1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Tuổi Mậu Ngọ (1978) - (Phần 6)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt quá, đảo CÔ TÔ chứ phải TÔ TÔ đâu cả nhà ạ.
    À, mà ai có thông tin gì về cái đảo đó, cho tớ xin chút để làm vốn khi đi cái nào tớ cảm ơn
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Chữ to: Hìhì...bạn gì có nhà máy nước sướng thật, được nhớ nhung tha thiết, từ hồi quen cô nàng này đến giờ có nghe thấy thế bao giờ đâu nhỉ?
    Còn đây, cái vụ đảo CÔ TÔ của các nàng đây, mà ở Quảng Ninh chứ không phải Hải Phòng đâu cô Sun nhé!
    Quyến rũ Cô Tô
    Đảo Cô Tô lớn thuộc huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, cách thành phố Hạ Long khoảng 150km. Từ thị trấn Cái Rồng, đi thuyền máy khoảng 3h là du khách sẽ đặt chân lên đảo Cô Tô.
    Là một huyện đảo, Cô Tô bao gồm hơn 30 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có ba đảo lớn nhất là Cô Tô lớn, Thanh Lân và đảo Trần. Nhiều đảo đất, cây cối rậm rì như: đảo Cá Chép, Chuột Con, Bát Hương, Hòn Ngựa...
    Biển Cô Tô đẹp cả ban ngày lẫn ban đêm, lúc mặt trời mọc hay khi mặt trời lặn, có trăng hay không có trăng. Nơi đây có nhiều bãi tắm còn nguyên vẻ hoang sơ của một vùng chưa hề bị ô nhiễm bởi cuộc sống công nghiệp hiện đại. Bãi tắm Trinh Sát (theo tên gọi của dân trên đảo) là một điển hình với bờ cát dài trắng mịn và mặt nước trong xanh như pha lê, xa xa là những đảo nhỏ càng tạo cho phong cảnh thật quyến rũ.
    Rừng trên đảo rất đẹp, nếu du khách muốn thực hiện tour du lịch sinh thái thì nơi đây quả là một điểm lý tưởng. Nằm giữa rừng thông, trên một quả đồi thấp là ngọn hải đăng hay đèn biển Cô Tô. Từ trung tâm đảo, đi xe ôm khoảng 10 phút, du khách sẽ đến chân đồi. Con đường mòn ngoằn ngoèo dài khoảng 1km với muôn ngàn sắc hoa tím, sắc xanh biếc của rừng cây hiện ra trước mắt sẽ dẫn du khách đến ngọn hải đăng.
    Cô Tô lớn có nguồn hải sản rất phong phú, dồi dào như tôm, mực trai, cá hồng... Chúng được bán ở chợ trên đảo với giá rất rẻ. Du khách có thể mang theo bếp ga du lịch, tự đi chợ và nấu ăn hoặc thuê quán ăn trên đảo nấu.
    Từ Cô Tô lớn, thuê thuyền đến các đảo nhỏ xung quanh, du khách sẽ khám phá thêm nhiều điều mới mẻ như chơi các loại hình thể thao dưới nước: lặn biển ngắm san hô, xiên cá... Đảo Thanh Lân có cam là cây đặc sản. Vào mùa cam chín đi tới đâu cũng thấy một màu vàng lộng lẫy.
    Với phong cảnh hoang dã, quyến rũ cùng khí hậu trong lành, Cô Tô trở thành điểm đến thu hút những du khách yêu thích loại hình du lịch khám phá
    (Nguồn: TITC)
    http://www.luavietours.com/vietnam.php?cat=&id=view&p=242

  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng đảo Cô Tô là một địa điểm du lịch khá hấp dẫn đấy chứ? Tuy nhiên nếu chỉ để mỗi hai cô đi thì sao đành nhỉ? Mấy đồng chí nhà mình, tinh thần du lịch đâu rùi?

  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Có tớ đây
    Nhưng tớ ... không đi
    Về quê thôi, bố mẹ tớ vẫn nói chỉ mong những dịp nghỉ lễ tết con cháu quây quần bên bố mẹ
    Phải cố thực hiện ước mong của bố mẹ thôi. Nhỉ
    p/s: nhưng còn 1 mong ước nhỏ hơn là kiếm cho bố mẹ một nàng dâu mà mãi chưa thực hiện được
  5. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thắng bận về nhà vấn an sức khỏe cha mẹ. Lợi họp lớp, kỷ niệm 10 năm ngày ra trờng cấp 3 vào ngày 2/9 và mồng 3 thì phải trực nên khôngtham gia được rồi. Tớ thấy còn mỗi ông Thái là nhiệt tình thôi. Hay là đôi này kết hợp chuyến đi luôn đê, gọi là chuyến đi....chia tay tuổi thơ. Sắp cưới rồi thì ...nhanh đê.
    Chúc chuyến đi vui vẻ.
  6. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nhà mình ơi, đã có lịch gì cho 3 ngày nghỉ 2/9 chưa? Công ty tớ chỉ cho nghỉ 3 ngày vì bình thường vẫn đi làm ngày thứ 7 mà. Thành ra các kế hoạch đi xa chắc khó.
    Cả nhà đi chơi có gì vui về nhớ kể và nhớ có wa` nhé. hihị " Lê Lợi " wa'' nhỉ.
    @ gọt : thanks nha, nhớ đến tớ làm hôm nay hắt hơi liên tục, tí nữa sếp cho tớ nghỉ vì sợ lây cúm Chúc gọt với sun đi chơi vui nhé.
    @ mây : trùi ui, có người tị với tớ kìa
    @Lợi : thanks nhiều nhe, tớ đã add nick của mọi người mà cậu chuyển, hì hì lúc đang add mọi người mess hỏi dữ quá, chắc không biết kẻ lạ mặt nào.
    @All : mọi người ơi, tớ là người mới nhà. YM : tinhtinh78
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, mới sáng ra đọc bài của em Lá Rụng thấy ...chua ngoa đanh đá ghê cơ, ngoan nào ngoan nào, em cần xử lý tên nào ở công ty thì cứ xả stress đi chứ đừng mắng chị Sun mờ tội nghiệp. (hichic...nói nó thế xong rùi tự dưng nó lại nhảy bổ vào mắng mình thì dại mặt, nhể , làm em thì ăn thèm vác nặng, chắc ku cậu bị chèn ép mãi nên mới thế đấy mờ, chẹp chẹp, khổ )
    @365ngày: Đọc mấy chữ đầu đang mừng thầm vì tinh thần nhiệt tình, hichic...tiếp từ sau, buồn mãi giờ mới post được bài. Ừa về quê vấn an bố mẹ cho bọn chúng tớ gửi lời hỏi thăm nhá rùi tranh thủ qua thăm cái anh họ NGUYỄN nhá!
    @gọt & Sun: Hai bài sau sẽ tiếp tục là thông tin về chuyến đi Cô Tô để hai nàng tham khảo rùi quyết định cơm nắm muối vừng đi chơi cho hoành tráng
    @ Một nửa nước Việt NAM (kekeke...định gọi bạn là chồng bạn NỮ cơ mà sợ phạm húy): Tớ là tớ không hề tỵ nhá, tính tớ là tớ không tỵ gì gì nhá, chỉ nói sự thật thôi mờ. Mà mọi người cũng chỉ được nghỉ có 3 ngày thôi. Các nàng ý đang định đi thứ 7, CN, thứ 2 ở nhà nghỉ ngơi làm con ngoan. Đi đảo Cô Tô nó cũng không quá xa đâu, lúc đầu tớ nghe cũng tưởng đảo gì gì đó ở bên Nhật cơ mà ứ phải. Đấy nhé, tham khảo thời gian xem bạn có thể đi hộ tống hai nàng xinh đẹp thì đi nhá! Tớ sẽ đánh giá cao tinh thần của bạn.
    @"nàng" lotomo: Có, có anh MN đây đi cùng nè
    @gọt: Àh quên, hôm qua tớ sang bên GS nuôi hai em LAN, ai dè thấy sáng nay được cộng điểm, bù cho chẵn lẻ đang thua
    @chiến hữu: Vụ CÔ TÔ thế nào, đi chứ
    @Lợi: Ờ bạn đi họp lớp vui nhá
    @các nàng, các chàng khác đâu rùi

  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, theo tinh thần đi góp nhặt thông tin từ một số các bạn đã đi rùi, tớ xin tóm tắt như sau để các nàng và các chàng tiện bề tham khảo:
    Vùng biển Cô Tô là ngư trường tôm cá lớn nhất tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi có nhiều hải sản quý, đặc biệt là ngọc trai.Trên đảo có rừng phi lao, rừng thông bạt ngàn và những bãi biển rộng, cát trắng chạy dài tít tắp. Năm 1961, Hồ Chủ Tịch đã tới thăm đảo. Thể theo nguyện vọng của đồng bào, Bác đã cho dựng tượng của Người trên đảo; đó là tượng đài duy nhất được dựng khi Người còn sống. Năm 1995, tượng đài Bác Hồ được xây dựng lại cao 9m bằng đá xanh. Đây là tượng đài về Hồ Chủ Tịch có quy mô to lớn, đẹp nhất ở vùng Đông Bắc Tổ quốc. Ngoài ra, trên đảo Cô Tô hiện còn có khu nhà trưng bày và hệ thống di tích lưu niệm về Hồ Chủ Tịch ra thăm đảo như: ruộng muối, đồng khoai...nơi người dừng chân gặp gỡ, nói chuyện với quân và dân trên đảo.
    Từ Hạ Long bạn phải đi xe tới Cái Rồng (Cách bến phà Hòn Gai khoảng 50km). Thường là phải nghỉ lại 1 đêm ở Cái Rồng, sáng hôm sau có tàu lúc 7 giờ đi Cô Tô, mất khoảng 3 giờ thì tới nơi nếu sóng yên biển lặng. Riêng Chủ nhật thì có 1 chuyến vào lúc 2 giờ chiều. Do thời tiết tùy hôm nên cũng có thể có song to vì thế nếu sợ say sóng bạn nên uống thuốc chống say trước hoặc dán cao vào?rún hoặc không thì cứ tự nhiên beauty-fun (^_^). Nhưng nói chung cái thú ngồi vắt vẻo ở trên tàu ngắm cái sự mênh mông của trời, biển với những con sóng và đảo xa xa cũng rất tuyệt, bạn sẽ quên đi hết những muộn phiền, những stress và chỉ cảm thấy khí hậu thật tuyệt vời (*_*), cái này chắc cực kỳ hợp với em Lá Rụng, Sun, Gọt và?mọi người.
    Ở Cô Tô có mấy nhà nghỉ, bạn có thể nghỉ ở Nhà khách UBND huyện , giá 100K/phòng/đêm. Từ đây đi bộ ra bãi tắm được (bãi gần nhất). Ở Cô Tô thì nhiều bãi biển lắm. Phòng có 3 giường, mấy người ở cũng được. Nên chọn phòng tầng 2 vì có TV, tầng 3 ko có. Và cũng nên mang theo bếp ga du lịch, sáng sớm ra chợ mua đồ biển tươi ngon bổ rẻ về tự nấu nhé, hoặc nếu không bạn có thể đặt đồ ăn trước của mấy hàng quán gần đó, giá cả không rẻ nhưng có thể chấp nhận được. Theo tình hình lực lượng thưa thớt thế này chúng ta cứ làm ít cơm nắm muối vừng phòng bị rùi đến đó oánh chén thôi chứ không đủ sức vác bếp và nồi niêu đi nấu. Mà ăn uống cũng chỉ là chuyện phình phường thôi nhờ.
    Xe ôm rất đắt, phải mặc cả thật chì vào. Hoặc nếu muốn bạn có thể thuê xe theo ngày 80-100k/ngày
    Bạn có thể thuê tàu đi chơi các đảo khác, và lặn ngắm san hô (tự lặn). Hihi?cái này tớ chỉ hóng hớt nên không biết giá cả thế nào. Nhưng nói chung là cứ tùy cơ ứng biến, thoải mái mặc cả, cùng lắm giống như mấy cái chợ ở Hà Nội thôi mỗi khi chúng ta đi mua guốc dép ý, phải giảm cật lực (?_?)
    Nếu có người quen thì có thể ra đảo Cô Tô Con cắm trại cũng rất đẹp. Ờ, kể ra mà đi đông đốt lửa trại hoặc ngồi buôn dưa trên bãi biển thì cũng thật tuyệt. Nhưng nếu ít người thì đành thả hồn hướng tới biển cả bao la và thấy mình bé tí rùi lảm nhảm hát bài ?oBên em là biển rộng?. Không thì mang theo vài chai cuốc lủi kèm với mực nướng hay chút hải sản rùi ca bài ?oRượu một bên và Em một bên?
    ---còn tiếp---

  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0

    ---típ theo---
    Có 1 ngày ở Cô tô thì bạn chỉ cần khám phá đảo Cô tô lớn là cũng đã hết thời gian rồi. Nếu đi về phía bắc của đảo, điểm nhất định phải đến là đài hải đăng Cô Tô, ở trên đỉnh một ngọn đồi cao. Lên đó sẽ quan sát được toàn bộ đảo và các đảo con lân cận. Kể ra có nhiều thời gian mà dành vài ngày khám phá thì cũng tuyệt nhỉ? Nhưng thôi cũng không sao, để dành dịp khác đi thêm vậy.
    Dưới chân hải đăng có bãi biển rất vắng, nếu đưa bạn gái ra đó thì thực sự có cảm giác mình ta với đất trời. Gặp đúng đêm trăng rằm trên biển nữa thì, chà chà..chắc bạn dự định làm gì thì được nấy đấy Ờ, nhưng mờ tiếc cái là dự định đoàn mình đi toàn nữ hoặc quá ít nam nên chúc cho đồng chí nam đi cùng không bị bắt nạt. Hoặc không thì chắc cũng chỉ lảm nhảm hát hò với nhau thôi, ai có cái đài mang đi bật to lên rùi gào cùng với tiếng song thì cũng tốt. Cơ mà hụi mình định thần toàn gái nên..?tự...hát cho đồng bào tôi nghe?
    Đi về phía nam đảo, bạn nên đến khu vách đá cao và hiểm trở (tôi quên mất tên rồi ?" kekekeke?cái này tớ càng không biết), dân đảo hay đi câu ở đó. Nếu có thời gian thì theo thuyền chạy vòng vòng sang một số đảo khác lân cận như Cô tô con, hoặc đi theo thuyền của dân chài. Rất thú vị. Ừ đi thế biết đâu cũng kiếm chác được gì về làm quà, nhỉ?
    Ở Cô tô chỉ có sóng vinaphone, nếu bạn đang dùng các mạng khác, nên mua thêm một sim của Vina. Hehehe?cái khoản này thì khỏi lo vì hầu hết người nhà mình đều dùng Vina, còn tớ Mobi thì cũng chả lo lắm vì chả ai nhớ nhung gì đâu nên cũng chả sợ nhỡ vụ giè.
    Điện, nếu chưa có gì thay đổi, bị cắt từ 23h đến trưa ngày hôm sau. Nếu muốn sạc điện thoại, pin..cần lưu ý điều này.
    Hai số điện thoại của tàu chuyên chạy Cô Tô, mọi người cứ lưu vào, muốn hỏi gì thì hỏi nhé 0912380702 và 0912642068.
    Mới sáng ra đã lảm nhảm nên tạm thời thế đã nhỉ? Có gì lát cập nhật thì lại viết tiếp. Mà theo thông tin mới là rất ít hoặc không có tour du lịch nào ra đảo Cô Tô (kekeke?nếu ai biết thì mach dùm nhé!) nên tinh thần là đi du lịch theo kiểu tự túc, ta ba lô.
    Quả thật đất nước mình còn có rất nhiều nơi cần đi, cần khám phá, nhiều cảnh đẹp mà mình chưa được chiêm ngưỡng và đảo Cô Tô là một trong những địa điểm đó và?thế nào nhỉ?

  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    @ CRATON ...ảnh hoành tráng nhỉ...thế không có ảnh ..hihi cho tớ xem với
    ...Đi du lịch vào ngày 2/9 tớ chịu hẳn
    1 Ngày đến nhà người ...ăn cơm
    1 Ngày ở nhà mình ...ăn cơm
    1 Ngày đến nhà bạn ...ăn cơm
    Mất cả 3 ngày chỉ để ăn ...Người ta bảo là Ăn chơi ..
    Mình chỉ có Ăn thôi nên sự sung sướng giảm mất một nửa
    Tớ tìm kiếm trên gooogle nó ra hình thù cái đảo CÔ TÔ như thế này ...trên bản đồ .Nhưng không sao tải lên được
    Mà hình như "ngày xưa" tớ đi rồi.....ở Quảng Ninh có đến 1969 hòn đảo ....nhiều quá chẳng nhớ nữa
    Cả nhà vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này