1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết là tớ với cậu nói với nhau thế này rất thật. Đúng là trải lòng mình ra mà nói, tự nhiên như hơi thở vậy. Cậu có tin là có người đọc bài của tớ và đọc bài của cậu lại vui cười ko? Tớ thật sự thấy khó chịu vì cái kiểu cười đó. và tớ nghĩ tớ đang nghi ngờ ai (thật sự buồn vì suy nghĩ này của tớ), tớ hiểu, và tớ nghĩ cậu cũng hiểu. Dù sao vì là cũng chỉ dừng lại ở 1 chữ bạn , thế nên tớ với cậu nên dừng lại ở đây. thế cũng đã đủ hiểu thêm về cuộc sống rồi. thế cũng đã như vừa đọc được 1 cuốn sách rồi. dù sách có hay hay ko ko phải là vấn đề, vấn đề là cả tớ và cậu đều đã được đọc. tớ ko biết với cậu thế nào, nhưng với tớ tớ tin vào những gì cậu đang tin là như thế. và chắc chắn đó là sự thật. dù hơi đau lòng. đúng ko.
  2. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    À tớ xin đính chính lại câu nói của tớ. đó là "hỏi anh ấy xem có đi bán tơ bao giờ chưa? (tớ chỉ nhớ chính xác là có thêm từ "bán")
    thực ra câu nói này hôm trước tớ đi chơi cùng 1 anh bạn được nghe anh ấy nói nên tớ cũng bắt chước theo chứ tớ ko nghĩ là nó có ảnh hưởng mạnh đến thế. bởi vì bản thân tớ còn chưa hiểu ý nghĩa của nó.
    tuy nhiên đúng là tớ cũng là 1 người thật đáng sợ, vì có lần tớ đã làm cho mẹ tớ phải sợ xanh mặt rồi. tuy nhiên, theo ý tớ, việc này là của ngày hôm qua, tớ nghĩ là chúng ta đang sống ở ngày hôm nay và vì ngày mai. nếu suy nghĩ của cậu giống với suy nghĩ của tớ thì cậu đừng truy xét những gì mình nghĩ là đúng rồi nữa. thế nhé. chúc cậu lại 1 lần nữa lời chúc của tớ.
  3. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    các cụ mình có câu: "thương nhau lắm thì cắn nhau đau"
    nếu (nếu nhé) người ta có cắn mình thì cũng chỉ là vì người ta thương mình mà thôi, chua ạ. vậy nên tớ nghĩ là cta nên vui mừng vì đã có người thương yêu chúng ta.

  4. tinhrebel

    tinhrebel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tất cả im lặng nào!
    Ko tiếp tục cãi cọ nữa.
    Cảnh sát đây!!!
    Make love! Not War! Come on!!!
  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Đáng yêu quá
    quá đáng yêu
    bọn tôi đang đọc sách mà ông ấy bảo là cãi cọ. @Chua về bảo bạn ấy lói nại đi. Nhé
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các cậu đã dành sự quan tâm đến tớ (không phải là "lại khách sáo rồi" đâu nhé) . Tớ cũng chỉ đỏng đảnh làm nũng mẹ tớ và các cậu tẹo thôi . Giờ thì tớ đã hồi phục 85% công lực , hy vọng đến thứ 7 tớ sẽ hồi phục toàn thành công lực để đi thu hoạch một cơ số thứ .
    Tin vui là đến hôm nay bên tớ có em mới đi làm, chắc tớ đỡ khổ và không phải cố quá (thành quá cố) nữa rùi .
    Tớ chưa đủ sức để đọc hết tất cả những bài các cậu viết nhưng tớ thấy bầu không khí căng thẳng quá. Mệt. . Tớ thích cái tin nhắn từ chiến hữu của tớ ".... bạn bè thì cũng đừng giận nhau..." (hihi...nếu là bạn bè thì đừng có giận nhau lâu thì chính xác hơn, đúng không cậu?). Ờ mà tớ thấy đó là điều đúng đắn, hiểu lầm thì chắc chả ai là không có nhưng rồi "sau cơn mưa thì trời lại sáng" điều quan trọng là con người ta sống với nhau thế nào, đối xử với nhau có ác ý hay không, nếu chỉ là chuyện hiểu lầm hoặc những trò đùa vặt vãnh hay những gì có thể bỏ qua nên bỏ qua.
    Có thể mỗi người một cách sống khác nhau, mỗi người có những suy nghĩ và hành xử khác nhau, người thế này, người thế khác có lẽ thế nó mới tạo nên được một xã hội. Bạn bè cũng có người này người khác, phàm là con người thì ai cũng có nhược điểm, cũng có nhiều cung bậc khác nhau, có lẽ thế mới tạo nên được một bản nhạc...nhưng nếu thực sự coi nhau là BẠN thì điều quan trọng là có sự cảm thông, vị tha, chia sẻ và chấp nhận được cả một số nhược điểm của nhau. Nếu không có lẽ cũng lại chỉ là BÈ (hay gọi là một BÈ LŨ...). Tớ không phân tích sâu về quan niệm BẠN và BÈ, vì có lẽ đó là quan điểm và nhận thức của mỗi người.
    Mà thôi, nói nhiều quá tớ lại khát nước rồi, để tớ đi uống nước rùi tớ về tớ nói tiếp, nhờ

    PS. Tớ vừa nói nhịu nên sửa
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 01/06/2006
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 01/06/2006
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Trải qua một cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
    Tự dưng tớ đổi avatar sang hình ảnh Truyện Kiều sang box Thi Ca cho đúng với ý định ban đầu ..giờ thấy áp dụng ở nhà mình lại có cái hay hay
    To @ anh tinhrebel ....bọn em không cãi nhau đâu ...
    Ngày mai trời lại sáng nhỉ 365 ngay ...
    Hôm nay nắng lên trời đẹp em hết ương rồi
    Bạn yêu wí cũng không thích tớ cãi nhau ...ừ mà cái miệng nó xinh thế chỉ nói điều hay thôi ?
    Cả Cundc cũng khuyên tớ ý ...là cundc giờ chỉ khen thôi ý ...không chê ai đâu ý ....không là khổ lắm ý...
    Bây giờ thấy ý ...của cundc sao đúng thế ý ....
  8. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    [
    Uh tớ cũng đã vào box Du lịch đọc bài của Qingxin với mọi người ở đó viết về chuyến đi Lệ Giang vừa rồi. Đọc xong lại ngồi ước ao....cảnh ở đó đẹp thế và chuyến đi của Qingxin thật thú vị . Mà công nhận Qingxin nhà mình kể chuyện hấp dẫn thật! . Hix không biết đến bao h mình mới được đi đến mấy chỗ đó nhỉ!
    HI..HI cũng đọc bài của mình rồi cơ ah???uh cung đường đó đáng đi lắm đấy ,,,nhưng tớ bây giờ lại ước sẽ đi SING 1 chuyến đây ....dù các cậu bảo chẳng có gì cả ...
    Đọc mấy bài gần đây thấy cả nhà hình như hơi khó ở xem nào sinh nhật tớ mọi thứ vẫn rất ổn cơ mà ...Phải phát huy chứ nhỉ???
    @365 ở tầng trước cậu đi công tác về không tìm thấy nhà ,bọn tớ trêu là cứ vào bừa đi ,thể nào cũng vào đúng phòng của CHUA ..thế tầng này cũng thế àh ??
    thôi riêng chuyện iu đương về nhà đóng cửa bảo nhau có được không???ai lại cứ bô bô thế nhỉ???
    Mong sao qua thứ 7 này ,mọi thứ lại ổn thoả .....
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thì đẹp thật, nhưng post vào thời điểm nhạy cảm thế này rồi thế nào cũng có nhiều sự hiểu lầm, tớ...xoá . Tớ vốn rất thích yêu động vật và cả trẻ con, định chia sẻ nhân ngày 1-6 nhưng rùi lại sợ có hiểu sâu và xa quá, mệt!
    Cám ơn cậu vì đã PM cho tớ

    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 02/06/2006
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 02/06/2006
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0

    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 01/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này