1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhật 21/05/2006 - 6:45am ở Nhà Hát Lớn
    (không co zãn đâu đấy, giờ đó mặt giời lên cao lắm roài)
    Làm những rì thì tớ không biết cụ thể, đại khái chắc có: ăn sáng + chụp ảnh (theo áp đặt thì @UandI sẽ dẫn chúng ta ra chỗ lần trước cô ấy đi xem hoa loa kèn) + ăn trưa (Pizza) + ... + đi về (hy vọng về sớm sủa )
    Đề nghị các thành viên dùng đthoại chùa gọi cho mấy cô nàng - anh chàng bận rộn nhé ​
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 19/05/2006
  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Được loi_hathanh sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 19/05/2006
  3. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa loa kèn đẹp nhé ...
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 19/05/2006
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hết mùa hoa loa kèn rồi ..ngoài đường ngoài chợ chẳng bán loại hoa này nữa ..
    Tớ e bây giờ mà lên đó chắc người ta đã cắt hết gốc cây đi rồi chẳng còn hoa nữa đâu .
    Thời tiết bây giờ quá nắng không còn là những ngày tháng giao mùa ..ra bờ sông nắng lắm .
    Hôm tớ và UandI đi đúng đúng giữa mùa hoa hoa đẹp ,thời tiết đang độ giao mùa cũng đẹp ,cái cảm giác ở bờ sông lúc đó thật thích ..đó có phải là thiên thời địa lợi không nhỉ ?
    Bây giờ có muốn đi xem cũng khó
    Cái loài hoa này nó thế đấy ..cơ hội ngắm nó chỉ có 1tháng rưỡi ..sau đó phải đợi đến năm sau ...ghét thế
    Nếu cả nhà muốn đi xem tớ nghĩ là cậu UandI nên liên lạc với cô bé quên để nhớ ..cô bé đó đang rủ tớ lên đó mua củ hoa loa kèn về trồng .
    Tớ có C và y ..w...z...x trong người nên tớ không phải thích hoa loa kèn nên lãng mạn đi ngắm hoa chơi đâu nhé..có mục đích cả đấy
  6. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ừa mùa hoa loa kèn thì hết rồi. Nhưng dòng sông vẫn còn đó, bãi bồi vẫn còn đó, bờ đê lộng gió vẫn còn đó, những hàng gốm ven sông vẫn còn đó....và điều quan trọng nhất là nhà mình có một buổi bên nhau ở đó . Mà hết mùa loa kèn sẽ đến mùa hoa khác, phải không? . Với lại, nhà mình chắc sẽ không chỉ đi đến mỗi đó đâu, buổi đó sẽ là buổi du lịch vòng quanh Hà Nội, nhỉ (hehe nghe lãng mạn k chịu nổi ).
    Cô nàng tham gia cùng nhé . Có nhớ cái chợ trên đường Âu Cơ chỗ mình đi qua để tới bãi sông là chợ gì k, cả số ngõ nữa Tớ quên mất roài, già rồi nên trí nhớ kém tệ
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là tớ cũng chẳng nhớ cái ngõ đó nữa ...cái chợ đó là chợ Tứ liên chính xác rồi .
    Nhưng cái cảm giác của tớ hôm ở đó vẫn nhớ như in ...và tớ chỉ cần có cảm xúc đó thôi ..nghe có vẻ ngộ nghĩnh nhỉ
    Những người xa lạ biết nhau có lẽ cũng chỉ có mỗi một cái nick
    Nhưng giống nhau ở chỗ đều yêu hoa loa kèn ..đều đúng hẹn ...ai hẹn cũng đi kể cả hội yêu biển những cô bé ở dưới Hải phòng cũng lên để đi chỉ để ngắm hoa và đó là sở thích ..đúng như loài hoa đó
    Người ta bảo không ai tắm hai lần trên một dòng sông ..
    tớ không muốn cái cảm giác ban đầu của tớ mất đi
    Ngày đó đúng là một kỷ niệm đẹp
    tớ còn nhớ lúc ở bờ sông cả hội yêu hoa loa kèn hẹn nhau năm sau sẽ đến thăm lại nơi đây ..lúc đó tớ nghĩ rất lạ ..đời người như một giấc mơ ..ngày này năm sau sẽ như thế nào ..cái gì đã qua chỉ còn lại những tấm lòng ..không ai lấy được
    Quỳ bên đoá hoa phiêu lãng
    xa rồi những cái lẽ ra ta có
    hai câu này tớ chẳng nhớ mình đọc ở đâu
    Nói chung nên sống đẹp là điêù tớ nghĩ nhiều nhất ..tận dụng từng giờ từng phút từng khoảnh khác của cuộc sống ..
    Có một bác nằm trong bệnh viện hồi ngày bố tớ ốm ... ( Bác ấy bị một cái U ở cổ ngày trước Bác ấy là bộ đội làm trong quân ngũ ,đơn vị bác ấy từng đóng quân ở khe núi mang tên một thằng tướng cướp .Tớ chẳng nhớ rõ tên thằng tướng cướp về sau tự nguyện theo Bác Hồ đó .Cả đơn vị uống nước ở khe suối đó ..nước màu đen do núi đá vôi ..và các lọai tạp chất ..cả đơn vị bác ấy người hy sinh ..người còn sống bị bướu cổ và bác ấy cũng bị mặc dù bản thân mình là bác sĩ quân y .
    Đôi tay tớ bị môt loại căn bệnh rất lạ đầu ngón tay khô cứng ,chỉ có đầu ngón tay thôi ,cứ mùa đông đến chảy máu và nứt ra ..Tớ không làm được gì nấu ăn ..móc kể cả viết đau nhức không chịu được ..
    Bác ấy bảo tớ là ngâm lá chàm chắc chắn sẽ khỏi ..còn
    bác ấy bệnh viện trả về nhà không chữa được ,buổi tối hôm đó và cả đêm tớ ngồi trông bố ...và trò chuyện với người bác sĩ quân y đó .
    Nhưng điều tớ nhớ nhất bác ấy bảo tớ là cháu có thấy cuộc đời này rất đẹp không ..tuổi trẻ đừng lãng phí thời gian vô ích chỉ để kiếm tiền ..hãy tận hưởng cuộc sống từng ngày từng giờ ..đừng để phải hối tiếc
    Tớ còn chưa có lời cám ơn với Bác ấy ..rồi bố tớ ra viện
    Tay tớ giờ mùa đông năm vừa rồi không còn bị bệnh đó nữa ai thấy cũng lạ
    Đó có phải là duyên số không? tớ không biết có lẽ và ..giờ mình có thể làm được nhiều thứ bằng chính đôi tay của mình tớ tin mình sẽ bao giờ để lãng phí những điều mà cuộc sống đã ban tặng với mình
    Các cậu thích cứ đi đi ..tớ chỉ lưu giữ những khoảnh khác đẹp thôi cho riêng tớ
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Hoa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được got_but_chi sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 19/05/2006
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Lá và hoa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Blessthechild sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 20/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này