1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì hiểu là T9 mong chờ 2 bạn Tách-cà-phê và Mây đến
    Sáng nay meo cho bạn ý, V bảo bị ốm mấy hôm rồi, sáng nay mới đi làm
    Thế mà chúng ta k biết tin gì cả
    Đọc bài trên, thấy mọi người đã chuyển từ chủ nhật, sang thứ 7...10 phần có đến 9 phần là cho tớ đi rồi ... đúng không
    Hôm đó tớ đi 1 suất, có thể là 2
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đang mùa làm ăn ..các sĩ tử đi thi ..tớ thì
    Có hai ngày chủ nhật 11/6/2006 và 25/6/2006 tớ cực kỳ nhàn rỗi
    Còn các ngày thứ 7 và chủ nhật còn lại đành lỗi hẹn với cả nhà
    365 ngày cậu bảo cậu thích trở các cô vần H ...chắc cả nhà chỉ còn mình tớ thôi nhỉ
    Hẹn cậu một ngày gần nhất ...tớ thề sẽ không ôm cậu đâu
  3. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    @uandi: Tớ thì đoán bạn này là 1 người quen của cta nên tớ mới pót bài như vậy. Thôi, bỏ qua đi
    @song: tớ đăng ký 1 cái. Ơ, mà 1 cái ko biết có đủ no ko
    @hhx: vv sn tớ nghĩ là trong này có người hiểu tớ đấy. Nhưng thôi, cũng bỏ qua đi
    @mây: nghe nói cậu ốm, ko biết tình hình như thế nào. Chúc cậu mau khỏi
  4. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0

    Hi hi cô nàng này hiểu thì cũng nói be bé thoai chứ không mod lại mắng tớ bây giờ . Mà tớ có xì pam đâu, em đó viết tớ đọc không hiểu thì tớ bảo tớ không hiểu mà
    @ 365ngày: Suy đoán của cậu trùng với suy đoán của nhiều người đấy, trong đó có tớ. Ờ mà là ai cũng mặc kệ, cho qua luôn nhỉ
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Là ai thì có trời mới biết nhưng nói chung là chơi bẩn nhỉ
    Như cái chú ..chua_lap_nick đó ...tớ ghét nhất từ cái sau câu chửi abcd..
    Tại tại chửa hoang ra đấy cũng tại ...
    Nghe cực kỳ có văn hoá abcd...
    Mà cái chú này đã lỡ rồi ..em xin lỗi lại còn bực mình làm gì cho đời nó khổ
    Mà mọi người chửi có biết đâu ..
    Mà khó gì đâu ..cứ tra mã nguồn IP ra là biết ngay ai là ai ấy mà .em yêu anh nhất thôi ...
    Còn tớ có cảm giác từ đầu rồi ..bây giờ mới chứng ngộ ra cả nhà hơi muộn đấy ..
  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    tặng bạn ngaythu_8 định nghĩa từ "ngây thơ"
    Ngây thơ: Trong trẻo do chưa trải việc đời cứ như là trẻ nít hoặc khờ dại như còn là trẻ con.
    Tớ định dành cái định nghĩa này tặng bạn Chua, nhưng xem ra, tặng bạn thì ... chuẩn hơn
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chết chết, thế hóa ra anh được để ý từ hồi đó à . Các cụ nói con gái nói "ghét" là "yêu" không biết em có phải là con gái thuần túy không nhể
    Em tra được mã nguồn IP à Thế em là Mod mới của box Cuộc sống hả Thế này thì anh lại phải theo học em Chua rồi . Yêu em quá

  8. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết ...anh chua_lập_nick ..yêu dấu
    Anh đọc lại ..hay là bây giờ để em dịch luôn cái văn hoá chửi của em cho anh nghe nhé
    câu trên chắc anh dịch rõ rồi nhỉ
    ..còn câu dưới anh chắc phải chờ..văn.. đợi .. em nói mới hiểu ra phải không anh
    http://www4.ttvnol.com/cuocsong/432656/trang-20.ttvn
    Không biết là ngựa non háu đá
    Hay ngựa hay có chứng
    em đã nháy mắt anh rồi mà em với anh không cùng kênh nên chẳng hiểu nhau ..nhờ anh nhờ ...
    Cái câu dưới em đối với vế anh viết
    Tại tại chửa hoang ra đấy cũng tại ấy mà
    Ơ thế ngựa nào có chứng anh nhỉ
    Anh nói em giỏi Văn thì anh phải nghĩ sâu vào chứ ..rõ ghét
    Em rất đáng tiếc em là Chua ...mà Chua thì Chua ra Chua mà Ngọt ra Ngọt yêu ghét rõ ràng
    Từ cái ngày em hơi nghi ngờ anh thuộc dòng giống nòi Ngựa và cũng hơi thất vọng khi có một con ngựa có chứng như thế
    Mà anh tài thật đấy biết cả em là Ngaythu_8 cơ à
    *****n ơi anh ấy chửi abcd có đáng yêu bằng tớ không
    Tớ vận dụng ca dao tục ngữ tý thôi mà
    Cậu bảo anh ấy theo đuổi cô nàng hhx nhà mình đi chứ nhỉ
    theo đuổi tớ có ngày chẳng có răng ..thì ..là ...mà
    ....
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 31/05/2006
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    To 365 ngày ..
    Tớ nói với cậu một câu rồi ..hôm sinh nhật Quing
    Khác đi một chữ ra kẻ phàm phu
    Câu
    Tại tại chửa hoang ra đấy cũng tại của anh chua_lap_nick miễn bàn luận
    Còn cậu cũng có một chữ thôi gì ấy nhỉ ...tơ.. tơ... gì đó .
    Cái từ mà Chua tớ đây và một số người nghe ...nhìn ..cậu nói ra ...cứ gọi là mồm chữ O...

    Hành động liều lĩnh của cậu hôm đó coi như thêm một chấm đen trên tờ giấy trắng nhé...
    ( tường thuật lại tý nhỉ không người nhà mà chẳng hiểu tớ sao lại có vẻ thích đá người nọ người kia )
    Sinh nhậy Quing ...tớ đang kể về một người con trai ..và nói là anh ấy là người rất có nhiều mưu kế tớ đôi khi chẳng biết anh ấy nghĩ gì ,và chẳng biết hỏi gì
    365 ngay tương luôn một câu
    Hỏi là anh đã đi tơ bao giờ chưa
    Chua chỉ nói với 365ngay như thế này thôi ...T ạ Khác đi một chữ ra người phàm phucó những câu con trai nói được nhưng con gái không nói được ..tớ nói có sai chi tiết nào không 365 ..nhỉ?
    Nhưng trong đầu tớ có sạn về cậu rồi đấy ..chưa kể đến hành động của cậu
    Tớ nói với cả nhà mình rồi ..Chua như tớ Vua tớ không sợ ..nhưng sợ nhất người Liều
    Mọi người nói cậu say ..ừ thôi thì phát ngôn linh tinh ..hành động linh tinh ...
    Còn tớ không đến sinh nhật cậu không ai là không biết trước điều đó những hai tuần ,và mọi người chắc cũng ngại không muốn nói rõ lý do tại sao tớ không đến
    Nhưng tớ biết đến ngày nào đó phải nói thật với cậu ..và để cho mọi người có lẽ hơi khó hiểu là tại sao tớ không thích tụ tập ..
    Bật mí một chút ..có hai con mắt mà không thấy tớ đây dùng chữ trở mà trở ở đây có nghĩa là ....có sự trắc trở ..có sự trăn trở ..và có cả những trở ngại của những lý do trên ..
    Tớ không muốn nói với cậu những lời khó nghe như thế .
    Nhưng cậu nên tôn trọng bạn trai tớ cũng như tớ luôn tôn trọng bạn gái cậu vậy ...
    Một cô gái khi thấy người con trai khác nói về bạn trai của mình như thế mà ngồi im không biết lên tiếng bảo vệ có xứng đáng để yêu không nhỉ
    Thế cả nhà này tha cho bạn nào là yêu_anh_nhất thật à ..
    Tớ chẳng có tha cho ai dễ dàng như thế bao giờ .
    Người nhà mình ngại đụng chạm quá nhỉ ..kém thế
    Không biết đá à ..
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 31/05/2006
  10. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    Lợi hà thành đã trở lại đây rồi.
    Đầu tiên, cho Lợi xin gửi lời chào thân yêu nhất tới tất cả các bạn bè yêu quý dưới mái nhà Mậu Ngọ này. Tiếp theo, cho Lợi được xin lỗi vì sự vắng mặt quá lâu ở diễn đàn này trong thời gian vừa qua. Tuy cũng vẫn ọp ẹp cùng anh chị em trong nhà, chát chít cãi nhau ỏm tỏi với một (số) cô bạn nhưng cái chính là không tham gia ...trên cái nhà này. "Sự cố " đó là do thời gian vừa qua Lợi có một chuyện buồn. Rồi thì Lợi lại tham gia "chiến đấu" thêm trên một mặt trận nữa. Công việc theo như ban đầu nói thì sẽ là trong thời gian ngắn - chỉ khoảng 2tháng thôi. Nhưng rồi anh sếp bên đấy cũng ngồi thủ thỉ với mấy anh em là vẫn phải duy trì công việc đó như một phần tồn tại tất yếu của .... một vấn đề liên quan. Nói thì nghe loằng ngoằng nhỉ? Nhưng thôi, Lợi sẽ giải thích cụ thể vào dịp hành quân về Sun gia trang hôm tới.
    Và bây giờ, Lợi đã trở lại đây rồi. Lợi đã trở lại với chính con người Lợi của mọi người. Hứa sẽ luôn là cái đinh của mọi cuộc vui, sẽ lại tiếp tục tìm và post tặng nhà mình những câu chuyện mang nhiều ý nghĩa mà Lợi mò mẫm được.
    Hôm tới về Xuân Mai, mọi người cùng cho sự trở lại của Lợi nhé !
    Công nhận nhà mình các nàng ... chiến đấu kinh thật.Nhà cửa cứ gọi là lên vù vù. Mà Lợi đang thắc mắc một điều là trong nhà MN này không có ai tham gia buôn bất động sản nhỉ? Có khi các nàng chuyển sang buôn đất đi, Lợi nghĩ là phất nhanh đấy
    Hẹn gặp mọi người vào ngày T7. Em LĐ thì có lẽ là bận nên không tham gia được rồi. Hôm đó đang có kế hoạch rủ thêm một người nữa tham gia. Mà công nhận là cô em LĐ của tôi cũng hòa nhập nhanh với nhà mình thật. Lại có vẻ quý nàng Gọt nhất chứ! Cứ à ơi cho mình: em thấy....; anh à....chị ấy.... nghe cứ thấy bùi bùi cái lỗ nhĩ như thế nào ý bà con ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này