1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Tuổi Mậu Ngọ (1978) - (Phần 6)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. got_but_bi

    got_but_bi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Giữa cuộc sống này , giữa môi trường này, giữa cái này. giữa cái kia...... sao lại như thế này ? sao lại như thế kia? Khổ quá! Giá mà.... Đó ! Giá mà được như đó ! Được như kia cũng được không cần như đó. Đó! Thế đấy! Giá mà..... Ước gì...... Thế đấy! Tóm lại là như vậy ! Đành vậy ! Thế thôi.
  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0

    Oạch
    Buổi sáng đến Cq, hăm hở leo 5 tầng bậc thang và mở cửa vào phòng. Sau khi log on vào cái máy vi tính và nhấn F5 đơn giản với cái màn hình của nhà Mậu Ngọ hôm qua chưa tắt.Ngã bổ chửng với bài thơ của nàng CHUA. Kinh khủng về cái độ dài, nhỏ bé về độ...truyền đạt cái gì gì đó. Câu bài gì mà....buồn cưới thế hả trời! Kiểu này, tớ mà làm mod thì riêng nàng CHUA tớ sẽ giới hạn lại cho nàng về số lượng từ post lên trong bài và số lượng bài post lên trong ngày thôi. Kiểu này....mới bài thứ 2 trong trang mà nàng đã làm cho con nhà người ta cuốn chuột mỏi cả tay.
    Cả nhà ơi! Tình hình hôm qua nhậu nhẹt đến mấy giờ? Lợi xong việc muộn quá(gần 10h) nên không liên hệ lại với các cậu nữa. Thôi, hẹn dịp sau ngồi với nhau dài dài hơn nha.
    @ Cô Song : Cô xúc tiến cái vụ đi Thái Nguyên xem thế nào nhé ! Để anh còn lo chuyện chuẩn bị xe cộ. Trong tuần này phải lo bảo dưỡng con xe 1 cái. Đi xa thế cơ mà! Đúng là tháng trước là cái tháng tốn xiền. Hết DT lại đến xe máy lăn ra dở chứng. Thôi tháng này thì chắc là vui vẻ rồi. ....Nhưng hnay đàu tháng (AL) ra ngõ gặp ngay bà già cưỡi chổi. Không biết thế nào đây. Chán đời!
    Chúc mọi người nhà mình một ngày mới vui vẻ nhé!
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Nào...nào...chúc cả nhà mỗi cái mỗi may nhé!
    @bé Bông: Tối nay đi học không?
    @365ngày lên đường may mắn và bạn nhớ là bọn tớ cũng thích cái đoạn bạn bôi vàng vàng hôm qua nhé!
    @cả nhà: Hôm qua tớ quên không uống bia lạnh và kem, kết quả là hôm nay đau họng và ho nhiều hơn sáng ho nhiều quá sếp lại tưởng dọa sếp, thế mới khổ thân sếp chứ

  4. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    365...cũng chuẩn bị lên đường đi công tác ah? Hôm qua, tôi bận về sớm nên không ngồi lại với ông được. Thế tình hình là ông đi bao lâu đây? Có đi Thái Nguyên cùng mọi người không đấy?
    Lưu ý là mọi người trong nhà MN mình đều thích cái đoạn ông bôi màu vàng của CHUA đấy nhé ! Nhất là tôi, tôi là thích nhất.
    Sáng đến Cq, chưa kịp ăn sáng nên giờ đói hoa cả mắt. Mà dạo này kể cũng lạ, chẳng thấy ai mời Lợi ăn trưa cả. Cơquan công sở thì Lợi này cũng không phải là vùng sâu vùng xa; cũng gần khối người--thế mà cứ lờ tịt mới lạ chứ !
  5. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Hum qua đến nhà bạn, ngậm mấy cái lá xuyên tâm liên (đắng ngắt) và 1 tá mơ muối nên tớ đã đỡ roài. Chả hỉu có phải do khí hậu dưới đó mát mẻ, hay do "thiên thời, địa lợi, nhân hoà", con người hoà nhã hay không mà sáng nay khi tỉnh dậy tớ đã thấy đỡ 50%, hy vọng thứ 7 có thể vi vu cùng cả nhà.
    Cám ơn cả nhà đã có nhời hỏi thăm tớ qua bạn Thắng.
    @365ngay: chúc cậu lên đường bình an và mạnh khoẻ, khi về có quà cho bọn tớ theo thông lệ nhá.
    Chúc cả nhà một ngày dzui dzẻ!
  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    @chua: Giá như em là chua, anh sẽ làm cho em 1 năm 365ngaysongvuive, 52 tuần yêu thương, 12 tháng hạnh phúc và 4 quý tràn ngập shmilv
    @Lợi & Song: Tớ phải đi 12 ngày đến hết tuần này, hết tuần sau mới về
    @mây: Tớ bôi vàng cái đó nhưng nói trước là lần này tớ ko có quà, àh ko sẽ có quà nhưng là quà cho 1 người trong nhà mình và 1 người hàng xóm nhà mình, àh ko sẽ cố gắng có quà cho mẹ 1 người trong nhà mình là chính xác nhất.
    @all:
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên TỚ XIN LỖI CẢ NHÀ LẦN 2 VÌ HÔM QUA TỚ ĐÃ ĐẾN MUỘN
    Cloudy ơi, ánh sáng văn minh chưa về tới bản làng xa xôi mà. Nàng nhắn qua đây thì giờ tớ mới đọc được
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ờ tiếc nhỉ, nhưng tớ vẫn chưa đi đâu vì ngọc thể vẫn bất an sợ đi lại chả sơ múi được gì
    @365ngày: Ờ thích thì vẫn thích thế thôi chứ tớ không nhắc nhở gì đâu nhá ...tùy bạn mà
    @cả nhà: Ngày mới tốt lành!

  9. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    hightlight: biết roài, khổ nắm, cứ lói mãi
    Thôi, chào cả nhà, em lượn ạ
    à quên, cảm ơn cái bạn hôm qua gửi ảnh nhá, gớm, đằng này xin có mỗi bức mà đằng ấy lại gửi tới 3, thảo quá
    @: tớ post bài hộ cho ấy rùi nhé
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi cả nhà đi đâu mà vắng hoe vắng hoắt thế này, sắp trôi tuột đi đâu mất rùi ý
    Ngày mới tốt lành, mau ăn mạnh khỏe!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này