1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích lưu giữ những khoảng khắc đẹp. Và cũng như nàng buổi đi ngắm hoa hôm đó đúng là một trong những kỷ niệm đẹp. Nhưng tớ không muốn dừng lại ở đó. Tớ muốn có thêm nhiều kỷ niệm, nhiều khoảnh khắc đẹp với những người bạn của tớ, những người bạn biết nhau không chỉ qua mỗi cái nick, những người bạn không chỉ là mỗi năm gặp nhau một lần để đi ngắm hoa loa kèn (mà biết năm sau gặp lại có còn nhớ nổi cái nick của nhau?) . Uh không thể phủ nhận là nhờ mạng, nhờ những cái nick mà mọi người quen nhau nhưng tớ tin những tình bạn thật sự thì còn cần nhiều hơn thế nữa, nàng nhỉ!
    Tớ đi về đây . Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé!
  2. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn 365ngay... đang cưa cẩm, tán tỉnh tớ tủi thân quá . Mấy hôm nay chẳng dám vào đây
    Kỳ này tớ lại đi mài cưa sắc vậy, bắt chước các bạn tớ cũng vác cưa đi .... Hay là tớ mua cưa máy nhỉ?
    Bạn nào có biết bí quyết gì để tớ chỉ mang cưa ra còn đối tượng kia tự dùng cưa cưa họ không? Cây đổ tớ chỉ việc nhặt cây mang về ý
    Song ơi, vụ trắc nghiệm của ấy, tớ được 7 phát c và z, hai chú d và một chú y
    Cuối tuần mọi người đi chơi vui vẻ nhé
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó tớ đi ngắm hoa loa kèn với những người bạn có cùng sở thích và đều yêu hoa .
    Tớ nhớ hôm đó tớ có rủ nhà mình đi mà ..nhưng có mấy người yêu hoa loa kèn đâu ..thế bay giờ các cậu thay đổi sở thích rồi hả
    Tớ có một vài suy nghĩ đồng thời cũng là lời khuyên chân thành nhé
    Thứ nhất : Bây giờ đã hết mùa hoa ,hoa không còn hoặc nếu có rất xấu
    Thiên thời không có
    Rút ra bài học đầu tiên .Khi cơ hội đến chúng ta phải biết nắm giữ lấy nó ,vì cơ hội không đến với ai hai lần trong đời .
    Hoa loa kèn nó là như thế đó ,nó không nở quanh năm như các loài hoa khác ..có lẽ thế nên người ta mới tiếc
    Thứ hai : Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp đang trở mình giao mùa vừa hiu hiu gió ,vừa hanh hanh vàng ,cơn mưa mùa hạ chưa đủ để có bong bóng ,nằng còn chưa gay gắt ..
    Bây giờ ra đó có mà ngồi một chỗ àh
    Địa lợi cũng không
    Thế còn Nhân Hoà nhỉ ?
    Các cậu có yêu thích loài hoa này đủ để đi chơi ,đi ngắm không?
    Đó là suy nghĩ của các cậu ,có thể cậu sẽ có ý nghĩ sau cuộc đi chơi này về sao thấy nó vô bổ và không có ý nghĩa chỉ là vui chơi ..mình thiếu gì chỗ .
    ( Những người yêu thích hoa loa kèn có cô bé sau buổi đi chơi hôm đó về có ý nghĩ sau này có con sẽ đặt tên là Bách Hợp có lẽ đó vì cảm giác thiên thời địa lợi nhân hoà thật tuyệt)
    Sống trong một tập thể làm sao có thể áp đặt ý thích cá nhân của mình lên được , đó là điều tớ muốn nói .
    Tớ yêu hoa loa kèn nhất cái nhà này và tớ không đi vì thiên thời ,địa lợi tớ thấy không phải lúc .Tớ cũng không muốn các cậu phải đi mà trong lòng cảm thấy không thích, đi chỉ vì tò mò .hay cà nể ..cái đó không hay chút nào ,đi là phải vui vẻ phải thích mới nên đi
    Chúng ta tớ tin là có nhiều sự lựa chọn tốt hơn là đi ngắm hoa loa kèn mà cả nhà ai cũng vui .
    Thuận thiên thừa vận Chua viết
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 19/05/2006
  4. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hihi hehe haha...Chua vẫn đang lơ lửng trên mây hả Chua, chưa ai kéo được Chua xuống đất àh, hay do mấy hôm nay nắng nóng quá.
    Uh thì cả nhà mình ai cũng biết Chua yêu hoa loa kèn, từ cái hồi Chua rủ đi ngắm hoa loa kèn rồi. Nhưng so sánh nhất nhì để làm gì thía, người 0 đi lên vườn ngắm hoa 0 có nghĩa là họ 0 yêu hoa nhá.
    Chủ nhật tới chúng tớ đi lang thang khắp fố fường, chứ 0 chỉ đi lên vườn hoa. Mà chúng tớ đi lên vườn hoa 0 chỉ để ngắm mỗi hoa loa kèn như mục đích chuyến đi dạo nọ của các cậu, chúng tớ lên 0 có hoa thì ngắm cây hoa loa kèn, củ hoa lòa kèn, cả các loại hoa khác nữa, các loại cây cối khác, lên hóng gió mát, lên ngắm cảnh, lên chạy nhảy, lên buôn dưa lê.....Thế nên là cứ là ngày nghỉ rảnh rỗi thì chúng tớ đi chơi thôi, cần gì fải thiên thời với chả địa lợi thía . Nắng nóng thế này đi lang thang cũng có cái thú của nó chứ
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em
    Dẫu trong mơ anh không còn hư ảnh
    Anh một thuở như cuộc đời - như chim - như nắng
    Như tuổi thanh xuân - như hạnh phúc vô bờ
    Anh bây giờ đã ở rất xa
    Khoảng cách bao la xoá nhòa hình dáng
    Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
    Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh
    Chỉ mình em có lỗi - chỉ mình em
    Vì đã vội buông anh ra quá sớm
    Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
    Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em
    Dẫu trong mơ anh không còn hư ảnh
    Anh một thuở như cuộc đời-như chim-như nắng
    Như tuổi thanh xuân - như hạnh phúc vô bờ
  6. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hìhì nhà mình dạo này nhiều người tâm trạng nhỉ . Post tặng những ai có tâm trạng bài thơ này . Chúc mọi người bình yên và không còn "Ảo ảnh"
    Ảo ảnh
    B ùi Sim Sim
    Chẳng có gì, chẳng có gì đâu
    Đừng hy vọng, đừng giận hờn như thế
    Anh như thế... ôi làm sao có thể
    Cơn giông chiều... ngần ngại cuối trời xa
    Suốt đời anh là giấc em mơ
    Như bảy sắc cầu vồng thoáng hiện
    Kỳ ảo, lung linh và tan biến
    Lời thì thầm... chìm loãng thinh không !
    Thôi anh cứ vô tình. Thôi em cứ bâng khuâng
    Cứ thoảng thốt mỗi ban mai thức giấc
    Anh viêm mãn làm sao anh biết được
    Cỏ và em thao thức suốt đêm dài
    Mưa mưa hoài... Vâng ! Mưa có hề chi
    Em quen đợi, biết rằng anh chẳng đến
    Ảo-ảnh-anh trong em luôn ẩn hiện
    Cánh cửa im lìm thăm thẳm nỗi không anh ​
    Hẹn gặp cả nhà vào ngày mai nhé!
  8. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Em chuyển hết những bài thơ (kể cả tặng người iu) trong này vào topic thơ nhé???
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đừng em ơi, các anh chị post ở trong này là có "ý" cả đấy.
    0 được chuyển đi đâu đâu nhá (copy thì được)
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Rồi tất cả sẽ qua thôi chẳng còn gì đâu
    Cơn mưa nhỏ dưới chiều nhút nhát
    Chiếc lá rơi - nỗi **** em dẫm nát
    Một chút chờ - một chút ngóng trông ai
    Rồi tất cả sẽ qua thôi như chuyện đời thường
    Em nhạt nhạnh hết yêu thương về làm KN
    Ngày ấy, bằng lăng - tím như là hư ảo
    Nhặt nắng gió đầy tay......
    ...................................em níu gữi khung trời KN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này