1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe...khổ quá, từ lúc tự nhiên có nô lệ tới giờ vẫn đang ngỡ ngàng, đã kịp kiêu hãnh giề đâu. Ơ thía nô lệ bảo chủ nghĩ kết cục j cơ, chủ chả nghĩ cái gì cả, thía mới chán
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe....hay đấy, được cái ngày xưa tớ đã từng rách quần, sưng gối vì trượt patin roài . Thía nên có khi trượt cỏ được.
    Thế có ai đi 0, ngã trên cỏ êm hơn là sân xi măng .
    Hôm nào mấy cô nhà mình mặc váy ngắn đi trượt nhá
    Hix...nĩk tớ vẫn bị làm sao ý nhỉ
  3. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0


     
    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên dòng suối mơ Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa Khi mùa đông về theo cánh chim bay Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau
    Được _buc_ca_minh_ sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 25/04/2006
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không bị hành hạ bằng bài này, hôm nay vào đây lại...đụng
    Chúc cả nhà vui vẻ!

  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cô chủ nhỏ àh, post bài đi ngược lại thời gian được như thế thì xin chúc mừng nghen. Cái này người ta gọi là đang trẻ lại rồi đấy. Cầu được ước thấy liền nha. Nô lệ bái phục, bái phục lắm.
    Tặng cô chủ nhỏ mẩu chuyện này nè:
    Giải thích về cái yết hầu.
    Đọc trên báo TTC thấy có đoạn sau:
    Hỏi: Vì sao chỉ có đàn ông mới có cục yết hầu, còn phụ nữ không có
    Trả lời: Ai cũng biết ?oyết? là thông báo còn ?ohầu? là phục vụ. Vậy, cục yết hầu chính là dấu hiệu ngầm của ông Trời, nhằm thông báo cho những người phụ nữ thông minh biết rằng đàn ông từ trong bản chất luôn sẵn sàng trở thành người hầu hạ, phục vụ phụ nữ đó mà!
    Hihi, hôm qua đọc xong cái đó tự nhiên nhớ đến cô chủ nhỏ. hihi, cô chủ nhỏ àh, đừng lấy làm kiêu hãnh vì có một nô lệ phục vụ mình nhé. Chắc gì được gọi như vầy đã hay. Có câu nói người biết nghĩ đến những kết cục ko hay ho là người không bao giờ thất vọng. Cô chủ nhỏ đã nghĩ đến những kết cục không hay ho như thế nào rồi
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Tớ lại vừa ngủ dậy nàng ạ. Mệt quá nên ngủ 1 mạch đến 9h hơn buốn cười thế chứ. Nhưng thực là vô cùng mệt mỏi, ghét thế chứ
    bài ni nay thế mà làng nại lói vậy

    @ bcm : Cám ơn nha, cái này được coi là chuộc lỗi vì đã làm ng khác cay cú à
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Tớ có bảo không hay đâu , cơ mà khổ tại ngày xưa tớ bị hành hạ, bắt nghe nhiều quá đấy mừ
    Tớ tỉnh như sáo, nói chung cũng đỡ dặt dẹo hơn hai hôm đầu . Chính thế có khi tớ lại ngoan chứ mọi khi vẫn phải có báo thức đặc biệt mới mò dậy được đấy
    Hichic...lại giảm cân, khổ thế đấy
    @songtunu: Cậu ốm thế nào thế, đã đỡ chưa, chịu khó chờ rùi tớ qua thăm nhá, cơ mà thăm nom thế nào, quà cáp thế nào nhờ
    @sun: Hôm qua lúc cậu gọi tớ đang ở dưới tầng hầm nên mất sóng, tớ vẫn nghe rõ ràng và cố gắng gào cơ mà cậu chả nghe được giè, thế đã đi chưa, thấy thế nào?
    @chiến hữu: Đã hết sụt sịt chưa cậu

  8. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hic Song không phải vì kế hoạch đi chơi bị phá sản nên ốm đấy chứ???
    Tớ sắp gặp lại TQ rồi ...nhớ quá ..
    [​IMG]
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Bên tớ PV họ cũng đã làm PS về trò giải trí này ... nhưng mà trượt cỏ k fải dễ ... địa hình rất dốc và khó điều khiển tanh trượt lắm. Các cô mà đi nên mặc váy vì mặc quần rất dễ bị ... . Nói túm lại là không giỏi pa-tanh và chưa chồng con gì thì k nên.
  10. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Híc, thế à. Hôm qua vừa có ý định trong tháng 5 sẽ đứng ra đầu trò đi picnic chỗ này với đại gia đình nhà tớ, thế mà... Kiểu này chắc thôi vậy, chờ vài năm nữa
    Vừa nhìn thấy cái status của bạn 365ngay... Tớ chưa bao giờ được thưởng 30/4 - 1/5 gì cả. Sếp ơi là sếp
    Được rose_mallow sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 25/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này