1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể lắm chứ
  2. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Như mọi buổi sáng, đến cơ quan việc đầu tiên là bật cái máy tính lên và vào nhà mình ngó nghiêng . Và hôm nay như một số buổi sáng đọc baì trong nhà mình và...không hiểu gì cả
    @ Loi_hathanh:
    @ Cloudy: Cậu khỏi ốm chưa? Chúc cậu mau khoẻ nhé
    @ Cả nhà: Ngày mới vui vẻ!
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhà mình đi thăm nàng Vân bị ốm ah? Rất tiếc là Lợi phải trực ở Cq nên không tham gia được. Thế thì cho hỏi thăm luôn. Nàng đó ốm ntn?Liệu có về Xuân Mai hôm tới được không? Chắc là sổ xít nhức đầu thôi ( hy vọng là như thế!)
    Tình hình là đã tớ đã lên kế hoạch được cho cả tuần tiếp theo rồi. Đầu tiên là ngày cuối tuần này sẽ về Sun gia trang cùng mọi người vào ngày T7 ( chắc chắn không được đổi đâu đấy nhé! Đáng lẽ tớ phải làm T7 nhưng tớ đã chuyển sang làm CN rồi đó)
    Cả tuần sau thì làm nhiệm vụ lượn lờ, sẽ có một người bạn phương xa đến ( chưa rõ ngày ) và cũng sẽ có kế hoạch Wellcome cậu bạn này. Nếu như trong tuần, có buổi ọp ẹp chè cháo gì thì đề nghị mọi người hý lên 1 tiếng . Hôm vừa rồi thấy cô SONG bảo mình vẫn nợ tàu ngựa nhà mình 30K vụ đi xe ôm từ cà fê 8X về Cq( Đắt lòi mắt, đi Taxi từ nhà lên đến Cq chỉ mất có 40k-đấy là đồng hồ báo có 39K thôi nhưng BO thêm 1K nữa ) .
    Thôi, gần 8 rưỡi rồi, đi ăn sáng rồi cà fê cà fáo chút để còn lên phong kịp...giờ ăn trưa. Sáng nay sếp họp giao ban-chắc chắn là sẽ họp lâu, còn Cviệc của mình hnay thì lại rảnh quá - chẳng có gì.
    Sao hôm nay trời đẹp thế! Chúc cả nhà Mậu Ngọ 1 ngày tốt lành. Tớ yêu cả nhà.
  4. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Điều đó rồi cũng qua đi
    Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cần thần
    thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về
    cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm
    chiếc vòng đó".
    Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi
    sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì
    đặc biệt?".
    Nhà vua đáp: "Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào
    nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon
    biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian
    này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
    Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng
    nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.
    Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi
    nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang
    bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại
    hỏi: "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh
    phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi
    buồn không?". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có
    khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn
    mặt ông rạng ngời một nụ cười.
    Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. "Nào, ông bạn
    của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?". Tất cả
    cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.
    Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó
    đây, thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên
    khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua
    đi".

    Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn
    ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó
    ông cũng chỉ là cát bụi...
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe Chua thân yêu, tớ người nông dân chân chất, thấy anh chua_lap_nick xả sờ trít kiểu hùng hục = mấy câu abc thế bỗng nhiên tớ lại thấy đáng yêu ghê, lúc nào tớ sờ trít tớ cũng thích được abc như anh ý.
    Hix cậu văn cao quá, toàn ca dao tục ngữ thế tớ cũng thấy đáng yêu lắm, dưng mờ đọc tớ .... cứ loạn cả lên. Thế Chua làm sao mà lại xả sờ trít đáng yêu thế. Mà cậu thù dai nhỉ, cứ để ý tới từng câu nói của người # thế thì mệt chết
    Ôiii...tình yêu mà Chua, tớ làm sao mà xui đoược anh ý yêu cô này, đừng yêu cô kia được. Hehe...thôi thì trái tim anh ý giờ đang hướng về Chua rồi, mà Chua lại thơ văn lai láng thế kia, anh ý lại càng say đắm thêm thôi. Chúc 2 người sớm...
  6. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
  7. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    @chua: cậu phân tích chính xác và tớ thành thật xin lỗi cậu. sau chuyện này thì lần sau chơi với cậu tớ sẽ phải để ý đến lời ăn tiếng nói và hành động của mình hơn.
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    @ ...: tớ đang rất buồn vì tớ đang nghi ngờ 1 người. Nếu tớ yêu cậu, tớ sẽ luôn cầu mong cho cậu hạnh phúc, vì hạnh phúc của cậu cũng chính là hạnh phúc của tớ.
    Cho dù sau này người mang đến hạnh phúc cho cậu là tớ hay là ai khác thì tớ cũng cảm ơn người đó - người mà đã mang đến cho cậu - người mà nếu tớ yêu - niềm hạnh phúc.
    Ngày trước tớ chơi với 1 người rất độ lượng. Người ấy nói với tớ rằng tớ có thể đối xử với người ấy thế nào cũng được nhưng người ấy mong tớ hãy sống tốt đẹp trong lòng mọi người.
    Tớ càng ngày càng ko thực hiện được vế thứ 2 tức là để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng mọi người.
    Còn phân tích về vế thứ nhất thứ nhất thì thật tuyệt vời, bởi vì người ấy rất quan tâm đến tớ, rất tốt với tớ nhưng tuyệt nhiên sự quan tâm hay sự tốt đó ko hề có 1 sự đòi hỏi tớ phải đáp trả lại và tuyệt đối ko hề vì lý do gì. Tớ có hỏi lý do nhưng người ấy chỉ nói rằng đơn giản vì tớ là tớ và người ấy quý tớ. Người ấy còn nói với tớ rằng nếu như tớ cho rằng tớ được nhận từ người ấy sự may mắn và hạnh phúc thì người ấy cũng được nhận sự may mắn và hạnh phúc từ 1 người khác, và nếu tớ muốn đáp trả thì hãy chuyển sự may mắn và hạnh phúc mà tớ muốn trả đó cho 1 người khác nữa nữa.
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Tớ thấy tiếc là chúng ta mãi vẫn chưa lớn lên được và vẫn chưa thoát ra khỏi được những ý nghĩ mà nó chính là nguyên nhân khiến lòng chúng ta ghen tức.
    Sông sâu còn có kẻ dò
    mấy ai lấy thước mà đo lòng người.

    Có 1 người bạn đã khó, giữ được 1 người bạn quý còn khó biết chừng nào.
    Mai là cuối tuần rồi. Hy vọng buổi đi chơi sáng ngày kia sẽ được tắm mình trong ánh nắng và hít thở không khí trong lành.
    Tôi chúc bạn ốm đau 1 tí (1 tí thôi) để bạn thêm yêu quý và trân trọng sức khoẻ của bản thân mình.
    Tôi chúc bạn mất mát 1 tẹo (1 tị thôi) để thêm yêu và biết nâng niu những gì mong manh bạn đang có.

  8. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Good morning cả nhà.
    Sáng nay vào đọc bài của Chua và 365ngay... tớ tẩu hoả nhập ma luôn. Từ trước đến nay tớ đã thuộc loại dốt văn , sau khi đọc xong mấy bài của hai người tớ càng thấy văn mình dốt kinh khủng
    Thôi, tớ vào Dulich đọc bài của zhouqingxin cho dễ hiểu Lệ Giang đẹp quá, T nhỉ. Có lẽ tớ đã tìm ra kế hoạch cho dịp nghỉ Noel năm nay của tớ rồi
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Tớ thấy tiếc là chúng ta mãi vẫn chưa lớn lên được và vẫn chưa thoát ra khỏi được những ý nghĩ mà nó chính là nguyên nhân khiến lòng chúng ta ghen tức.
    Cái ghen tức này người ta ghen tức với cậu hay với tớ nhỉ ...nếu là tớ thì khổ thân tớ thế
    Tội của tớ là gì nhỉ
    Sông sâu còn có kẻ dò
    Mấy ai lấy thước mà đo lòng người.
    Cái này đúng ...Nguyễn Du cũng viết trong truyện Kiều
    Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
    Tớ tài thì chẳng có ..chắc là mệnh số của tớ long lanh nhỉ
    Sun ơi sun có biết Chua là Cung bọ cạp không
    Bọ cạp bao giờ cũng có nọc độc ở đuôi mà
    Scorpio sống rất thật, căm thù sự dối trá, giả tạo, và không bao giờ hạ mình xu nịnh. Nếu bạn thực sự muốn biết mình đáng giá bao nhiêu, hãy hỏi Scorpio. Nếu người đó nói rằng bạn có giọng hát hay, bạn có thể mạnh dạn thử nghiệp ca sĩ. Nếu người đó nói nụ cười của bạn tươi và đáng yêu như một đoá hoa đang nở, bạn có thể tự tin tặng cho mọi người những nụ cười của mình. Scorpio cũng sẽ rõ ràng, mạch lạc như vậy, không hề pha đường cho thuốc đỡ đắng, khi nói về những nhược điểm của bạn. Nếu bạn có đủ bản lĩnh, hãy chú ý nghe người đó để ghi nhận về bản thân. Trong lời nói đó sẽ không có một li chủ quan, thiên vị. Chính vì thế, Bò Cạp có bao nhiêu người bạn thì có bấy nhiêu kẻ thù. Bạn không gặp ai đã quen biết Bò Cạp mà không có thái độ. Mọi người xung quanh hoặc là fan nồng nhiệt, hoặc là đối thủ không khoan nhượng của Bò Cạp, nhưng cả hai loại trên đều tôn trọng anh ta.
    Nhưng yêu ghét phân minh ...nhìn người xuyên thấu...
    thử đọc xem tớ thuộc diện Bọ cạp loại gì
    Tớ biết và kiểm soát được ngôn ngữ mình nói và viết mà ...
    Hiểu rõ giá trị từng người và biết ai là kẻ mình cần đề phòng
    Bọ cạp công bằng như tớ và Bless ..thì chẳng ngại ai đâu kể cả
    Riêng Chua nhé có quý nhau thật cũng bị ối lần Pm cảnh cáo vì nói linh tinh rồi ,đúng không Bless
    Nếu các cậu gặp anh chua_lap_nick nhắn nhủ với anh ấy là ..
    Anh đừng có gạch đít ở tên riêng nữa ...tô xanh tô đỏ là đủ rồi
    Có 1 người bạn đã khó, giữ được 1 người bạn quý còn khó biết chừng nào.
    Đúng rồi ...tớ cũng đã nói rồi
    Chuyện đời rồi cũng qua đi
    Còn chăng chỉ một tấm lòng mà thôi ....
    Tớ tin là tớ không nhìn nhầm người ...nên tớ mới nói với cậu nhưng lời nói thật như những gì tớ nghĩ
    Cậu đang nghi ngờ ai ...cậu hiểu ....
    Còn tớ không nghi ngờ vì tớ nghĩ mình cần học hỏi rất nhiều người ở cái việc tạo vài cái nick để đi ném đá giấu tay
  10. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Uh tớ cũng đã vào box Du lịch đọc bài của Qingxin với mọi người ở đó viết về chuyến đi Lệ Giang vừa rồi. Đọc xong lại ngồi ước ao....cảnh ở đó đẹp thế và chuyến đi của Qingxin thật thú vị . Mà công nhận Qingxin nhà mình kể chuyện hấp dẫn thật! . Hix không biết đến bao h mình mới được đi đến mấy chỗ đó nhỉ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này