi đâu thế tớ và hai cô cậu kia vẫn dung dăng dung dẻ trên đường với con ngựa sắt mà ..cứ tưởng cô bị chú nào bắt cóc roài đây
    Hôm trước tớ đi đám cưới ...vì thích cái gì đến tự nhiên ..nên hứng thú chụp ảnh hơi nhiều ..giờ sắp bị up cái mặt lên roài đang hối hận đây này ...giờ mới hiểu không có cái dại nào giống cái dại nào ...đúng là mình vẫn còn nhỏ dại mãi chẳng khôn lên được
    To songtunu nàng chữa cháy hả ...khá khen cho cô rưng mà bác Lợi gửi cho cả nhà mình rồi tớ đoán thế
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 23/04/2006
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ban đầu, tớ định chữa cháy một bài bằng bài thơ, nhưng mờ tớ đợi lâu quá thía là đành lôi một tin nhắn ra để gửi .
    Gửi xong thì nhận được sự giúp đỡ của một anh, nên tớ sẽ post nguyên văn bài anh ý chọn hộ tớ
    Hình Như Em Quên
    Em vẫn tìm ra em
    tôi vẫn tìm ra tôi
    thế mà mình mất nhau rồi đấy
    nỗi buồn như lửa cháy
    chập trùng lá đỏ giữa mùa thu
    hình như em đã quên những ngày xưa
    bài romance lạc nhịp
    mà nỗi niềm thì chưa nói hết
    Lối cỏ xưa hoa cúc vàng rũ chết
    hình như em quên !
    tôi vẫn đợi ngày mặt trời toả nắng
    trong mắt em
    thắp cho tôi mùa hạ cũ
    chào lần nữa những con đường
    còn trầm hương nỗi nhớ
    Tôi - vẫn là người đi ngược thời gian
    bến sông xưa mịt mùng xa lắc
    Bài romance đã khác
    tấu khúc của mưa
    điệu nhạc buồn thao thức
    này khúc hát cho ngày mai sẽ cũ
    này tiếng khóc thương mùa trăng đã vỡ
    hình như em quên !
    Em vẫn tìm ra em
    tôi tìm thấy bóng mình giữa cuộc đời ngơ ngác
    giữa mùa thu và cơn mưa dài nặng hạt
    đợi chờ những nốt nhạc rơi
    bài romance đã cũ
    hình như em quên !
    Phạm Ngọc ​
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ trả lời cho chú Phạm ngọc ngốc nghếch của bài thơ
    Hình như em đã quên bằng bài thơ khác thật hơn nhé
    Các cô nhà mình nhớ nha
    Khi người ta không còn yêu thì ..không có sự giải thích nào hết vì mọi lời giải thích không phải là điều tốt nhất nên nó có thể là điều xấu nhất mà điều xấu nhất thì
    Khi người ta không còn yêu nhau
    Phi Tuyết Ba
    Mọi lời giải thích
    nào có cần đâu
    khi người ta không còn yêu nhau
    có lẽ tốt nhất là nên im lặng
    Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
    nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
    khi người ta không còn yêu nhau
    đêm nào trăng cũng lặn
    Thế giới đông người ư
    nhưng thiếu vắng
    khi người ta không còn nữa yêu nhau
    giá như quên được nỗi đau
    có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất...
    Cái chú Phạm Ngọc kia ngốc thật đấy nhỉ
    Ai có khả năng kích thích tớ ngựa quen đường cũ trước khi đó tớ hỏi rằng thì là mà có muốn nhà này ngập lụt trong thơ thẩn nữa không
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thôi thôi, tớ xin cô nàng đấy . Chỉ là bài chữa cháy thôi mờ... đến lúc anh ý gửi cho tớ roài, tớ lại k tranh thủ Kâu bài là sao. Cô nàng để cho bọn tớ tự tìm kiếm Nàng Thơ nhá .
    Chắc xe rửa xong roài, zìa nhà thôi nào
  8. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa xoá địa chỉ YM của tớ nên người nhà mình add nick mới tớ nhắn nhe vào nhé
    Vì một số lý do tế nhị nên tớ xoá rồi
    Đây là lần thứ 3 tớ phải đổi nick khổ thân tớ thế
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...tên nô lệ kia nhá, lúc nào chủ cho đi lấy vợ mới được đi chứ, sao lại tự tiện deadline ngày thía hả.
    Hehe ... thía là hết của chùa roài nhé, từ giờ có ai cần ... thuê người thì cứ ới tớ nhá, tớ cho thuê với giá rẻ
    Nô lệ làm việc chăm chỉ đi nhá, chiều về mua cho chủ que kem ăn cho mát
    Ơ mà gọi thía này sợ quá, người ta nghe thấy lại bắt bỏ tù thì chít
    Chúc cả nhà 1 tuần làm việc vui vẻ!
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà 1 tuần mới vui tươi - trẻ khỏe
    Hôm qua ko đi được tiếc quá. Cuối tháng rồi mà ko được giải đen, ko biết nó có đen lây sang tháng sau ko nhỉ ?
    Mấy hôm nay quyết định đi khò sớm để giữ gìn dung nhan và sáng dậy sớm tập thể dục cho khỏe. Cơ mà bạn Lợi lại cứ nhắm cái lúc đó để gọi làm tớ chẳng trả lời được gì cả , ko biết có bị bạn ấy rủa thầm vì tội ko trả lời ko nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này