1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đùa mà như thật ấy nhỉ, làm không khí căng thẳng qúa. mà đọc lại chẳng hiểu gì. Thôi thì mọi người hạ hỏa, nghe bài này xong rồi tiếp tục nha.
    Let it Be
    The Beatles (Lennon/McCartney)
    When I find myself in times of trouble
    Mother Mary comes to me
    Speaking words of wisdom, let it be.
    And in my hour of darkness
    She is standing right in front of me
    Speaking words of wisdom, let it be.
    Let it be, let it be.
    Whisper words of wisdom, let it be.
    And when the broken hearted people
    Living in the world agree,
    There will be an answer, let it be.
    For though they may be parted there is
    Still a chance that they will see
    There will be an answer, let it be.
    Let it be, let it be. Yeah
    There will be an answer, let it be.
    And when the night is cloudy,
    There is still a light that shines on me,
    Shine on until tomorrow, let it be.
    I wake up to the sound of music
    Mother Mary comes to me
    Speaking words of wisdom, let it be.
    Let it be, let it be.
    There will be an answer, let it be.
    Let it be, let it be,
    Whisper words of wisdom, let it be ​
  2. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    spam
    Được 365ngaysongvuive sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 02/06/2006
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    YESTERDAY,
    ALL MY TROUBLES SEEMED SO FAR AWAY,
    NOW IT LOOKS AS THOUGH THEY''RE HERE TO STAY,
    OH, I BELIEVE IN YESTERDAY.
    SUDDENLY,
    I''M NOT HALF THE MAN I USED TO BE,
    THERE''S A SHADOW HANGING OVER ME,
    OH, YESTERDAY CAME SUDDENLY.
    WHY SHE
    HAD TO GO I DON''T KNOW, SHE WOULDN''T SAY.
    I SAID,
    SOMETHING WRONG, NOW I LONG FOR YESTERDAY.
    YESTERDAY,
    LOVE WAS SUCH AN EASY GAME TO PLAY,
    NOW I NEED A PLACE TO HIDE AWAY,
    OH, I BELIEVE IN YESTERDAY.
    WHY SHE
    HAD TO GO I DON''T KNOW, SHE WOULDN''T SAY.
    I SAID,
    SOMETHING WRONG, NOW I LONG FOR YESTERDAY.
    YESTERDAY,
    LOVE WAS SUCH AN EASY GAME TO PLAY,
    NOW I NEED A PLACE TO HIDE AWAY,
    OH, I BELIEVE IN YESTERDAY.
    ...Lời khuyên có ý nghĩa cho tôi cho bạn và cho chúng ta
    Hôm qua, ngày mai và hôm nay Phương Thi

    Ngày hôm qua đã qua rồi. Chúng ta không thể làm khác đi hành động đã làm, cũng như không thể rút lại lời đã nói. Ngày hôm qua đã trôi qua vĩnh viễn. Hy vọng bạn đã học được nhiều điều.
    Ngày mai, với tất cả những rủi ro, trọng trách mà chúng ta không thể kiểm soát. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù rực rỡ hay bị che khuất bởi những áng mây, mặt trời sẽ vẫn mọc. Chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra khi ngày mai chưa đến. Hy vọng bạn sẽ học được nhiều điều.
    Còn lại một ngày, đó chính là ngày hôm nay. Chúng ta không thể sống ở ngày hôm nay mà cứ luôn hối hận về những lỗi lầm của ngày hôm qua hay mãi lo nghĩ cho ngày mai. Hãy sống cho hôm nay, tận hưởng từng phút giây có được. Đừng quên bài học từ ngày hôm qua và ghi nhớ ước mơ cho ngày mai. Hãy làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày đáng nhớ. Bởi ngày hôm nay chỉ đến duy nhất một lần.
    Ngày hôm nay tớ có thêm một người bạn hiểu tớ
    Phương Thi
    (Theo Crossdaily)

  4. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà!
    Các bác ới ời ơi...!Ngày thứ 7 sắp tới,em biết là mọi người sẽ bắt đầu đi chơi vào buổi sáng.Em cũng rất muốn đàn đúm;nhưng em không thể nghỉ làm được....híc híc híc....Mặc dù vậy em cũng vẫn muốn đi chơi,tụ tập cùng với mọi người ngày hôm ấy.Và em đã nghĩ đến 2 phương án:
    1.Hết giờ làm, em sẽ phóng xe máy thẳng tới chỗ mọi người...(Có ai giống "hoàn cảnh đáng thương tâm" này của em không(?),thì đi cùng em cho có...đồng bọn )
    2.Còn nếu chỗ ăn chơi cách Thủ đô quá xa,đường đi khó khăn,địa chỉ trắc trở;hoặc nếu lúc em tới nơi mà đến giờ mọi người lại chuẩn bị "rút quân"...Thì các bác í ới cho em.Lá rụng sẽ sắp sẵn hoa tươi băng rôn khẩu hiệu trống kèn,cắt cử trai thanh gái tú tươi cười ra chào mừng sự trở lại của các bác ...rồi đi ăn uống đâu đó.
    Thế cái đã nhỉ?!
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ờ, sáng nay tớ cảm thấy vui vui, vui vì nhiều lý do nhưng dù sao thì tớ cũng muốn gửi niềm vui của tớ đến tất cả nhà.

  6. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Alô alô tớ đã trở về đây. Khiếp thật vừa bước vào nhà không khí có vẻ căng thẳng nhỉ, toàn những bài viết mà tớ đọc cũng chả hiểu gì
    Cuối tuần rồi, mọi người hãy hạ hỏa làm vài vại cho mát nào
    Ah nhân bạn chua nói về IP ai piếc gì đó thì tớ có đôi lời về kĩ thuật thế này. IP là một con số dùng trên mạng để định danh địa chỉ của máy tính vào mạng. Việt Nam mình có đầu IP là 203.xxx và thực tế là cũng chỉ quanh đi quẩn lại vài nhà cũng cấp dịch vụ internet thôi nên bảo muốn biết ai viết bài thì soi IP là ra ngay như bạn chua nói là hoàn toàn không có cơ sở. Hơn nữa như cơ quan tớ và các công ty khác cũng vậy, hàng trăm người mà cũng chỉ có 1 địa chỉ IP duy nhất thì làm sao bạn có thể biết được ai với ai, bạn chỉ có thể suy đoán mà thôi .
    Còn với người làm IT như tớ thì cái trò thay IP là chuyện quá đơn giản. Như bài này tớ đang dùng IP địa chỉ 219.144.196.226 của TQ, nhờ Bless kiểm tra hộ
    Thôi mọi người hãy gác lại những xích míc đi nhé. Ai là người tốt vẫn cứ là người tốt, ai xấu cứ xấu. Nào dô dô dô...
  7. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe chia cho tớ 1 ít với nào.
    Hqua loăng quăng nhiều mệt quá, đến hôm nay vẫn còn mệt
    Thôi chết, Lotomo ơi tớ vẫn chưa đụng j tới cái bài kia, để hnay nếu xong tớ send cho nhá!
    @Lá rụng: hehe có khi em cứ chuẩn bị cờ hoa, băng rôn chào đón sự trở về của bọn chị đi
  8. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá , relax một chút nào
    Chính trị là gì? ​
    Một buổi tối, thằng ku hỏi papa: "Ba ơi, chính trị là cái gì thế nhỉ?"
    Ông bố nói: "Con hãy nhìn vào gia đình mình đây, bố kiếm tiền và mang về nhà, vậy bố là nhà tư bản. Mẹ quản lí số tiền này nên mẹ là chính quyền. Bố mẹ chăm lo đến phúc lợi của con, cho con được hạnh phúc và bình yên nên con là nhân dân.Chị giúp việc nhà ta là giai cấp lao động còn cậu em còn quấn tã của con sẽ là tương lai đất nước. Con đã hiểu chưa?"
    Thằng ku còn băn khoăn nhưng trước tiên muốn đi ngủ cái đã.
    Buổi đêm nó tỉnh dậy vì chú em nó đã ị ra tã lót và đang kêu gào. Nó tiến đến phòng ngủ của bố mẹ, gõ cửa nhưng mẹ đang ngủ rất say nên ko nghe tiếng. Nó bèn đi đến phòng của chị giúp việc và nhìn thấy bố đang vật nhau với chị ta trên giường. Cả hai đều mải mê nên ko nghe thấy tiếng gõ cửa. Nó lại đi về phòng và ngủ tiếp...
    Sáng hôm sau ông bố hỏi con trai xem nó đã hiểu thế nào là chính trị chưa và yêu cầu tự diễn giải lại. Thằng ku trả lời: "Vâng,bây giờ thì con đã hiểu. Nhà tư bản đè đầu cưỡi cổ giai cấp lao động trong khi chính quyền ngủ say ko biết gì. Nhân dân hoàn toàn ko được đếm xỉa đến và tương lai thì thối hoắc!".
    (St)
    Được UandI sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 02/06/2006
  9. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    hôm qua là 1/6 có khác, post bài như trẻ con
  10. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chia sẻ câu chuyện sáng nay của tớ.
    - chào em
    - em chào anh T, hôm nay là ngày mấy vậy anh
    - mùng 2 tháng 6 (nói trong sự hồn nhiên)
    - ???
    - sao thế, anh trả lời sai àh
    - vầng, hôm nay là ngày 1 + 1 tháng 6 mới đúng cơ
    - (tớ ngơ ngác 1 lúc) ừ nhỉ, anh xin lỗi, rồi, hôm nay anh sẽ có 2 món quà tết thiếu nhi cho em.
    - hihi, em cảm ơn, anh nói rồi nhé (xong chạy luôn)
    - (thế mới đau)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này