1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko phải fan nhưng hôm qua tớ bắt Arsenal. Thua rồi chán ghê cơ, sao mà lại thua được nhỉ
    Nàng ơi, chiều nay trà ko ? mấy giờ đến vậy? để tớ còn chuẩn bị tinh thần
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải như thế mới đủ nhỉ??? (3 ngày là quá ít so với quy định).
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0

    Lịch trà cháo hôm nay (18/5) nhé.
    Thời gian :Từ 6pm trở đi... đến khi nào chán thì về.
    Điạ điểm : Quán Việt trà đạo, số 6 Hàng Bài,
    Chi phí sẽ được got_but_chi tài trợ 1/2.
    Đề nghị mọi người có mặt đầy đủ, giờ giấc thì tuỳ nghi
    Thông báo này thay cho giấy mời
  4. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hehe tớ cũng bắt Arsenal nhưng tớ ........ vẫn thắng . Vì luật tớ đưa ra vẫn như mọi khi: không cần biết đội tớ bắt thắng hay thua chỉ cần đội đó đá vào một quả là tớ .... thắng
    @ 365 ngày, Tigôn: Mấy tên bọn mình ngoan ngoãn về ăn cơm rồi mới đi trà cháo nhỉ, cho đỡ áy náy
  5. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Tigôn này, phải từ từ thì khoai nó mới dừ chứ . Nhưng mà được rồi: Nàng Gọt tài trợ 1/2 và 1/2 còn lại tớ tài trợ nhé, coi như khao luôn (Cơ mà khao vì cái gì nhỉ? )
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ôi...khổ thân cô nàng, cả thế giới (trừ người Anh) người ta biết Barca thắng rồi mà. Chia buồn nhá!.
    Chiều nay tớ có đi chứ, khoảng 6h30 nhá!
    Hix chẳng được sung sướng như các bạn kia, về chả có ai thổi cơm cho ăn cả.
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Uh fải thế em ạ, nó điên nặng thế thì 0 chữa khỏi được đâu
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tớ cáo lão về vườn đi họp câu lạc bộ những người cao tuổi với hai cô bạn đồng nghiệp cũ . Hihi...may mà hai cô bạn đó ứ lảng vảng ở đây nếu không thì chít
    Hẹn gặp mọi người sau nhé, tớ chưa ra ngồi chỗ Hàng Bài bao giờ, đi chuột bạch rùi về kể tớ nghe nhé!

  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hihi, thế tớ với @Sunf đi kiếm cái gì ăn nhé . Chả ai nhắn tin rủ mình đi
    Hai cô nàng này hum nay sẽ fá sản mất thôi vì chỉ có Trà mới giảm giá 50% nhá, còn Fiếu giảm giá 15% hình như chưa được áp dụng . Mờ k nói trước, hôm nọ tớ vẫn còn kẹo chuối, sáng nay mang ra ăn roài lại cất đi - ômai ở đó đắt lắm
  10. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Gửi em yêu:
    Anh ko quen hứa, dù chỉ là lời hứa xuông hay ... cứ hứa đại đi để cho em vui lòng. Anh có thể ... làm đại thứ khác được chứ hứa thì ... anh phải
    tặng em bài thơ này:
    Biển bờ
    Đinh Thu Hiền
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu em!
    Và anh hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
    Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm?.
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
    Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
    Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
    Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
    Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
    Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!

    Người ta nói thuốc đắng thì dã tât, sự thật thì mất lòng. Bài thơ này thật quá, thật đến mức ? giống như em vậy.
    Chiều hoàng hôn xuống, bờ biển nhìn từ xa như 1 đôi mắt thâm quầng vì mỏi mòn chờ đợi. Bờ vẫn tin là biển đã hứa sẽ ngàn năm yêu cát trắng. Chỉ ngàn năm thôi ư? Như vậy thì đã không phải là âm vô cùng hay dương vô tận rồi. Thế thì lời hứa của biển đâu phải là mãi mãi. Nhỉ
    Cái cách mở đầu và kết thúc của bài thơ này dễ làm cho người ta liên tưởng đến ?
    Hai câu thơ cuối coi như là câu trả lời của anh tặng em vào ngày mai. Nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này