1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny_de_thuong_nhat

    sunny_de_thuong_nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Xem xong nhớ Vou cho anh nhé . xi....n cảm ơn !!![r24)]
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Anh sunny_de_thuong lười quá, chả chịu sửa chữa gì, pót nguyên si lên thế.
    Kể cho cả nhà nghe chuyện buồn sáng nay của tớ nhé. Chả là thế này, sáng trời oi bức, tới cty bước vào fòng là ngồi luôn trong fòng, chẳng muốn đi ra ngoài ăn uống gì cả, thế nên là đói lắm. Nhưng bật nhạc lên nghe thì cũng quên đi được cái đói đang hoành hành. Những....tưởng thế là yên tâm làm việc được rồi, ai dè...đang dở dang buôn bán thì có kẻ kêu đói, chạy đi nướng bánh mì ăn, và thế là cái bụng mình nó cũng kêu réo ầm lên. Vẫn ko muốn đi ra ngoài vì trời nóng quá, tớ mới thỏ thẻ hỏi xin tên kia 1 ciái bánh mì ăn chống đói. Hắn ki bo kẹt xỉ 0 cho tớ 1 cái, mà chỉ cho 1/2 thôi. Tớ đành ngậm ngùi đồng ý, và rồi thì hắn gửi cho tớ đây:
    [​IMG].
    Hix sau 2 cú ngoạm của hắn thì cái bánh chỉ còn có 1/3 .
    Cả nhà thấy có ai ki bo kẹt xỉ thế 0 , tớ xin hẳn 1 cái thì 0 cho, bảo chỉ cho tớ 1/2, tới khi nhận được thì chả fải là 1/2 mà chính xác là chỉ có 1/3 cái bánh.
    Tên này rất đáng bị B-( vào mặt nhỉ
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 06/06/2006
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Bin là bin thế nào chứ, nhìn kìa, cái răng cửa của hắn .. chuẩn đó, cắt 1 nhát hai cái răng cửa tạo thành hình ...tựa tựa trái tim
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe nói hôm nay là ngày đặc biệt
    Ngày mà có cả ngày, tháng năm đều có con số 6
    ui ui ui, trio 666 ... ngày của ma quỷ đấy ạ!
    Thế nên để chống lại liên minh ma quỷ kia, tớ quyết định đi rải đinh hay rắc thóc gì đó, bằng 2 đoạn truyện vớ vỉn dưới đây nhé
    Đoạn thứ nhất:
    Con trai hỏi mẹ: - Mẹ ơi, ngực của phụ nữ để làm gì ạ?? - À, ngực để khi phụ nữ chết thì sẽ là bong bóng cho cô ta bay lên trời Một thời gian sau, thằng bé hớt hải chạy về thưa mẹ: - Mẹ ơi, dì Ann sắp chết rồi ạ. Con thấy bố và dì ấy đang ở ngoài vườn. Bong bóng của dì ấy bật hết ra ngoài, còn bố thì liên hồi bóp cho nó nhỏ lại, chắc là bố không muốn dì lên thiên đường. Còn dì ấy, chắc sắp chết thật rồi, luôn miệng kêu thét lên, "I''''m coming"
    Đoạn thứ hai:
    Tèo thân! Đây là câu đầu tiên tao gởi cho mày. Kế đến, tao sẽ viết cho mày câu thứ hai. Câu này nữa đã là câu thứ ba rồi đó. Tèo à, mày có biết câu mày đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà tao vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Tao hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với mày ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn mày ở câu thứ bảy ha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, tao sẽ tâm sự với mày được nhiều hơn. Tèo ơi! Mày có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Tao học dốt quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu tao không nhầm thì đã là câu thứ....
    Chúc cả nhà một ngày may mắn nha
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    :)), lần đầu tớ hì hục ngồi tính thì được số 1, nội dung đại khái thế này :
    Thế này thì không thể chịu được, nhất quyết làm theo một cái biểu giống [nick]365 ngày [/nick] hướng dẫn, kết quả là số 5 , có thế chứ, mình thế lày mà bảo 35:
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Halloo, KHAO ĐƠI KHAO ĐƠI ​
    Theo một số nguồn tin không chính thức, @Sunf vừa oánh chiếm 1 ngân hàng khá nhớn ở HN nên quyết định KHAO QUÂN
    Thời gian: 7:15pm ngày 07/06/2006 (cao su tý tẹo thôi nhá vì món KEM rất dễ tan)
    Địa điểm: Tầng 1 Tràng Tiền Plaza. Nếu ai chưa gửi xe thì đứng nháy máy ở cửa ra vào phố Tràng Tiền.

    Thông báo này thay cho giấy mời. Riêng một số bạn đi công tác bọn tớ sẽ gửi tin nhắn nhận ăn hộ . Khuyến khích chị em mặc váy ngắn và siêu ngắn để các anh em ăn ít đi.
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 06/06/2006
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hihi, em bận buôn quá, chả để ý rì đến anh @Sunny . Cảm ơn anh nhé, về món bánh gạo ý. Bọn em mang về tận XM mới dám ăn đấy ạ, vừa ăn bọn em vừa nhắc tới anh "sao mang ít bánh thế" [/jk]
    Và đây là một cơ số ảnh tường trình buổi nhậu nhẹt ở Sunf gia trang
    [​IMG]
    Bếp chính với món danh bất hư chuyền - Ngan rút xương
    [​IMG]
    Gia vị pha nước chấm
    [​IMG]
    Đồ ăn đã sẵn sàng, mời các bác nhập tiệc
    [​IMG]
    "Nào, mấy em liền chị ngồi gọn vào để liền anh đây còn che ô cho đỡ nắng" - Dọn dẹp chiến trường
    [​IMG]
    Bớ làng nước ơi, có ...ẻ ....ộm

  8. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Đến buổi trưa ngày hôm nay Internet với về lại làng nhà em, các bác ạ!
    Hôm đi chơi vừa rồi cùng với cả nhà mình thật vui....Nói các bác bỏ quá cho nhà em.Chả hiểu sao trên đường đến nhà Sun trang chủ thế nào mà em lại nghĩ rằng mình đến đó chắc chỉ được ăn bánh mỳ với đồ hộp ...Ấy vậy mà em lại được ăn Ngan ngon tuyệt. Mặc dù buổi sáng hôm ấy em cũng đã "táng" một bát miến (cũng là) Ngan rồi đấy! Nhưng Ngan buổi trưa còn ngon gấp tỉ lần buổi sáng ...
    ...Vải cũng ngon. Nước chè tươi cũng ngon. Cả giấc ngủ trưa cũng thật ngon! Lâu rồi em không có giấc ngủ ngon đến như vậy! Ngủ chỉ được có 1 lúc thôi, nhưng mà ngủ dậy thấy đầu óc mình rất thoải mái dễ chịu. Em vẫn còn ý thức được rằng mình đã ngủ được 1 giấc rất sâu.
    ................................................​
    Rồi lại nói chuyện váy vóc.
    Em cứ ngỡ mình sẽ là...người đàn ông hạnh phúc nhất khi được ở giữa các chị em tươi tắn xinh đẹp, lại còn lóng lánh giữa váy áo chập trùng, buổi tối ngày hôm qua chứ!...Ấy vậy mà...Ặc ặc ặc... Em bỏ phiếu cho Song là người mặc váy điẹp nhất !!! Rất quyến rũ và gợi kửm

    Các bác ơi ! Nhà em chưa sắm loa vi tính. Em cứ thấy mọi người post nhạc nhẽo....mà em đau lòng quá!

  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Theo tin tức của báo chí ngày hôm ni, thì kem tràng tiền sử dụng trứng chưa qua kiểm dịch
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Bói bằng số thì của em là số 6, còn bói bằng nick name thì của em là số 9. Xem ra cũng đúng nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này