1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Thì mấy khi ng khác thể hiện đâu, cậu phải tạo cơ hội cho ng ta thể hiện chứ
    ờ cả nhà cũng nhớ hộ tớ nha, craton vẫn nợ tớ vụ cafe hôm cá cược bóng đá.
    Uandi ơi đòi Lợi đi, vụ này ỉm hơi lâu rồi đấy
  2. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ hiểm ác và đang có nhiều biến động.
    Chúc mừng cậu đã trở lại (hihi, tớ cứ nghĩ lập gia đình nghĩa là ... đi luôn kia đấy)

    Nỗi buồn của ngày hôm nay: Anh đã đợi ... và đã ko được em yêu như anh đã yêu em
    cho tớ khóc thêm cái nữa
    1 cái này nữa thôi
    huhu
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe các bạn hiền cưa cẩm nhau đi cho tớ học hỏi với
    Học vài chiêu để về cưa chồng fát
  4. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Nhiều nguời mới quá nhỉ. Anh chẳng biết ai vào ai chú giới thiệu cho anh đi. Hiènh như ông T9g68 đổi nick à?
  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    @ sunf: cậu học theo tớ đây này
    @ chua: cám ơn cậu đã dạy tớ bài học biết xin lỗi trong tình yêu.
    @nhnhn: tôi đây, ông muốn rủ tôi đi nhậu hử
  6. thachthaohn

    thachthaohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Mậu Ngọ
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Oạch, học theo cậu có mà hỏng kiểu àh, vừa mới cưa đã gãy thế kia.
    Àh hay dùng chiêu khác đi xem thế nào
  8. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    welcome to MN Group
    If a man:
    If not:
    @sunf: Không phải bỏ cuộc đâu, chắc do cưa tớ cùn, mà cây gỗ thì còn xanh mơn mởn lắm, tớ sẽ ... đợi cây gỗ mục rùi nhảy vô cưa tiếp
    Nhỉ
  9. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hãy giữ vững lập trường vào những điều bạn tin tưởng cho dù những người khác phản đối kịch liệt và áp lực đó đè nặng trên vai mà bạn vẫn chịu đựng được (Đó là lòng can đảm) Hãy luôn giữ nụ cười nở trên môi để ủng hộ nâng đỡ những người khác dù trong lòng bạn đang phiền muộn. (Đó là Sức Mạnh). Hãy Làm việc không ngừng và làm những việc mà trong lòng bạn biết rằng nó là công việc tốt. (Đó là Cương Trực). Hãy làm nhiều việc hơn những gì mà bạn làm để giúp đỡ những người thiếu thốn mà không bao giờ thốt một lời than phiền. (Đó là Từ Bi). Hãy giúp những người bạn đang cần sự giúp đỡ, không màng thời gian và kết quả, và cố gắng hết sức mình. (Đó là Trung Kiên). Hãy ngẩn cao đầu cho dù cuộc đời đang sụp đổ dưới chân bạn. Hãy đối diện vấn đề và cố gắng hết sức mình với lòng tự tin thì thời gian sẽ đưa bạn đến một tương lai sáng lạng. Và hãy nhớ rằng đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy ngẩn cao đầu và phấn đấu để cuộc sống của bạn mỗi ngày được tốt đẹp hơn! (Trích lời hay ý đẹp)
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có anh bảo với tớ là
    Em có nghĩ đó là chuyện thật như đùa không ?
    Tớ bảo với anh ấy là
    Nhưng chuyện đùa không bao giờ trở thành thật được ?
    365 ngày ơi cậu là 365 ngày vui vẻ cơ mà đừng khóc ...cậu mà khóc tớ cũng buồn lắm
    Khổ thân cậu mắt mũi sưng húp sưng híp cả lên
    làm anh yêu của tớ thì chịu rồi ...hay là cậu là anh iêu của tớ nhé
    Mà cái danh sách anh iêu này tớ sẽ cho cậu lên hàng một
    sướng nhé ....đừng khóc ...có ai hỏi chỉ nói là có con gì bay vào mắt nên mắt mới đỏ ..hoặc là tớ buồn ngủ chảy cả nước mắt ra ..Đàn ông con trai không được khóc ..đó không phải là các lời khuyên của các bà mẹ sao ...Cậu hư thế chẳng ngoan gì cả
    Tinh hình là tớ quyết định sẽ hẹn hò con mồi vào thứ 7 này ..
    Tớ vừa đầu tư một bộ váy mất 450k đúng mầu người đó thích
    và cái tình hình nữa là tớ giảm được 2kg nhưng còn hơn 2kg nữa mới lấy lại dáng chuẩn như mùa hè năm ngoái
    Khổ thân tớ thế ..anh ấy nhìn tớ bây giờ lại thấy mình béo tốt hơn ...Cho rằng mình chẳng nhớ nhung sầu não gì anh ấy , nên tớ quyết định phải tạo hoàn cảnh thêm thê thảm một chút ..
    Để anh ấy sướng
    Có thành công gì hay không ..đến thứ hai tuần tới tớ sẽ khai báo
    Cố lên .....cố lên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này