1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Tuổi Mậu Ngọ (1978) - (Phần 6)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Giả dụ mà em đưa hình chính em lên màn hình thì nó có "thổ lộ" điều gì về em không huh anh?
  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu thế nào mà đêm nay lại khó ngủ thế cơ chứ ! Lợi này cứ quay ra rồi lại quay vào. Đọc lại các trang viết của các ngôi nhà cũ của MN--từ hồi Lợi này chưa tham gia. Rồi thì lại nằm xuống, rồi lại ngồi dậy, lại đứng lên...hic hic--1 đêm củ chuối. Có cà fê cà fáo gì đâu, nước chè cũng không. Thế mà lại...
    Tớ okie với vụ đi Vạn Phúc do nàng Song lên kế hoạch nhé ! Có gì cô Song cứ nháy máy cho 1 phát nhé ! Thấy số của cô anh sẽ không nghe mà dập đi gọi lại ngay. Chẳng biết cô cầm số nào cả nên....chờ nháy máy thôi. DT của Lợi này sống lại rồi, lại có thể bi bô buôn chuyện với mọi người rồi.
    Lợi có 1hàng bán Lụa trong Vạn Phúc là nhà người quen, trong sáng ngày T6 sẽ liên hệ lại để biết chính xác địa chỉ. Vào trong đó lòng vòng quá nên đi lần trước cùng mama khong thể nào nhớ được.
    @Cô U&I : Tớ không lãnh trách nhiệm chọn vải vóc gì cho cô đâu. Biết thẩm mỹ của cô thế nào mà chọn. Hôm nào, cao kều nhà cô về thì hai người rủ nhau vào cho nó...tình củm hơn.
    @Cô Song : Nhớ nháy máy cho anh đấy nhé ! Anh không biết cô đang cầm số DT nào cả.
    @ cả nhà : Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ.
    Lần này quyết tâm nằm xuống và đếm. Thấy có người bạn bảo là đếm từ 1--->1000 là ngủ được. Có "bài thuốc" như vậy mà có "bệnh nhân" đã trách "bác sỹ" là không hiệu quả vì ...chỉ đếm được đến gần 500. Hy vọng Lợi này đến 200 là ngáy được rồi.
  4. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một hồi rồi lạc vào ngôi nhà Mậu Ngọ này. Ở đây đông vui quá. Em ko fải tuổi Mậu Ngọ, thế có đc vào nhà này không hở các bác.
    Mà bác loi_hathanh có cái hình duyên quá đi mất, bác cứ nháy mắt liên hồi làm em cũng nháy theo nè.
  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Biển hay em
    (Cao Xuân Sơn)
    Biển dập xóa những gì trong đêm?
    Anh chẳng rõ
    Ban mai, sóng lon ton trẻ nhỏ
    Bi bô lời thơ xanh.
    Như gã đàn ông quên tuổi, quên mình
    Mỗi sớm ra đường biết giấu đi tất cả
    Những chấn thương chí tử
    Những muộn phiền đổ vỡ
    Những niềm đau có tên và không tên
    Cố nhiên,
    Biển làm anh phát ghen!
    Bất chấp đêm ngày
    Anh dập xóa mình không xót thương
    Thình lình bão mưa
    Thình lình giông gió
    Em thinh lặng thu lôi, dịu dàng khép mở
    Cố nhiên
    Em cũng làm anh ghen!
    Chẳng biết sớm mai này nên cúi đầu thọ giáo
    Biển
    hay Em?

  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày Chua không lang thang vào ttvnol.com.
    Hầu như các topic khác chẳng thay đổi gì nhiều , không có nhiều bài mới để đọc .
    Công nhận tốc độ xây nhà của hội Mậu Ngọ chóng mặt, may mà bác Lợi đổ móng tốt
    Nếu gọi là fan hâm mộ sẽ phải khác kia 365 ngày ạ , không giống như bạn nobita đâu . Nhưng như thế cũng coi như là một cách gây ấn tượng, cho dù họ cách họ sử dụng có như thế nào
    Ít ra trong hàng trăm hàng vạn cái nick trên ttvnol.com này
    Có một nick để tớ nhớ đến , mỗi khi ai đó vô tình nhắc .Ít ra mình cũng àh...ừh ..và không còn câu nói quen rhuộc
    Tớ chẳng biết nick này , chưa bao giờ nghe , nhìn thấy .
    Nhưng cái Chua nhớ đến có lẽ vẫn chỉ là một cái nick và điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả
    Ví dụ ai đó nhớ đến tớ, chắc chỉ nhớ tới Chua .Nhưng người đó đâu biết tớ còn là những nick khác đúng không
    Bao nhiêu nick vẫn là một con người , và con người mới quan trọng .
    Người ta chỉ làm cho mình nhớ tới một cái nick thôi , như thế có tác dụng gì nhỉ
  7. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm tớ không post bài. Mở mấy cái ảnh cũ ra thấy có cái ảnh hoa hay hay, tặng mọi người.
    Ps ảnh hoa hôm đi chơi nhà cô Sun
    [​IMG]
    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 21/07/2006
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thế @Chua chưa đi à, tớ lại tưởng cô nàng đang fiêu du ở Huế roài . Mà đấy nhá, tớ bẩu cô nàng lúc nào chân cũng k chạm đất là chớ có sai, nhà mình dạo này mọi người lẹt đà lẹt đẹt xây, thậm chí một ngày có khi chỉ có 1 hoặc 2 bài được post, cô nàng lại bẩu xây nhanh
    [nick]Cả nhà[/nick]: thôi tớ cứ quyết là sáng mai đê, sáng mai đi cho mát, 9am ở BHTXuân nhá, ai định đi sớm thì rủ tớ đi măm sáng + café đi . Mai tớ sẽ đưa số mới cho mọi người, add thêm vào nhá, k liên lạc được số 2623 thì chuyển sang số đấy, kỉu gì tớ cũng nghe ý mờ . Hihi, số của chị tớ ý, nếu ai đã có thì cứ add luôn vào
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 21/07/2006
  9. songvuikhoecoich

    songvuikhoecoich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Tớ cũng sinh nhằm năm Mậu Ngọ
    Vừa qua sinh nhật (tháng 7 này)
    Bây giờ tớ mới biết hội Mậu Ngọ
    Xin đăng ký tham gia nhé
  10. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai tớ phải ở nhà (mẹ lên chơi, em gái cho cháu sang chơi), nếu các cậu cũng lên nhà tớ chơi nữa thì .... welcome :P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này