1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Thua mợ mất rùi ... Thảo nào ngay từ hum đầu gặp mặt đã thấy mợ có vẻ đanh đá nhất hội rùi ... quả không sai tý nào !
  2. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Vợ iu là con vịt què
    Loe nghoe đập phát chết
  3. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Chán cái bố này, đi chơi thì cứ im re, còn bao nhiêu lời vàng ngọc thì lại cứ nhè chỗ này mà nói.
    Có câu: Vợ ta tuy ko sinh ra ta nhưng có công nuôi nấng ta, quần áo ta mặc vợ ta giặt, cơm nước ta ăn vợ ta nấu, bởi vậy ta phải coi vợ ta như là ....
    Thôi, đi làm việc. siu pơ bờ na nơ
  4. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Vợ mà đập chết thì lấy vợ mà làm rì, mà ai dại mới nói vợ như thế (Bác vienanh này chưa có vợ hay sao mà mạnh mồm thế?Đừng có a dua a tòng mà .... )
    @ cả nhà: chăn gà thì nhớ cho gà ăn nhé, kẻo ốm
  5. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Có mấy hôm không vào mà nhà MN đã lên đến 23 trang rùi, chạy nhanh quá mấy nàng. Hôm trước đang post bài dở vậy mà tự dưng mạng treo làm mình mếu luôn, tức chít đi được .
    To Got_but_chi: anh Đặng có lời hỏi thăm nàng này, anh biểu thông cảm cho ảnh vì mấy hôm vừa rùi mạng chỗ ảnh có vấn đề nên ảnh không đọc được pm của tớ, mãi hôm nay mới đọc được, vậy đấy!
    Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và an lành.
    Tặng cả nhà mấy bức ảnh hoa anh đào này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Anhsanghong sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 26/04/2006
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    ờ, vậy bảo anh ấy vào đây chào mọi người, còn ra mắt thì bố trí sau cũng được . Nhà mình đang chuẩn bị có phong trào học võ. Những mười mấy cô mà chỉ có mỗi 1 thầy thôi thì nghe chừng thầy sẽ vất vả. Do vậy , vô cùng hoan nghênh..... anhthieulambacphai......
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Híhí, ừa, tớ sẽ cố nếu như tớ rảnh rỗi từ giờ đến cuối tháng. Tks cậu vì đã nhắc nhở nhé. Tks cả nhời hỏi thăm hum qua trước lúc đi về nữa ý (hihi, tại lúc đó tớ mải đọc vài thứ vớ vẩn roài đến khi quay lại thì cậu out mất rùi ).
    Cái chỗ vàng vàng nghe mô tả cứ như là tả cái cô [nick]k còn xinh nữa[/nick] ý . May mờ cô này mới đại tu
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 26/04/2006
  8. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Úi, Song ơi, chưa đi à?
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ vừa đọc về một Lâm Uyển Nhi hồi còn đi học tớ rất thích cô ấy vì mái tóc rất dài và đẹp ( đã từng là hoa hậu biển từ )
    Cô đã kết hôn với một người nước ngoài .Lập tức ,từ một cô bé nghèo cô được ở trong một khu biệt thự hạng sang trọng vào bậc nhất Sài Gòn và đi xe hơi đời mới .Cô đâu biết rằng người đàn ông đang tài trợ cho mình là một tên tội phạm quốc tế đang bị cảnh sát interpol truy nã .Đến khi hắn ta bị bắt ,tịch thu hết tài sản ...Uyển nhi ra khỏi nhà hoàn toàn tuyệt vọng ..KHông thể trở lại sàn diễn thời trang ,không phương kế sinh nhai trở thành ******* hạng sang ..Nhưng nghiện ngập ,đau buồn khiến nhan sắc phai tàn ( mặc dù sinh năm 1975 ) nên cô rớt xuống đứng đường giá bèo .Ấy thế cô lại có bầu sinh con sống vất vưởng lề đường và làm gái trong tủi nhục để nuôi con và rồi cô bị nhiễm căn bệnh AIDS .Hiện nay cô đang sống những ngày cuối đời trong một nơi dành cho những người nhiễm HIV.( Theo Hạnh Phúc Gia Đình số 17/06 ra ngày 28/4/2006)
    http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2006/02/3B9B6072/
    Các cậu nghĩ gì về cô gái này
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 26/04/2006
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Híhí, tớ đi đây
    Cả nhà chúc bọn tớ may mắn đi nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này