1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Tuổi Mậu Ngọ (1978) - (Phần 6)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Kêu ca giè, muốn đi nghỉ mát hay du lịch không? Du lịch sang nhà tớ đê, ban ngày thì được tắm nắng, tối thì được nghỉ mát, sướng nhá , miễn các khoản đóng góp chỉ cần dự phòng mang theo cơm nắm muối vừng còn ruốc nhà tớ có . Chả thế mà tớ lâu lắm rùi có được đi du lịch đâu đâu
    Thank -iu cô nàng đã hỏi hộ bọn tớ, giá kể vào thứ 7 thì tốt nhỉ nhưng thôi mai tớ vưỡn mang giấy tờ đi có rì sẽ tranh thủ quả đu đủ lúc buổi trưa vậy . Tớ chưa hiểu hết cái lợi ích của nó dưng mà cứ thấy mọi người làm thì...cũng làm theo. Cái kiểu này có bị coi là "theo voi hít bã mía" không nhỉ?
    @ Sun: Luyện công vừa vừa thôi kẻo tập hoả nhập ma nhé, mau khoẻ nhanh nhanh rùi tớ chỉ cho bí kíp tăng kưn
    @chiến hữu: Kế hoạch trên ra sao cậu, có gì cho tớ cái "ý voi" của cậu nhé!
    @gọt: Nếu chờ phải chờ đến tận 20.8 nàng ạ, nên tớ sẽ cố gắng suy nghĩ...hết tuần này

  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Khekhe, hum nào tớ cũng đi tắm lắng với cô nàng [nick]ếch ếch[/nick] nhà mình. Hum nay bọn tớ lại lang bạt gần chốn nghỉ mát nhà cậu đấy, cơ mà tại tớ hum qua đưa ra ý tưởng muộn quá nên chả dám oánh thức cậu đi cùng . Nhưng thế có khi lại hay đấy chứ, trời hôm nay nắng khiếp . Tớ đọc số đt cho @HHX roài, nếu ngại đi thì cứ alô gọi bên Mobi đến cho nó hoành tráng
    V/v Thiên Cầm: Tớ hóng hớt thấy bên ĐTỵ thấy quyết định đi từ tối T5 = tàu + xe bus với mức xiền là 1000k/ người. Cô nàng, anh chàng nào định tham gia thì tự nhảy sang đó chiếm chỗ nhé
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0

    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và mạnh khỏe!

    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 14/07/2006
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    ờ, vào đây nhìn thấy bài của cloudy mới nhớ là chưa nhắn tin trả lời. Thứ đó đi cũng được nàng ạ. Tớ vô tư
    Tớ chẳng hiểu tớ làm sao nữa. Từ 4 năm trở lại đây, cứ đến tầm tháng 7, 8 là kiểu gì tớ cũng phải gặp 1 cái gì đó vô cùng đen đủi
    Năm 2002 cuối tháng 7 đầu tháng 8 tớ bị 1 vụ tại nạn suýt hi sinh.
    Năm 2003 cũng khoảng này mất điện thoại và 1 khoản tiền ko nhỏ tiêu mất công cầy cật bao lâu
    Năm 2004, cuối tháng 7 lại tai nạn 1 lần nữa nhưng may ko sao
    Năm 2005 thì thảm hơn mất hộ chiếu, vé máy bay và tiền ở nước ngoài. May mà có Cơ quan chủ quản ở đó xin giấy tờ gấp ko thì chắc cũng khỏi về
    Năm này thì, ối thôi vừa bị tại nạn lúc chiều........Tớ từ bé đến giờ đi xe máy mới có 3 lần ngã đều là vào thời gian đó....
    Nói chung ko phải là chuối mà là quá chuối ... kêu gào tí rồi đi ngủ cho ngon
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    HALOO
    12:15 hôm nay ở Chả nhái Thanh Hằng
    Nhà mình ai rảnh thì đi làm chứng tớ giao Hàng cho @Sunf. khekhe, có thể sẽ có zụ café = xiền hàng đấy .
    Tớ có liên lạc với một số bạn ở YM và đthoại, nếu sót ai và mọi người đọc được mẩu tin này thì cũng tham za nhé

  6. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hàng về, hàng về ............ Thía mà "hàng" chả thông báo trước để chúng mình mang hoa ra chào đón nhờ .
    Trưa nay tớ sẽ có mặt . Trước là để chào đón "hàng" . Sau là để giảm xì tret .
    Gọt ơi có khi tháng 7 từ bi h cũng là tháng củ chuối của tớ roài . Từ đầu tháng tới h tớ hao tổn k bit bao nhiêu nơ ron thần kinh . Sorry cả nhà vì mới sáng ngày ra đã lên đây kêu ca , cơ mà cả ngày hôm qua cái đầu tớ nó sắp nổ tung rồi nên cho tớ kêu ca chút nhá
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Mét h«m bè dÉn cThư giãn tẹo cho vui vẻ, giải xì trét
    ờ cứ tưởng rằng lâu lâu lâu lắm nữa mới được bạn craton chung độ vụ cá thua hôm trước thế mờ số mình có lộc ăn ghê cơ
  8. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Kịch nào, kịch nào????..
    (Copy & paste from Messenger Achive )
    Màn 1: Nhớ nhung
    Sơ lược: Màn này nam diễn viên và nữ diên viên nói lời nhớ nhung nhau vv và vv . Nhưng do thời gian có hạn nên chỉ xin trích đoạn lại từ màn 2, đó là????
    Màn 2: Nói lời iu
    Nữ diễn viên: mà khán giả nhắc vở cái
    Nam diễn viên: đến đâu rồi ý nhỉ?
    Nam diễn viên: à xong cái đoạn anh nhớ em rồi
    Nữ diễn viên: à xong đoạn nhớ roài hả anh
    Nữ diễn viên: thế sau nhớ thì là gì nhỉ
    Nữ diễn viên: đạo diễn chán thế chứ
    Nữ diễn viên: cứ để diễn viên phải tự nghĩ lời thoại thế này
    Khán giả 1: thương thì
    Khán giả 1: ở trên phim ấy
    Khán giả 1: sau đoạn nhớ
    Nam diễn viên: thường là
    Khán giả 1: sẽ là màn ôm hôn thắm thiết
    Nữ diễn viên: thì ôm hôn
    Nữ diễn viên: sợ gì
    Nam diễn viên: " ặc ặc từ từ nào"
    ]Nam diễn viên: ôm hôn rồi sao nữa
    Nam diễn viên: à
    Khán giả 1:
    Nữ diễn viên: ơ thế cảm xúc dâng trào mãnh liệt quá nên a k phản ứng kịp ạ?
    Nam diễn viên: rồi tỏ tình, à ko, tỏ tình trước hay ôm hôn trước?
    Khán giả 1: tớ đeo kính vào rồi ko nhìn thấy gì đâu
    Nữ diễn viên: ơ ơ bỏ kính ra
    Nữ diễn viên: k nhìn sao biết hay mà cổ vũ
    Khán giả 1: thì qua vụ đó
    Nam diễn viên: ờ
    Khán giả 1: mới bỏ chứ
    Nam diễn viên: cứ bỏ kính ra mà nhìn
    Khán giả 1: ko thì sợ mọi ng ngại diễn ko nhập vai
    Nam diễn viên: ko ngại
    Nữ diễn viên: diễn thoai mà
    Nữ diễn viên: nói như mấy cô diễn viên thì ?otrên phim e đanh đá thế chứ ngoài đời e hiền khô ấy mà?
    Nam diễn viên
    : thì hôn
    Nam diễn viên: hôn xong rồi thế nào nữa
    [b]Nữ diễn viên: úi úi hình như mưa
    Nam diễn viên: À xong rồi đến ?oEm ơi anh yêu em?
    Nam diễn viên: từ từ nào
    Nam diễn viên: diễn chậm thôi chứ mưa cái gì mà mưa
    Nữ diễn viên: tự dưng bảo
    Nữ diễn viên: e lại thấy có nc nên tưởng mưa
    Nam diễn viên: ặc
    Nữ diễn viên: anh ơi diễn lại cái câu vừa roài
    Nam diễn viên: ờ
    Nữ diễn viên: Khán giả đâu vỗ tay đê
    Nam diễn viên: thế đoạn vừa rồi hỏng à
    Nam diễn viên: chờ tí
    Nam diễn viên: e hèm
    Nam diễn viên: Em ơi???.
    Nam diễn viên: anh... yêu em....
    Nữ diễn viên: dạ (mắt chớp chớp nhá)
    Nữ diễn viên: diễn viên lúc này đang cầm bông hoa cúc đại đóa
    Nữ diễn viên: dứt từng cánh mồm lẩm bẩm
    Nữ diễn viên: Yêu
    Nữ diễn viên: k yêu
    Nữ diễn viên: yêu
    Nam diễn viên:
    Nữ diễn viên: k yêu
    Nữ diễn viên: khán giả chờ chút sẽ có câu trả nhời
    Nam diễn viên: dứt nhanh lên đi
    Nam diễn viên: sốt ruột quá
    Nam diễn viên:
    Nữ diễn viên: vì hoa này hơi nhiều cánh
    Nữ diễn viên: ......
    Nữ diễn viên: đến cánh cuối cùng
    Nữ diễn viên: Yêu
    Nữ diễn viên: dưng mà còn cái nhụy
    Nữ diễn viên: dứt nốt
    Nữ diễn viên: thành ra là
    Nữ diễn viên: K yêu
    Nam diễn viên:
    Nam diễn viên: sao em phũ phàng thế
    Nam diễn viên: hừm
    Nam diễn viên: ko được
    Nam diễn viên: thì tỏ tình bằng thơ nhé
    Nữ diễn viên: kịnh bản nó thế mà ứ phải tại e
    Khán giả 2[/b]: (mải mê xem qua giờ mới vỗ tay rầm rầm và nói lời an ủi nam diễn viên): phận anh chỉ có thế biết làm sao được
    Màn 3[/b]: Tỏ tình bằng thơ: Để lần sau tiếp tục nhá. Diễn viên phải đi ăn cơm đã
    Được UandI sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 16/07/2006
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Không đi xem film để dựng lại vở kịch này hử . Bọn tớ còn thừa một vé mờ chả biết làm gì
    @craton: Tks a lot
    [nick]cả nhà[/nick]: Tối mai có zụ hẹn hò ăn hoa quả do @Sunf tài trợ (hoa qủa). Địa điểm mọi người tự xác định roài thông báo cho tớ với nhé . Tớ hi vọng [nick]Mây[/nick], [nick]qingxin[/nick] và @rose sẽ có mặt vì tớ mang một số thứ được gửi đích danh các cô nàng
    [nick]lotomo[/nick]: Chúc mừng sinh nhật
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Yeap chúc mừng SN Lotomo
    @Craton: cậu "tâm ní" thật , tớ về kể chuyện mẹ tớ cũng nói thế . Sáng nay tớ thử một ít, màu xanh cánh cam, chu choa nổi bần bật .
    Cơ mà thể theo cuộc vận động "tranh thủ" của Songtunu , tớ tình nguyện góp cái mask để làm quà cho bạn nào hôm đó không tới được nhé.
    Bạn nào thích màu mắt thì tớ đổi cho (thông cảm là đã thử một ít, mà hôm qua ai chả mang ra thử nhỉ ). Nhưng k đổi lược đâu nhá, thấy bẩu trai gái tặng nhau gương, lược là "chia tay", tớ thậm chí chưa iu được, càng k muốn chia tay đâu nhá, chia tay rồi, còn mỗi chân ... nó to thế này này .
    @Gọt: ảnh ọt đã có chưa vậy nàng ơi? Hôm qua đi shopping, mua được gì nào, có mai diện luôn nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này