1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích Biển và em
    Có một thời Biển và Sóng yêu nhau
    Người ta bảo Biển là tình đầu của Sóng
    Sóng thì thầm vỗ bờ cát trưa nóng bỏng
    Biển rì rào hát mãi khúc tình ca.
    Có một lần Sóng nông nổi đi xa
    Bao kẻ đến và tỏ tình với Biển
    Biển sợ rằng Sóng không về vĩnh viễn
    Nên đành lòng hò hẹn cùng Vầng trăng.
    Sóng trở về thế là Biển ăn năn
    Sóng đâu vô tình để Biển xanh vô tội
    Tình chỉ đẹp khi không còn gian dối
    Và bỏ đi kể từ đó không về.
    Có một lần anh kể cho em nghe
    Chuyện Tình Yêu của chúng mình không đơn giản
    Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
    Với thời gian thề hẹn cũng mong manh.
    ?oSóng bạc đầu từ đó phải không anh
    Còn ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí?
    ?oKhông phải đâu em Biển chẳng hề chung thuỷ
    Dẫu bạc đầu mà Sóng vẫn thủy chung?.
    Anh dắt em đi trên sóng biển ngàn trùng
    Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng
    Dù chẳng phải tình đầu anh trong trắng
    Thì van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa.
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Uh thế chiều tớ với cậu đi ăn nhá! Khoảng 6h30 nhé!
    Hẹn nhau chỗ nào nhỉ?
    @Cloudy: Hôm trước 3 chúng tớ làm chuột bạch rùi, hay fết
  3. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    tặng em yêu một hình ảnh này rất, rất đẹp
    Trăng mải nghịch ngã nhoài xuống biển
    Sóng rập rờn gợn bạc lăn tăn
    Biển vội vàng... hay tại yêu trăng
    Vươn mình đỡ, thế là nghiêng nghiêng mãi

    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều
    Mà nhuộm anh đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay em chẳng đến
    Dù sóng đã làm anh ... nghiêng ngã vì em
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói rồi mà, chắc nàng mải đong đưa nên ko chú ý giè
    2 nàng cứ đi ăn cũng được. Nhưng đừng no quá nha.
    Thông báo thêm là chiều này có cả món bánh susu made in tiệm bánh ngọt Hồng kông đấy
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua à Lúc ở conference á, tớ bị đá vèo vèo đi từ lúc nào roài có biết rì đâu
    @Sunf: thế lúc đó mình gặp nhau ở hàng cháo trai -Trần Xuân Soạn nhé, hay tớ lại fải làm xe ôm
  6. thachthaohn

    thachthaohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    2 bài của bạn 365ngaysongvuive tặng người yêu bị trùng nhau, tớ xoá 1 bài đi nhé
    Được thachthaohn sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 18/05/2006
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ơ, bạn là Mod à , nhưng mà tớ vừa xem lại Mods vẫn là: [nick]bless[/nick] và @Godfather Hay bạn là Admin
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Okie! Hnay cậu 0 fải làm xe ôm cho tớ đâu.
    @Thachthao: avatar xinh thía . Hnay đi trà cháo với chúng tớ 0 .
    Nếu đi thì gọi cho tớ : 0914829528
  9. thachthaohn

    thachthaohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật, hiện giờ tớ không ở HN để đi cùng mọi người được, sau đợt công tác này tớ sẽ tham gia cùng các bạn nhé.
    Chúc mọi người trà cháo vui vẻ !
  10. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ừa nhỉ sao bạn này lại xoá bài được nhỉ . Nếu bạn không phải là Mod hay Admin mà vẫn xoá được bài thì ... dạy tớ với nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này