1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cuộc hội ngộ với cảnh sát (lần 2)
    Sáng nay mình có chút việc trên đường Hàng diệu ,nên lại có "cơ hội " đối mặt với cảnh sát .....
    Đường Hoàng Diệu và Điện biên phủ những ngày này tươi tắn hẳn lên vì sau đại hội Đảng,cờ và hoa vẫn chưa được gỡ ra ,không mang theo áo chống nắng nhưng mình hoàn toàn tự tin bởi đường mình đi khá nhiều cây cối và tương đối mát mẻ ..... đến ngã tư đèn đỏ ,mọi người dừng lại tương đối đông bỗng từ trên vỉa hè hai chú cảnh sát giao thông "lội" vào dòng người đang dừng lại....Dù biết chắc là mình đã dừng trước đèn đỏ rồi nhưng tim mình vẫn nhảy lưng tưng ,ngó sang bên cạnh chắc mọi người cũng có cảm giác tương tự ,...... không khí như ngột ngạt hẳn đi và cái đèn đỏ tưởng chừng như đỏ vô tận ...Một chú cảnh sát tiến ngày càng gần về phía mình......Có lẽ với mình một lần chót vi fạm giao thông luôn ám ảnh mình nên nhìn thấy cảnh sát là tự nhiên cứ "ý thức "hẳn ra ,cũng đang nghĩ là mình lần này có vi fạm gì không??liệu có củ chuối như lần trước không? ?? nhưng chắc chắn là không mà !!!
  2. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chú tiến đến sát đầu xe và dừng lại ,nhìn chằm chằm vào .........anh bên cạnh , rồi ra hiệu cho anh ta lái xe lên vỉ hè ,đèn xanh bật sáng ........Fù....không phải là mình nhưng ngẫm nghĩ thì anh bên cạnh mình vi fạm gì chứ ngoài cái vẻ ngoài có vẻ như vừa mới ở ngoài tỉnh vào Hn thì anh cũng dừng trước vạch vôi đến vài mét ....đường mình đang đi là đường 1 chiều thế thì có cớ gì để hai chú cảnh sát phải lội vào đám đông tóm anh ta lại????hay là buôn lậu??....
    Phóng đi rồi mình còn kịp nghe thấy chú cảnh sát nói với anh chàng kia là : đường này cấm rẽ trái vậy mà anh lại bật .......xin.nhan xin rẽ trái là thế nào ??vào đây kiểm tra giấy tờ !!!!
    hừm ,,chả biết anh ta sẽ bị "xử lý " như thế nào ,chỉ thấy anh ta thật tội ,có khi cũng giống mình hôm nọ -Đi _nộp_ tiền _ở _ngân_ hàng mất .dù anh ta chưa hề rẽ trái .
    Cũng chả hiểu lắm về những điều khoản vi fạm luật giao thông mặc dù cũng tự tay đi thi bằng hẳn hoi ,nhưng trong suy nghĩ của mình CSGT đôi khi giống như là ....là ,,,một thứ gì đó làm cho con đường đang râm mát mà mình đang đi chợt chở nên đáng ghét ....và mình chợt bực mình vô cớ vì nghĩ rằng : hình như chẳng có ai hướng dẫn giao thông cả ,chỉ có quá nhiều "anh hùng Núp thôi".......
  3. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bài hát của HHX này, Mà cậu bận thế thì thời gian nghe nhạc chắc hiếm hehehe.
    nhận lời cám ơn của cô nàng yêu cầu tớ post nha.
    You Took My Heart Away
    MLTR
    Staring at the moon so blue
    Turning all my thoughts to you
    I was without hope or dream
    Try to dull an inner scream
    But you . . . saw me through . . .
    Walking on a path of air
    See your faces everywhere
    As you melt this heart of stone
    You take my hand to guide me home and now I?Tm in love
    You took my heart away
    When my whole world was grey
    You gave me everything and a little bit more
    And when it?Ts cold at night
    And you sleep by my side
    You become the meaning of my life . . .
    Living in a world so cold
    You were there to warm my soul
    You came to mend a broken heart
    You gave my life a brand new start
    And now . . . I ?Tm in love
    You took my heart away
    When my whole world was grey
    You gave me everything and a little bit more
    And when it?Ts cold at night
    And you sleep by my side
    You become the meaning of my life . . .
    Holding your hands
    I won?Tt fear tomorrow
    Here where we stand
    We never be alone
    You took my heart away
    When my whole world was grey
    You gave me everything and a little bit more
    And when it?Ts cold at night
    And you sleep by my side
    You become the meaning of my life . . .
    You become the meaning of my life . . .
    You become the meaning
    You become the meaning of my life . . .
    Cả nhà vui vẻ!!
  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn đang mơ màng với giấc ngủ còn tí mùi bia mà đọc bài của cậu thấy tỉnh ngủ hẳn, văn phong của cậu hay thiệt đó, chỉ tiếc là trái tim yếu ớt này lại bị ... mấy ông anh hùng núp kia bắt vía. Tớ bảo này, cậu có thích làm quen với mấy anh công an ko, hôm nào tớ giới thiệu cho
    Nhắc đến chuyện này thì tớ cũng chả nhớ khi nào nữa, có 1 lần tớ phạm 1 lỗi rất nghiêm trọng, chỉ nhớ bị tuýt còi rồi lôi vào dọc đường:
    - Đề nghị anh dắt xe gọn vào bên đường.
    - Em mệt quá, anh dắt hộ cái (rồi tớ chống chân chống, vứt luôn xe ở đó)
    ...
    - Mày còn vi phạm thêm lỗi điều khiển xe trong khi đang uống rượu nữa, cho xem giấy tờ
    - (Rủa thầm: mịe kiếp làm quái gì phải gắt lên) Em ko mang (dù tớ có mang)
    - Thế thì lập biên bản tạm giữ xe này 15 ngày
    - Thôi, anh cho em nộp tiền phạt
    .... (đi gọi thằng sếp đang trực ở đó)
    - Vượt tốc độ cho phép 60%, đi xe trong tình trạng say rượu, ko có giấy tờ xe, ... chúng tôi lập biên bản tạm giữ xe rồi xử lý sau. Anh tên gì, ở đâu,... (rồi hắn lôi quyển biên bản gì đó ra ghi ghi chép chép)
    - Em vội quá quên mang giấy tờ, thôi anh xem bao nhiêu cho em gửi luôn
    - chúng tôi nghi ngờ xe này ko chính chủ
    - xe của em mà, thôi anh cho em nộp tiền
    - lỗi này phải là 3 triệu
    - em có người quen làm cùng ngành với các anh, làm gì anh quát em to thế
    - Ai, làm gì, ở đâu
    - dạ, làm ở Xê.... (not C14 )
    - .... (ngắm tớ 1 lúc rồi nói: thế thì nộp phạt 500K
    - em còn mỗi ... 50K
    ...
    - Cậu lằng nhằng quá, chúng tôi lập biên bản, đưa cả người và xe về phòng.
    thấy hắn làm gắt quá tớ phải bốc điện thoại lên nháy máy cho người quen. 1'' sau có điện thoại gọi lại, tớ đưa máy cho hắn nói điện thoại của ông đấy, nghe đi, hắn ko chịu nghe lại còn nói tớ vớ vẩn: Alô, dạ, cái thằng này nó .... (chưa kịp hết câu thì đã bị quát thôi, đưa máy cho chú ấy tao nói chuyện) ... abcabcabc ...
    - anh thông cảm, bọn em ko biết anh, thôi em đã trót lập biên bản, ở đây lại có đông người qua lại, em ghi lỗi nhỏ nhất là ko có gương chiếu hậu - 20K rồi anh chỉ việc ký vào ko phải nộp tiền gì cả ạ.
    - các ông lằng nhằng quá, tôi ko có ký tá gì cả, tôi phải đi đã
    - để em bảo thằng đệ đưa anh đi
    - thôi, tôi tự đi được
    rồi hắn dắt xe tớ xuống lòng đường, vỗ vai dặn dò: anh đi cẩn thận nhé
    hết (đùa chứ nội dung thì ang áng thế còn chi tiết tớ chả nhớ)
    hihi, bốc phét tí cho vui. Nhỉ
  5. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nếu lập gia đình vì một mục đích nào đó ( vì tiền chẳng hạn, hay muốn thoát khỏi cảnh nghèo cơ cực) thì không nên, vì chẳng bao giờ có hạnh phúc thực sự cả.
    Lâm Uyển Nhi đáng trách ở chỗ vì động cơ thoát khỏi nghèo muốn sống sung sướng mà không phải lao động thì thật là hoang tưởng, nên đó là cái giá mà cô ấy phải trả, không thể trách ai được.
    Ai cũng có lỗi lầm, vấn đề ở chỗ là có biết sửa sai, phục thiện hay không mà thôi. Cô ấy biết cái sai của mình, và đang cố gắng làm lại cuộc đời ( mặc dù là muộn) vì thế mà mình nghĩ nên rộng lòng mà giúp đỡ để cô ấy ( cũng như những người từng mắc sai lầm ấy) có cơ hội để hoà nhập cuộc sống và làm việc gì có ích cho người thân, cho bản thân.
    Mình nghĩ sao viết vậy mà,!!!!!!!
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    ...... Em tưởng rằng xa rồi sẽ quên
    Ngày tháng cứ không là kỉ niệm
    Và anh cũng chưa 1 lần hẹn ước
    Ta có gì mà phải nhớ đến nhau
    Anh có gì ràng buộc đến em đâu
    Quên tưởng dễ vậy mà sao khó quá
    Anh có tin rằng bây giờ em đang nhớ
    Chẳng thể làm gì khi thiếu vắng anh ......
    st ( đúng như ý nàng uandi nhắc nhở nha )
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các cậu có biết về người đàn ông có cái tên
    Ernesto Che Guevara
    này không ...
    tớ khoái mẫu đàn ông như thế này đấy ..mạnh mẽ sống có lý tưởng hoài bão , đầy cá tính ,dám hy sinh ,dám chịu trách nhiệm ...thế mới là đàn ông chứ ..Trông ông ấy hút thuốc trông vẫn hay nhỉ
  8. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Để tớ kể các cậu nghe câu chuyện về các cuộc chơi với các anh chàng CSGT của bọn tớ. Nghe thì chắc chắn còn hơn cái chuyện cậu ...vuivẻ kia quát nạt CSGT nhiều.
    Lần đầu tiên, tớ và thằng bạn cưỡi 1 con Sì pây xi của nó mới cong- chưa đăng ký luôn. Hai thằng vừa đi vừa nghếch mắt lên mà nói chuyện nên chẳng để ý gì đến đèn xanh đỏ. Ngã tư Bà Triệu- Trần HưngĐạo đã đèn đỏ nhưng hai thằng vẫn thản nhiên rẽ phải. Chưa được 20mét thì 1 chú chặn ngay đầu, gõ cái gậy chỉ đường lên đầu xe thằng bạn và yêu cầu lên vỉa hè. Lúc này hai thằng mới tỉnh ra là đã vi phạm. Nhưng tớ đã nghe mọtt câu nói rất nhỏ của thằng bạn tớ "ngồi yên".Nó nhoẻn miệng cười với chú kia:"Ôi dào, chào anh. Người nhà cả mà, anh nhìn lại cái biển số hộ em cái" Chắc là với chàng CSGT kia thì một thằng mặt khá ngầu, đi cái xe đắt tiền nói câu đấy thì ...cũng thuộc loại con ông cháu cha nên hơi chột dạ. Rồi cũng không hiểu sao chàng vòng ra ngoài và đi xuống để nhìn cái biển số xe. Cha mẹ ơi , còn có cơ hội nào tốt hơn ngoài 1 cú vít ga. Xe HONDA - loại xe ga, 125 phân khối, mới đập hộp mà vít ga thì thử hỏi gia tốc ban đầu và tốc độ vọt của nó ntn?Nhưng tớ chắc chắn là cái mặt của anhchàng kia sẽ dài ra như cái bơm khi nhìn thấy 1 tấm biển = i nốc không số ở sau xe và sẽ hơi nhăn lại vì ... khói.
    Lần thứ hai là khi tớ đang cưỡi 1 chú GL pro : Loại xe côn tay,150phân khối. Về cái xe tớ đã từng cưỡi này thì tuyệt vời lắm. Các cậu có thể hiểu thêm về nó ở đây
    http://vnexpress.net/Vietnam/Oto-Xe-may/2002/05/3B9BB972/
    Nhưng thực sự hồi đấy trông tớ cưỡi chú GL, cũng ngầu lắm. Người tớ vốn to mà! Cưỡi 1con xe to đùng và đen sì, má tớ kêu suốt mấy ngày đầu đấy!
    Lần thứ hai trong cuộc chơi với các chàng CSGT là khi tớ và thằng bạn cưỡi xe không biển lần trước đi từ Chùa Bộc -Thái Hà về nhà. Hồi đó đã làm gì có đường rẽ như hiện tại để về Láng Hạ từ Thái Hà mà không cần đèn đỏ. Tớ cầm lái ( xe của tớ mà ) mà nhẹ nhàng chuyển côn-số khi qua ngã rẽ. Đến cổng Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia thì có 1 chú đang đứng trên vỉa hè viết biên bản nộp phạt gì đó cho 1nhân ở đấy. Cũng không hiểu thế nào mà với tư thế khom lưng để viết trên yên xe máy, cái lưng của chú CSGT này lạiquay ra ngoài đường và cái mông thì lại cong lên. Thằng bạn ngồi sau vỗ vỗ vào vai tôi "Lợi Lợi tạt vào,chào chú 1 cái". Với xe côn tay thì khi giảm ga như vậy thì phải phối hợp côn-số: tớ bóp côn, về số và tạt nhẹ vào chỗ chú kia đang chổng mông. Cũng khổ cho chú là chú đứng trên vỉa hè nhưng lại sát lòng đường quá nên thằng bạn của tó đã phát 1 cái bốp vào mông của ông chú kèm 1 câu nói "cháu chào chú ". Rồi vỗ vai tôi: chạy đi mày. Cả hai thằng chạy với tốc độ lúc đấy cũng phải gần 80km/h còn cả làng đi sau thì chắc chắn được 1 mẻ cười với vẻ ngơ gác của chú kia. Thằng bạn tớ về rồi còn nói: các chú gày thật, mông toàn xương xẩu. Ngay lập tức, 1tuần sau tớ mang xe lên Chùa Hà. Tất nhiên đấy cũng là do tớ phải thay xe vì vào thời điểm xe cần có sự chia xẻ về người đi. Nhưng cũng thạt may là những ngày sau vụ kia, khi đi lại đường đó không bị các chú phục kích. Chẳng cần biết ai chơi, tao tóm cái xe thi...đứt luôn Lợi này nhỉ

    Được loi_hathanh sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 26/04/2006
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ cảm ơn nhé ... ở chỗ tớ chỉ nghe được loáng thoáng.
    Mà lúc nghe đó không phải khi nghỉ ngơi ... không thú vị
    Bây giờ trước giờ đi ngủ, tớ lò dò ra hàng net, ngồi ... tận hưởng món quà âm nhạc này ...
    Bạn bè, cũng là một phần ý nghĩa của cụm từ "the meaning of my life" đấy chứ, phải không các bạn.
    Tặng Tigon, Craton ...và các bạn còn lại này
    Goodnight nhé
  10. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    50 cách để biết bạn là người "châu Á"
    1.Là học trò giỏi điểm cao trong lớp.
    2.Môn học chính là: Y Khoa, Kỹ Thuật hay Kế Toán.
    3.Có nhiều bằng Ðại Học, hay ít nhất một bằng.
    4.Nếu học nhạc sẽ học piano.
    5.Bàn ăn ở nhà phủ bằng tấm nhựa.
    6.Bếp ở nhà bọc bằng giấy nhôm.
    7.Bếp núc lúc nào cũng dính mỡ.
    8.Ðánh trứng bằng đũa.
    9.Ðể giầy ngoài cửa.
    10.Máy rửa chén dùng để đựng bát đĩa.
    11.Nhà lúc nào cũng có bình thuỷ trữ nước nóng.
    12.Ðun nước sôi để nguội để dành uống.
    13.Ăn trong bếp để tránh làm dơ bàn ăn.
    14.Nấu ăn không đo, mà lường bằng mắt.
    15.Ðể dành túi đựng grocery để bỏ rác.
    16.Nấu cơm bằng nồi điện.
    17.Xào bằng chảo.
    18.Dành nhau trả tiền trong tiệm ăn.
    19.Vo gạo ít nhất là hai lần trước khi nấu cơm.
    20.Húp canh sùm sụp.
    21.Không sấy khô áo quần trong máy mà phơi.
    22.Ủi lấy quần áo của mình.
    23.Thích cháo tiều mìn tản (hột vịt vạn niên).
    24.Nấu lấy cơm ăn dù ghét vào bếp.
    25.Dùng cre*** card nhưng cuối tháng thanh toán hết.
    26.Cất hết tiền vào một trương mục tiết kiệm.
    27.Mua thiệp giáng sinh sau mùa để được bớt nửa tiền, dành sài cho năm tới.
    28.Rửa bát bằng tay vẫn chỉ dùng nước lạnh.
    29.Cố ăn để khỏi vứt đồ thừa.
    30.Dùng hộp nhựa margarine để trữ đồ ăn trong tủ lạnh.
    31.Mua giấy đi cầu thật nhiều lúc sale để dành.
    32.Sưu tập lọ shampoo nhỏ của khách sạn khi đi du lịch.
    33.Mang theo đồ ăn lên xe mặc dù chỉ lái một chặng ngắn.
    34.Bao nylon ở siêu thị bọc đồ ăn để dành trong tủ lạnh.
    35.Dùng bịch đường lấy Second Cup khi uống cà phê.
    36.Nhả xương ra bàn trong tiệm ăn ở phố Tầu.
    37.Ông Bố nghĩ mình lúc nào cũng có thể sửa bất cứ cái gì hư trong nhà.
    38.Bà Mẹ lái xe Mercedes đi kiếm đồ sale.
    39.Nhiệt độ trong nhà lạnh mùa lạnh, nóng mùa nóng.
    40.Tranh nhau hát Karaoke.
    41.Mở sách directory ra tìm số phone, chứ không chịu tốn 50 xu quay số 411.
    42.Ăn tôm cả vỏ.
    43.Chỉ gọi điện thoại viễn liên bằng cách rẻ nhất và giờ rẻ nhất.
    44.Chỉ phone bố mẹ khi cần thiết chứ không phone để hỏi thăm sơ.
    45.Chỉ thích lái xe Ðức hoặc xe Nhật.
    46.Nhịn cho thật đói trước khi đi ăn buffet.
    47.Ðã từng bị dụ vào hội mua CD.
    48.Không bao giờ chịu bàn về đời sống riêng tư của mình với cha mẹ.
    49.Không dùng khăn lau mặt và khăn tắm mầu trắng.
    50.Và cuối cùng là: Bạn sẽ copy 50 điều này để mang cho những người bạn "Á châu" khác cùng xem.
    ( Đọc được và post lên đọc cho vui )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này