1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Suỵt, các bạn ý đang cưa cẩm nhau
    He he vui vẻ tán vẫn chán nhờ, có khi tớ theo học chua thì hiệu quả hơn nhỉ.
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hihi, chào mừng bạn tham gia cùng chúng tớ
    Chuyện tình ở đây á, bọn tớ có vài ba chuyện cơ, chẳng fải có mỗi anh chàng [nick]365 ngày[/nick] với cô nàng @chua đâu, có một cặp đang hoạt động bí mật (khekhe, tớ sẽ âm mưu fá đám), một cặp thì chuẩn bị đi ở riêng , vài cặp khác thì đang "tranh giành" nhau , bạn add nick tớ vào nhé - ở YM cũng giống thế này, roài bọn mình nói chuyện
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    He he thanks cô nàng hqua đã gọi chúng tớ tới, anh ý nói đúng thật, được ngồi uống với tri kỷ có khác..., mấy chục nước rồi vẫn chả muốn về .
    @ Cả nhà: Hiện đang có 2 cái thẻ của bọn Hoa Quỳnh (bánh Pizza ý ) - một cái giảm giá 30% với Pizza cỡ lớn sẽ hết hạn 30/5/06 và một cái thẻ còn thiếu 01 dấu 100k để được tặng 1 cái Pizza cỡ vừa, mọi người hôm nào thiết kế xử lý đi
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 17/05/2006
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 17/05/2006
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Phải công nhận là cô nàng này trình "copy & paste" pro thật . Mình đọc xong cứ thấy quen quen .
    Khekhe, chuyện kia á, đừng quan tâm nhiều lắm, tại tớ thích rủ mọi người đi những chỗ free với cả giảm giá thôi . Mờ quên mất, đã lấy cái bút lông cỡ to về tặng papa chưa nhể, hay cô nàng kia cầm về nhà roài
    Mờ này nhá, tớ vừa kiểm định lại câu chuyện "giận dỗi" hum qua 2 cô nàng kể thì kết quả là rì có biết không "hơ hơ, chuyện đó chỉ giành cho kẻ nhiều chuyện như tớ << câu này của tớ và tớ thấy người ta chẳng thu được gì khi giận dỗi <<< lời người kia"
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 17/05/2006
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Anh không thích sự so sánh, đơn giản bởi lẽ anh là anh - một người đàn ông đã si mê em, đang yêu em và sẽ ... abcabc ...Anh không thể hoàn hảo như người khác, đúng, và chắc em cũng biết rằng những người khác đó lại càng không thể là anh được. Anh không muốn và cũng không thể chiếm đoạt trọn vẹn trái tim bé bỏng của em, anh chỉ mong có được 1 góc nhỏ trong đó để sưởi ấm lòng anh vào những đêm lạnh.
    365 ngày lời cảnh cáo thứ nhất ..là cái chỗ tớ tô vàng vàng của cậu mà là hành động liều như hôm sinh nhật Quing là tớ playchuon đấy
    Cái gì nó cũng có giới hạn cho phép của nó thôi đấy nhé ...anh iêu
  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    @: cái bạn gì đó mới vào đang chuẩn bị ném đá hội nghị. Nhé
    Cảm hứng văn thơ đang tuôn trào thì bạn vào làm luôn câu hỏi:
    tặng bạn bài thơ này ... để ...
    Chiều
    biển rất buồn
    gió thổi nhẹ
    sóng vỗ êm
    chỉ có một sợi tóc bay
    mà đong đưa cả con thuyền mệt mỏi
    tia nắng cuối
    chiếc thuyền trôi
    lấp loáng xa khơi
    rớt trong tán cây
    hoàng hôn vàng rực góc trời
    bãi vắng người
    hàng dương vi vút hát
    bản nhạc bình yên
    biển là em
    tình anh là những con thuyền
    giá đừng có đám mây đen
    thì hạnh phúc của mình chiều nay trọn vẹn
    đã cận kề mà đã nghe lỡ hẹn
    đời cứ thế
    buồn chăng
    em ?

    @chua: đừng vì 1 vết mực nhỏ mà bỏ phí 1 tờ giấy trắng
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    BÓI
    Đàm Huy Đông
    Thằng này, thằng J cơ
    Đẹp trai, nhiều tiền lắm
    Nó cũng thích em đấy
    Mà sao em hững hờ
    Còn đây gã J rô
    Đích thị một công tử
    Yêu nó thì cũng được
    Nhưng hạnh phúc đừng mơ
    Còn đây thằng J nhép
    Nó không yêu em đâu
    Nó đa tình và nó
    Chỉ mang đến khổ đau
    Cuối cùng - tên J bích
    Em thấy tính hung đồ
    Em mà mơ đến nó
    Có ngày mặt sưng vù
    Không đứa nào tốt cả
    Dù có bói cả ngày
    Số em muốn hạnh phúc
    Ờ?ờ phải lấy thầy
    Em dứ dứ nắm tay
    Thầy liệu mồm đấy nhé
    Tôi mà quẳng ?otráp? đi
    Thì thầy chỉ có ế!
    ?oKhông thể khác được đâu
    Bốn thằng đều không tốt?
    Ô kìa! Mắt em buồn
    Sao nghe lòng xa xót
    Năm tháng xa thật xa
    Bây giờ tôi mới biết
    Ngày ấy thằng J nhép
    Em đặt thầm tên tôi
    Tớ lăng xăng thấy hay copy về và...paste tặng các cậu

  8. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Tặng em yêu của anh:
    Ở Một Nơi Núi Thò Chân Xuống Biển
    Phan Thị Thanh Nhàn
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ núi và biển sinh đôi.
    Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi
    Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
    Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại
    Anh dang tay sợ núi lấn ra dần.
    Ta đâu biết núi một đời yêu biển
    Gió đại ngàn tâm sự mấy nghìn năm
    Biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi
    Nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mang.
    Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
    Là đại dương của biển đấy em ơi
    Là lưng thấp đèo cao núi không leo nổi
    Biển kế bên mà chẳng thể ôm vào.
    Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
    Một găng tay dù vời vợi muôn trùng
    Em xích lại hay chờ anh xích lại
    Biển xô vào sao núi cứ phân vân?
    Nếu lỡ hẹn, biển vẫn nằm nguyên đấy
    Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về
    Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
    Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê.
    Anh yêu biển nhưng anh không là biển
    Khi xa nhau dẫu biết lối quay tìm
    Em yêu núi và em không là núi
    Bước chân nào dừng lại với thời gian!
    Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
    Vẫn chừa ra một khoảng trống ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi.
  9. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tớ hỏi ý cậu và đưa lên đây.
    Với đoạn hội thoại trên mà bảo tớ bình luận thì: no comment.
  10. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Bạn anh dạy anh phải thật tàn nhẫn, anh không biết tàn nhẫn là như thế nào, liệu có phải như bài thơ này không
    Phải như sóng bơi cùng em nắng lóa
    Mới biết có em trong biển khó nhường bao
    Phải như sóng dám đập đầu vào đá
    Mới biết yêu em đau đớn làm sao
    Phải như sóng dầm mình chìm biển cả
    Mới biết môi hôn muối mặn thật lâu
    Phải như sóng thoắt lật thuyền ngay đó
    Mới biết yêu em phải liều lĩnh đến đâu
    Phải như sóng bạc đầu thương nhớ
    Mới biết yêu em đến dại cuồng cho xứng với đại dương

    Dù phải là như thế nào thì anh vẫn muốn là chính mình hơn. Em hiểu anh chứ, em yêu của anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này