1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Tuổi Mậu Ngọ (1978) - (Phần 6)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ừa thủ tục chỉ đơn giản thế thôi . Wellcome bạn nhé!
    Mà bạn này cũng là dân FPT này . Sunf với Tigon đâu roài vào nhận đồng nghiệp đê để nếu có gặp nhau trong thang máy còn bit đường mà bắt chân bắt tay chứ
    @ Got, Sunf, HHX: Chiều mai định đi mua dép à? Nếu mua ở Hàng Dầu thì tiện đường qua cơ quan tớ rủ tớ với nhé . Tớ k có nhu cầu dép guốc gì cả nhưng có nhu cầu "dạo qua phố phường, dạo qua thị trường"
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng cả nhà. Chúc cả nhà 1 ngay vui vẻ - may mắn
    Hôm nay là cuối tuần rồi. Cố lên, mai được nghỉ rồi
    Thông báo cho cả nhà biết,hôm qua 3 con bạc nhà mình om 3 cây thắng to
    À, mà vụ dép guốc chiều nay, tớ lại có việc mất roài, thế nên 3 nàng bố trí hẹn hò nha. Ngắm nghía, mua sắm xong.... có tiết mục tiếp theo thì í ới tớ với nha
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ơ, topic 3 cây nó đóng cửa kiểm kê rùi mờ. Chẵn lẻ chứ nhẩy . Lại reo rắc mấy cái trò đỏ đen, hư quá
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    ỏằ, chỏàn lỏằ. Tỏằ> thỏƠy tỏằ>, nàng và lotomo 'ỏằu oĂnh lỏằ mà cĂi thỏng nghiỏằ?n tỏằ dặng im thin thưt rỏằ"i lỏãn mỏƠt tfm thỏ nhỏằ??!?! làm mơnh chỏng 'ặỏằÊc 'óan tiỏp gơ cỏÊ? hay là biỏt cÂu hỏằi dỏằ. mỏằi ng 'oĂn 'ặỏằÊc rỏằ"i, tiỏc G nên xạ nhỏằf
  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí cao với ý kiến của cậu vì tớ cũng vừa trải qua cái cảm giác này. cũng mới hôm qua thôi. đúng 16h50'' ngày 24/8/2006.
    Mọi người sống với nhau sao lại cứ phải làm cho cuộc sống trở nên khó khăn đến vậy chứ. Nhất là trong cách đối nhân xử thế.
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thôi cậu ạh, nhưng đến lúc mình làm những điều tốt (cứ cho là như thế nhỉ?) thì lại chả nhớ lúc mình hạ quyết tâm thế này đâu, tự mình thấy nên làm thì cứ làm thôi, chả so đo như sau khi mình đã làm xong và có cái cảm giác "làm phúc phải tội" đâu . Tớ đã từng quá nhiều lần vấp phải cái cảm giác như thế nhưng mà chả biết là ưu hay nhược điểm là tớ sẽ quên ngay những điều khó chịu đó, chỉ khi nào...có ai đó nhắc , hihì...nhưng trong vòng vài phút nữa tớ lại quên thôi . Cũng chả sao mình cứ thấy thoải mái tâm lý với chính mình là được, đôi khi xả ra bớt cho bõ tức
    Nhiều khi cứ đơn giản hoá đi cho dễ thở, ờ nhưng mờ cái gì nó cũng có giới hạn của nó, phải không nhỉ?
    Nâng cốc cho tiếng cạch cạch tan hết những khó chịu đi nào
    @nàng Gọt: Ơ hay tớ đã bẩu là đừng reo rắc cờ bạc ở nhà mình rùi cơ mà . Nhưng cũng lạ thật, chả biết cái thang_nghien nó mất tích đâu ý nhỉ? Mai đã là cuối tuần rồi. Kekekeke...ai bảo đố câu dễ nhỉ, vừa đưa ra đã bị bọn mình tóm trúng phóc luôn

  7. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bận quá nên chưa ngồi liệt kê danh sách ra được để gửi cho cậu thôi. Mấy ngày hôm nay có về nhà đâu cơ chứ !
    Cậu an tâm là cuối tuần này tôi sẽ gửi cậu tất cả những số DT của các nhân vật tôi có. Hình như là có gần hết rồi thì phải. Nhân vật nào hai số thì cũng có cả hai. Tớ cũng sẽ có lưu ý với cậu là nhân vật 2số thì gọi số nào ngày nào cũng chính xác luôn.
    Chúc cả nhà mình ngày làm việc cuối tuần vui vẻ.
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng có gì làm. Mà lại sợ nhàn cư thì vi sẽ bất thiện. Nên vào nhà mình tìm người buôn bán tí cho vui. Dưng mà chẳng thấy ai cả. Có cô cloudy thì cô ấy cứ ko cho nói chuyện đỏ đen, sợ lây nhiễm qua nhà mình nên chẳng còn chuyện gì để nói.
    Mùa thu rồi đó, tớ nhớ ngày trước nhà mình có bảo bao giờ mua thu thì lại qua chỗ 5 con ngựa chụp ảnh tiếp, ko biết có thay đổi kế hoạch ko nhỉ
    Nhà mình dạo này đông thành viên mới quá nhỉ? hay hôm nào tổ chức ra mắt ng mới đi, cho tớ ăn uống ké với
  9. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    bác này chán quá, gọi vào conference để bảo đi uống cafe hay là làm cốc bia thì bác ấy lại out ra. Không hiểu vì lý do gì
  10. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hix, ngồi đợi chờ từ chiều tới tối, cuối cùng thì chả có gì để mà làm cả, mấy tên PL dở hơi, bực 0 chịu được.
    Chiều:
    - Hey, mấy giờ xong để xuống check nào?
    - 5h nhá
    - Muộn nhỉ, sớm hơn được 0? Mà hôm nay release những cái gì nhỉ?
    - Uh sẽ cố gắng. Hôm nay hả, release cái này, cái này, cái này...
    - Uh thế cố gắng lên, khá nhiều đấy nhỉ.
    5h:
    - Hey, xong chưa
    - Chưa, có chờ lát.
    6h:
    - Hey
    - Hix chưa xong
    7h: thôi xuống tận nơi xem thế nào:
    - Này...
    - Ôi, anh vô cùng xin lỗi
    - Hứa thế rồi cơ mà
    - Uh anh đã hứa thật nhiều...
    - thế định bao giờ đây
    - Thôi, anh 0 dám hứa nữa đâu, ngượng lắm rồi
    Hmmm mất bao công sức ngồi chờ đợi, mất luôn cả buổi tối đi mua dép guốc. Chán lắm rồi cái kiểu làm việc thế này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này