1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Tuổi Mậu Ngọ (1978) - (Phần 6)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hìhì...chưa đủ một bài đâu em ạh. Chuẩn bị tinh thần mấy hôm nữa đi tụ tập với bọn chị, lâu nay em mất tích đấy
    @chiến hữu ơi: Hôm đi ra đảo vừa rùi tớ mới phát hiện ra tớ là thủy thủ xịn . Nghĩa là thuyền trưởng lái tàu cứ lái còn tớ...say cứ say . Tớ mới nhuốm một tẹo nắng thôi nên da dẻ cũng hơi nhuốm tí nắng nhưng nói chung...vẫn ổn.
    Biển ở đó thì đẹp mê ly, nhất là mấy bãi tắm cực kỳ đẹp và vắng đến nỗi ngoài Biển, Nắng Vàng, Cát Trắng thì chỉ còn bọn tớ...và một thằng ku đạp xe đạp, nhỉ?
    Hơi mệt chút vì đi lại nhiều chặng nhưng nói chung mọi việc đều diễn ra gần giống như dự tính
    Tường thuật chi tiết sẽ được gửi gắm khi nào rảnh rang một chút, hôm nay tớ về cắm đầu vào công việc

  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thằng Lá Rụng thích đú
    Trốn các chị như tu hú
    để đi Lũng Cú
    Ở đó thì có gì thích thú
    Chỉ toàn rừng với rú
    Cô Tô thì rất là thú
    Đựoc ăn nhiều cá mú
    Xong lại được bù khú
    Ngồi bở biển chơi tú
    Ngắm các vì (sao) tinh tú
    Nằm nghe gió hú
    Nghe sóng biển gầm rú
    Thật là thích thú
    Mày thì cứ hay đú
    Các chị sẽ cho mày 1 cú
    Cho thằng em hết đú
    ---tiếp nào---
    Cho thằng em 1 trận cho chừa
    Tiếc quá, chị chưa có ví dụ cho thằng em coi, Gọt cho ví dụ minh hoạ đi cho nó biết mặt :D
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, thế chiến hữu mới biết ngày tớ đi Hạ Long mới bí tỉ làm sao (cơ mà có ai làm chứng để so sánh cái sự say tàu của cậu và tớ đâu nhỉ ). Híc, tớ mà đi thì thi nhau ném nilon với tớ nhé
    Ơ mà nhìn ảnh thích thật đấy!!!! Tớ thích biển nên chuyến đi không tham gia được quả là tiếc lắm lắm. Tớ nói chuyện với G, chắc có ngày lôi nhau đi ra đó cho biết , Hạ Long tớ còn nhiều nơi chưa đến lắm (bỏ lỡ Quan Lạn lẫn Cô Tô rồi )
    Tớ thì ở nhà, được nghỉ 2 và 4/9, chủ nhật thì đi làm, vụ hát hò ở nhóm PV trong nước tớ cũng k đi.
    Tớ ở nhà ráo , hôm 2/9 còn k ra khỏi nhà cơ, kinh chưa . Do vậy tớ đã không trông nhà, để nhà MN suýt...mất nhà hí hí .
    Thật là: tội đáng muôn chết
    Hôm tới này bao nhiêu quà xin được nhận...hết
    --------------
    Thông báo là tớ cuối cùng cũng mua được đôi giày, ở tiệm For lady mà UandI mách, thanks a lot ...và tớ đi lang thang trong có mỗi một buổi chiều thôi đấy, sắm mấy cái áo + váy hàng len dạ đấy. Tất cả chỉ hết bằng tầm tiền các cậu đi Cô Tô ... hehe, tớ thấy cũng tàm tạm vui vui
    Tớ chưa thấy UandI pót bài nhỉ (hay là pót rồi )....chắc các bạn vẫn mệt...Chúc sớm lại sức sau một chuyến đi có phần hơi vất vả khoản tàu xe nhá
    Cơ mà cô Songtunu đâu nhỉ Không biết đi Thanh Hoá thế nào...22h rồi à, tớ cứ gọi phát điện thoại xem sao
    Hì hì, chào cả nhà nhé. Ai mở trang này đọc tối nay thì chúc ngủ ngon, ai sáng mai mới đọc thì chúc một ngày mới vui vẻ may mắn nhé
    Ký tên: tớ
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ k gọi được vì Đt để ở nhà roài, nhưng tớ nhắn tin cho cô ý rồi nếu chị cô ý dùng máy ....23 thì coi như là
    Híc, ghét quá, vẫn phải ngồi chờ nè...
    Tối nay 05/9 đề về bao nhiêu các cậu nhỉ , lô liếc gì nữa tối qua tớ ngủ mơ có đứa nói với tớ...từ ngày em ét nick 204 của chị ý... hihi, thế có con nào liên quan 204 không vậy
  5. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Thơ với cả phú...
    Hôm qua từ Lũng Cú,
    Em về với các "chú"
    (Thấy kể:)
    Cô tô cũng rất thú
    Nào thì là cá mú
    Nào thì là bù khú
    Lại còn cả gió hú
    Và sóng biển gầm rú...
    Nhưng Lũng Cú cũng thú
    Có chim kêu vượn hú
    Trăng trên núi nhấp nhú.
    Tuy không có cá mú
    Nhưng lại có...gái gú
    Cận kề cùng bù khú
    Có "chén anh, chén chú"
    Rồi làm thơ làm phú
    Rồi chơi bài đánh tú
    Hi hi hi... rất thú!
    Nào các anh các chú
    Và tất cả "Chim cú":
    - Em không phải đi đú
    Ở xa xôi - Lũng Cú
    Đừng có mà cay cú,
    Rồi oánh em như... thú...
    Hú hú hú hú hú
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
  7. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hihi tớ đây, tớ đây . Tớ đi về sau một ngày được ngủ nghỉ nên cũng lại sức, k mệt lắm . Nhưng hôm qua đến cơ quan cũng hơi bận nên k điểm danh đc.
    Cô nàng ở nhà như vậy kể ra cũng thu hoạch đc khối thứ đấy nhỉ. Hôm nào dẫn các bạn đi khao giầy mới, áo mới, váy mới nhá
    Chuyến đi Coto của bọn tớ đã kết thúc tốt đẹp với rất nhiều niềm vui và nhiều điều thú vị. Mỗi tội tớ chả xuất sắc gì cho lắm trong khoản tường thuật cô nàng cùng nhà mình ...... chờ các bạn khác nhé (Hìhì Tigon, Cloudy, 365ngày, Gọt, Lotomo, Sunf ới ời vào giúp tớ vụ này đi )
    Chúc cả nhà một ngày tốt lành
    Tớ đi măm sáng đây
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hihi...tớ đi Hạ Long thì không hề say tẹo nào cậu ạh, ở đây cũng thế, chỉ khi ra giữa biển sóng to quá mới...phê thế thôi . Ái chà chà ở nhà thu hoạch được nhiều nhể, khao đê, khao đê . Tối qua cậu chúc ngủ ngon làm tớ ngủ ngon mãi đến sáng mới biết có tin nhắn
    @Tigon: Hihi...tớ không biết là cậu định nhắn gì đoạn trước thía tớ nhận được mỗi thông tin" Con be em to di mua ho to phan va nc hoa hong, no bao vay cau ah-co sao k?" Hihi...dưng mờ tớ ko biết là bảo gì đoạn trên
    @songtunu: Ừa lâu lâu ko thấy vào xây nhà, chuẩn bị tụ tập đê.
    @cả nhà: Buổi sáng tốt lành!

  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe thằng em đú quá
    Cứ đợi đấy chị cho mày hú á á...
    Chị đổi thơ đây, lục bát nhá
    Ôi .. thằng Lá Rụng dở hơi
    Đem quần áo tắm đi bơi trong rừng
    Các chị Mậu Ngọ rất mừng
    Vì không có nó đi cùng thật vui
  10. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ha..ha ..Tớ cười đau hết bụng rồi...Thơ hay quá!!! đúng là sau những ngày nghỉ ngơi xả hơi, biển xanh cát trắng nắng vàng ..Các cô nàng nhà mình trở nên "lãng mạn" hẳn !!!! Chết em lá rụng rồi , quả này thì tơi tả bên sông .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này