1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Tuổi Mậu Ngọ (1978) - (Phần 6)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    từ tối qua đến sáng nay tớ pót bài "hoành tráng" cho đã những ngày không vào topic ... tớ pót bù nhé
    1
    Long` anh that su thich Van. Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền. Vậy nhưng Hà mới có tiền. Em THu mới đẹp ôi phiền quá đi. Ý anh cũng định chọn Ly. Oài nhưng bố bảo con Vy ngọt ngào. U thì bắt cưới bé Đào. 4 hôm anh nghĩ , lẽ nào chọn Ngân. Em Mai cũng chẳng dưới phân. Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành. Eo ơi em Thuỷ ngon lành. Rut cụôc tinh càm biết giành trao ai . ( Ghép các chữ cái đầu dòng sẽ thấy điều bất ngờ ) LOVE YOU 4EVER
    2
    Chọn lựa Hai sinh viên chuyên ngành cơ khí bữa nọ gặp nhau tại khuôn viên trường đại học, một người đi bộ, còn người kia cưỡi một chiếc xe đạp mới tinh rất đẹp. Sinh viên thứ nhất gọi: - Ê! Xe đẹp đấy! Kiếm đâu ra thế? Sinh viên kia đáp: - Hôm nọ tớ đang trên đường tới lớp thì cô bạn cùng lớp đạp chiếc xe này đuổi kịp tớ. Cô ấy dừng xe bên bãi cỏ, nhảy xuống, cởi hết xống áo ra và bảo tớ: ?oAnh hãy xài bất cứ thứ gì anh thích!?. - Lựa chọn hay đấy! - Sinh viên kia gật gù. - Vì đằng nào thì quần áo của cô ta cũng chẳng vừa với cậu.
    3
    Một đôi vợ chồng mới qua Mỹ được ít lâu , lại hay cãi vã đòi ly dị , chồng bỏ bụng mắm bấy lâu bị vợ lấn lướt nên nói: -Sugar you you go , sugar me me go! ( Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!) Cô vợ: -You think you tasty? (anh nghĩ anh ngon lắm hả ?) Anh chồng : -I love toilet you go go! ( tôi yêu cầu cô đi đi!) Cô vợ: -You think you are belly button of dance pole?You live a place mokey cough flamingo crows , clothes house country! ( Anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ hả ? anh sống ở nơi khỉ ho cò gáy,đồ nhà quê .) Anh chồng đáp lại : -You onion summer me three dowm seven up.No enough listen. ( Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi .Thôi đủ rồi nghe!!)~~~)
    4
    Tình yêu như thể rút thăm, Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau. Tình yêu như thể đi câu, Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài. Tình yêu như thể quan tài, Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run. Tình yêu như thể dây chun, Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay. Tình yêu như thể ông say, Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời. Tình yêu như thể điểm mười, Có học cho hết cả đời vẫn mong. Tình yêu như thể đuôi công, Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì. Tình yêu như thể bánh mì, Tây ta đều thích bởi vì nó ngon! Tình yêu như thể thỏi son, Sinh ra vẫn chỉ để mòn cái môi. Tình yêu như thể cái đuôi, Nó theo thi chảnh ko theo thì buồn!
    5
    Nếu như em là sắt Thì anh là Carbon , Dẫu dài ngắn vuông tròn Vẫn sắt son trong một. Nếu như em là cột Anh xin làm căn nhà , Dù bão tố phong ba Vẫn ôm em, che chở . Nếu như em là phở Thì anh là nước lèo, Ðời có cuốn vèo vèo Ta bên nhau em nhỉ . Nếu như em là chỉ Anh lại biến thành kim , Dù kim có khó tìm Dù chỉ gầy dễ đứt.... Giả như em có sứt Thì anh cũng rốn lồi , Lồi rốn với sứt môi Chúng ta đi cùng lối . Giả như em sợ tối Anh sẽ là ngọn đèn, Dù dầu đắt xăng lên Anh vẫn luôn toả sáng
    6
    Câu chuyện nói về 1 cuộc thi bắn cung giữa 3 thí sinh: - Thí sinh 1 : Đặt 1 quả táo lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 50m, giương cung, BẰN. Sau đó nhìn khán giả cười và nói: "I''m SinBad", khán giả vỗ tay nồng nhiệt. - Thí sinh 2: Đặt 1 chanh lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 80m, giương cung 45 độ, canh gió, BẰN. Sau đó nhìn khán giả cười và nói: "I''m RobinHood", khán giả vỗ tay khâm phục, tán thưởng. - Thí sinh 3 (người Việt Nam): Đặt 1 NHO lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 150m, giương cung 12 độ, BẰN. Sau đó nhìn khán giả cười và nói 1 cách hồn nhiên: "I''m........... Sorry!!"
    À, nhớ lại vấn đề mà T9 nêu ra khi lập topic, tuổi tác ý mà...tớ đang bị cho là không hợp tuổi với đồng nghiệp, bị hùm át vía, theo cậu hùm có át vía được chúng ta k
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 29/07/2006
  2. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0

    Bớ bà con nhà Mậu Ngọ, bớ chị gọt bút chì.
    Chị gọt bút chì, chị dùng bút bi ơi! Từ lúc chị đi khỏi nhà đến nay nhà mình ngày càng xác xơ tiêu điều. Hu hu, chị ra đi là nhà mình mất đi một nhân tài, mất đi người đứng đầu rồi.
    Giờ đây sắp chuẩn bị ọp toàn box sở thích. Nhà mình đang lên kế hoạch phục hưng, chấn chỉnh lại cửa nhà thì chị lại ra đi. Nhân tài thiếu thốn,nhân lực nghèo nàn thử hỏi nhà mình sao mà vang danh, sao mà vững mạnh.
    Mấy hôm rồi nhắn tin qua y.m ko ai trả lời, nhắn tin gọi diện chị ko nhấc máy, em lo lắng ko hiểu giờ chị sao rồi. giơ công việc của chị ổn ko?
    Dù có gì thì nhà mình vẫn luôn nhớ chị và mong chị sẽ quay về nhà để cùng nhà mình xây dựng, cùng nhà mình tham gia các tiết mục, phong trào. Chị hãy liên lạc với em chị nhé.
    @cac anh chi nhà mậu ngọ: Có ai biết chị gọt bút chì giờ này ở đau xin gửi tin nhắn tai dia chi nay hoac gui tới Y.M: nangcarmenxinhxan1983@ hoac gui email theo Y.M nay.
    Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!
    Được nangcarmen sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 29/07/2006
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Thấy hắt hơi liên tục hoá ra là có ng nhắc mình. Chị dạo này bị đầy vào vùng sâu vùng xa nên ít được tiếp cận với thứ hiện đại này thế nên mới ko nhận được lời nhắn nhủ của em.
    Đèn giời xoi xét hôm nay chính thức ánh sáng văn minh đã được đưa về với bản rồi, có gì em cứ nhắn tin đi chị sẽ trả lời
    Nhưng mà giờ có cũng thấy chán, vì sếp tớ lệnh là ko đừng YM trong giờ làm việc đã chán nay còn chán hơn
    Trời mưa cả ngày, buồn ghê gớm, ở cq từ sáng tới giờ được ăn mưa thay cơm. Đói quá......huhu
  4. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    A lô! A lô... Đồng bào chú ý!
    Hiện nay đã có Gọt bút chì, Lá rụng ven sông, Sunflowers, và Hồng hà xinh đăng kí tham gia Chương trình 8 và uống nước tại quán cafe Chim xanh ( phố Khúc Hạo, sau lưng Đại sứ quán Trung Quốc,rẽ từ đường Trần Phú vào là dễ thấy nhất! ) ... dẫu có bão cấp 12. Mong mọi người tích cực tham gia hưởng ứng! [​IMG]
    Quán nước này Lá rụng cũng đã từng đến. Đó là 1 quán nước giảm 50% tiền cho khách hàng nữ. Nhưng trên hết, quán đó nằm trên 1 con phố nhỏ đẹp, và được xây dựng lên từ 1 ngôi biệt thự kiểu Pháp ngày xưa... Đến đó chắc chắn mọi người sẽ đều cảm nhận được chút cảm xúc lãng mạn nào đó (nhất lại là trời đang mưa và se se lạnh như thế này), và có thể ngửi được hương Hoàng Lan tỏa ra từ đằng sau ngôi nhà của ông đại sứ nước bạn.
    Vẫn là 8h tối nay ở quán đó nhé!?
     
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hehe...bài quảng cáo của em lá rụng nghe hoành tráng nhỉ
    Công nhận nhà mình dạo này đìu hiu vắng vẻ quá. Quạnh quẽ thế này mà ra cỗ được thì tốt nhỉ
  6. ngo_tau78

    ngo_tau78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế sao k thấy nhỉ
  8. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm sang nhưng quên gửi lại bản Phiên chơ 34 cho Lá rụng. hôm nay nhìn ảnh mới nhớ.
    IN A PERSIAN MARKET
    diễn đàn đang lỗi thì phải, không post nhạc được, gửi link cho em thôi
    http://jnjmuse.cnei.or.kr:80/musicbox/in_a_persian_market_ketelbey.mp3
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần chịu khó vào nhà ngó nghiêng xem có hôm nào đàn đúm ở đâu thì đi cùng thôi.
    Cả nhà mình ơi, tớ thấy buồn quá cơ, hôm qua có đại sự nên phải về sớm . Mà này tớ thấy có vẻ mát giời rồi đó, thời tiết này mà đi ăn chân gà nướng thì tuyệt vời lắm đó .
    Hay là chiều mai nhà mình đi ăn chân gà nướng đi
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    E hèm, k thấy tên mình nhể
    Từ trước tới giờ chỉ giảm giá có 30% thoai. Lần trước đi cùng bạn tới đó, bạn bảo giá cho khách Nữ ít hơn giá cho khách Nam là 30%, tớ đã bẩu "Chắc cốc trà thì cho thêm khách nam 1 túi lọc, còn các loại # thì chắc thêm đường để tính đắt hơn". Mờ em La_rụng nhá, hum qua chị tới nơi chả có ai "đón tiếp", nước chanh thì cực CHUA, chả có mùi hoàng lan gì hết, lại còn có hướng dẫn viên bẩu cây trứng gà là cây "trứng cá"... túm lại là k có tiết mục tạnh mưa lúc đi về thì tối T7 của chị coi như hỏng
    WELCOME @ngo_tau78[rose​
    ]
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 30/07/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này