1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Trước biển
    Giáng Vân
    Thôi vui đùa giờ biển ưu tư
    Xa tít tắp chân trời tím lại
    Gió xa vắng như chưa hề nông nổi
    Sóng bạc đầu giờ trườn khẽ vào đêm.
    Và em quỳ trên cát mịn êm
    Lòng thắt lại trước điều bí ẩn
    Nghe vị biển trên môi mình mằn mặn
    Mong con thuyền ra đi nghe thương nhớ quay về.
    Có một thời em yêu biển say mê
    Những con sóng dưới mặt trời cuồng nhiệt
    Những con sóng dâng hết mình cho bờ cát
    Sáng xanh lam chiều ắt đã tươi vàng.
    Có một thời em từng yêu anh
    Yêu nhiều lắm chẳng biết vì sao nữa
    Khi trời cao thắp muôn vàn tinh tú
    Cứ ngỡ dành cho thương nhớ của riêng mình.
    Và bây giờ biển cũng giống như em
    Phút trầm lặng hoà quện vào sâu thẳm
    Thôi bối rối em hoà vào im lặng
    Như biển mênh mông lắng giai điệu những ngày thường.
    -----------
    Và bây giờ, nơi đây, anh đang nghĩ em cũng giống như biển vậy. Im lặng, tất cả rơi vào 1 nơi nào đó vừa mênh mông lại vừa chật hẹp - như những giọt cafe ngọt đắng mà anh đang uống, rơi vào cổ họng nghẹn đắng những kỷ niệm ngọt ngào
  2. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Biển trắng
    Cát Nhu
    Ngại ngùng chân bước
    Hình bóng nào quen
    Tìm nhau chẳng thể
    Ậ m ừ cố quên.
    Em về ngã trước
    Ai vòng lối sau
    Khói mây lãng đãng
    Tình xưa đổi màu?
    Ngày đi về đâu
    Chân trời tít tắp
    Nghe từng nhịp đập
    Ở phía không tên.
    Sáng tìm ra biển
    Nhìn dòng nước trôi
    Cuốn đi phiền muộn
    Trắng lời cát ơi!
    --------
    Ậm ừ cố quên, cố nhắc bản thân mình đừng nhớ đến nữa, người và ta đã chia 2 ngả, sao ta mãi ngước nhìn lại phía sau lưng
  3. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Mỏng manh
    Hồ Thế Hà
    Cái gì trước biển cũng mỏng manh
    lời yêu thương mỏng manh trước gió
    những dấu chân tan vào sóng vỗ
    nụ hôn nhạt nhòa trước biêng biếc trùng khơi
    có thể rồi em sẽ xa tôi
    lời tạ từ cũng mỏng manh vô cớ
    biển muôn đời vẫn thế
    sao tình yêu lại chông chênh
    sao khát vọng cuộc đời vẫn cứ lênh đênh
    như con thuyền giữa chập chùng bão tố
    cánh buồm giong, cánh buồm giong tơi tả
    mà bến xưa xao xác phương trời
    trước biển mênh mông, trước biển tình đời
    tôi rất sợ những gì là khoảnh khắc
    hững hờ vòng tay, hững hờ ánh mắt
    để rẽ sóng bạc đầu ngạo nghễ trước tình yêu
    để cát vàng chế nhạo với trờI cao
    Em đã trót bên kia bờ ly biệt
    để biển chiều nay tím màu da diết
    tôi trách thầm mỏng manh ơi, mỏng manh
    ---------
    Người đã hẹn, và chỉ 1 cú điện thoại xin lỗi. Tôi đã ngồi chờ - buồn thật. Đến bao giờ người mới hiểu tôi. Mong manh.
  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Biển và em
    Xuân Quỳnh
    Rì rào tiếng sóng vỗ nghe em
    Gió hiu hiu thổi thật êm đềm
    Xa xa chim bay từng đàn nhỏ
    Ai ngồi ai nhớ dáng hình em...
    Hoàng hôn vừa xuống trên biển vắng
    Cá luôn đuổi nhau nhẹ tung tăng.
    Sao lòng tôi thoảng nghe nặng trĩu
    Nhớ đôi mắt "Người", đẹp tựa trăng
    Nhớ một buổi chiều trên biển này
    Gió đưa hạt cát nhẹ nhẹ bay
    Vờn trên má em, hay hay đó...
    Em đùa với sóng thật vui say...
    ---------
    Về thôi, ngồi thêm lúc nữa chắc mình điên mất.
    Em ơi, tính tiền
    Ừ, anh lấy hết thuốc
  5. number13_79

    number13_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Khua trong đêm những bản nhạc không lời
    Khi thành phố ngủ mê và gọi tên người nhớ
    Đêm trở mình tựa vai vào gối đợi
    Nghe sao khuya rơi rớt lối sương thời
    Ru ai đây những bản nhạc không lời
    Bản nắng và mưa, gam buồn và đắng
    Những tình ca hơn một lần chết lặng
    Phím nào gọi giõng ký ức đã xa bờ

    Dương cầm vu vơ nhẹ lướt nỗi ơ thờ
    Tưởng ngoảnh mặt mà ngàn lần không thể thế
    Người chẳng còn về dù đường đêm vắng tạnh
    Mà mộng du ta để cửa mong chờ
    Tan mất nhau thôi nhạc không lời
    Ký ức rồi thuần thục như ngwời nhạc trưởng gióng lên từng nốt
    Ta rồi mê man trong giấc mơ không bao giờ với được
    Diệu vợi bóng người ...



  6. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cắt dòng thơ của các cậu cái nha. tớ cho tí nhạc cho nó vui vẻ sôi động , cả nhà vui vẻ.
    This LOve
    I was so high I did not recognize
    The fire burning in her eyes
    The chaos that controlled my mind
    Whispered goodbye and she got on a plane
    Never to return again
    But always in my heart
    This love has taken its toll on me
    She said Goodbye too many times before
    And her heart is breaking in front of me
    I have no choice cause I won''''t say goodbye anymore
    (cont...) nhưng chưa thấy nhạc đoạn sau
    Được craton sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 18/05/2006
  7. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    @cả nhà: Hum qua cả nhà đi chơi có dzui k? Thấy loi_hathanh và Sun gọi cho tớ nhưng lúc ấy không cầm máy nên không biết. Sodi cả nhà vì đã thất hẹn . híc, cứ vụ nào đông dzui thì mình lại không có mẹt. Hum qua cuối cùng tớ vẫn phải đi ăn cùng các bác khách hàng , để tỏ lòng hiếu khách mà!
    @365ngay: Dạo này tâm hồn cậu lãng đãng wá, chiếm nhiều đất của anh em wá. Cậu đang bay ở tầng mây thứ bao nhiêu dzậy, hạ cánh đi thoai!
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Nhạc nhẽo thì tớ không biết nhưng lời thì tớ nghe được một téo, đại khái cái đoạn (cont...) nó như thế này
    This love has taken its toll on me
    She said Goodbye too many times before
    And her heart is breaking in front of me
    I have no choice cause I won''''''''t say goodbye anymore

    O o o o o o o

    Nhớ gửi cái chương trình chết tiệt của cậu đấy nhá . Híhí, thêm cả phần hướng dẫn thì tốt quá . Tks trước
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hihi, Chào mừng sự gia nhập của bạn @vidin nhé, hôm qua bạn làm bọn tớ quá, cứ nói ra toàn những câu để bọn tớ oánh nhau [/đùa]. Về điểm số sơ lược, bọn tớ đồng loạt tặng bạn điểm nhiệt tìnhdũng cảm đấy . Bạn thi thoảng vào post bài để các bạn chả mấy khi offline còn biết mặt (nick) nhé .
    Allô, allô tình hình là hôm qua chúng tớ kiếm chác được 30k xiền xe ôm của bạn @vidin từ túi [nick]lợi_hathanh[/nick], đề nghị hôm nào 2 bạn này mang đi để chúng tớ giải quyết
    @tigon: hihi, hôm qua bọn tớ được ăn bánh sukem + ô mai, trà lá xả láng lại còn được mang về nữa, cô nàng không đi fí quá
  10. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0

    À hoá ra nick của bạn Dương là Vidin. Hôm qua tớ nghe mãi chả ra . Về hỏi nàng Gọt với nàng Sunf thì hai nàng này cũng giống tớ, chả bit nick của bạn ý là gì . Chào mừng bạn gia nhập với bọn tớ nhé!
    @ Các nàng: Nghe phong thanh về vụ hôm CN tới . Nàng nào post cái lịch cụ thể đi để mọi người còn chuẩn bị tinh thần
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này