1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Các cậu đi chơi vui thế ,tớ ngày hôm qua ..đưa anhsanghong đi đến lớp học kế toán rồi đi chơi từ 11 h đến 9h về nhà với hai con bạn thân đại học ...
    Xem được bộ phim hài cũng vui nhưng độ hài hơi rẻ tiền ...Vú em FPI
    Tối chủ nhật ngồi mò mẫm vào net đọc cái tin này mà sao thấy eo ôi tởm
    Tưởng Việt Nam mình được nhất cái gì ..cao cái gì ..hoá ra cái này
    Thương thay cho phận đàn bà ..ngu gì ngu đến thế này là ngu
    Việt Nam: Tỷ lệ nạo phá thai cao hàng đầu thế giới
    (VietNamNet) - Trên cả nước có 5% các em gái sinh con trước 18 tuổi, 15% sinh con trước tuổi 20, nguy cơ chết mẹ dưới 20 tuổi cao gấp 5 lần so với bà mẹ sinh con ở độ tuổi 24-25. Số trẻ em dưới 15 tuổi mắc các bệnh lây qua đường ******** chiếm 1,16% (bệnh lậu) và 1,5% với các bệnh hoa liễu khác.
    BS tư vấn cho một nữ sinh muốn nạo thai.
    Đó là con số mà Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam đưa ra tại Hội thảo ?oSức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên? do Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức ngày 14/12.
    Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam còn cho biết thêm, Việt Nam là một trong ba nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới, trong đó 20% là lứa tuổi vị thành niên. Hiện Việt Nam có 23,8 triệu người vị thành niên và thành niên, chiếm 31% dân số. Ước tính trong mười năm tới, tỷ lệ này sẽ tăng thêm 4,8%. Quan hệ ******** đã xảy ra ở một số em ở lứa tuổi 15-24, khi các em chưa có những hiểu biết đầy đủ.
    Tại hội thảo, các chuyên gia sản khoa khẳng định, có thai và sinh con ở tuổi vị thành niên có thể gây ra một chuỗi những kết quả có hại cho sức khỏe, bao gồm mang thai khó, nạo phá thai phạm pháp, không an toàn dẫn tới tử vong, đặc biệt là tại các quốc gia kém phát triển.
    Cũng tại hội thảo, đại diện của WHO đã đưa ra con số so sánh, nữ thanh niên dưới 15 tuổi có nguy cơ tử vong cao hơn 25% so với phụ nữ ở tuổi 25, do tình trạng mang thai hoặc sinh nở khó. Phụ nữ từ 15-19 tuổi có nguy cơ mang thai và sinh nở khó cao gấp 2 lần so với phụ nữ trưởng thành. Tại các quốc gia phát triển, có 10% phụ nữ sinh con trước tuổi 20. Mỗi năm thế giới có 400.000 ?" 500.000 ca nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên, trong đó 40% ca được thực hiện trong điều kiện không an toàn.
    Lệ Hà
    http://72.14.203.104/search?q=cache:ia1CQ8fnRf4J:www.vietkey.net/forum/showthread.php%3Ft%3D286+t%E1%BB%B7+l%E1%BB%87+n%E1%BA%A1o+thai&hl=vi&gl=vn&ct=clnk&cd=6
    Ngồi buổi tối chủ nhật trốn không đi chơi ..đọc trên trang web định học hỏi một chút về tin học ..vì cái này của mình dốt quá ..thế mà lại mò mẫm ra đọc được cái này ...kinh
    Các bác Nam nhà mình đâu cho tý ý kiến ý cò cái nhỉ
  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đi cùng cô bạn đi soi thử xem con cô ấy là con trai hay gái ..nhìn hình không gian ba chiều trông nó ngộ cực ...
    Kết quả là con trai rồi ...nó đang sướng ..
    Trông nó khó tả lắm ..nhưng không giống hình như ở dưới này
    [​IMG]
    Hy vọng bé yêu khi sinh ra sẽ bụ bẫm như cậu bé này
    Tớ ở cơ quan suốt ngày sờ bụng nó xem con nó đạp như thế nào hay cực
    [​IMG]
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Còn nước chấm là tớ pha. Bát nước chấm đầu tiên lão @loi_hathanh thể hiện hòng mua chuộc Sunf lão gia đã bị mất điểm (do đắng quá )
    Tớ cũng định nhắn tin cho cô nàng @Sunf và mấy em zai nhưng mờ tiếc 1200 và quên mất nên thôi
  4. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cô Tigon tường thuật vụ ăn chơi kinh quá đấy! Chi tiết quá đấy ! Nhưng sao cô không đến từ đầu để thấy hết được nhỉ: thấy toàn cảnh luôn. Để tớ nói về ngày hôm đấy và...bữa hôm đấy nhé !
    Hai con ngan mang về, được tớ và nàng HHX tắm rửa kỹ càng bằng muối, bằng dấm pha gừng, rồi thì cắt hoi của nó nữa. Làm rất cẩn thận-vì tránh có mùi hoi của Ngan khi luộc mà. Tranh thủ lúc hai đôi bàn tay đang "tắm" cho hai chú trong cùng 1chậu nước, tớ và nàng HHX đã ...tay ải tay ai đến vài lần. Lần đầu tiên là tớ cố tình nhầm bàn tay HHX là cánh con ngan, lần sau thì tớ giả vờ quên mất, lần sau nữa là....con ngan đã sạch sẽ và được bỏ vào nồi: luộc.
    Hai chú ngan sau khi vớt ra, lên thớt thì phát hiện là chưa chín kỹ, thế là lại luộc tiếp. Về giai đoạn hậu trường trước khi lên đĩa của hai chú ngan này thì tớ cũng làm toàn bộ. Chú đầu tiên được gọi là NGAN RÚT XƯƠNG, được trình bày khá đẹp và mang lên mời Sun lão gia và phu nhân. Rất tiếc là bát nước chấm Lợi hà thành pha hơi bị đắng( do quả chanh bị vắt với bàn tay mạnh quá ). Để chuộc lỗi, trong khi hai cụ đang ăn, Lợi mon men vào với ý định rót bia mời thì lão gia xin kiếu vì: bác uống bị dị ứng ngay.
    Chú ngan thứ hai thì nhất quyết các nàng không rút xương nữa mà chặt. Ăn phải có cảm giác giằng xé chứ ! Thế là lại Lợi chặt. Công nhận là mình cũng có bàn tay trình bày các món ăn trên đĩa đẹp thật. Hồi tớ đang chơi vơi chờ KQ thi ĐH-1996, mẹ tớ đã chép miệng bảo : khéo đi học nấu nướng lại hay đấy!--tớ nhớ mãi câu nói đấy của mẹ tớ.
    Ăn xong thì tớ phải ...ngủ là tất nhiên rồi. Đêm hôm trước, > 3h mới ngủ. Gần 6h sáng là nàng Sun đã gọi dậy rồi. Đi mấy chục km như vậy, về nhà lại làm quần quật như là....là nhà mình vậy nên ăn xong thì cũng sẽ ngủ ...như nhà mình thôi.. Mà lâu lắm ngủ mới ngáy---sao thế nhỉ???
    Lúc đi về, nhớ ra mình là người có trách nhiệm. Đưa ra ý tưởng là đã đưa Sun về nhà thì phải an toàn đưa lại HN. Nhất quyết xin một chỗ ngủ cạnh Sun lão gia đêm đó để hôm sau đưa Sun tiểu thư đi. Lão gia mỉm cười cùng với 1 cái gật đầu nhẹ (rất rất nhẹ mà chỉ có tớ mới cảm nhận được), nhưng nàng Sun thì lại ứ đâu. Thế mà nàng không ứ ừ cho 1 cái.
    Mưa, về cả hội như chuột. Cái vụ nàng Song cáu đòi gặp quản lý quán ở Nam Đồng là không phải không có lý do. Nhưng...nghĩ lại thì thấy Lợi cũng tội nghiệp. Giá như lúc đó Sun tiểu thư nói là ứ ừ thay vì ứ đâu thì Lợi đã không bị ướt mưa rôi, không ốm như hôm nay rồi. Lúc đấy mà ứ ừ thì....Lợi lại có thêm 1 đêm không ngủ nữa để thủ thỉ thù thì với Sun lão gia. Quả thật, Sun lão gia là người tuyệt vời ! Trong lúc các nàng lao lên bờ đê, tớ ngồi nhà nói được với lão gia nhiều ơi là nhiều.
    Rất tiếc là có một số nhân vật không tham gia vụ này vì những lý do khác nhau. Tớ và cô Song đang lên 1 chương trình đi chơi xa nữa của cả nhà MN. Đó là về Thái Nguyên: nhà Gọt và Tâm . Chuyến đi dự kiến sẽ là hai ngày, đi sáng T7 và tối CN về HN. Nhất quyết sẽ là trong mùa hè này.
    Bây giờ sẽ chẳng có lý do gì để Lợi từ chối các chuyến đi chơi của nhà Mậu ngọ nữa. Mỗi chuyến đi là Lợi thấy mọi người tuyệt vời hơn, bạn bè hiểu nhau hơn và gần gũi hơn. Tớ yêu cả nhà hơn sau mỗi chuyến đi chơi này đấy !
    @ SUN : Mẹ tớ gửi lời cảm ơn cậu và gia đình vì món chè sạch tớ mang về từ nhà cậu.Sáng CN mẹ tớ đun nước pha chè và cứ khen chè ngon mãi.
  5. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã sang 1ngày mới, 1tuần mới rồi. Tuần này tớ được nghỉ ngay ngày thứ 2đầu tuần mới vui chứ ! Thế là có cả 1ngày để thảnh thơi làm những gì mình thích trong khi mọi người bắt đầu làm việc ngày đầu tuần. Công việc của tớ nó là như vậy đó. Mình phải làm việc trong khi người ta được đi chơi(ví dụ minh họa là những ngày làm việc cuối tuần) và mình được"nghỉ ngơi" khi người ta phải làm việc. Tréo ngoe ra phết , mọi người nhỉ?!
    Sang một tuần mới, chúc mọi người vui vẻ, hanh phúc và có nhiều niềm vui trong công việc. Ngày thứ 2 nhận được nhiều niềm vui từ đồng nghiệp, ngày thứ 3 nhận được quyết định vui từ lãnh đạo cơquan (ví dụ như tăng lương chẳng hạn), ngày thứ 4 bình an, chẳng có vấn đề gì xảy ra.Ngày thứ 5 giống như ngày thứ 4 và...hy vọng một người bạn yêu quý của chúng ta hứng lên nghĩ ra 1chương trình gặp mặt nho nhỏ , ọp ẹp chè cháo gì đấy. Ngày thứ 6, đến Cq muộn hơn 1 chút so với hàng ngày , làm việc và nghe nhac để tính xem ngày cuối tuần sẽ đi đâu và làm gì..... Đấy, mọi người thấy tớ lên kế hoạch và dự trù công việc cho cả nhà trong tuần tới thế nào? Cũng khá là ngon lành đấy nhỉ
    Nhân tiện lúc tớ lang thang, tớ mò được một câu chuyện khá hay, tặng mọi người nhà mình ...coi như là món quà đầu tuần mà Lợi tặng mọi người nhé !
    Cây phiền muộn
    Người thợ mộc mà tôi thuê để giúp tu sửa lại căn nhà cũ nát, chấm dứt một ngày làm việc đầu tiên với không ít phiền muộn và bực dọc. Đầu tiên là cái mái ngói nhà đã khiến anh ta loay hoay mất cả giờ đồng hồ, sau đó đến trò ?ođình công? của cái máy cưa và chiếc xe tải cũ kỹ. Khi tôi lái xe đưa anh ta về nhà, anh ngồi im như thóc, chẳng buồn cười nói suốt cả chặng đường. Đến nơi, anh mời tôi ghé thăm gia đình anh.
    Khi chúng tôi đến gần của, anh đột nhiên dừng chân bên cạnh một thân cây thấp bé và đưa cả hai tay vuốt nhẹ lên đầu ngọn cây. Lúc cánh cửa nhà bật mở, tôi ngạc nhiên thấy anh biến đổi hẳn thành một người khác hẳn. Gương mặt sạm nắng của anh rạng rỡ nụ cười. Anh siết chặt hai đứa con nhỏ vào lòng và dịu dàng hôn vợ. Sau một hồi hàn huyên, anh đưa tôi ra xe trở về nhà. Khi chúng tôi đi ngang qua cây thấp bé gần cửa, sự tò mò thôi thúc tôi đã khiến tôi buột miệng hỏi về hành động ban nãy của anh.
    ?oỒ! Đó là cây phiền muộn của tôi?. Anh ta vui vẻ đáp. ?oTôi biết mình không sao tránh khỏi những phiền toái trong công việc và chắc chắn rằng không nên đem về nhà những phiền toái ấy để gây khó chịu cho vợ con, những người đã đợi tôi cả một ngày dài. Vì vậy, mỗi khi buổi chiều về nhà, tôi đã đem hết mỗi buồn phiền và bực dọc của mình gửi lên ngọn cây rồi sáng hôm sau khi đi làm tôi lại mang chúng đi?.
    ?oNhưng anh biết không, thật buồn cười?, người thợ mộc kể tiếp: ?oKhi tôi ra ngoài vào mỗi buổi sáng để mang chúng đi thì dường như chúng đã vơi đi khá nhiều so với lúc tôi gửi chúng lên ngọn cây đêm hôm trước?.
    Trong cuộc sống, chẳng ai có thể thường xuyên đem lại sự bình an cho bạn ngoài chính bản thân bạn.
    ( ST )
  6. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Xong hết mọi thứ rồi, ngủ thôi nào.
    Tranh thủ chút xíu để kéo nhà mình lên đầu trang. Với điều này thì nhà minh phải....thưởng cái gì đó cho Lợi hà thành đấy nhé !
    Nhưng cũng phải rỉ tai với Mod là đừng có phạt phiếc mình cái gì về vụ này nhé !
    Mà hôm trước, gặp Mod mà cũng thấy lạ thật. Gì mà....không rượu bia (có chút xíu ...nên không gọi là uống) thuốc lá không hút. Con trai thế thì....
  7. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Copy from the diary of June 3, 2006
    Hôm nay thật sự là một ngày vui, vui vì bạn bè đến với nhau chân thành, vui vì tình bạn ngày càng thêm gắn bó??
    Tuy nhiên lúc cuối thì có hơi khó chịu 1 tý (lúc uống café), nhưng đó luôn là quy luật mà, cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc chấm dứt.
    Có 1 điều mà mình thấy là phải nên lưu tâm, đó là ý kiến của phụ huynh. Không phải là không có lý do khi phụ huynh nói rằng giải tán cái hội này đi và các cô gái nên để ý đến chuyện tình cảm. Mình hiểu và cảm nhận được tâm tư của phụ huynh. Trước đây ở quê mình chơi với 1 hội bạn gồm 16 đứa (5 gái, 11 trai). Tất cả đều bằng tuổi nhau, đều cùng trong 1 xã, đều học cùng khoá cùng trường, bố mẹ của 8 đứa lại còn là bạn của nhau nữa. Chơi với nhau thân thiết từ nhỏ và rất gắn bó. Cách đây 4-5 năm tức là từ khi nhóm tốt nghiệp đại học thì phụ huynh ở quê cũng đã từng nói giải tán cái hội này đi, vì mấy cô con gái chỉ thích chơi với đám con trai tụi mình. Phụ huynh chỉ lo rằng các cô ấy mải chơi mà ko chịu để ý đến chuyện yêu đương tình cảm gì. Tất nhiên, ra trường rồi đi làm thì bọn mình cũng chỉ có tết đến xuân về là mới đi chơi suốt ngày với nhau thôi.
    Được cái các năm vừa qua thì các bạn trong nhóm cũng đã thi nhau tổ chức đám cưới, các bạn gái cũng đã có baby, trong đó có lẽ vui mừng nhất là cũng trích ra được 1 cặp trong nhóm vừa cưới nhau tết năm ngoái. Nhóm đó tính đến giờ còn rơi rớt lại đúng 4 ông con trai chưa chịu đi lấy vợ. (hihi, trong đó có mình)
    Hôm nay thì lại đến lượt nhóm này phải nghe câu nói y như thế của phụ huynh. Mình hiểu là tất nhiên phụ huynh ko hề có ý định cấm đoán và ngăn cản tình bạn chơi với nhau, thậm chí còn rất khuyến khích nữa là khác. Nhưng lý do để phụ huynh nói ra câu đó, chắc ở đây không ai là không hiểu.
    Lập gia đình là chuyện quan trọng, nhưng ngày trước chị của mình lại nói với mình rằng: ?o chuyện gì mà ta cho nó là quan trọng thì là nó quan trọng?. Vì vậy mình ko coi chuyện nào là quan trọng cả, mọi chuyện đối với mình đều hết sức bình thường.
    Nhưng mình rất tôn trọng ý kiến của phụ huynh?
    ? (còn tiếp nhưng ko paste ra đây nữa vì lý do cá nhân)
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hihi thế mọi người đi đường về vẫn bị mưa àh, vất vả cho các bạn quá nhỉ , hôm đấy mưa to thật. Hix sorry, tớ quên béng mất 0 gọi điện hỏi xem các bạn về chưa, hehe may mà các cậu 0 bị lạc lung tung ở Hà Tây. Lúc mưa to sấm sét ầm ầm thì tớ chẳng dám đứng cạnh cái điện thoại, lúc tạnh mưa thì tớ đã ngủ say sưa rồi.
    Thế bạn Lợi hôm đó về bị ốm àh, khổ thân, xương quá nhỉ. Thế có cần mang quả vải tới thăm nữa 0, hay tặng cậu cho chóng khỏi nhá.
    Mấy hôm nay nắng nóng nhỉ, tớ cũng thấy héo hon quá, 0 biết có qua nôi rmùa hè nay f0
  9. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Sodi, sodi Got và 365ngay nhá!
    Tớ lại nghe cô HHX quảng cáo thía.
    [red]Đính chính lại là Loi_hathanh không đi mua bia nhá
  10. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Oài đợi mãi không thấy chia quà......Gọt đâu rồi ...
    Hưởng ứng lời kêu gọi của bạn 365 ...xin làm đơn rút ra khỏi MN để bố mẹ khỏi phiền lòng,,nhỉ????
    Chúc cả nhà một ngày vui vẻ !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này