1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chị đây. Đang định nhắn tin cho em. Chị làm ở tận Mỹ Đình cơ. Nhưng nếu em làm ở Trung Tự thì gần nhà chị.
    Trưa mai em đợi chị ở trước ngõ nhà chị nhé, chị sẽ đi về nhà cất xe rùi 2 chị em mình cùng đi.
    Ở đó nhiều hàng ăn lém. C đnag ở trên mạng, nick YM của chị là tphuongchi
  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đã là hơn 3h sáng giờ HN rồi. Bây giờ Lợi mới xong việc đây. Hic hic, khổ thế cơ chứ ! Không hiểu có ai thương cho cái thân....(không) còm cõi này không đây!
    Buổi tối vừa rồi, gọi cho cô em đang ở Cát Bà, la oai oái là chán cái đảo du lịch đấy rồi và muốn về để bon chen với tụi mình trong cái vụ "tàn phá" Sun gia trang. Đúng thật là Lợi ....dễ bị bắt nạt các cậu ah, cô em tuyên bố 1 câu xanh rờn: em chỉ chấp nhận chị ....làm chị dâu em thôi, các chị khác là em không chịu, lơ mơ là em.... "Khổ" thế đấy các nàng ạ!
    Lúc này....Lợi sợ là ngủ quên luôn. Nhưng buổi tối hôm trước đã nhắn nàng Sun là đánh thức mình rồi, phải đánh thức chứ - vì mình là xe ôm kiêm kính chắn gió của nàng đấy mà! Không đánh thức là làm 1 phát đến 10h sáng luôn. Mà cái vụ xe ôm kiêm kính chắn gió của nàng Sun thì....cũng phải cố kiếm chác cái gì chứ nhỉ? Sáng sớm đến nhà, không biết có được cái gì nhai không đây? Hiện tại bây giờ là đang đói quá!
  3. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi chơi, tớ ở nhà canh nhà Up cho topic lên đầu nào.
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    tớ về nhà mà người ngợm dấp dính, ngứa ngáy nữa chứ
    tắm táp, gội đầu xong, nhai vài miếng cơm, ngồi "buôn bán" với mẹ trong lúc đó không quên đánh chén "chiến lợi phẩm" ...(nghe đoạn này Sun đừng đau lòng nhé ).
    Sau đó thì khò khò .. gớm, cô Song vẫn còn kịp chúc ngủ ngon tớ mới hay chứ
    Cơ mà k biết tư thế ngủ tối qua thế nào, mà sáng nay tớ dậy đau hết cả người, tứ chi ê ẩm , cả cái m...ô...ng cũng thế ... và cái cổ đến khổ thân tớ ...đau quá cơ. Có khi lúc mưa, chui vào trong áo ... he he...bị đau chăng
    Chuyến đi vui thật, cái lũ toàn đầu 2 đít chới với cả rồi mà vui đáo để cơ ... hehe, thảm nào mẹ Sun bảo vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật
  5. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hum nay tớ ngồi viết blog về dzụ đi chơi hum qua! Post lên để cả nhà cùng đọc nhé! Lotomo post ảnh lên đi, và cậu dùng YouSen*** post ảnh để cả nhà down về nhé! Mail của tớ là tphuongchi@yahoo.com hoặc chittp@fsoft.com.vn
    Cám ơn cậu nhìu nhìu.
    Được tigon1508 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 04/06/2006
  6. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ngày hum qua nhà MN làm một chuyến du hý về Sun''s gia trang. Cả nhà đã khăn gói quả mướp lên đường từ 6h30 sáng, tuy cũng có cao su đến 7h hơn thì phải.
    8h30 Sun gọi điện cho mình, lúc ấy chắc đã gần đến nơi nên không bắt được sóng, nghe cứ tậm tà tậm tịt, câu được câu mất, chả hiểu gì. Buổi sáng mình và em La_rung phải làm nên 12h mới đi được. Khổ thân thằng bé, nó phải đợi mình có 5 phút thôi, mà đã sốt ruột, lại còn vòng vào tìm nhà. Lúc mình thò đầu ra thấy bóng nó xa xa, nhưng không dám gọi, tưởng nhầm, tự hỏi quái lạ thằng này sao nó lại lang thang vào đây. Đến lúc nó nhìn thấy mình, mặt nó xưng xỉa lên vì cú. Nó bảo trông chị cứ ung dung đi em điên thế không bít. Thằng này tệ thật, mình vừa đi vừa chạy mà nó bảo mình ung dung. Lúc ngồi trên xe, mình cứ phải ba hoa chích choè để lấy lòng nó, không thì giữa trưa nắng, nó bốc hoả lên thì chít.
    Híc, đường về nhà Sun sao mà xa đến thía. 2 chị em phóng hết tốc lực, mùi bô xe khét lẹt, vậy mà đường vẫn hun hút xa, không một bóng cây, chỉ có hơi nóng và gió bụi. Mình ngồi sau cũng sốt cả ruột, chỉ sợ em La_rung chán quá, quẳng xe không đi nữa thì nguy.
    Công nhận là lúc ấy oải thật. mình cũng không dám ngo ngoe gì, chỉ sợ nó đang mệt, nó lại gắt lên thì mình toi, mình vốn yếu bóng vía mừ.
  7. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đi mãi, đi mãi rồi cũng đến được cái biển đề "Xuân Mai". Lại đi mãi, đi mãi 10km nữa thì đến bưu điện Hoàng Văn Thụ, gọi điện cho Sun ra đón. Khoảng 5 phút sau, hai chị em đang nhăn nhó thì thấy từ trong ngõ trước mặt, 2 bóng người ngồi trên 1 chiếc xe xanh xanh phóng vèo ra. Người ngồi trước gù gù, ụ lên như một cái gò đất, mình biết ngay là Loi_hathanh, sau đó là dáng người mỏng mảnh như lá lúa, bít ngay là cô Sun. Đến gần thì không chệch vào đâu được.
    Vào đến nhà, xúc động quá vì cả nhà vẫn đang chờ cơm 2 chị em. Mặc dù lúc đó đã gần 1h và mình thấy 365ngay miệng đang nhai nhồm nhoàm.
    Nhìn món ngan mà thấy đói cồn cào. Đĩa thịt thì toàn thịt, bát măng thì sóng sánh, ngon thế cơ chứ. Công nhận các cô nhà mình cũng khéo thiệt, đâu ra đó, mà trời thì nắng chang chang nữa chứ, thía mà các cô ấy cũng chăm chỉ thật. Ngưỡng mộ wá. Nhưng mà nghe đâu cô HHX không chịu làm giè, và Loi_hathanh thì bị sai vặt suốt, nào là vặt lông ngan, nào là mua bia, nào là pha nước chấm,...Hí hí, không bít có phải cố tình làm thía để chạy đua với 365ngay, lấy lòng nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai hay không nữa? Chỉ bít trong bữa ăn, 2 lão này ganh đua nhau từng tí một vì cái sự chăm sóc em Sun. Lúc đầu thì ông-tôi, sau chuyển sang tao-mày. Và 365ngay thì nhất quyết ăn bún với nước mắm, không chiu chan canh măng do có thông tin là có bàn tay Loi_hathanh nhúng vào(tức là có góp phần nấu, chứ k phải nhúng nguyên bàn tay vào).
    Gần 2h mới ăn xong, cả nhà lục tục kéo nhau đi ngủ. Loi_hathanh kéo gỗ kinh wá, bị Song ngoáy mũi lia lịa bằng tóc mà k bít, chỉ ngọ ngoạy cái đầu rùi vưỡn ngủ tiếp.
    4h cả bọn tỉnh giấc nồng vì trơì nóng wá. Các cô kéo nhau ra vườn. Cô Song, HHX và Sun làm lái chè, vặt trụi 2 cây chè tươi. Gọt và Lotomo thì bẻ tan tác cây vải. Mình, UAndI và Cloudy lon ton ở dưới cổ vũ.
    Được tigon1508 sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 04/06/2006
  8. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Cả bọn tập trung chiến lợi phẩm vào hai cái túi to đùng rồi dẫn nhau ra bờ đê. Em Bless tiếp tục ở nhà kéo gỗ còn Loi_hathanh thì phải kéo xe ra đầu đường vá vì bị thủng săm. Của đáng tội, định chọc thủng săm để có cớ ở lại đây đêm nay, nhưng em gái Sun lại cũng về để rước cô chị đi, vì vậy âm mưu không thành, đành lụi cụi một mình lầm lũi bước đi.
    Cả bọn lên triền đê, không khí mát mẻ và trong lành quá. Ngay dưới chân đê là một cái hồ. Nhìn mặt hồ phẳng lặng, lăn tăn gợn sóng, gió thổi mát rượi. Xung quanh là cây cối um tùm, xa xôi có cả núi nữa. Sơn thuỷ thật là hữu tình. Cả bọn lao xuống triền đê, bãi cỏ rộng và xanh mướt. Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vòi vọi, xanh ngắt. Khung cảnh thật yên bình.
    Đã từ lâu mình ao ước được đi trên 1 triền đê như thế, như trong những câu chuyện đã đọc, bây giờ mới có dịp thưởng ngoạn, thấy lòng vui vô cùng. Chuyến đi ngày hum nay thật là dzui và có nhìu ý nghĩa.
    Lão 365ngay thì lười đi, lên đến đê là ngồi bệt xuống, trêu ghẹo mấy em "hoa trinh nữ".
  9. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    6h kém lên đường về HN. Ra đến ngoài đường là mây đen ùn ùn kéo đến, gió thổi bụi mù và mưa bắt đầu trút xuống. Cảm giác như ông Trời đang khóc than vậy, nước trút xuống ầm ầm, như băm bổ vào mặt. Em La_rung phi như trâu giữa 1 bể nước. Hai chị em vừa đi vừa hát nghêu ngao.
    7h hơn tập kết ở Cafe Nam Đồng, chỉ còn 6 người. Cô Song nổi cáu với tên phục vụ, vì nó cứ đuổi cô ấy ra bàn, không cho gọi đồ uống ngay, cứ lừ lừ như tàu điện. Hi hi, cô Song điên lên đòi gặp quản lý, làm thằng bé sợ wá.
    Bao nhiêu chiến lợi phẩm khuân hết lên bàn bày, chia chác. Còn được 6 miếng bánh sanwich của cô Song và 1 hộp thịt bò cũng lôi ra chén nốt. Ah, đến lúc ấy mới nhớ ra 2 cái bánh mỳ-là suất ăn sáng của mình và em La_rung mà cô Song cố giữ lại để nhồi cho 2 chị em, đặng thu tiền cho nó đầy đủ, khỏi áy náy. Nhưng lại quên ở nhà Sun roài .
    10h nhắn tin cho cả nhà, nói cám ơn cô Sun và gia đình nhưng sót một người duy nhứt quên không gửi, đó là cô Sun. Nhưng trót xoá hết roài, lại lười viết lại nên đành cáo lỗi Sun nhé! Tớ nhắn cho cả nhà là: cám ơn cả nhà về ngày hum qua đi rất dzui dzẻ, đặc biệt many thanks Sun và gia đình.:D
    Buổi tường thuật đến đây là hết. Tạm biệt cả nhà.
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    ý kiến, ý kiên đây.. bia là tớ và 365ngày đi mua cơ mừ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này