1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Tuổi Mậu Ngọ (1978) - (Phần 6)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hehe chơi : siêu thị chữ cái đê, dễ ăn vàng lắm. Mà lại ko bị trừ
  2. _nobita_

    _nobita_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tên bài này là BÀI . Thế thôi.
    Xin kính chào tất cả các bạn Mậu Ngọ thân mến. Xin kính chúc các bạn một tuần làm việc nhẹ nhàng và vui chơi thoải mái. Dạ ! Xin chào ! Chúc ngỏn ngu !
  3. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0

    Đồng ý! Em tạm thời ngưng chiến với bà chị để sang oánh ông 35 này... Sát thát! Sát thát!
    Phải công nhận là: từ khi em nói câu "Gái mà xấu lại còn ngoan thì mãi mãi không bao giờ lấy được chồng", em thấy chị dạo này "hư" bất thường! Trước tiên là đòi "chiến" với em, sau là oánh anh 35... Rồi tối vừa rồi, người chưa thấy đâu mà đã "thấy" tiếng của chị.... Chưa gì mà đã "Thằng em! Oánh nhau không?!" - Híc! Em hối hận vì đã không nghe lời ông Thắng... Đáng lí em phải "đánh phủ đầu" chị trước, vậy mà lại thôi; để rồi chị "được đằng chân, lân đằng...bẹn". Cứ tạm gác chuyện đó để đánh ông Thắng đã vậy! Rồi em sẽ tính sổ với chị! Em vừa "gạch đít" chị vào trong Sổ tay thù vặt của em rồi đấy!
    Nào! Có ai chiến nữa không?!?!?!?!? UandI , Gọt, Tigon, 365ngày... vào đây!
  4. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa! Có phải tiết mục biểu diễn văn nghệ đâu, mà khiến anh cổ vũ!? - Kửn thựn đấy! Em và chị SUN lại oánh anh vì tội cố tình gây chia rẽ nội bộ bây giờ... Chị SONG ơi! Vào đây mà đạp cho ông Thắng kia 1 phát, hộ em với!
  5. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Àh kính chào bạn Nobita, kính mời bạn Nobita đi Coto chơi cùng hội tớ đê .
    Đi với bạn Lan cho vui, vì anh yêu của bạn ý 0 đi nên bạn ý buồn
  6. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý! Em tạm thời ngưng chiến với bà chị để sang oánh ông 35 này... Sát thát! Sát thát!
    Phải công nhận là: từ khi em nói câu "Gái mà xấu lại còn ngoan thì mãi mãi không bao giờ lấy được chồng", em thấy chị dạo này "hư" bất thường! Trước tiên là đòi "chiến" với em, sau là oánh anh 35... Rồi tối vừa rồi, người chưa thấy đâu mà đã "thấy" tiếng của chị.... Chưa gì mà đã "Thằng em! Oánh nhau không?!" - Híc! Em hối hận vì đã không nghe lời ông Thắng... Đáng lí em phải "đánh phủ đầu" chị trước, vậy mà lại thôi; để rồi chị "được đằng chân, lân đằng...bẹn". Cứ tạm gác chuyện đó để đánh ông Thắng đã vậy! Rồi em sẽ tính sổ với chị! Em vừa "gạch đít" chị vào trong Sổ tay thù vặt của em rồi đấy!
    Nào! Có ai chiến nữa không?!?!?!?!? UandI , Gọt, Tigon, 365ngày... vào đây!
    [/QUOTE]
    Uh thằng em oánh cho tên này 1 trận bết xê lết vào hộ chị. Oánh xong chị quay sang xử lý mày sau.
    Hmmm...chị thì lúc nào mà chả ngoan hả thằng em hư đốn kia, hehe chị chả bao giờ hư cả nhá, chị là chị chưa lấy chồng chứ 0 fải là "0 lấy được chồng" nhá thằng em hư đốn. Haha chị nhìn thấy mặt thằng em là chị muốn đấm cho mấy quả cho rụng hết răng lắm rồi đấy, tối qua thằng em biết thân biết fận mà ngồi im ăn năn hối lỗi thế là tốt, haha chứ 0 thì 2 tay đã bó bột rồi chứ 0 fải ngồi mà gào thét thế kia được đâu. Hôm qua là chị nể các anh chị khác, chị 0 uýnh cho thằng em 1 trận đấy, thằng em lại tưởng chị hiền định lên nước đấy hử.
    Hehe thằng em cứ gạch...đê, chị lại cho mày rụng như lá ven sông Tô Lịch thì lúc đấy đừng có lại bảo chị ác nhá. E hèm, lâu lâu 0 oánh là lại hư đốn quá rồi.
    Thôi được, giờ cứ xử lý tên kia đi, rồi chị sẽ tính sổ với thằng em sau.
  7. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cuối tháng 8 rồi, mọi người ăn chơi nhảy nhót thì ăn chơi nốt hôm nay thôi nhé, mai sang tháng 9 là phải tu tỉnh làm ăn, không có là còn có 3 tháng rưỡi nửa tháng nữa là hết năm rồi đấy
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá hai chị em nhà này. Stop lại cho tui nhờ đất một tí rùi tiếp nhá.
    Tình hình hôm qua họp hành cơ bản rùi, giờ thì tớ xin gửi lại một số thông tin để mọi người tham khảo và đăng ký tham gia. Kekeke...tạm thời bầu nàng Gọt làm Trưởng Ban Tổ Chức, nàng Sun - Đồng Trưởng Ban còn tất cả thành phần tham dự là phó ban .
    Chương trình phác thảo như sau:

    Biển, nắng vàng, cát trắng và?chúng ta
    Thứ 6: 1/9/2006
    - Đúng 3:30 mọi người có mặt tại bến xe Lương Yên để mua vé ôtô chất lượng cao đi Hòn Gai.
    - 7:00 đến Hòn Gai lọ mọ ăn tối khám phá Hòn Gai (kekeke?kể ra kết hợp ra phát Biển Mơ thì tốt nhể).
    - Dự kiến tối nghỉ đêm tại Hòn Gai (Tên khách sạn sẽ được bạn của Thắng thông báo sau), ai có trò gì thì cứ mang đi nhé, mang theo ít tiền lẻ và bộ bài để tối sát phạt nhau hoặc chơi tú quỳ. ?oLàm trai cho đáng lên trai đi đâu cũng có bộ bài dắt lưng? (kekeke?giao nhiệm vụ cô Gọt sẽ cho các anh?lên hết)
    - 11:00 khò sớm để đảm bảo sức khỏe hôm sau còn ăn chơi nhảy múa tiếp. (kekeke?ban tổ chức chỉ khuyến cáo thế thôi nhé)
    Thứ 7: 2/9/2006
    - 3:30 sáng tất cả dậy, thực hiện tác phong quân đội trong vòng tối đa là?30?T (hichic?thế này là quá nhiều rùi nhỉ)
    - 4:00 xuất phát xe từ Hòn Gai đi thẳng ra bến tàu ?" Kekeke?vé tàu cũng có bạn của Thắng lo
    - 7:00 lên tàu ra đảo CÔ TÔ (kekeke 100 năm trước tớ làm thủy thủ, chiến hữu nhể). Trên đường ra đảo chúng ta sẽ được ghé thăm đảo Bạch Long Vĩ, dừng tại đó ngắm nghía chừng khoảng dăm chục phút (khoảng 1 tiếng thì phải). Kết hợp ăn sáng trên tàu luôn. Có gì chén nấy, gọi là cầm hơi.
    - 11:00 đến đảo CÔ TÔ vào nhận phòng tại NHÀ KHÁCH HUYỆN ỦY ?" 033.889388 (Ms. Hằng). Đã đặt 02 phòng ?" 100k/phòng có 3 giường (cái này cũng chả lo lắm nhề). Một tiếng dành cho việc chỉnh đốn trang phục.
    - 12:30 lò dò ra cửa hàng măm nghe đồn là ngon nhất ở Cô Tô ?" 033.889040 (cái này thì trước khi ra đảo mình sẽ alo đặt họ luôn bởi nghe thấy là họ làm rất chậm).
    - 14:00 vật vã sau vụ ăn trưa chúng ta sẽ đi liên hệ thuê xe công nông (đặc điểm nhận dạng: từ nhà khách tiến thẳng đến TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ rùi rẽ (tạt, quẹo) phải :D lừ đừ bước tới nhà THỨ 2 rùi hỏi thuê xe CÔNG NÔNG LÊN DỐC (Giá cả là khoảng 300k).
    - 14:30 xuất phát leo lên Công Nông tiến ra ngọn Hải Đăng (khuyến khích mặc váy khi leo lên Hải Đăng).
    - Tiếp đến là lượn lờ quanh đảo tìm ra bãi tắm với bờ cát mịn để tiến hành công cuộc?tắm tiên (kekeke?cái nì gọi là tắm thân mật nhể). (Một lưu ý nhỏ là ở quanh đây không hề có một điểm thay đồ nào vì thế nên chỉ có tiết mục?.tắm tiên thôi) (hờhờ?ai không đi thiệt, ráng chịu nhé).
    - Abcd?.
    - 18:00 quay lại nhà hàng khi trưa chúng ta măm để chén bữa tối thân mật.
    - Ăn tối xong thì hò nhau đi dạo?abc?abc?rùi nhâm nhi thưởng thức tửu tiên kết hợp với đờn ca tài tử, ?đại thể thế.
    - Cuối cùng là ?thân mật
    ---còn tiếp---
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    --tiếp theo--
    Chủ Nhật 03/09/2006
    - Dậy càng sớm càng tốt (mà chính xác là mở mắt ra ) để ngắm bình minh trên đảo.
    - 5:30 dọn đồ
    - 6:00 trả phòng rùi tiến ra tàu ăn nhẹ cho bữa sáng.
    - 7:00 lên tàu về Vân Đồn?.
    - 11:00 bắt xe về HN: la la là lá la?.xe ta bon bon trên chặng đường?
    Một số lưu ý:
    - Hành trang cá nhân mọi người chủ động tự lo (gớm cái này chả cần phải nói nhỉ nhưng nhớ là trên đảo hay có những cơn mưa bất chợt nên cần mang theo áo mưa hay ô?)
    - Đi theo đoàn bởi vì chúng ta?đi tập thể tránh việc lạc nhau, tìm nhau.
    - Khuyến cáo nên sử dụng điện thoại mạng VINA ?" thông báo tất cả số điện thoại cho nhau để dễ liên lạc.
    -?
    Những lưu ý khác:
    - Chó?kệ nó cứ đi lại bình thường không nên chạy
    - Không nên mặc váy ở trên tàu và khi leo lên hải đăng
    - Không được đề nghị dân cho đi câu mực kẻo bị mắng cho thì dại mặt
    - Xe ôm nếu có thuê thì đi hai người một xe và chỉ trả tiền cho một ông duy nhất tránh chuyện ông nào cũng đòi tiền. Mặc cả thoải con gà mái.
    Phân công việc:
    - Mua vé ôtô đi Hòn Gai: 365ngay (yên tâm cái này sẽ được thanh toán ngay)
    - Nhà nghỉ ở Vân Đồn + vé tàu: 365ngay phụ trách
    - Nhà khách huyện ủy: lotomo
    - Đồ ăn: bánh mỳ, nước, hoa quả, nến: Cloudy. Ai có những yêu cầu gì đặc biệt thì đề nghị thông báo trước cho Cloudy nhé.
    - Đặt đồ ăn trên đảo Cô Tô: nàng Gọt nhớ alo cho họ trước nhé!
    - Đèn pin: Mỗi chú mang một vài cái đi nhé, nếu cô nàng nào có mang thêm
    - Còn gì nữa không nhỉ? Mọi người tiếp tục bổ sung nếu thấy cần thiết nhé!
    Về tài chính: Ước tính chi phí cho mỗi chú tạm thời như sau:
    - Tàu Vân Đồn ?" Cô Tô ?" Vân Đồn: 100k
    - Ôtô: Hà Nội ?" Hòn Gai ?" Hà Nội: 100k
    - Xe ôm (hay ôtô) Hòn Gai ?" Vân Đồn: 50k
    - Công Nông: 50k
    - Chi phí nghỉ tại Hòn Gai + Cô Tô: 100k
    - Ăn uống: 150k
    - Các khoản phát sinh khác không ước tính được
    Mỗi chú tham gia tạm ứng đóng 600k. Sau chuyến đi sẽ chia chác và thanh toán nhau sau. Kekeke?tạm thời đã có vài chú tin tưởng giao sứ mệnh cao cả giữ quỹ cho Cloudy (vâng, em xin). Hoặc nếu đồng chí nào xung phong và được đảng bộ tin cậy thì nhiệm vụ trọng đại này sẽ được giao lại cho đồng chí đó đồng thời bãi nhiễm chức vụ của đồng chí tớ - Cloudy.
    Tạm thời thế đã, có gì lại bổ sung tiếp.
  10. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hehe hoan ho Cloudy.
    To nhan mang may'' thu lat vat becberin, salonpas, dao keo''(de di thit ...ten nao do''):D
    Tigon mang khan lanh :D.
    MOi nghi ra may cai'' do'' thoi :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này