1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hihi, lúc nãy tớ bảo với @Sunf là rủ cô nàng đi cùng cho vui. Nhưng theo tình hình vẫn chỉ nghỉ 1 ngày thì tớ khuyên là nên đi "bác Thu". Giá cả thì tớ k biết nhưng mờ 1 ngày đi xe bus 2 lượt (HN-HB và ngược lại) đối với cô nàng thì tớ thấy k ổn...
    Thả dáng cũng được đấy, còn tớ thì tuỳ theo hứng thôi cũng có thể vẫn HP với ai đó - cũng có thể xin ké chỗ ở với @Sunf - cũng có thể đi theo đuôi cô nàng ...
  2. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ nghe có người nói về khu Trượt Cỏ gì đó ở cuối đường láng Hoả Lạc. Sun ui, ấy có biết địa điểm đó không? Nghe nói là một khu vui chơi mới.
    Thông tin này tớ vừa search được.
    "_____Grass ski - Sân chơi trượt cỏ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam khu vui chơi giải trí độc đáo dành cho giới trẻ (môn thể thao giống như trượt tuyết) . Ngoài trượt trên bánh xích còn có cả trượt bằng xe cảm giác mạnh. Môn thể thao này xuất xứ từ Đức, được người Áo hoàn thiện để chơi cả mùa đông và mùa hè.
    _____ Hiện nay ở Trung Quốc, mỗi thành phố có khoảng 20 sân chơi này, thường cách xa trung tâm khoảng 40 - 50 km mỗi khi đến với khu vui chơi phải đợi khoảng 2 - 3 h, thứ 7, chủ nhật thì phải đăng kí trước.
    _____ Doanh nghiệp tư nhân Minh Hạnh đã khai trương khu giải trí này với số vốn đầu tư ban đầu là 10 tỷ VNĐ tại Tiến Xuân - Lương Sơn - Hòa Bình (Cuối đường Láng Hòa Lạc) cách Hà Nội 30 km. Ở đây ngoài các trò chơi trượt cỏ còn có bể bơi, khách sạn, ăn uống, tăm hơi...
    _____ Khi đã chơi thành thạo Grassski các bạn sẽ không còn bỡ ngỡ với môn trượt tuyết khi đi sang Châu Âu học tập, công tác hoặc du lịch.
    SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN
    http://www.truotco.com/aboutus.php#gioithieu
    Khu trượt cỏ
    Tiến Xuân - Hòa Lạc (Cuối đường Hòa Lạc)
    Điện thoại 018. 820432 "
    Các cậu thử đi xem
    Được rose_mallow sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 24/04/2006
  3. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    share với các cậu 1 thông tin này:
    Tớ có 1 em gái kết nghĩa (hix, sorry, nhưng lại là em gái kết nghĩa) mấy ngày vừa qua bị khủng bố bằng điện thoại và tin nhắn, ko những rất nhiều mà còn rất bậy. Vừa rồi em ấy đã giả bộ đồng ý với 1 thằng và cầu kíu tớ. Tớ đã gặp thằng đó, nhìn nó như thằng nghiện, nó nói đang thực tập ở FPT, sau 1 hồi .....
    nó bảo hôm nay mới là ngày đầu tiên nó làm quen với em ấy và những ngày trước thì nó ko biết. Nó quen và biết em qua 1 bạn chat ở chatroom. Kết quả cuối cùng tớ khám phá ra rằng:
    Hình ảnh của cô em đã được ... làm đẹp lại = phô tô sốp và được quảng bá trên 1 trang web đen xxx (có cả địa chỉ, số điện thoại,... để liên lạc như 1 kiểu chào hàng)
    Lời khuyên: các thông tin cá nhân của các cậu nên ... giữ kín và ko share public.
    tớ khuyên cô em: đổi sim khác
  4. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, sợ wá. Tớ vừa đi họp dzìa. híc, híc, lúc mình pót bài lên, vừa pót vừa run khi nghĩ đến phản ứng rữ rội của cô Song. Thế nên pót xong phải trốn ngay vào phòng họp, ra khỏi một cái là phải về nhà ngay để xem nội tình ra sao
    Đọc xong dòng đầu và dòng cuối của cô Song mà mình suýt rơi từ trên ghế xuống.
    Quả thực tớ cũng tiếc lắm, nhưng mà tớ không thể từ chối vụ đi Sapa được. híc, vừa tốn tiền, vừa xa. Nhưng chuyến đi này phục vụ cho mục đích ngoại giao là chính. Cả nhà thung cảm đi mừ.
    Tớ hứa là sẽ đền bù cho các nàng 2 hoặc 3 tuần sau đó, vì sắp tới có khách hàng sang làm việc trực tiếp, nên không sắp xếp được.
    Cô HHX xoa dịu cô Song hộ tớ với. Đi về sẽ có quà cho cả nhà
    Đừng giận tớ nhé!
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cô em kết nghĩa của cậu quá
    Tớ chợt nhớ ra tớ có cho một người nhà mình xem dzung nhan để quảng cáo hàng chuẩn .Nếu có bề gì xảy ra biết ai là thủ phạm roài
    30/4 này ghi tên Chua đầu tiên trong danh sách nhé
    Tớ chưa biết đi chơi 30/4 bao giờ ..hàng năm họ hàng nhà tớ lên chơi thế là ở nhà đi chợ làm cơm cụng ly rất vui vẻ .Năm nay có thể cũng như thế .Nhưng tớ sẽ sống vui chơi mái thoải một phen ..nếu không mãi nhưu thế này mình chẳng biết 30/4 là gì nữa
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đọc được câu truyện hay up lên tặng cả nhà nhé
    Bốn người vợ của nhà vua
    Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua giàu có trị vì một vương quốc hùng mạnh. Ông có đến bốn người vợ, bà hoàng nào cũng xinh đẹp. Nhà vua yêu người vợ thứ tư nhất và luôn chiều theo mọi sở thích của bà, không bao giờ từ chối. Kế đến là người vợ thứ ba, nhà vua lúc nào cũng sợ mất bà, đi đâu cũng luôn muốn đưa bà đi theo. Bà vợ thứ hai là chỗ dựa tinh thần của nhà vua, bà rất tử tế, dịu dàng và kiên nhẫn. Mỗi khi nhà vua gặp chuyện khó khăn, ông thường tâm sự với bà và thường nhận được những lời khuyên quý giá.
    Người vợ thứ nhất của vua là người trung thành nhất, giúp vua trị vì và làm cho đất nước ngày càng giàu có nhưng nhà vua lại không dành nhiều tình cảm cho bà. Nhà vua luôn nghĩ rằng bà có thể tự chăm sóc lấy mình nên ít khi để ý đến bà.
    Không may, một ngày nọ vua lâm bệnh và biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Ông nghĩ: "Ta có đến bốn người vợ, nhưng khi ra đi, e rằng lại hoàn toàn cô đơn!".
    Nghĩ vậy, nhà vua gọi người vợ thứ tư đến bên cạnh và nói: "Ta yêu thương nàng nhất, luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho nàng. Giờ đây ta sắp chết, nàng có theo ta để ta không cô đơn không?". Nhà vua nhận được câu trả lời: "Bệ hạ rất tốt với thiếp, nhưng yêu cầu đó quá khó, thiếp không thể làm được!". Nhà vua lặng đi một lúc rồi cho gọi người vợ thứ ba, bà trả lời: "Không, thưa đức vua, cuộc sống còn đẹp lắm, sẽ có một vị vua khác đến để tiếp tục che chở và chiều chuộng thiếp!". Trái tim vị vua cảm thấy lạnh buốt vì buồn bã và thất vọng. Ngài lại gọi người vợ thứ hai: "Ta luôn được nàng giúp đỡ và khuyên giải, nàng sẽ theo ta chứ?" - Nhà vua hỏi. "Lần này thiếp không thể giúp được gì hơn, thưa đức vua" - người vợ thứ hai đáp - "Nhưng thiếp hứa sẽ chăm sóc bệ hạ đến những giây cuối cùng, rồi sẽ đưa bệ hạ đến nơi yên nghỉ và sẽ luôn nhớ đến bệ hạ!". Nhà vua hoàn toàn tuyệt vọng.
    Nhà vua không hề nhớ ra người vợ thứ nhất, cho đến khi ngài nghe thấy một giọng nói cất lên bên cạnh: "Thiếp sẽ theo ngài đến bất cứ nơi đâu ngài đi tới, dù đó là cõi chết". Đó chính là người vợ thứ nhất của ông. Trông bà mệt mỏi và gầy yếu. Buồn bã và nuối tiếc vô hạn vì cách đối xử của mình, nhà vua thốt lên: "Lẽ ra ta đã phải chăm sóc và thương yêu nàng nhiều hơn mới phải!".
    (còn tiếp )
    Các nàng ơi các nàng thích làm bà vợ thứ mấy
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 24/04/2006
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hix...vđề là cái mặt tớ nó ứ fù hợp với cái trang ấy ấy, nên chỉ có thể tống vào trang đại loại "Cây cao bóng cả được thôi". Photoshop méo mặt mà vẫn chả ăn thua, thế mới đau sờ cau .
    Tình hình là có khi fải đi nịnh nọt anh vienanh để anh ý dạy cho cái môn võ "Trường sinh bất lão" gì đó, để trẻ lại chục tuổi thôi là vui rồi, lúc đó có chụp ảnh ót may ra mới có người nhìn.
    Oài, cái nick tớ bị đưa vào danh sách đen rồi hay sao mà cứ bị cái kiểu "cầm đèn chạy trước ô tô" thế nhỉ
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hay cuối tuần nào đó nhà mình tổ chức đi chơi "trượt cỏ" đê! Quanh quẩn ở HN ăn, uống, hát hò mãi e... ì người ra. Đi chơi xa 1 chuyến thế này cho khoái, lên khu đó 0 thích "trượt cỏ" thì mình lại đi vào các khu du lịch khác ngắm cảnh, khu vực đó được cái khối địa điểm vui chơi d
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    To @ Zhou cậu dạy tớ lại tiếng Trung Quốc nhé
    Tớ mới học có quyển 301 câu đàm thoại tiếng hoa thôi tớ sẽ ôn lại và có gì không nhớ dạy tớ nhé
    Biết thế ngày trước tớ học quả bằng hai Tiếng Trung ở Đại học ngoại ngữ đến time này đã tốt nghiệp có phải ngon lành rồi không
    Căn bản vì tớ học ngoại ngữ chẳng phục vụ cho công việc nên bị mai một giờ thì dốt đặc .
    Nếu có học thì chỉ để nâng cao dân trí đỡ tụt hậu so với lớp trẻ , để mình đọc báo ,sách truyện thôi
    To all thế đi trượt cỏ nhé cái vụ này thấy cũng hay hay ..
    tớ thấy có điểm du lịch (NÚI NGỌC ở Hà Tây) Không biết có phải nơi mà hoa dâm bụt nói đến không
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    bài tớ viết ở đâu nó cũng nhảy loạn xạ ..không biết bài này có được không nữa
    cái này hay thế ...mom men sang nhà bác loi chơi thấy hay hay up về nhà mình làm của riêng
    cả nhà vào đây xem nha tớ không up lên được
    http://hoamuaha.net/motnuathegioi.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này