1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Có thể xảy ra thật Thừa khả năng là đằng khác
    Nhưng lạ nhỉ, nếu câu chuyện này vị trí của người chồng và người vợ đổi chỗ cho nhau theo đúng trật tự như mọi người nghĩ thì con họ có ngoan ngoãn không? Tại sao người chồng nuôi dạy con thì con lại bướng bỉnh... ? Tớ gặp khối ông bố gà trống nuôi con mà con vẫn ngoan Nhưng đã bảo là chuyện tưởng tượng mà, nghĩ ra thế nào chẳng được nhỉ Với nhận xét của tớ thì bản lĩnh đàn ông của nhân vật trong truyện kém lắm. Khổ thân người vợ
  2. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Haha tớ bị xếp vào loại lý trí lấn át tình cảm lắm rồi thế mà nàng Chua có vẻ còn ... Tớ vẫn cảm thấy con tim rung động, đập rộn ràng khi bỗng dưng ở một nơi xa nào đó, một người bạn gọi điện cho tớ bảo nhớ tớ . Vẫn bỗng nhiên cảm thấy vui vui khi có người nói với tớ rằng tớ có nụ cười thật tươi, hay .... Và tớ thấy thật hạnh phúc khi ... Thôi, chẳng nói nữa
    Tớ cũng nghĩ mình còn bao nhiêu việc mình chưa làm được, muốn làm và khao khát làm. Nhưng thời gian để ngồi nghĩ mình nên làm gì, có nên làm thế không... thì tớ sẽ nhanh chóng ra luôn quyết định và bắt tay vào làm luôn. Biết đâu, với quyết định nhanh chóng đó, tớ tiết kiệm được thời gian và xong việc này còn kịp quay lại làm nốt việc kia
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Xin trân trọng giới thiệu đây là @Vidin - thành viên mới nhưng lười post bài và [nick]365 ngày sống vui vẻ[/nick]​
    * Tớ xin có ý kiến là ảnh gửi cho tớ thiếu mấy cảnh các cô nàng nờ ăm huyền do tớ chụp đấy nhá và cả ảnh lúc ăn uống nữa , hay là không có tớ nên cô nàng ăn bớt đi
  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Cậu nhận xét chính xác đấy, anh ta thật là thiếu bản lĩnh, ngay cả hình bóng của một mối tình cách đây đã 5 năm mà anh ta lúc nào cũng cứ ngỡ như vừa hôm qua, rồi làm khổ bao người ...
    Đúng là khổ thân cho ai đó phải làm vợ anh ấy
    @sunf: Tối nay nếu trời không mưa thì khoảng 8h30 tớ sẽ tới. Cậu nhớ copy cái trò đua xe vào USB cho tớ nhé.
    @all: Hôm qua tớ thấy các cậu thật trẻ trung và xinh đẹp, rất hồn nhiên vô tư và dễ thương
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ảnh hoa mười giờ và đồ sứ các chị ấy chụp ở vườn hoa Tứ liên ..
    Còn ảnh chị sun up lên là khu đô thị cao cấp Ciputra .. đó là một sự pha trộn theo kiểu kiến trúc mang nặng hội chứng theo mô típ của Pháp với những ô cửa tò vò ..và ban công ... cái nóc của theo kiểu Hi lạp thời kỳ Môđéc ..thêm một chút của thời kỳ phục hưng Italia ở những cái cột .
    Nó càng trở nên nổi tiếng hơn vì đàn ngựa mầu đen ngay trên khải hoàn môn ..cổng chính của khu đô thị hướng về phía mặt trời .
    Những người làm nghề kiến trúc sư họ bình luận và tò mò về khu đô thị cực kỳ cao cấp này từ khi bắt đầu xây dựng nó được đặt nền móng trên một bãi tha ma mồ mả đã được di chuyển ..Đó là những điều chị nghe thấy từ những người bạn ...Nhưng nó đẹp đấy chứ nhỉ ..sạch sẽ và yên tĩnh Hà nội ít nơi nào sạch như thế này
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Ko có mấy cái đó à. Tớ gửi cho mọi ng đều có mà. Thôi đợi thứ 5 tớ mang đĩa đi sẽ có đầy đủ
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    2 cái đúng và 1 cái sai
    Hoa mười giờ ko phải ở Tứ liên chua ạ
  8. tinhrebel

    tinhrebel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hoa ở trong ảnh là chụp ở khu Ciputra, được trồng có chủ ý, cắt tỉa gọn gàng để trang trí cho cảnh quan chung ở đấy rồi, còn hoa ở làng hoa Tây Tựu Từ Liêm thì không phải như thế đâu, vào đấy chơi sẽ thấy cảnh bà con trồng hoa bịt kín mặt, làm việc như là trồng lúa vậy, những ruộng hoa với đủ các loại theo mùa canh tác. Vào đấy cũng khó lấy cảnh để chụp ảnh hơn vì người ta không trồng hoa cùng giống cạnh nhau nên chụp lên trông ko đẹp lắm, nhưng làng hoa rộng lắm, đi xe máy lòng vòng vớ vẩn ai quên đổ xăng là dắt bộ đấy, mà cũng chẳng có hàng quán gì, khát nước thì chỉ có nước dùng để tưới hoa ở dưới rãnh thôi, ở dưới đấy cũng có vài con cá xin xít.... Nếu đói thì chỉ có rau cải nhưng lại ko có lửa, và hình như còn có một số loại rau thơm thì phải, nhưng mình thấy nói ở đấy vào dịp trước tết năm nào cũng có vài cô người mẫu vào đấy quay cuồng chụp ảnh, hôm nào hội MN nhà mình đi thì nhớ chuẩn bị cẩn thận vào.
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi vui nhờ ... ảnh quá đẹp luôn (he he, thổi kèn khen lấy đê các cô nàng ơi)
    Thời tiết ủng hộ, nắng đẹp và nắng làm đen da... tớ dùng kem chống nắng rồi mà vẫn ... đen đỏ
    Tối nay thì trời mưa, chúng ta vẫn tụ tập chè chén
    Thế mới biết thời tiết không ảnh hưởng gì mấy đến kế hoạch ăn chơi nhảy múa của các cô MN...lại nhớ hôm về nhà Sun, trời cũng mưa mà mấy cô vẫn đi đó thôi
    ..........................
    ôi zời ơi
    Lão Lợi khốt ta bít , vừa gọi tớ là "ông"
    lão ta k biết tối có vụ nhậu nhẹt hoa quả ...lạ nhỉ !!!!
  10. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Máy với móc dạo này chán quá, hôm nay lại bị hỏng máy, đến bây giờ vẫn phải ngồi đây chờ mấy ku em sửa chữa. Chat với mấy bạn thì toàn offline hết cả rồi. Được cái thằng ku em này cũng vui tính, vừa làm vừa hỏi han, hắn hỏi tớ có vợ chưa, tớ hỏi lại hắn: thế chú có cô chị nào cần thanh lý không, giới thiệu cho anh.
    Hix, dạo này mồm miệng mình mạnh bạo quá, khéo chết tại cái mồm mất thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này