1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Uh,thấy mọi người ủng hộ việc ăn sủi cảo tớ vừa mừng lại vừa lo...he he .Mừng vì lại được "vác mồm" lên nói chuyện ,chắc sẽ có một buổi chiều thú vị,lo là ......hic lúc nãy thổ lộ với SUn rồi ,món này tớ được một chị bạn làm cho ăn,thấy ngon ngon nên có xem qua chứ một mình thì chưa làm bao giờ he he ...May mà SUN động viên :cứ làm đi ăn được là good không ăn được thì no star where nên bà Kon chuẩn bị tinh thần nhé ,lúc nào cũng phải trong tình trạng : Tôi ơi đừng thất vọng......nhưng dù sao tớ cũng sẽ cố gắng !!!!
    Chua nhớ ủng hộ tớ nữa nhé .....
    Vậy Quyết định là chiều thứ bảy nhé .
  2. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Ôi, có ai có tâm trạng như tớ lúc này không nhỉ
    Tớ đang làm việc thì nghe thấy tiếng ve kêu râm ran
    Ôi, tâm trạng quá, bức xúc quá
  3. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đi chơi của tớ này. Không đẹp lắm dưng mà kệ cứ post lên đây
    Sư tử mình cá - biểu tượng của đất nước Singapore
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là chim Hồng hạc ở vườn chim Jurong. Những chú Hồng hạc này lúc đầu lông của chúng chỉ hơi phớt hồng thôi. Còn màu hồng rực này là do người ta cho chúng măm một loại thức ăn khiến lông chúng đậm lên như thế nhá
    [​IMG]
    Hai chú vẹt này đang nhau này
    [​IMG]
    Cái bể cá này đẹp nhỉ
    [​IMG]
    Được UandI sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 03/05/2006
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi make up mà vẫn vào bon chen với cô nàng UandI một câu ..
    Thế cô nàng mua máy ảnh rồi hả..
    Cô nàng có đi khu vực dưới biển toàn kính xung quang ...bạn tớ kể mà tớ máu me đi Sinh nhất đấy .
    Con Mai dở hơi trưa nay tớ còn phải ngồi chát với nó .2h nàng xuống Hải phòng rồi mà trước khi đi vẫn ..quan tâm và bắt tớ mặc cái váy tím kết cườm này đi đám cưới .Chắc đến đám cưới nó mà bắt tớ mặc bikini ..tớ cũng phải chịu
    À mà hôm nay đám cưới anh của Yến đấy cô nàng à
    Thêm cái conn chim hải yến này lại bắt tớ mặc cái váy hồng ...ối giời ơi đến quần áo cũng không được quyết định .
    Tớ đang phát ngốt cả người vì cái váy và đôi giầy cao 9cm này đây
    Mà tiệc đứng nữa chứ tối về nhà chân tớ chắc cứng đơ
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra tớ sẽ không xáo đâu nhưng tớ nghĩ là tớ nên xoá tất chứ không chỉ xoá một phần
    Tớ là người thông minh mà và honghaxinh chắc giờ cũng tỉnh ra rồi nhỉ
    có gì thì cứ pm cho tớ nhé
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 03/05/2006
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hihi, cảnh đẹp cực kỳ, trời cũng đẹp nữa (lúc HP mưa là khi bọn tớ đang cắm đầu vào chưn của mấy con "gà đồng" nên chả biết rì hết). Người quá "cởi mở" và vô tư ý chứ (= chứng là toàn gặp mấy anh chị mặc áo bơi và quần sóc ở ĐSơn ).
    @HHX: hum qua về k kịp "mách" với mama về chuyện tớ "âm mưu bỏ rơi" hay sao mờ tớ nhắn tin chả thèm động đậy thía. Híhí, lần sau đi chơi nhớ rủ anh @chua_lap_nick đi thôi nhá, anh ý sẽ chiều cô nàng cho
    @UandI: tks nhé, quà tặng tớ rất thích . Ờ quên, cảm ơn cả nhà về quà cáp nhá, đào ngon, bánh bé tẹo ngon quá đi thôi . Hum nay tớ thu hoạch được bao nhiêu thứ, tớ còn có cả quà Huế nữa
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thơ cóp nhặt để chữa cháy
    -------
    CON ĐƯỜNG
    (Phan Thị Thanh Nhàn)
    Nếu anh đi với người yêu
    Chỉ mong anh nhớ một điều, nhỏ thôi!
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác em.
    Hàng cây này đã lớn lên
    Vươn cành đẻ lá êm đềm chạm nhau
    Hai ta ai biết vì đâu
    Hai con đường rẽ xa nhau hoài.
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu
    ----------
    HOA MƯA
    (Tôn Nữ Trà My)
    Đợi anh chiều thứ bảy
    Hoa mưa nở đầy trời
    Gặp anh-Em sẽ nói
    Yêu anh nhiều,anh ơi
    Chẳng cần mang dù che
    Cho hoa mưa cài tóc
    Hay là em sẽ khóc
    Vì không thấy anh sang
    ---------
    KHÔNG ĐỀ
    (Xuân Sách)
    Hàng cây công viên vươn ngọn ra sông
    Sông vô tình chảy tuôn ra bể
    Anh hứng về em tháng ngày bền bỉ
    Em vô tình em chảy về đâu
    -------
    CẢM ƠN EM
    (Đào Xuân Quý)
    Cảm ơn em đã đến cùng anh
    Trong những ngày thu nắng mỏng manh
    Đời tưởng nghèo đi nhưng bổng chốc.
    Giàu thêm không biết đến bao lần
    Em đến,niềm vui cũng đến theo
    Nụ cười sáng lại ở trên môi,
    Trong nhà như có thêm hương mới
    Toả khắp bàn anh,những chổ ngồi
    Em có gầy hơn,có yếu hơn
    Tóc đã mờ đi một nữa sương
    Nhưng tình ta vẫn trong như suối
    Năm tháng chưa nhoà một chút hương.
    7-1982.
    ----------
    TÌNH YÊU
    (F.K.Đaglargia)
    Yêu-có nghĩa
    Là cùng người yêu
    Chia Đều
    Trái đất thành hai nữa
    ----------
    KHÔNG ĐỀ
    (R.Gamdatốp)
    Tình anh là cây đề hai nhánh
    Một nhánh xanh tươi một nhánh sâu;
    Tình anh là Đại Bàng hai cánh
    Một cánh bay lên cánh lộn nhào
    Ngực anh hai vết thương đâm thủng
    Một vết lành rồi,một vết đau
    Bao giờ cũng vậy:niềm vui sướng
    Đi trước,đau buồn kế tiếp sau.
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 03/05/2006
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    À à, tớ kể chuyện này nhé .
    ----------------
    Hôm nay tớ chả đi làm, đến lúc mọi người hò hẹn nhau đi ăn QUÀ tớ còn đang vi vu ở siêu thị . Chuồn luôn tới chỗ hẹn, chả thèm đi xe rì, đằng nào chả có cái hẹn nữa, nhờ bạn đưa về là xong .
    (Nhắc chuyện đi xe mới nhớ, @Chua à, tớ chả gọi điện, hôm đó tớ chỉ SMS cho "xe ôm" thôi nhá)
    Ăn nhậu ở nhà mình, tớ đến chỗ a.Sướng . Cơ khổ, bọn mình số đen thật, đến đó bao nhiêu lần chả được quay film chụp ảnh, lần này bọn tớ đến nhá, được lên TV . Úi giời, các anh ý cứ rọi đèn làm tớ, lại còn quay luôn bàn tớ với a.Sướng ra rót trà nữa chứ
    Lần này xem TV mà thấy mình mà ăn ảnh thì chuyển sang làm Diễn viên
    ---------
    [nick]cả nhà[/nick]: tớ đồng ý các vụ ăn nhậu , nhưng xin chú thích là ngày 14/5 có chiếu film 8k, ai k đi xem thì đến nhà [nick]365 ngày[/nick] nấu nướng nhé, để bọn tớ đi xem film về roài bọn tớ chấm điểm cho
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    đã đọc rồi, bảo các chàng đó đừng đấu võ làm gì cho mệt. Cứ sang đây mời các nàng nhà MN đi ăn uống, để các nàng thẩm định là ok ngay
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích ăn xủi cảo lắm, nàng yên tâm ngon thì tớ sẽ ăn nhiều, ko ngon thì tớ cũng vẫn sẽ ăn nhiều. Chủ yếu là có ăn thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này