1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Tuổi Mậu Ngọ (1978) - (Phần 6)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Về những người Tuổi Mậu Ngọ (1978) - (Phần 6)

    Hôm nay, ngày 1/7/2006, vào một buổi sáng đẹp trời. Cơn mưa rào ở Hà Nội vừa dứt và mọi người xung quanh tớ bắt đầu đi ngủ sau ca làm đêm ở Cơquan. Tớ không ngủ được vì một trách nhiệm vô cùng quan trọng với nhà mình. Đó là đặt móng để xây dựng một ngôi nhà mới cho Mậu Ngọ-những người SN 1978.
    Sau một ngày vô gia cư, lang thang bon chen vào những nhà hàng xóm, Mậu Ngọ đã chính thức có được ngôi nhà mới của mình. Tớ mong muốn với ngôi nhà mới này, chúng ta sẽ có thêm những Mậu Ngọ mới mà bấy lâu nay lang thang trên cái thảo nguyên ttvnol bao la này. Bên cạnh đó, nhà Mậu Ngọ luôn mở rộng cửa tiếp đón những thành viên khác trên ttvnol dến thăm, ở lại và gắn bó lâu dài với nhà Ngựa.
    Gửi lời chúc tốt đẹp và vui vẻ đến tất cả mọi thành viên trong nhà Mậu Ngọ và những vị khách thường xuyên lời chúc ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc.
    Nào , bây giờ chúng ta bắt đầu....
    Tiếp theo là ai nhỉ?
  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lợi hà thành xin gửi tặng tất cả các bạn một câu chuyện mà Lợi hà thành sưu tầm được và vẫn lưu trong máy vi tính của mình. Một câu chuyện mà Lợi thấy là rất có ý nghĩa
    Đã lâu quá rồi, Lợi không post lên nhà mình những câu chuyện mà Lợi sưu tầm. Chẳng qua là vì post lên mà đâu có thấy ai phản hồi gì, mọi người cứ lẳng lặng đọc thôi. Vả lại...cũng bận quá! Thời gian đầu về nhà Mậu Ngọ, còn rảnh nên còn mò mẫm và thời gian đó còn mỗi buổi sáng gửi tặng cho cô nàng HHX một câu chuyện lưu trong máy. Sau rồi thì....ôi công việc
    Bây giờ, liệu mọi người có đồng ý để Lợi thường xuyên post những câuc huyện đó lên không? vào một đợt gần đây thay cho câu nói okie nào !
    Những vòng tròn trên mặt hồ
    Nhớ hồi tôi chừng 7 tuổi, ông nội dẫn tôi đến bên hồ cá trong trang trại rồi
    bảo tôi thử ném một viên đá xuống nước. Sau đó ông bảo tôi quan sát
    những vòng trong trên mặt nước bởi chính viên đá vừa ném. Rồi ông bảo
    tôi "Cháu hãy thử hình dung mình như viên đá kia. Trong đời, cháu cũng có
    thể tạo ra rất nhiều vòng tròn xao động và chúng sẽ ảnh hưởng đến sự an
    bình của tất cả những người xung quanh."
    Và rồi ông tiếp tục: "Hãy luôn nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm về
    những gì cháu đã đặt vào trong vòng tròn của chính mình và vòng tròn đó
    cũng sẽ lan toả và chạm vào rất nhiều vòng tròn khác. Vì vậy hãy sống sao
    cho những điều tốt đẹp mà vòng tròn của cháu tạo nên được gửi đi như
    những thông điệp của hoà bình và nhân ái đến khắp mọi người. Ngược lại,
    những xao động sinh ra từ sự giận dữ hoặc ganh tị chắc chắn sẽ lan toả và
    ảnh hưởng đến những vòng tròn khác. Do đó, cháu cần phải ý thức được
    trách nhiệm của mình đối với tất cả những điều trên".
    Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng sự an bình nội tại hay sự bất an
    trong mỗi con người đều chảy ra thế giới này. Vì thế sẽ không thể tạo lập
    một thế giới hoà bình khi chúng ta đang còn bị vướng bận bởi những xung
    đột nội tại, hận thù, hồ nghi hay giận dữ bên trong dẫu cho những xúc cảm
    hay ý nghĩ đó có được nói ra hay không.
    Mọi khuấy động xung quanh những vòng tròn diễn ra trong mỗi chúng ta đều
    tràn ra thế giới rộng lớn này, hoặc để tô vẽ thêm vẻ đẹp cho cuộc sống, hoặc
    cản trở, phá vỡ những vòng tròn khác.

  3. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Lắm nhà ghê!!!nhà thứ 6 rồi cơ đấy
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hehe có nhà mới rồi à. Trời đang mưa mát mẻ thật nhưng mà tớ lại đang phải chuẩn bị đi ra ngoài đường thế nên thấy trời mưa đáng ghét vô cùng.
    2 trọng tài ơi theo như thể lệ cá cược Đức chấp nửa trái, trong vòng 90'' thi đấu thì tớ đã thắng đúng ko nhỉ ? chuẩn bị cổ họng để măm kem nha
  5. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tớ mới vào điểm danh nhỉ . Nhà mình lên nhà mới rồi. Thế đã có chương trình gì để tổ chức tân gia chưa vậy . Thôi thì tạm nâng cốc trên này đã nhỉ . Hi vọng mọi người nhà mình luôn tìm thấy sự thoải mái và vui vẻ ở đây . Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cùng chúc mừng nhà mới
    Chúc mừng chiến thắng của đội tuyển mà tớ yêu mến
    Cùng chia buồn fan hâm mộ của đội chiến bại
    Và sory cô bạn, vì niềm hân hoan của tớ đêm qua mà bị dựng dậy ...
    Hehe, tại tớ tưởng cô nàng thức xem bóng đá chớ
    Wow, tớ vừa đi sửa cái xe...lắm chuyện bực mình kiểu "quét nhà ra rác" nhưng bóng đá đã đuổi đi hết rồi
    Gửi lời tới cả nhà lời chúc cuối tuần vui vẻ nhé
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Quên..và cũng là muốn...câu
    @Loi_ha_thanh: cảm ơn ông bạn xây nhà mới, chứ mấy hôm rồi tôi buồn chân buồn tay quá ...chả lẽ lại xây nhà...mà tôi thì ghét phải xây nhà lắm , tôi là tôi xây tổ thôi
    Trận hôm qua thắng thua thế nào ông, tôi là tin vào chiến thắng của xe tăng rồi, luôn là thế, dù cho họ có thua tôi vẫn tin
    Cơ mà mùa bóng này tôi đoán trúng lắm nhé...kể cả khả năng tiên đoán đề đóm......hay tôi đi làm bà bói nhỉ
    @Songtunu: cảnh báo có sửa chữa xe thì chừa mấy cái hàng ở đầu cầu mới đoạn nhà tớ ra nhá...chuối lắm...cơ mà hôm nay tớ cũng giở "võ" ra nên cũng không thua thiệt lắm.
    Hehe, chưn tớ hết mỏi rồi, đợi cho cơn bão tan...thì lại tập thể dục tiếp nhé
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Nhà cũ này:
    http://www.ttvnol.com/cuocsong/709326/trang-1.ttvn
    ---------------------------------
    có một TY, đủ lớn để gọi là Tình Yêu, tôi đang dành tặng cho đội bóng của tôi: Dutchlands
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hihi yes, mặc dù Arg thua nhưng Gọt vẫn thắng.
    Thứ 2 đi măm kem nhá, tớ chuẩn bị tinh thần từ hôm nọ rồi .
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hihi, vẫn kịp bon chen vào đổ móng nhà mới . Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
    @HHX: hum nay tớ vưỡn đi đấy, lúc tạnh mưa . Đi về fía cánh đồng . Ngày xưa ở đấy chả có gì ngoài ao hồ, ruộng lúa và nghĩa trang, kéo dài tít tới tận đường Nguyễn Tam Trinh, thế mà bây giờ người ta xây nhà vào sát cạnh mộ luôn, chả có gì là "không khí trong lành" cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này