1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như dạo này tớ không fát về ăn uống nên k thể tham gia với MN được bữa nào , 14/5 cũng chịu.... sao hôm trước bảo 6/5 cơ mà ???
  2. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Sân nhà Mậu ngọ sắp bị biến thành võ đài của anh Viênanh rồi... .
    Tập võ dưới trăng thì thế nào ah?? tặng cả nhà một ông trăng luôn để cả nhà nghiên cứu thế võ 5 phút mà trẻ bằng 1 nửa ( Bác 70t mà xem như 40t suy ra nếu mình có tập thì 28t mọi người twởng mình 16t he he ,quá hay !!!!) nhào vô đi
    [​IMG]
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe thôi 0 sao, có kế hoạch # đây, fải luôn dự trù vài kế hoạch vào chứ
    30/4 này có ai đi Kim Bôi 0 nào? Vào đây tắm suối khoáng, leo núi thoải mái nhá. Ở khu vực này tớ có mấy bác liền nhá, nhà cửa rộng thoải mái, 0 lo chỗ ăn +ngủ, đi khoảng vài hôm cũng được
    Đấy, Songtunu xem thế nào? Có đi ko thì chúng ta bàn nhau nào. Cũng đi xe bus nhá!
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hix song ui, tớ trả nhời bài cậu mà nó chui lên trang trước roài
  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    Ý kiến của 365ngaysongvuive về việc bị ?onói xấu?
    Ngày ? tháng ? năm 2006, sau khi cố tình nói quá sự thật một số thông tin mang tính chất funny thì 365ngaysongvuive đã nhận được phản hồi từ ?ocô chủ nhỏ? khi cho rằng 365ngaysongvuive ?omột người không thật thà lắm?
    Trong 1 buổi họp mặt khác tại quán thịt chó trần mục, 365ngaysongvuive đã được ?ocô chủ nhỏ? dũng cảm xác nhận rằng chính ?ocô chủ nhỏ? là người đã nói như thế.
    Điều này có 1 ảnh hưởng khá sâu sắc tới 365ngaysongvuive khi cho rằng chỉ có ?ocô chủ nhỏ? mới là người hiểu rõ về 365ngaysongvuive là một người ?okhông thật thà lắm?
    Vì thế 365ngaysongvuive quyết định:
    1. Ra thông báo này để xác nhận rằng 365ngaysongvuive là người đã có chủ (hihi, ko phải là ?ocủa chùa? nữa đâu đấy )
    2. Sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh của ?ocô chủ nhỏ? sau khi nghĩ được rằng những mệnh lệnh đó là đúng và hợp với các quy định của ? ttvnol
    3. Điều kiện (nếu có): Là 1 từ mà ?ocô chủ nhỏ? thích dùng và thường dùng (with me)
    Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 365ngaysongvuive kết hôn. Trường hợp đặc biệt thông báo này sẽ hết hiệu lực sớm hơn nếu ?ocô chủ nhỏ? đi chống lầy trước (hihi, ?ocô chủ nhỏ? cố gắng sớm lên nhé vì có thể tháng 8 này là ? )
    Hết thông báo.
    Nơi nhận:
    - MN Group (để biết)
    - "cô chủ nhỏ" (để thực hiện)
    Nô lệ trung thành
    365ngaysongvuive (đã ký)
  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Cô chủ nhỏ àh, nếu cô chủ nhỏ coi tên nô lệ này như 1 món hàng có thể cho thuê thì ... sẽ là món hàng thật đấy
    nếu cô chủ nhỏ coi là 1 người bạn thì sẽ là 1 người bạn
    Stop here
    Thế chiều nay cô chủ nhỏ thích ăn kem gì, nếu ko mang được thì sẽ ghi nợ như là sữa chua nhé. Ơ, mà ngày trước cô chủ nhỏ thích ăn sữa chua kia mà.
    @ cậu: nếu hôm qua cô chủ nhỏ ra lệnh và tớ đã ăn xong cơm và tớ ko uống thêm 2 chén rượu thì tớ sẽ đi.
    @all: Tớ vừa phát hiện ra là ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5 là ngày của mẹ (14/5/2006). Nếu cả nhà ko có ý kiến gì khác thì hôm đó mời chua cùng các bạn đến nhà tớ trổ tài nấu nướng. Nhé (hihi, xem như là kỷ niệm cho các đồng chí ... sau này mới làm mẹ)
  7. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thì ra đầu tuần chỉ có tớ là thừa thời gian để nghịch ngợm. Now, post truyện:
    3 người khách đặc biệt
    Một người phụ nữ đi ra ngoài về, đến trước nhà mình bà nhìn thấy ba người đàn ông lớn tuổi ngồi phía trong sân nhà. Bà không nhận ra họ là ai nhưng vẫn nói: ?oTôi không nghĩ tôi biết các ông, nhưng các ông có vẻ đói. Hãy vào trong và ăn một chút gì đó?.
    ?oChủ nhà có ở nhà không?? - một trong 3 người đàn ông hỏi. ?oKhông - người phụ nữ đáp - Ông ấy đã ra ngoài rồi?. ?oVậy chúng tôi không thể vào trong?, nói rồi ba người vẫn ngồi im chỗ cũ.
    Chiều, khi chồng về, người phụ nữ đã kể với ông những gì đã xảy ra. Nghe xong, người chồng vồn vã: ?oĐi nói với họ tôi đã về và mời họ vào nhà ngay?.
    Người phụ nữ ra ngoài và mời ba người khách nọ vào.
    ?oChúng tôi không vào cùng với nhau?, họ nói.
    ?oTại sao không??, người phụ nữ không hiểu.
    Một người chỉ vào hai người đi cùng, giới thiệu: ?oÔng này là Wealth, ông ấy là Success. Còn tôi, Love?. Rồi ông tiếp: ?oBây giờ bà hãy vào nhà và hỏi chồng bà xem trong ba chúng tôi, ai được vào nhà?.
    Người phụ nữ vào nhà, thuật lại những điều đó với chồng. Chồng bà đã tỏ ra vui mừng khôn xiết: ?oThật tuyệt! Hãy mời ông Wealth vào! Hãy cho ông ấy vào và mời hai người kia vào chung với ông Wealth?.
    Người phụ nữ phản đối chồng: ?oTrời ơi, tại sao chúng ta không cho ông Success vào??.
    Con dâu của họ, đứng ở phía trong đã nghe được câu chuyện. Từ góc nhà, cô vội chạy ra với đề xuất: ?oChẳng tốt hơn sao nếu chúng ta mời ông Love vào? Nhà của chúng ta sẽ chan chứa Love?.
    "Có lẽ con dâu đã nói đúng. Chúng ta hãy mời ông Love vào làm vị khách quý của cả nhà? - người chồng nói với vợ.
    Người phụ nữ đi ra ngoài và nói với 3 người đàn ông: ?oTrong các ông ai là Love? Xin mời vào trong làm khách của chúng tôi?.

    Love đứng dậy, theo người phụ nữ vào nhà. Hai người còn lại cũng đứng dậy và đi vào theo. Rất ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi Wealth và Success: ?oTôi chỉ mời ông Love, sao các ông lại đi theo??.
    Họ cùng đáp: ?oNếu bà mời Wealth hay Success, hai người chúng tôi sẽ ở lại. Nhưng khi bà mời Love, ở bất cứ nơi nào ông ấy đến, sẽ có mặt cả hai chúng tôi. Love đi bất cứ nơi nào, cũng có Wealth và Success?.
    Love - tình yêu; Wealth - sự giàu sang và Success - sự thành đạt. Trong 3 vị khách đặc biệt này, bạn muốn ai là người đầu tiên có mặt trong cuộc sống của mình?... (Quickinspirations)
  8. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    @all: Tớ vừa phát hiện ra là ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5 là ngày của mẹ (14/5/2006). Nếu cả nhà ko có ý kiến gì khác thì hôm đó mời chua cùng các bạn đến nhà tớ trổ tài nấu nướng. Nhé (hihi, xem như là kỷ niệm cho các đồng chí ... sau này mới làm mẹ)
    Tớ là tớ OK liền
    Thế mình chỉ tụ tập buổi sáng thôi nhé .3h chiều về nhà là Ok rồi để còn nịnh mẹ nữa chứ con gái yêu cơ mà
    Tớ yêu mẹ chỉ sau bố tớ thôi
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ không biết. Có thể hôm đó đi được, có thể không tại lịch xa quá nên tớ k tính được . Nếu đi được thì tớ cứ tới đó thui nhỉ , đằng nào tớ cũng chả biết làm rì ngoài 2 việc "ăn" và "rửa rau"
    [nick]365ngày[/nick]: tớ vẫn chưa quen tên mới . Với cả tên mới dài quá đọc nhiều khi lẫn lộn lung tung. Nhớ những lời ở trên nhé, lần sau tớ sẽ nhờ cô chủ nhỏ trước
    Híhí, chả mấy khi tớ đi nhờ vả, tới nhà bà cô cứ khen nức nở "ăn mặc đẹp đi đâu thía, có rì fải thông báo đấy nhé". Nếu tớ có WC thể nào cũng post lên cho anh @Collin ngắm .
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà 1 tuần mới vui tươi - trẻ khỏe
    Hôm qua ko đi được tiếc quá. Cuối tháng rồi mà ko được giải đen, ko biết nó có đen lây sang tháng sau ko nhỉ ?
    Mấy hôm nay quyết định đi khò sớm để giữ gìn dung nhan và sáng dậy sớm tập thể dục cho khỏe. Cơ mà bạn Lợi lại cứ nhắm cái lúc đó để gọi làm tớ chẳng trả lời được gì cả , ko biết có bị bạn ấy rủa thầm vì tội ko trả lời ko nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này