1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Vâng nhưng bao nhiêu kem = bao nhiêu G ạ?
    Huy động họ hàng các nick thì em có chừng ấy * thôi, xin xỏ thêm chắc cùng đc 1 ít nữa ạ. Cơ mà bây h chưa vote * chuyển G được, khi nào tình hình ổn định em sẽ tiến hành đòi nợ và trả nợ đầy đủ.
    Chị cứ ra giá đi nhá
  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không về nhà mình rồi nhỉ? Bận quá, mọi người thông cảm nhé !
    Tuần vừa rồi , tớ lại ốm nữa chứ ! Cũng may là tuần vừa rồi không có buổi ọp ẹp hoành tráng nào như về Sun gia trang nên không thể nói là do đi như thế nên ốm . Qua trận ốm vừa rồi, tớ nhận thấy 1 điều là tớ không nên bon chen làm gì nhiều, cái gì cũng phải vừa sức thôi. Cô em tớ bảo : anh làm như vậy thì lấy đâu thời gian mà tiêu tiên? Hic hic, thấy đúng thật. Sáng 7h là ngồi trên xe máy rồi phi về Cầu Giấy, chiến đấu đến trưa. Gần nhà nhưng cũng không về nhà ăn trưa được, tranh thù cơm rang rồi lại chiến đấu tiếp đến 3h chiều. Lại phi về Cq nhận ca trực và chiến đấu đến 11h đêm luôn. Chẳng có thời gian tiêu tiền nữa World Cup khai mạc một cái là phải nghĩ ngay đến SK của mình nên tớ đã cancel vụ làm ăn ở Cầu Giấy rồi. Tiền ai mà chẳng thích, nhưng SK quan trọng hơn chứ nhỉ?! Tớ phải giữ gìn SK để còn đi được với các cậu chứ ! Để còn....chặt ngan cho các cậu nữa chứ nhỉ
    @ Song : cảm ơn cô Song nhiều về cái vụ nhắc nhở tối hôm qua nhé ! Lợi vẫn nhớ vụ đấy và cũng có ý thức đấy chứ ! Chuyện của mình, mình phải lo là đầu tiên chứ nhỉ ?!
    @365....Càng nhìn tấm ảnh mà lotomo chụp anh em mình ở Sun gia trang, càng thấy cái thu hoạch của anh em mình. Ông vào nhà Mậu Ngọ này lâu rồi, tôi thì muộn hơn, nhưng thấy... thực sự là....lúc nào cũng phải nên nở những nụ cười thu hoạch như vậy
    @mọi người : tình hình là vụ ọp ẹp chiều tối T6 của các nàng , tớ khó tham gia được rùi. Tối mai tớ lại trực tối, ca trực bắt đầu từ 4h chiều .
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cô em tớ bảo là thêm vào chố hai người ngồi một ấm chè và 1 cái điếu cày thì tôi và ông trở thành hai tá điền hoàn hảo đấy! Ở Sun gia trang thì sẵn ấm pha trà nhung Sun lão gia lại không xài cái món điều cày đó, khôngthì anh em mình đã có thêm vào rồi nhỉ ?
    Mà cũng thực sự không nhớ nổi là lúc đó tôi và ông đang nói chuyện gì mà cười xả láng thế ! Chỉ nhớ lúc đó là tôi vừa cùng 1nàng Mậu ngọ banh xác 1 em gà cởi trần ra và cho vào tủ lạnh.
    Đợt này, Lợi thua sạch trong vụ cá độ bóng đá. Toàn bị cướp trên dàn mướp. Kiểu này gỡ gạc lại vào vụ bia bọt tổng kết thôi. Đêm nay, khi trực tin, tớ sẽ post để các cậu biết về hình thức tham gia cá độ ở cơquan tớ !Độc đáo chưa đâu có cả.
  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Về một người tuổi MN, là tớ. Tớ đang thay đổi, cũng ko biết là đang tự đánh mất mình hay là đang thích nghi với thời kỳ mới nữa. Tớ nói rất nhiều với người ko muốn nghe tớ nói và ngược lại tớ lại nói rất ít với người mà tớ nghĩ là họ muốn nghe tớ nói. Tớ hèn nhát trước người mà tớ cảm thấy sợ và ngược lại tớ nổi cáu với người mà lẽ ra tớ ko nên bắt nạt họ như thế.
    Chiều nay, vừa online YM thì nhận được mess của 1 bạn tên là Hằng (not Hang in MN Group) nói với tớ rằng bạn ý vừa đọc được 1 blog rất cảm động và muốn xin phép tớ đồng ý thì bạn ý mới dám nói điều gì đó với tớ. sau đây là trích nguyên văn cuộc nói chuyện.
    chiều mai tớ ko tham gia được, ngày kia bay vào nam rồi, hết tuần sau mới ra
  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cậu. Khi cậu hay nhắc đến 1 ai đó thì có nghĩa là cậu đang hạnh phúc. và tớ nghĩ rằng người được cậu hay nhắc đến cũng sẽ là 1 người hạnh phúc.
    Một lần nữa, xin chúc mừng
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đã trở lại đúng là tớ trong mắt những người bạn yêu thương mình sau một thời gian ngắn làm việc hành động không có lý trí và sống hơi ích kỷ .
    Một ngày mình có 24h ...một tuần có 7 ngày ..
    Ai cũng công nhận rằng tớ làm việc có kế hoặch ,sắp xếp time hợp lý với tất cả các mọi. việc trong cuộc sống , để gia đình công việc bạn bè cân bằng ...
    Giờ đây bố mẹ chẳng phải kêu la ..con đi chơi nhiều quá
    Dĩ nhiên đi chơi nhiều tớ chẳng có thời gian đầu óc như trước ngồi nghĩ và thay đổi thực đơn món ăn cho ngon , dọn dẹp nhà cửa cho sạch .
    Bạn bè thân gọi điện chẳng thấy đâu ,mà chẳng hiểu ở đâu ,bố con bạn thân ốm cũng không biết ở đâu để liên lạc .
    Chợt giật mình nhận ra , phải chăng mình đã sống quá nhiều cho bản thân , mình không còn là mình ...
    Trước hàng xóm suốt ngày thấy đến bữa cơm ngồi giã cua , giã cá để nấu ăn và luôn hỏi han , rồi họ chẳng thấy tớ chăm chỉ như thế cũng hỏi han thăm hỏi xem có việc gì mà bận rộn thế , ngượng quá
    Đến con ngựa sắt yêu quý của tớ ...cũng có vấn đề vì tớ lamk dụng nó nhiều quá , mà tớ chẳng chịu chăm sóc nó nó chẳng được tớ tắm thường xuyên giờ nó cũng yếu...
    Mọi việc trong cuộc sống của mình đã trở lại như cũ ..giá trị không còn đảo lộn
    Bố trán không còn nhăn nhó khi thấy cô con gái yêu trở chứng đi rong chơi suốt ngày ...mẹ cười tươi khi ăn ngon ...
    Lũ bạn sau khi chửi mắng một bài ...giờ chắc đang sung sướng vì tin được ít ra mày không phải loại không hiểu lý lẽ
    Tự nhiên nhận ra một điều đơn giản hạnh phúc của mình là niềm vui trên gương mặt những người yêu quý
  7. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Ớ! Chuối! Sao chui vô đây ha? em gái? Va?ng đô?i chocolate không?
  8. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ui anh hun ơi em đang sang đây xin xỏ các chị ít vàng, về em... bán lại cho người khác.Anh có ko cho em ít đê.
    Vụ quà cáp ăn uống của em nhân dịp Hà Lan của anh thắng đâu?
    e*** bài vì muốn nhắn anh câu nữa :Tối nay em với puss vừa nói xấu anh xong, hehe
    (hihi sorry các anh chị MN vì em lại vào nhà các anh chị spam, em chỉ định trả lời anh hun nhà em tí thôi ạ)
    Được chuoi_nhat_FPT sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 15/06/2006
  9. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cuối tuần rồi, chúc nhà mình weekend vui vẻ. Nhé
    Chia sẻ, giao lưu với các cậu tí. Đó là về tình cảm của tớ. Hồi xưa, tớ quý một bạn tên H và mến một bạn tên T. Rồi lâu dần tớ bắt đầu cảm thấy nhớ 2 bạn đó. Hihi, tớ tham quá nhỉ . Nhưng từ khi bắt đầu thấy nhớ cũng là lúc tớ cảm thấy khó chịu vì tớ lại không biết được tình cảm của người ta dành cho tớ là như thế nào . Thế là tớ cố gắng kháng cự lại cái nỗi nhớ trong lòng, rồi dần dần tớ chuyển sang thờ ơ. Bây giờ thì giữa 3 người chúng tớ đang có mối bất hoà.
    Tớ muốn hỏi các cậu là liệu sang tuần sau tớ muốn mọi chuyện quay trở lại như hồi xưa thì có được ko?
    Ai giúp tớ nào, @chua ơi, cậu đâu rồi, giúp tớ đi nào.
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    To ..365 ..
    Tớ là một đứa biết nghe lời khuyên chân thành của bạn bè ...
    Nên tớ đã nói là đừng hỏi gì tớ ...tớ không biết gì cả ...tớ không hiểu gì cả ..nên không giúp được cậu đâu ...người không biết , không hiểu là vô tội mà .Nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này