1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Okie, trưa mai nhá bạn!
    Sáng mai chúng tớ đi xem film do MFC chiếu, ở Lý Nam Đế, khoảng 11h30 gì đó là xem xong, sau đó chúng tớ sẽ đi nhậu.
    Số mobile của cậu ở trên đấy hả? Mai chúng tớ gọi nhá!
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    You Raise Me up
    Celtic Woman

    When I am down and, oh my soul, so weary;
    When troubles come and my heart burdened be;
    Then, I am still and wait here in the silence,
    Until you come and sit awhile with me.
    You raise me up, so I can stand on mountains;
    You raise me up, to walk on stormy seas;
    I am strong, when I am on your shoulders;
    You raise me up: To more than I can be.
    You raise me up, so I can stand on mountains;
    You raise me up, to walk on stormy seas;
    I am strong, when I am on your shoulders;
    You raise me up: To more than I can be.
    There is no life - no life without its hunger;
    Each restless heart beats so imperfectly;
    But when you come and I am filled with wonder,
    Sometimes, I think I glimpse eternity.
    You raise me up, so I can stand on mountains;
    You raise me up, to walk on stormy seas;
    I am strong, when I am on your shoulders;
    You raise me up: To more than I can be.
    You raise me up, so I can stand on mountains;
    You raise me up, to walk on stormy seas;
    I am strong, when I am on your shoulders;
    You raise me up: To more than I can be.
    You raise me up: To more than I can be.


  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Phần quan trọng nhất trên cơ thể

    Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?"
    Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con." Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì." Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ."
    Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.
    Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
    Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
    Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"
    Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
    Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
    Chú 365 ngày kia biết tớ có kế hoặch cho ngày 14/5 này rồi mà rủ đi chơi à
    Chưa là lý do đủ mạnh để chữ tình nặng hơn chữ hiếu đâu
    Có những cô gái ,chàng trai được mọi người cho là có lối sống rất Tây
    ( Nghĩa là.. ăn mặc Tây ..nhuộm tóc Tây ...nói tiếng Việt thi thoảng bồi thêm vài câu tiếng Tây ...nói cái gì của Tây cũng rất đẹp rất to ..)
    Khi nào các cậu gặp một chàng trai một cô gái như thế ..đầy rẫy ngoài đường đó các cậu hỏi một câu như thế này nhé ...
    Bạn có biết ngày mẹ hay ngày của cha không?
    Các cậu sẽ cảm nhận được cô gái chàng trai kia Tây đến mức nào
    Tớ chẳng nhuộm tóc ,không nói thêm vài ba câu tiếng Tây vào trong ngôn ngữ của mình..không chê đồ của tây to hơn ngon hơn đồ Việt Nam .Tớ chẳng Tây chút nào
    Nhưng tớ nhớ có lẽ tớ biết ơn cô giáo dạy tiếng Anh của tớ hồi năm thứ nhất đại học có kể cho bọn tớ nghe về những cái gì gọi là Văn Hóa phương Tây
    Cái gì hay thì học hỏi ,cái gì không phù hợp với bản sắc chúng ta cuối cùng cũng bị đào thải thôi nhỉ
    Rồi vài ba năm nữa tớ tin là sẽ có nhiều gia đình ,kỷ niệm ngày dành cho cha mẹ
    Ngày xưa tớ chẳng biết mua quà noen .tặng bạn bè ..tớ chẳng biết cầu chúc và tin một điều gì đó và tin vào Thượng đế ..giờ thì cũng biết rồi và mọi người coi chuyện đó là bình thường phải không ?
    Nhớ lại hồi cấp 3 bảo là tao mua quà tặng mày vào dịp Noen chắc nó nghĩ mình hâm
    Ngày xưa mấy con bạn tớ bảo là mày Tây nó vừa thôi khi tổ chức ngày của mẹ ...tớ làm từ năm 1997 đến nay rồi ..đến giờ cũng chẳng thấy nói năng gì ...
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 13/05/2006
  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Anh mời em Chua ngày mai qua nhà anh. Trước là để cho em được biết nhà biết cửa, sau là để em có cơ hội làm 1 món gì đó gọi là ra mắt với gia đình và bạn bè anh. Anh tin chắc chắn mọi người trong gia đình anh sẽ bỏ phiếu cho em với số điểm cao nhất. Lý do vì sao anh tin chắc như thế thì ... em cứ đến rồi sẽ hay
    Rồi tối mai chúng mình sẽ kỷ niệm ngày của mẹ.
    Nhé
  5. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lão Thắng kinh khủng nhỉ?Ăn nói bắt đầu có cánh rồi đây! Cụ thể ngày mai thế nào đây! Có thể tớ sẽ đi suất kép[có 1 khách mời của VTV 3 để tham gia chương trình vào bếp với người nổi trên nước ( nàng CHUA )]
    Tình hình là không có vé có nhảy vào xem Phim được không nhỉ? Lần trước đi ngủ trong rạp, có thấy soát vé gì đâu! Mất công mua vé xem phim, vào rồi thì ngủ gật.
    Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai, cái vụ vé nếu ai giả nhời được thì hý lên 1 tiếng nhé !
    Được loi_hathanh sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 13/05/2006
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Công việc thì xong rồi nhưng "ngọc thể lại bất an", thôi đành lỗi hẹn với các bạn. Xem xong film về kể tớ nghe với . Vui vẻ nhé cả nhà

    Sẽ SMS free ngay đây

  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Nàng thế nào rồi ? khỏe chưa vậy ? tin nhắn của cậu làm sun và lợi ganh tị nhau tí mang nhau ra phường kiện cáo đấy mọi ng khuyên mãi mới được
    Film đó xem cũng được, ko tệ
    Thực ra là tớ buồn quá mới vào viết linh tinh đấy
  8. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    ặ, nhà mơnh hôm nay bỏưn nhỏằ?, thưch nhỏằ? - chỏng nhặ tỏằ> nhàn cặ 'Âm ... vi bỏƠt thiỏằ?n . Thôi 'ỏằf tỏằ> kâo cĂi nhà cỏằĐa chúng mơnh lên trên 'ỏĐu và chúc cỏÊ nhà mỏằTt tuỏĐn làm viỏằ?c vui vỏằ - hiỏằ?u quỏÊ. Nhâ
    Tỏằ> vỏằôa 'ặỏằÊc lânh trỏằÊ cỏƠp 7 ngày huỏƠn luyỏằ?n x 20k = 140k, hihi, thưch quĂ . Mỏằ>i sĂng mai ra 'Ê 'i uỏằ'ng cafe hỏt 40k rỏằ"i, còn 100k tỏằ'i nay vỏằ cho em gĂi. Nhỏằ?
    Tỏằ> quẵ em gĂi tỏằ> quĂ cặĂ , nó vỏằôa ngoan, vỏằôa hiỏằn, thỏưt thà, dỏằ. thặặĂng, cặỏằi tặặĂi, xinh 'ỏạp
    @song: lÂu rỏằ"i không gỏãp cỏưu, 'Ê 'i bỏÊo dặỏằĂng xe mĂy chặa
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ giờ đang lên một kế hoạch mà theo bọn bạn tớ bảo là thời tiết thay đổi nên tớ có vấn đề
    Kế hoạch đó là làm spider cưa lại một chú ..đã từng đi cưa mình .
    Các cậu đừng ngạc nhiên khi thấy tớ đi cưa trai nhé .
    Thực tình mà nói tớ chưa có kinh nghiệm trong vấn đề này bao giờ
    Trước đây do lỗi của tớ nên chú ấy ghét ..giờ tớ sẽ vận dụng được các chiêu đã từng được các chú đi cưa để đi cưa lại chú này .
    Xác định được người phù hợp nhất với mình rồi
    Dù gì tớ cũng rất đáng yêu nhỉ và không kém thông minh nên .Nên chắc là tớ sẽ không chịu thất bại đâu ?
    Không thể để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay được
    Kế hoạch của tớ sẽ bị xoá nếu người ấy
    thứ nhất : người đó đã có vợ
    thứ hai : người đó không đủ bản lĩnh đàn ông ,không vượt qua được sự cám dỗ từ bên ngoài xã hội anh ấy sẽ phải tự trả giá cho hành động của mình.
    Tớ sẽ nhắn cho con mồi của tớ một cái tin vào tối nay .
    Anh chuẩn bị tinh thần đi .em đang có kế hoọch cưa anh .Anh phải kiêu vào đấy nhé
    Chuyện thật 100% đấy
    Tớ đi cưa để rồi tớ tin là những người xung quanh anh ấy đến ngày sẽ nói là :Mày có điên thì mới không yêu con bé đó
    Anh ấy mà không đổ anh ấy sẽ phải hối tiếc cả đời
    Chuyện thật đấy ..lũ bạn tớ không đứa nào tin ...nhưng tớ tin là mình đủ thông minh để biết việc mình làm
  10. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hè hè có lẽ vấn đề quan trọng không nằm ở chỗ ai đi cưa ai mà là cái chỗ vàng vàng trên kia cơ . Dưng mờ cũng còn phải xem trong mắt của anh chàng đó nàng có là người mà chàng ta cho là phù hợp nhất không nữa, nhỉ . Dù sao cũng cố gắng lên nhá!
    Nhưng mà đúng là thời tiết mấy hôm nay cũng lạ thật. Sao lại có gió lạnh giữa mùa hè nhỉ? Sáng nay, tớ ra đường vẫn cứ phải mặc thêm cái áo khoác mỏng . Lạ thế!
    Được UandI sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 15/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này