1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người tuổi Mậu Ngọ (1978) (Phần 5: ĐITU để giữ CỦACHÙA... ặc ặc, từ từ thôi nào..) - tháng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 17/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0

    0 fải thế, tại dạo này mọi người cũng mệt mỏi quá nên tan sớm tẹo thôi, qua WC chúng ta lại hào hứng buôn nhiệt tình như xưa mà.
    Haha thanks cậu, cũng chưa có gì đáng kể cả nhưng nghe chúc mừng thế này lại thấy hào hứng quá . Vậy sang đầu tháng sau chúng mình làm 1 chầu bia nhá .
    Ôi chỉ thích tháng nào cũng có lý do để được mời các bạn 1 chầu bia .
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, lâu quá tớ mới pót bài đây. Chẹp đã sắp xây nhà mới đến nơi rồi.
    Tớ gần đây con người của thời tiết quá đi nên ít lang thang.
    Tối qua người như hấp dở ý, lại buồn ngủ nên về nhà cơm xong là lăn ra ngủ, bỏ cả bóng đá chỉ để 1 tai thức xem thôi
    Mọi người đánh chén quà của 365 ngày thế nào, còn chút mẩu vụn nào không, trà cháo đến mấy giờ thì về không thấy ai pót bài kể lể gì cả
    @Chiến hữu: đúng là con dế của tớ đang thời kỳ đói kém...xem nào *101# ... bụng nó còn có 197đ , được hoạt động đến 05/4/2007...chít thật nhỉ
    @Song: có còn fải trông nhà cho chị gái nữa k về TM đi còn đi tập thể dục. Mấy hôm tớ đọc báo sức khoẻ thấy nhiều bệnh quá, fải tập luyện chút vậy, hy vọng kéo dài tuổi thọ và tuổi thanh xuân . Cơ mà tớ cũng dậy sớm fết, không lê lết như hồi làm ở Kim Mã, đúng là chuyển công tác cũng có cái hay của nó.
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    tặng cả nhà bài hát này

    Xin chào và hẹn gặp lại!!!
     
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 28/06/2006
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    tặng cả nhà bài nữa này

    Xin chào và hẹn gặp lại!!!
     
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 28/06/2006
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    365 ngày vui vẻ ..tình hình là tớ không đi đâu được ..vào buổi tối ..
    Tong khi một tuần trực tối 2 buổi còn những ngày khác ở nhà đón tiếp kẻ thù
    Hôm qua có người hỏi mình ...về Tử vi chồng tương lai của mình như thế nào
    Thử up lên chút xem coi có đúng không
    Theo tinhvan
    Cung mệnh
    Thiên đồng (H)Người hiền lành đức độ nhân hậu
    Quan đới....
    Bát toạ ...là người khoan hoà bệ vệ ..học hành khoa giáp quý hiển tốt lành
    Hồng loan...Người đẹp đẽ khéo léo về chân tay,tính tình vui vẻ duyên dáng có nét đẹp thu hút quyến rũ người khác phái
    Thiếu âm..Ngươì thông minh vui vẻ hoà nhã có tấm klòng từ thiện

    Phu thê
    Thiên lương (Đ)
    Đế vượng...Chẳng còn gì để bàn cãi
    Phục binh...Hôn nhân bị ngăn trở..có kẻ thư ba phá đám
    Thiên không ...Người hôn phối thông minh đẹp sắc sảo khôn ngoan..( sao chồng mình đẹp trai thế nhỉ..những hai sao nói như nhau)
    Thiên việt...Người hôn phối danh giá có tài năng đặc biệt
    Thiên thọ...Người hôn phối đoan chính nhân hậu
    Thiếu dương...Người hôn phối thông minh đẹp sắc sảo khôn ngoan
    Chồng gì vừa đẹp trai vừa giỏi giang thế này ...lại còn nhân hậu nữa chứ ..thế này lấy chồng ngay thôi
    Sướng đời quá

    Tử tức
    Liêm trinh (V)con cái lớn lên hiển đạt
    Thiên tướng (V)
    Văn khúc..Con cái học hành tốt
    Thiên trù..con cái hiếu thảo
    Thiên di
    Thái âm (H)
    Thiên hỷ
    Thiên đức
    Đào hoa
    Thiên quan
    Thanh long
    Thiên phúc
    Thiên quý
    Hoá quyền
    Thiên tài
    Phúc đức
    Ra ngoài càng sung sướng hơn
    Mai mình sẽ đi chơi
    Quan lộc
    Thiên cơ (H)
    Thiên khôi
    Quốc ấn..Quốc ấn này có nghĩa là gì nhỉ
    Tướng quân
    Tả phù
    Hữu bật...mội việc càng trở nên suôn sẻ
    Hoá khoa..
    Long đức
    ..Xem cái gì cũng thấy sướng như thế này ....chán

    Nếu tin vào lá số tử vi ..chắc là tớ ngồi một chỗ chờ sung rụng xuống cho suớng..Nhỉ
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 28/06/2006
  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa được mời đi ăn trưa với 1 người bạn về, thấy vui quá, nhưng mà bạn à, lần sau đừng làm cho tớ khó xử vì những câu hỏi liên quan đến chuyện tình yêu và chuyện vợ con của tớ như thế nữa. Nhé Một lần nữa cám ơn bạn về vụ ăn uống trưa nay.
    Vào trong này được nghe nhạc của bạn hhx hay quá cơ. Cám ơn hhx rất nhiều. Và để lời cảm ơn chuyển thành hành động thì hôm nào đó tớ có lời mời hhx đi ăn trưa
    @ các cậu: nếu có vụ rửa xe bằng tiệc mặn thì nhắn cho tớ với nhé
    Giờ tớ đi ngủ được rồi . hy vọng sẽ có giấc mơ đẹp
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    ai đó có xe mới vậy
    nhớ giai đoạn cấp 3 ngập ngừng thò chân vào ngưỡng cửa ĐH, chỉ thèm cái cha-li cúc cu thôi
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, cô nàng mời chúng ta kem Fanny ý . Đã trình bày đất chật người đông roài mờ cô nàng này tranh thủ câu kéo nhiều quá
    V/v Hẹn hò: Thứ 2 này bọn tớ có zụ trọng tài cá độ, địa điểm 7:30pm - Fanny , ai muốn đi thì bọn tớ cho đi ké .
    V/v Quà cáp của [nick]365 ngày[/nick]: vưỡn còn để fần các cô nàng hum qua vắng mặt, đề nghị tìm kế hoạch giải quyết
    @Cloudy: hihi, tks cô nàng, đó chỉ là một vết sẹo cũ thôi mờ dưng dạo này tớ điệu , dán mấy cái hình ba lăng nhăng vào đó cho nó "hấp dẫn"
  9. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay tớ đã rất vui vậy mà giờ này lại thẩn thơ, thơ thẩn nghĩ ra câu nói sau:
    "Không phải người nào cũng có thể trở thành bạn tốt và không phải người tốt nào cũng có thể trở thành bạn"
    Nhờ đích danh @chua 1 lần nữa. Bình luận cho tớ câu nói này.
    P/s: nếu cậu cho là vấn đề tế nhị thì có thể mail cho tớ vào hòm thư: tvthang78@yahoo.com (hihi, tớ cũng muốn biết địa chỉ mail của cậu)
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cái câu này của cậu hay đấy ..
    Không phải người nào cũng trở thành bạn tốt ..
    Tại sao nhỉ có lẽ khái niệm tốt , xấu trong mỗi ý niệm của mỗi con người đã khác nhau chăng ..Thế nào là một người bạn tốt theo quan điểm của bạn ..Đó là một cái áo đẹp bạn có thể mặc và hãnh diện vì nó.. nhưng khi trời mưa thì sao ...
    Người bạn tốt có phải là một quả cân trên thước tính , để đo sự công bằng theo kiểu anh tốt với tôi thì ngược lại ....còn nếu anh xấu với tôi ........
    Không phải người tốt nào cũng trở thành bạn ...chính xác ...
    Vì nếu người đó được xác định là tốt ..Nhưng không thể làm bạn ..với người không tốt ...
    Mặc dù người kia vẫn tốt với mình ..nhưng người đó không tốt với người khác ...
    Vì người tốt sẽ phải đề phòng ....người ta bảo chơi với chó phải thủ sẵn cây gậy trong tay ..
    Người tốt có thể tốt đến mức sẵn sàng bị chó cắn chưa ...bạn có thấy ai tốt như thế bao giờ
    Không phải người bạn nào cũng tốt và không phải người tốt nào cũng là bạn ...
    Người ta tốt với tôi ..nhưng người ta xấu với người khác ...đó có phải là người tốt
    Khái niệm tốt ...xấu này thật khó giải thích .Nó gần như khái niệm đúng và sai ..
    Nếu xét trên quan điểm của tớ ..Một người thực sự là tốt trong mắt tớ phải là người đối với mọi người đều tốt kể cả với con vật...chứ không chỉ tốt riêng với một mình tớ ..
    Những người bạn tốt của tớ ...là những người như vây ..
    Họ lương thiện và họ là người tốt , đó là cái bản chất tớ muốn hướng đến và đó là người mà tớ muốn làm bạn ..
    Có khó không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này