1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đợt này, tớ bận quá! Công việc cứ làm tớ chạy như ngựa (đúng với cái tuổi của mình ).Tớ ngủ ít, ăn uống cũng...ít cơm đi, toàn phải ăn Phở, an bún. Hôm về Sun gia trang, định bụng sẽ ăn 1 bát cơm, nhưng rồi mấy cọng bún lại chiếm hết chỗ "anh ruột". Bây giờ hỏi mình thèm gì, chắc chắn nói câu: thèm cơm.
    Để tớ kể cho các cậu nghe câu chuyện của cái ngày 06/06/06 nhé ! 1Câu chuyện mà....chưa bao giờ các cậu tưởng tượng nổi về Lợi này. Số là có cậu em trong Nam ra chơi, cho đi nhậu nhẹt vỉa hè ở HN, ngồi chiếu uống rượu ở Hồ Tây, rồi lại về Trần Hưng Đạo vịt nướng hết 1chai nữa. Lất ngất đi về và vạch ra ngay 1kế hoạch đón bình minh của cái ngày 06. >2h sáng, tớ dậy và phi khỏi cơquan, đón cậu em cùng hai cô em nữa lao lên chợ hoa đêm Quảng Bá. Lòng vòng, mua 1ôm hoa rồi lượn lên cầu Thăng Long đón bình minh. Cái cảm giác đi chơi chợ hoa đêm,Lợi đã có nhiều lần nhưng đât là lần đầu tiên Lợi đón bình minh ở HN. Mọi thứ thật bình yên, đi đường có thể nghe được cả tiếng chim hót buổi sáng, mọi người đi lại nhẹ nhàng như sợ tiếng xe của mình làm mất giấc ngủ của mọi người hai bên đường. Bình minh lên, nhẹ nhàng, êm đềm như 1 tấm màn nhung của sân khấu được kéo lên để 1 buổi diễn bắt đầu - 1 ngày mới bắt đầu. Khi ánh nắng mặt trời đã bắt đầu trải rộng trên mặt đất là lúc cuộc sống trở lại với cái vẻ ồn ào của nó. Các loại phương tiện lại đua nhau vít ga chạy, khói bụi lại mù mịt. Ôi, tớ thấy hụt hẫng vì cảm giác tận hưởng sự thanh bình mới đây thôi mà giờ đã....
    Quay trở lại với thực tại, hôm trước lão 365 bảo là từ hôm về nhà Sun lại ...dở hơi ntn đó. Tớ đâu có biết chuyện đó! Chưa thấy lão ỏ ê gì cả. Có gì...khai báo thành khẩn với nhà mình 1 câu, biết đâu nghệ thuật vun trồng của các cô nhà mình lại....chữa được cái dở hơi của cậu đấy!
    @ Nhà mậu ngọ: Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Tối nay lại gặp nhau với món kem Tràng Tiền.- Tớ nhớ mọi người quá. Nhưng hiện tại, đang nhớ-rất-rất rất nhớ 1người.
    Được loi_hathanh sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 07/06/2006
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    em bít nhớ ai rồi nhá
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà mình bói toán ... loạn hết cả lên nhờ ... tớ cũng xem phát
    Thí dụ ngày sinh của tớ là 08 tháng 4 năm 1978 thì làm tính cộng: 8+4+1978+2006=3996. Sau đó tớ cộng 3+9+9+6=27. Rồi tớ cộng 2+7=9
    Vậy số mạng của tớ năm nay là
    Số 9
    Vào mùa Xuân Bạn sẽ được sở làm hoặc nhà trưòng ghi nhận nỗ lực và sáng kiến của bạn. Năm nay là năm để bạn mở rộng thêm phạm vi hoạt động, là năm đầy khích lệ cho những cao vọng của bạn. Ba tháng đầu năm sẽ giúp bạn tìm được giải pháp tốt đẹp cho vấn đề tình cảm. Tháng 4 bạn nào muốn thay đổi công việc làm ăn hoặc kiếm việc mới sẽ được toại nguyện. Tháng 5 rất có thể bạn sẽ gặp một việc vượt ra ngoài sự dự trù của bạn.

    >>>> có đúng k nhẩy
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hờ Cuộc sống nếu cứ được như thế ... mãi thì thích nhể , nâng cốc chúc mừng cái
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hehe, sáng nay nhận được offline mess về cái gì gì đó "iu đương". Thử bói xem năm nay thía nào, tổng cộng = 4002
    Số 6
    Năm nay bạn nên chăm lo săn sóc việc gia đình, nhà cửa nhiều hơn. Tháng 2 (qua roài ) và tháng 11(hí hí, tớ cứ ăn chơi nhảy múa đã nhể ) bạn có hy vọng gặp may mắn về tài lộc hoặc công ăn việc làm. Tháng 12 bạn sẽ được bạn bè và những người thân tán dương, ca tụng. Tóm lại năm nay có nhiều cơ hội tốt cho bạn thăng tiến hoặc về tình cảm hoặc về công chuyện làm ăn.
    @tigon: Kết quả thầy fán ra làm sao? Chồng con bao vờ có
    [nick]Gọt[/nick]: Tràng Tiền chỉ là nơi hẹn thôi mờ, tớ đề xuất vì ở đó có điều hoà rất mát lại còn có nhiều thứ để xem fòng trừ trường hợp cao su rớt giá, KEM thì có thể là Bodega hoặc Ciao hoặc Fanny
    [nick]la_rung[/nick]: hihi, cảm ơn em . Từ lúc chị mặc cho tới bây giờ mới được câu khen của em đấy, cứ đứng mãi mờ chả thấy con ỉn cưới nào chạy qua
    @Sunf: @UandI bận việc riêng nên có thể hôm nay không tới được điểm hẹn, tớ đã xung fong ăn hộ roài
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ là số 8 , cả nhà xem có giống tớ không??? tớ chỉ thích giầu thôi, tự nhiên có bao tải tiền (tiền thôi, tớ k thích nhặt được vàng, độc lắm ), rơi phịch trước mặt ... thế là nhặt tiêu
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 08/06/2006
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    @Song: váy đẹp đấy, không thấy tớ nhìn mãi à, sự "ghen tị" vằn lên trong ánh mắt nhìn "đắm đuối con cá chuối" , mãi rồi cũng thốt lên được một câu, câu cuối: váy mới may à
    @Gọt, Tigon: hai bạn này "tông" người gần giống nhau, trông rất dễ thương, thêm Sun bé bỏng nữa ... tớ thấy năm nay "khả thi" cho các cô lắm đấy . Có kế hoạch ngắn hạn nào thì thực thi ngay đi , vũ khí chiến lược các kiểu, bao nhiêu hỏa lực dùng để "phòng ngự" bao lâu đem ra "chiến đấu" hết đi nhé.
    Chúc mỗi cô bắt được "1 tù binh" cho riêng mình.
    Tớ cũng chuẩn bị đi bắt "tù binh" đây, có thể là "tù binh trong nước" đấy
    Vụ chiều nay:
    Có khả năng tớ k tham gia được, hoặc là kem tan mới đến, chị đồng nghiệp con ốm nên nghỉ ... lại một ngày về muộn như hôm qua. Nhưng khả năng tớ sẽ "vận công" sự hoạt náo viên của tớ ... để xin về sớm Và chiều tối nay thì vì một lý do nào đó mà tớ k mặc váy được đâu ... tòan váy 10 cm à
  8. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hì hì Song ơi, hum qua ông thầy nói tính cách của tớ đúng cực kỳ, đường tình ruyên cũng đúng(tức là quá khứ ý).
    Cuối năm nay hoặc đầu sang năm sẽ "chống lầy". Mà mẹ tớ đi xem mấy chỗ cũng bảo dzậy, hì hì, tớ rút thẻ thấy năm nay đẹp lém.
    Nói chung năm nay mọi chuyện đều tốt đẹp.
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Lại có cớ để chúng ta Chúc mừng , cứ tin vào những gì tốt đẹp nhỉ?
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Oái, thế mà tớ chả nghe thấy rì, chỉ thấy mỗi câu "thét" lên là mặc cái áo "mát" quá . Hihi, "cũ nhưng mới sửa cho vừa".
    Vẫn vụ chiều nay: cố đi đi, đi còn chở @Sunf về , hehe, thế còn vụ tiền (tức là trước ý ) KEM thì để khi khác @Sunf nhé. Cơ chừng là hôm nay tớ cũng vưỡn được khen cho mà xem
    @tigon:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này