1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Tuổi Mậu Ngọ (1978) - (Phần 6)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0

    Cả nhà: Tuần mới may mắn!

  2. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Xin góp vui với cả nhà Mậu Ngọ một chút nhé!
    Chàng rể tương lai ra mắt
    Có một đôi trai gái đang trong thời gian tìm hiểu nhau. Một hôm, nàng mời chàng về nhà mình để giới thiệu với bố mẹ. Hôm sau, chàng ăn mặc chỉnh tề, complet, cà-vạt đến nhà nàng.
    Sau khi chào hỏi bố mẹ cô gái, anh ta thông báo với bố mẹ cô gái nghề nghiệp của mình:
    - Cháu hiện đang là sinh viên trường Luật, sau này hai bác có ly dị thì cứ nhờ cháu giải quyết cho.
    Vừa ngồi xuống ghế, anh ta liền nhìn quanh và nói:
    - Chà, nhà mình làm toàn bằng gỗ tốt bác nhỉ, lúc cháy là phải to lắm đây.
    Trong lúc trò chuyện, ông bố vợ tương lai có ý nhờ quan tâm tới con gái ông khi đã thành vợ chồng. Anh ta đáp:
    - Chúng cháu quan hệ "khăng khít" với nhau đã lâu, nay cháu rất mong được hai bác cho phép ghi tên tuổi em vào "gia phả" bên nhà cháu!!!
    Rồi chàng cũng hứa hẹn luôn về tương lai của bạn gái:
    - Sau khi lấy cô ấy về, cháu sẽ vỗ béo cho em thật tốt, "đạm lân"đầy đủ cả. Các bác cứ yên tâm, cháu rất mát tay, em không ăn rào rào hàng ngày thì cháu "cạch" em ngay.
    Trong bữa cơm thân mật với gia đình nàng, thấy chàng uống nhiều rượu quá, ông bố cô gái khuyên giải, anh ta liền bảo:
    - Bác cứ yên tâm, riêng rượu thì bác cứ phải gọi cháu bằng "cụ".
    Trên đường về nhà, nhớ ra là để quên mũ, anh ta liền quay lại nhà cô gái. Vào nhà, nhìn thấy cái mũ, anh ta reo lên:
    - May quá! Thế mà mình cứ tưởng mất.
    - Anh phải mất công quay lại làm gì, lúc khác lại chơi thì khắc lấy về - Ông bố cô gái nhã nhặn.
    Lập tức, anh ta kết luận một câu xanh rờn:
    - Thời buổi này, không thể tin thằng nào được bác ạ!
    Lúc ra đến cửa, anh ta bị con chó nhảy xổ ra chực cắn, liền vung mũ và quát:
    - Tao thách cả nhà mày cắn tao đấy.
    Bố vợ tương lai nào gặp phải chàng rể "nổ" những câu "trời đánh" như trên chắc sẽ mắc bệnh tim rồi sớm về chầu các cụ.
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    7h tối nay đi ăn nhậu ở chân gà mạn. Mọi người rảnh nhớ tham gia ủng hộ cho đông nhà vui cửa nha
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ăn nhậu ở chân gà mạn...nào thế, có thấy ai đâu nhỉ, ngoài k hẹn mà gặp cô uandi và "bạn đồng hành". Mình đã đi với vài người bạn ở cty tính "giao lưu" với MN tí mà...
    Chắc luôn phải có phương án 2 mới được.
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chua đi chơi về rồi , vui hơn nhưng yếu hơn
    Thánh địa Mỹ Sơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hội An
    [​IMG]
    Huế ...( Chụp trên chùa Thiên Mụ , phía dưới là dòng sông Hương thơ mộng.. )
    [​IMG]
    Quà tớ vẫn còn đây ...tuần sau ngày nào cũng được gặp cả nhà nhé .Tuần này tớ vừa về bị tóm ngay cổ đi học dân quân tự vệ , chủ nhật kết thúc bằng cuộc huấn luyện bắn súng tại trường bắn Yên sở
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 01/08/2006
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, MẠN viết hoa như thế này mới đúng chứ . Hoá ra mấy cô nhà mình toàn oánh zu kích ở đồng gần, bẩu làm sao k "lộ" .
    Hum qua tớ đi măm đầy tháng con của bạn tớ, thấy được tiếp bao nhiu xịt gà, cuối cùng miếng nào cũng "chân đạp tay giằng" ; nhăm nhe đi tới đó xem có gặp "Tình Iu" như quẻ bói nói không, cơ mà chả gặp được ai cả
  7. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thê thảm quá! Chưa bao giờ nhà Mậu Ngọ bị sạt lở, tụt lún đến mức trầm trọng như ngày hôm nay. Nên tớ phải ngay lập tức vào gia cố , kéo lên trên 1 chút. Hy vọng nó sẽ không bị tụt tiếp trong ngày hôm nay.
    Mọi người nhà mình đợt này "đi đâu" hết cả rồi mà để nhà cửa đìu hiu thế?! Thiếu "hơi ngựa" quá đấy! Đợt này tớ bận quá, công việc thì cũng không phải chiếm thời gian cả ngày nhưng nó cứ vụn vụn, sửa sửa, đắp đắp nên quanh ra quẩn vào là cũng ....hết béng thời gian. Chán ghê cơ. Còn những nhân khác nhà mình đâu rồi? Đưa ra chủ đề gì đấy cho anh chị em nhà mình bàn luận cái nào.
    Theo tớ gợi ý thì cuối tuần này nhà mình tập trung làm 1 bữa đi nhỉ? Lâu quá rồi Lợi này không được ăn một món gì do các nàng nhà mình thể hiện. Làm món gì nhẹ nhàng thôi, đơn giản thôi, nhung cái chính là anh chị em nhà mình ngồi với nhau một chút.
    @ Cô SONG : Cô thử tính vụ này đi nhé ! Anh đánh giá cao về tài tổ chức của cô. Chỉ cần nháy máy, chế độ mặc định sẽ là gọi lại ngay lập tức.
    @365... nhanh nhanh chóng chóng về HN, đê. Hôm trước , tôi và ông trượt nhau bữa cạch món mực của nàng GỌT - chán quá đấy .
    @ CHUA : Cậu chụp ảnh, xin lỗi tớ nói 1 câu cậu đừng giận nhé ! ĐÓ là : chẳng biết cười gì cả, cái ảnh nào mặt cũng như là ... định nhảy vào ăn gỏi ai đó ý.
    @ Mọi người : Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cả nhà, tớ mới "xuống tóc"
    Ban đầu tính cắt ngắn bơn bớt, bình thường thôi, sau được tư vấn cắt đầu Nhật, rồi bây giờ trông như "trộm" ý ... mỗi cắt không gội hết 60k, hehe, có tận 3 anh "chăm sóc" lận
    Anh chủ tiệm bảo ai chê anh chịu trách nhiệm, hihihi, thôi làm "chuột bạch" lần tới mình lại đến cắt tiếp, có vẻ như tìm được hàng ưng ý rồi
  9. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chúc nhà mình một ngày mới vui vẻ.
    Đã sang tháng 8 rồi đấy ! Tháng này nhà mình theo Lợi đưọc biết thì có ngày mừng SN của Chi (tigon1508) và Loi_hathanh. Cả hai đều SN đúng ngày 15 tháng 8 và chênh nhau 12 tiếng đồng hồ.
    Lợi này ra trước và hít ôxi trước Chi được 12 tiếng đồng hồ, đúng lúc khuya, gần 12h đêm đang thiu thiu ngủ thì oe oe cất lên tiếng khóc của 1 "đứa" con gái. Hôm đấy rất bực mình vì bị đánh thức, nhưng bây giờ nhớ lại thì đó là nàng Chi nhà ta. Nên nguôi giận rồi đấy!
    Nhà mình còn ai SN trong tháng 8 không nhỉ? Nếu còn thì cập nhật lên 1 cái rồi nhờ MOD set lại cái tiêu đề nhà mình !
    1lần nữa chúc nhà mình 1 ngày vui vẻ.
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi đâu hết rồi , chỉ có mỗi tớ và loi thế này
    Loi ơi ... cậu nói y như mọi người nói
    Cả nhà tớ, lũ bạn cũ , bây giờ cả cơ quan tớ ai cũng bảo tớ chụp ảnh xấu.
    Người ta bảo không ăn ảnh là số sướng , không biết có thật thế không Nếu thế thì sướng thật nhỉ
    Cậu thử ngắm lại ảnh chụp hôm Tết mà xem loi_hathanh à( đó là ảnh tớ chụp khả dĩ nhất đấy ) , ở ngoài cười toe toét suốt ngày ..vậy mà trong ảnh đó cũng thế
    Tớ nhớ Craton xem còn hỏi tớ là sao trông cậu buồn thế
    ...hay thật nhỉ , thế này tớ mất cơ hội tìm người yêu qua ảnh rồi , khổ thế chứ
    ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này