1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị Song này Bài Hai con ốc biển he he
    Có một con ốc ngu ngơ
    Cứ hỏi mặt trời sao nóng
    Biển xanh sao lại có sóng
    Vầng mây sao cứ bồng bềnh
    Có một con ốc hớ hênh
    Đánh rơi chỗ nào hạt cát
    Rừng thông bao la bát ngát
    Biết kiếm chỗ nào được đây
    Thế nên con ốc loay hoay
    Bò ra vô hoài bờ vắng
    Gặp con ốc kia lẳng lặng
    Thế là chúng nó... nhìn nhau
    Mặt trời nóng hoài có khét
    Con ốc kia có... đáng ghét
    Mà sao cái mặt khó ưa???!
    Mới gặp nhau có ban trưa
    Mà về nhớ nhau rồi đấy
    Thì ra biển xanh như vậy
    Để mà có cớ tìm nhau!
  2. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    tối nay tớ vừa qua Việt trà đạo, đã phản ánh với anh quandingo rồi. Anh đó gửi lời xin lỗi tớ các nàng
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ tưởng sang nhà mới rùi ai dè vẫn đang chới với ở đây , hichic...mùa bóng đá sôi động ọp nhai nên on nhai ít ai ngó ngàng vì bận...ngủ bù hay sao ý
    Nào kéo cái tinh thần đang xuống dốc phát nào

    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 27/06/2006
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hihi, thơ lãng mạn quá , kảm ơn em [nick]lật đật[/nick] nhé .
    [nick]buc ca minh[/nick]: tks a lot, tớ quên béng mất zụ đó, với cả nói nhiều fát ốm fát chán lên ý chứ, cô nàng lại lượn lên để zụ zỗ anh Quandingo đấy à Tối nay gặp nhau tớ đưa địa chỉ - tên công ty cho, rảnh rang thì tớ cũng qua đó kiếm chác mấy thông tin về xem, bọn vớ vỉn đấy cho tớ tên trang web sai bét, tớ chả vào được gì cả . He he, mang đồ đi trả @UandI nữa nhé
  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ xin tí đất thơ ca hò vè cho nó chóng có nhà mới.
    Không đề
    Anh trót để tình yêu tuột mất
    Xin em đừng tha thứ hay giận hờn
    Hoa ly vàng cọ chân anh như nhắc
    Một chiều buồn sóng trắng biển Quy Nhơn
    Anh trót để em ra đi vô cớ
    Đến một ngày không hiểu vì đâu
    Em hút bóng dừa xanh, vai khép gió
    Không bao giờ quay lại mối tình đầu
    Anh trót để ngôi sao bay khỏi cát
    Biếc xanh em mãi chớp sáng vòm trời
    Điều có thể đã hóa thành không thể
    Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi.

    cậu nào sáng tạo cho tớ lời bình của bài này với, tớ đang cần
    Trong đó, cụ thể, nhờ đích danh 1 bạn nhé: @Chua ơi, giúp tớ có lời bình cho bài này với
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    [blue]Cả bài thơ mang trong mình cơn bão lòng của chàng trai trẻ 365 ngày vui vẻ ..Nhưng cơn bão đó phải chăng được hình thành từ hàng trăm ..không hàng nghìn những cơn sóng ngầm, trong nỗi nhớ đớn đau xót xa đầy hối tiếc với người yêu cũ
    Tình yêu thật lạ ... trót mất rồi ta mới hiểu được ..ta đã yêu như thế nào ...
    Tình yêu thật khó nói ...nhưng phải nói ..cho dù lời nói đó chỉ là không nên nói ...
    Biển ngàn đời vẫn xanh ...hoa ly vẫn vàng ...người đã mãi xa...tuổi 20 không bao giờ trở lại ...
    Không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu ..hãy giữ lấy cho riêng mình cái gì đó để nhớ về tuổi 20 và điều gì quên được nên quên ...
    Cuộc sống chỉ là con đường một chiều ..cậu đi ngược đường công an phạt chết cậu đấy ..
    Và rồi một ngày nào đó ..cậu sẽ có những kỷ niệm đẹp với biển xanh ....cùng ai đó
  7. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0

    Lời bình của cậu hay lắm, cám ơn cậu rất nhiều.
    Đôi khi tớ muốn quên, nhưng tớ lại ko thể quên được.
    tớ chẳng muốn đi đường ngược chiều, nhưng bàn chân tớ cứ bước thụt lùi nên làm vướng đường người sau.
    tớ cũng muốn quên đi điều gì nên quên nhưng kỷ niệm đó quá đẹp tới nỗi tớ ko thể làm cách nào để quên đi được.
    dù sao thì một lần nữa, vẫn cám ơn cậu.
    chúc cậu nhiều điều tốt đẹp.
    Được 365ngaysongvuive sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 28/06/2006
  8. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ừa vậy là tiếp tục dưa lê ở nhà cũ và đầu tuần sau sẽ sang nhà mới hử bạn? Hichic...dạo này mọi người tản mát thật, đến buổi dưa lê cũng vội vội vàng vàng để rồi lại tan mát sang một phương trời khác. Có lẽ đó cũng là một sự tất yếu chăng?
    @chiến hữu: Cậu mệt à, máy hết xẻng phải ko, thấy ko nhắn nhe lại được . Nhớ giữ gìn sức khỏe cho qua cái mùa hè
    @Sun ơi: Dậy chưa dậy chưa, dậy đi tớ chúc ngủ ngon nào he...sau vụ hôm qua tớ cũng mong được tham gia một chầu bia đấy . Chúc mừng sự thành công nho nhỏ của cậu nhé
    @ Gọt: Váy điệu phết nhờ tớ đang nghĩ là chúng ta sẽ cân nhắc vụ 2-4-6 hay 3-5-7 . Đầu tuần sau tớ sẽ báo nàng, ok?
    @song: Hôm qua tớ chưa kịp hỏi, tay bị làm sao thế, dạo này mắt tớ kém quá cơ
    Ngày mới tốt lành

    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 28/06/2006
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    cứ khen làm tớ ngượng
    Thứ nào cũng được hết. Vì tớ chưa vướng bận nên thời gian với ko thành vấn đề
    CHÚC CẢ NHÀ MÌNH 1 NGÀY TỐT LÀNH - MAY MẮN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này