1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ cũng có biết
    Ai cũng có ước mơ, ai cũng có hoài bão, ai cũng dám hy sinh, ai cũng dám chịu trách nhiệm, ai cũng có cá tính ....về một phương diện nào đó, cả nam và nữ . Nên đối với tớ những người sống quanh tớ mới là hình mẫu của tớ, ứ phải là cái ông đó

  2. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Làm bông hoa cho đẹp cuộc đời nào.
    Nhờ các bạn tý đất --> Tặng songtunu
    [​IMG]
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    nàng ơi, hình như dạo này nàng chăm chỉ post bài hơn trước nhỉ
    Sáng nay tớ qua ko thấy nàng, nàng về sớm vậy ? có cái em thu thẻ em ấy hỏi thăm "ơ mọi hôm em thấy chị đi 2 ng mà? 1 chị nữa đâu rồi "
    Mai đi mấy giờ vậy?hôm qua tớ bức xúc quá, bảo sáng nay kể nàng nghe mà ko có dịp. Thôi sáng mai
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hihi, thanh-kiu anh ạ, cơ mà sao anh biết em thích hoa zum
    Tình hình là rất tình hình, thấy hôm qua cô nào bảo post lên lịch trình đi Kim Bôi cơ mà? Sao đợi mãi k thấy
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ừa, tớ mắc bệnh làm cái gì cũng theo cảm hứng mà
    À sáng nay tớ ko đi ra đó mà tớ đi bộ nhanh một vòng trong công viên vì thấy thời tiết rất dễ chịu, rùi khua chân múa tay để...đuổi ruồi . Tớ nghĩ cũng có tác dụng gần bằng nên thỉnh thoảng đổi gió một tẹo ấy mà.
    Mai vẫn đi ca 5:30 nhá. Mai tớ mang vở luôn đi cho cô nàng

  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hihi, kế hoạch cho ngày nghỉ Chiến Thắng .
    -------------- Kế hoạch 1
    KIM BÔI - HOÀ BÌNH
    Thời gian: Từ chiều T7(29/4/06) đến chiều T3 (2/5/06).
    Nơi cư trú: Nhà bác họ @Sunf - cách KBôi 10km ​

    Lịch trình cụ tỷ:
    Chiều thứ 7, 1pm hẹn hò nhau ở Bến xe Hà Đông, mua vé đi Kim Bôi Hoà Bình. Xuống xe ở lối rẽ vào nhà bác họ. Ăn uống + ABcdegh ở nhà bác họ, nghỉ ngơi thư zãn + qua đêm ở đó
    CN, kiếm vài chú xe ôm, chở Ngựa vào Kim Bôi... lại abcdegh ở đó, chiều tối về lại nhà bác họ
    T2, .... tự lập kế hoạch thêm, có thể đón một cô nàng từ HNội lên tham za hoặc chia tay một số người nào đó về HNội trước
    T3, .... nghỉ ngơi roài chuẩn bị để chiều kiếm xe buýt về HNội. Kết thúc chuyến đi
    Chi tiết xin liên lạc với @Sunflowers1007
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [------Kế hoạch 2. (chủ yếu fục vụ cho cô nàng hay thay đổi - nên lịch lọt k được rõ ràng lắm)
    Trong 4 ngày nghỉ sẽ đi Hải Phòng ngao du 1 ngày . Đi bằng xe máy hoặc ô tô, nhưng đi rất sớm , ngay trong chuyến đầu tiên và về chỉ kịp lên giường đi ngủ (Có thể đi vào T7 )
    Nghỉ ngày CN, T2 sẽ tiếp tục đi, đâu đó cũng rất sớm và về rất muộn - giả zụ như Kim Bôi chẳng hạn ... = xe máy hoặc xe bus... Chi tiết cứ liên lạc với @songtunu.
    T3 ở nhà với fụ huynh
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 27/04/2006
  8. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ernesto Che Guevara
    Cái tên đã trở thành một huyền thoại ...ai chẳng có mẫu người riêng cho mình .Tớ không quan trọng đàn ông họ có hút thuốc ,uống rượu ,quần áo mặc bụi bụi ,râu ria không cạo cũng được, đôi khi tính có nóng như hổ lửa .Đối với tớ điều đó không quan trọng .
    Chỉ cần tính cách của họ đàn ông thực sự
    Trọng chữ tín ,biết giữ lời hứa , không nói hai lời ,chung thuỷ ,sống tình cảm ..nói tóm lại là người quân tử
    Ngày trước xem phim ,đọc truyện Thuỷ Hử tớ khoái nhất 108 tên cướp Lương Sơn Bạc .Cho dù đúng những người đàn ông đó có là hữu dũng vô mưu ...nhưng không chịu cúi đầu ...Nói tóm lại thế mới là đàn ông chứ
    Có quyển sách Huyền thoại về Che và
    Nhật ký hành trình xuyên Châu Mỹ La Tinh bằng xe gắn máy ...
    có rất nhiều người thích mẫu người đàn ông như thế này giống tớ đấy trên ttvnol.com của chúng ta tớ đã nhìn thấy rất nhiều
    avatar trên ttvnol.com .
    Việt Nam mình thiếu gì đàn ông giống như thế này ...có thể các cậu nhìn họ bề ngoài không quần là áo lượt trơn tru ,nước hoa thơm lừng ..trông họ có thể rất bê tha .Nhưng chẳng biết thế nào là vàng thật vàng giả đâu .Biết đâu đó là những người đàn ông thuộc diện Ngọc Trong Đá thì sao nhỉ
    Bạn iêu wí craton của tớ ...cũng từa tựa
    Craton tớ quảng cáo tốt không ..trả công lăng xê đi
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Cậu làm tớ nhớ đến tiểu phẩm hài về cái vụ lở vữa trần do hai con thạch sùng mà Vân Dung đóng
    Sửa lại vì nếu không sẽ có người súp pơ soi
    Chúc mọi người bữa trưa ngon miệng

    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 27/04/2006
  10. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Nếu thích tặng luôn cái nữa này
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này