1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ thật lấy làm vinh hạnh và vô cùng cảm kích trước tấm lòng rộng mở của tiểu thư. Được đứng trên cả mod bless và trên cả bao cái tên khác đã là điều mà hàng đêm tại hạ thầm ước trong giấc mơ nhỏ nhoi của mình.
    Tuy nhiên, tại hạ vẫn còn 1 điều muốn nói tới tiểu thư, điều này tại hạ đã post trong blog của mình từ lâu, nay copy sang đây để tiểu thư hạ cố trông xuống mà ban cho tại hạ thêm chút ơn mọn.
    Luôn đợi chờ tiểu thư đáng yêu sẽ chú ý đến mình
    Rồi nhất định sẽ có 1 ngày đẹp trời
    My heart goes sha la la là la
    Sha la la in the morning
    Ow ow ow
    Sha la la là la
    Sha la la in the sunshine
    Sha la la là la
    Sha la la in the everning
    Sha la la là la
    Sha la la just for you ​

  2. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay Chua đi đâu mà không thấy online thế nhỉ Liệu có điều gì xảy ra với em không Chắc là mình nghĩ vu vơ thôi, chắc là em đang ... làm đẹp để đi cưa một chú thôi. ừ, niềm vui của em là cưa đổ chú ấy mà. Mình sẽ chúc em cưa đổ chú ấy, như thế em sẽ vui, lúc ấy mình cũng sẽ vui với niềm vui của em. Nhỉ
    Nhưng nếu em không cưa đổ chú ấy thì sao thì sao nhỉ ừ thì lúc đó cơ hội lại dành cho mình, em sẽ lại ngó ngàng đến mình. ui, nghĩ đến đó là mình đã thấy vui rồi. Nhỉ
    Ờ mà dù em có cưa đổ chú ấy hay ko thì kết quả là mình cũng vẫn vui cơ mà, sao bây giờ mình ko thấy vui, lại thấy lòng dạ bồn chồn lo lắng hoài vậy. sao khó hiểu vậy
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây tớ đây ..nói là có mặt liền tính xấu nhất của tớ eo ôi ngượng thế là thích hóng hớt và nghe hơi nồi chõ màrồi tam sao thất bản nó ra
    365 ngày ...Ứ chịu đâu cậu cứ nói thế đến ngày cậu không nói nữa tớ nhớ là cậu chít đấy ..
    Mà có lần tớ vợ vợ chồng chồng với anh Phủ hoành tráng cực
    Tớ huấn luyện được chú đó mua sữa cho con roài
    bây giờ nghĩ lại cứ à ơi thế này anh ấy của tớ dỗi là phải rồi ...thôi tớ kiêng không dám à ơi nữa
    Àh mà tớ có một ước mơ nhỏ bé lắm nhé
    Ước gì tớ biến thành nhiều nhiều cô Chua để có thể iêu iêu được hết tất cả những anh khoai s khoái mình nhỉ
    Ồ Hay là đấu giá nick Chua nhé
    Nói thật là Nick của tớ hay cực ..các cậu muốn làm gì thì làm ..đi đong zai tuỳ ý..hoặc sang box Văn khiêu khích để cho các chú vào choảng nhau
    Và điều đặc biệt nick của tớ cũng có rất rất nhiều Pm đoàn kết từ của mọi người đang oánh nhau luôn ..Hay cực
    Phe nào cũng là bạn thân của tớ hết
    Nên yên tâm đi ..hoành tráng cực ..có ai mắng Chua thì không sợ đâu ..như cundc đấy Chua không cần viết bài mọi người vào oánh lại hết
    Ai có nick của tớ sẽ không bao giờ ...lonely ...luôn luôn có đồng bọn
    Đấu giá nhé
  4. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Oái cô bé Chua là ai vậy cà
    Mà này nick chua có bán cho ai thì người đó cũng không sử dụng được đâu chỉ có Chua mới sử dụng được thui
    Oái vẫn chưa biết là ai
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hoa loa kèn
    Hoa loa kèn em cắm chờ anh
    Anh không đến từng nụ hoa cứ nở
    Cứ hào phóng thả hương theo gió
    Làm sao dồn bắt lại mùi hương
    Hoa loa kèn chẳng đợi được anh
    Những cánh trắng xanh xao nghĩ mình có lỗi
    Em muốn khóc vì sao không giữ nổi
    Dăm nụ hoa trong e ấp dịu dàng
    Hoa vô duyên hay là em vô duyên
    Những cánh hoa chẳng thể gọi được anh
    Chỉ đợi chờ trong câm lặng
    Nhưng em biết nếu chiều nay anh đến
    Trong không gian vẫn còn chút hương thầm
    Em vô tình đọc một bài thơ rồi lòng lại tự hỏi lòng tại sao cô gái này giống mình đến thế ..
    Anh của em ,chưa bao giờ em nói với anh là em nhớ anh phải không ? Ngay cả khi anh muốn em nói như thế ..Nhưng sao với em câu nói đó thật khó .
    Trong khi ngoài đường phố ngột ngạt ,lẫn tiếng còi xe và bụi bẩn kia biết bao nhiêu người họ có thể nói lời yêu một cách quá dễ dàng . Em chỉ là một người đần như những người đần trong câu chuyện cổ tích tình yêu của chính mình phải không anh ?
    Để đến bây giờ khi mọi thứ đã trở thành dĩ vãng ..khi kỷ niệm không thể gọi bằng tên ...có điều gì đó trong em hơn cả nỗi nhớ ..
    Hoa loa kèn hết mùa rồi ..ngày hôm nay em mua hoa hồng để cắm hoa thật đẹp nhưng lòng em vẫn buồn ..
    Những bông hồng đó ,em đã tự tay bẻ đi những cái gai sắc nhọn để hoa đừng làm tổn thương ai ...Nhưng tay em anh biết không đã bị thương .Em tự băng bó cho chính vết thương của mình bằng cái cách rất riêng em mím môi thật chặt để nước mắt đừng trào ra nơi khoé mắt ...
    Mỗi buổi sáng thức dậy khi đối mặt với gương mặt mình trong gương ,từng lớp phấn giúp em xoá đi nếp xanh xao trên đôi mắt mất ngủ.
    Mọi người nhìn em bảo sao hôm nay điệu thế mọi khi có tô son kẻ mắt bao giờ đâu có gì mới phải không .
    Em chỉ cười những nụ cười chẳng thể nào giấu đi nỗi buồn còn lại nơi đáy mắt .
    Hết mùa hoa loa kèn rồi ...loài hoa đúng hẹn đến đáng ghét đó em vẫn còn đợi anh
    Dẫu không duyên kiếp thành đôi lứa
    Vẫn giấu trong tim bóng hình anh
  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    BIỂN NUỐI TIẾC
    Trần Yên Thế
    Em tựa vào tôi - tôi dựa biển
    Ôm lưng nhau chưa hiểu thấu lòng
    Biển có ngày dò sâu thăm thẳm
    Em có ngày sầu chuyện lênh đênh.
    Không dễ gì quên biển hừng đông
    Có dáng Mẹ trong sương lầm lũi
    Đôi quang gánh đầu cơm, đầu lưỡi
    Bước thụt lùi kéo mặt trời lên.
    Thời nguyên sơ biển tuổi hồng hoang
    Buổi ấy - Còng lạc hang bờ cát
    Lặn hụp sóng xô chiều sắp tắt
    Bên gành triều xuống lộ một bờ êm.
    Giữa đời tôi là biển, là em
    Chưa hiểu hết tình yêu sao biết
    Để một hôm biển buồn nuối tiếc
    Khi thuyền về bến cuốn buồm lên.
    Có lẽ anh đã bắt đầu cảm nhận được thế nào là hồi tiếc, cám ơn em đã dạy anh biết về sự hối tiếc. Anh tiếc những gì mình đã nói ra và tiếc cả những gì mình chưa nói. Thời gian - thứ công cụ không ủng hộ anh trong việc này. Xin lỗi em
  7. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    @UandI: Hôm qua tớ đi về lối đường Thái Hà nên tính rủ cậu đi ăn ốc ở ngõ Trung Liệt. Lâu rồi tớ ko ăn ốc ở đó. Tớ ko nghe nói gì về vụ trà cháo nào cả.
    Con gái với việc để điện thoại trong túi - chán. Nhỉ
    @ ...:
    Tình yêu tìm thấy
    nguyên vẹn sau đêm bão giông
    giữa hoang tàn lãng quên
    nơi cuối đường có em
    riêng chờ đợi anh

  8. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Tặng em bài thơ
    Thơ Cho Biển
    Diệp Sương
    Đa mang làm chi hỡi biển
    Mà ôm tất cả con thuyền
    Dẫu biết trái tim chật hẹp
    Mà có lúc nào bình yên.
    Nếu như mà biển biết thuyền ở đâu
    Anh van đấy - biển ơi hãy nói
    Sóng đã từng bạc đầu mòn mỏi
    Đợi thuyền về đến nát cả trái tim.
    Biển ồn ào. Anh lặng lẽ trước em
    Biển cuồng nhiệt. Anh cô đơn nhỏ bé
    Trái tim em mênh mông như biển
    Mà suốt đời liệu có chứa nổi anh?

    Anh không thích sự so sánh, đơn giản bởi lẽ anh là anh - một người đàn ông đã si mê em, đang yêu em và sẽ ... abcabc ...
    Anh không thể hoàn hảo như người khác, đúng, và chắc em cũng biết rằng những người khác đó lại càng không thể là anh được. Anh không muốn và cũng không thể chiếm đoạt trọn vẹn trái tim bé bỏng của em, anh chỉ mong có được 1 góc nhỏ trong đó để sưởi ấm lòng anh vào những đêm lạnh.
    Anh yêu em
  9. thachthaohn

    thachthaohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Xem ra trong này đang có 1 chuyện tình gì thì phải ??
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Anh trốn kỹ thật, bọn em đợi anh từ hum thịt cầy đến giờ mới thấy liên lạc lại, chả có nhời xin lỗi rì là sao. @chua là một thành viên ở nhà Mậu Ngọ, giờ thì biết chưa
    [nick]365ngày[/nick] và [nick]cả nhà[/nick]: tớ là kẻ có ý tưởng đó, định nhờ một cô nàng post lên đây rủ cả nhà từ trưa cơ, nhưng chắc cô ý bận nên hum qua chỉ có tớ - @Sunf - [nick]Gọt[/nick] được uống trà + ô mai free . Hihi, bọn tớ còn được tặng thẻ giảm giá 15% cho mỗi hoá đơn thanh toán ở đó và từ giờ đến hết 19/5 vẫn khuyến mại 50% cho các loại trà nếu đến đó uống. Hum nào ai mời tớ đi tiếp đi (ban ngày nhé, lâu rùi tớ không ngồi quán ban ngày )
    [nick]2 cô nàng hum qua[/nick]: ấm trà free được gọi là "tri âm trà" với trị giá mỗi chén chúng ta nâng lên là 70k đấy. Tớ fải công nhận là lâu lắm roài mới được uống trà ngon đến thế, ngon tới nỗi tớ chả mất ngủ tẹo nào. Anh chủ quán có nói rằng "cái căn bản không fải chúng ta đang uống gì mà cái chính là đang uống với ai, nếu là tri âm thì nước cũng là trà; còn chả fải tri âm thì trà ngon cũng chỉ là nước". Thế cho nên chuyện hum qua chúng ta ngồi mãi là chuyện "bình thường thôi mờ"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này