1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Là máy móc dẩm dít roài hehe . Sang tớ, tớ cho nghe nhờ
  2. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    [quocte] Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hắt hủi
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói?
    Cố lên nào cố lên Thanks bạn lá rụng nhá hihi rất đúng thời điểm ha ha
    [/quote]
    Thôi chết. Thế là tớ vừa đi làm vừa phải rên rỉ bài "Chuyện 3 người" à!?...Chắc giờ này thì ấy đang ôm ấp niềm "hắt hủi" của ấy, còn tớ thì đang "lủi thủi" đây! Hic híc híc...
    [quocte]Cây hạt dẻ: Từ 15/5 --> 24/5 hoặc tư? 12/11 --> 21/11: Người trung thực. Bạn không muốn được chú ý, đánh giá mọi việc chính xác, thoải mái, bạn là nhà ngoại giao bẩm sinh đấy. Nhưng hơi quá nhạy cảm, hậu quả của việc thiếu tự tin vào bản thân, do vậy, bạn thường tạo cho mình 1 vỏ bọc kẻ cả và luôn thấy chẳng có ai hiểu mình. Trong đời, bạn chỉ yêu duy nhất có 1 lần thôi![/quocte]
    Chả đúng gì mấy ! Em cũng đang yêu đây! Mà yêu 2 cô cùng 1 lúc. Mà 1 trong đó là em Ma ma đại tổng quản... Hà hà hà....
  3. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    He he vào đây sướng nhất là được nghe 9 bậc tình yêu
    P/s larung: Hic ấy mà lủi thủi cí rì thấy kế hoạch ăn chơi nhìu hơn lá rụng lại bảo là lủi thủi lủi thủi kỉu đó ai mà chả ham
  4. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ của lá rụng này, vì một câu khen mà mình vất vả quá. (không có biểu tượng vuốt mồ hôi nhỉ)
    Bến cảng quê hương
    singer: Bằng Kiều.
    Chúc cả nhà vui vẻ!
  5. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Híc... Lúc này tớ đang "lủi thủi" và lầm lũi với cái máy vi tính đang nối mạng ở nhà đây.
    Thế bạn Lật đật cho tớ "xếp gạch" sau anh "hắt hủi" ấy nhé!?
  6. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    P/s larung: He he ấy cứ đùa tớ thì được cái sống theo quan điểm thêm bạn bớt thù ấy bảo để ấy đứng sau người " hắt hủi" thì chắc tớ đứng sau cái máy tinh của ấy và n cái gì gì đó nữa nhờ Lúc đó chắc vẫn bị rơi vào cảnh " hắt hủi " nhưng được gọi bằng cái khái niệm mĩ miều khác " hắt hủi tập 2 " nhề
  7. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa dạo này đìu hiu quá nhẩy, mọi người bận bịu hay bị "tiếng sét" nào đánh trúng roài dzậy? mùa này là mùa mưa bão có khác. Cả nhà ơi, tối nay đi chơi không? Tớ thèm ăn hoa quả dầm wá.
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chán quá YM của tớ chết nhe răng, chả làm giè được . Tớ thông báo là tớ k đi nhậu nhẹt tối nay được nhá , Chúc Nhà Mình vui vẻ
    @craton: thói thường chỉ có fụ nữ - con gái mới chết vì mấy nhời "ngọt ngào xảo trá", tưởng cậu "cực kỳ nhẫn tâm" thía mờ cũng bị lung lay à
  9. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa !? ChĂn chỏằc em khen bĂc trên cặĂ sỏằY nhỏưn xât oĂnh giĂ cỏằĐa bà chỏằ biỏt hỏt rỏằ"i nhâ!
    Dỏôu sao tỏằ> vỏôn cam chỏằi" chỏằ Tú cỏĐu ỏƠy tung cho tỏằ>!
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Khekhe, về cơ bản mà nói thì anh @craton giỏi thật, chị cũng công nhận thế cơ mà . Nhưng qua giọng văn (bài viết) của em chị lại tưởng em đang "rải đinh" với "rắc thóc" nên cảnh báo anh ý trước
    @loi_hathanh: tốc độ xây nhà con rùa thía này thì sang tuần sau nhá, hoặc anh cứ để đến hết Tháng 6 sang Tháng bảy anh hẵng đổ móng xây nhà mới, mấy lỵ em có ý kiến là sao anh k nhờ cô nàng nào đó trong nhà mình đổ móng cho nó chắc chắn đê, chứ tình trạng em với anh đổ móng thấy xây ẩu quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này