1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Tuổi Mậu Ngọ (1978) - (Phần 6)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    -Có mà chị bị dở hơi
    Ngồi đó tưởng tượng em bơi trong rừng...
    -Có ai mà lại "rất mừng"?!
    Ai mà bảo bỏ núi rừng cùng bơi?!...
    Em hiền - chị mắng xơi xơi
    Cẩn thận đến lúc tơi bời với em.
    Khôn hồn mời em ăn kem
    Hay em "Lũng Cú" chị xem thế nào???
    Nếu mà chị có làm sao
    Thì đừng có nói em (chưa) bảo trước cho...
    Bà chị! Em thách bà chị làm thơ "thất ngôn bát cú", thơ Đường luật đấy!? Chơi không?
  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Xin có nhời đề nghị với Mod là chuyển tất cả những thành viên trong nhà Mậu Ngọ sang Box Thơ Văn.
    Mấy chị em nhà này làm sao lại "đổ đốn", xổ văn thơ ra thế nhỉ? Lợi tin chắc 1 điều là nếu như con cóc là cậu ông trời thật thì nó cũng nghiêng mình trước những vần thơ đi vào nòng mề như của chị em nhà Lá_Rụng.
    Mọi người ơi. Tình hình là vụ tổng kết rút kinh nghiệm chuyến đi Cô Tô vừa rồi vào thứ 6 này có mời thêm những người không đi Cô Tô không đấy? Hay chỉ là thảo luận kín, rút kinh nghiệm "nội bộ" thôi vậy?! Tình hình là chưa rõ thế nào, nhưng tớ đang có kế hoạch là sáng T6 sẽ rời HN mất mấy ngày. Tuần này tớ nằm trong nhóm những người trực 2/9 nên được nghỉ cũng khơ khớ để gọi là bù lại cái thời gian bàn dân thiên hạ đi chơi còn mình thì thu lu 1 chỗ mà sẵn sàng bốc điện thoại. Nhưng nếu như không đi mà hoãn lại đến sáng T7 đi thì tớ xin 1 chỗ ngồi trong buổi họp RÚT.. đấy nhá.
    @Cô Song : TU đến .... đoạn nào rồi? Hôm tới có rảnh hay không thì cũng hý lên 1tiếng để mọi người biết nhé. Nhà cửa dạo này thấy vắng bóng cô rồi đấy !
    @Lão 365...: Nếu như T6 này Lợi không tham gia, sẽ alô cho ông rồi giải quyết vụ ông nhớ tôi nhé ! Cảm động thật, tự nhiên có 1 lão bạn nhớ mình mới vinh dự chứ .
    @Mọi người đi Cô Tô : Quà mang về cho người ở HN là cái gì đấy ? Quà cáp gì cho người ở nhà là mang đi luôn hôm tới đấy nha. Không chơi là : Quà bất ngờ...gần 1năm sau mới thấy đâu đấy. Mà có vụ đấy là....1-2-3 .
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hơ, sao lại phải cứ "miễn sao bạn có liên quan với ... Mậu Ngọ - 1978
    " như tớ này.. 88 chứ ko phải 78, thế là ko phải dân nhà MN à
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hallu cả nhà, tớ vưỡn OK . Công việc chả liên wan gì tới máy tính nên tớ mù mờ thông tin nhà mình nhắm. Tớ đọc hết bài roài, xem hết ảnh roài (ảnh cô nàng [nick]Gọt[/nick] post lên hình như đã lỗi, tớ xem toàn thấy Photo bucket gì đó thui ). Mai nếu đi được tớ sẽ theo chưn ai đó, còn nếu k được thì quà cáp cả nhà cứ xử lý đi
    [nick]Gọt[/nick]: tất cả những cái ảnh có mẹt tớ cô nàng cho tớ mượn đĩa được k, tớ copy xong sẽ trả lại . Tks a lot
    Gút - lai
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Này, Ku Lá rụng, lâu lâu anh không vào chăm sóc chị em nhà MN, Ku định "dở chò" gì thế, anh bảo kê ở đây, Ku coi chừng nhá
    Các em nhà MN: anh mới đi vắng một thời gian mà các em để lá liếc rụng lởm chởm thế này á, phải quét, phải quét cho sạch đi chứ. Ảnh chụp em Gọt đang tác nghiệp đẹp thật. Mà có em nào nhớ mang quà về cho anh không nhể

    Được chua_lap_nick sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 06/09/2006
  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    -Có mà chị bị dở hơi
    Ngồi đó tưởng tượng em bơi trong rừng...
    -Có ai mà lại "rất mừng"?!
    Ai mà bảo bỏ núi rừng cùng bơi?!...
    Em hiền - chị mắng xơi xơi
    Cẩn thận đến lúc tơi bời với em.
    Khôn hồn mời em ăn kem
    Hay em "Lũng Cú" chị xem thế nào???
    Nếu mà chị có làm sao
    Thì đừng có nói em (chưa) bảo trước cho...
    Bà chị! Em thách bà chị làm thơ "thất ngôn bát cú", thơ Đường luật đấy!? Chơi không?
    [/QUOTE]
    Nào thì "thất ngôn bát cú" xem nào, thằng em thì cứ lắm chuyện
    Thằng Lá rụng thật là hâm hấp
    Chị cho mày 1 đập thì toi
    Trẻ con mà lại hay loi choi
    Chị đá cho fát thì đời tiêu tan
    ặc ặc...cái thằng này, đợi chị học lại luật thơ này đã rồi chị làm cho thằng em sau nhá, chị quên béng mất rồi, giờ làm việc đã .
    Hay tigon đâu, Cloudy đâu, vào giúp tớ 1 tay cho thằng Lá Rụng rụng ven sông Tô Lịch luôn đi
  7. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    @: Cho Sun cái này mà làm ví dụ minh hoạ này, này, này
    [​IMG]
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Nào thì "thất ngôn bát cú" xem nào, thằng em thì cứ lắm chuyện
    Thằng Lá rụng thật là hâm hấp
    Chị cho mày 1 đập thì toi
    Trẻ con mà lại hay loi choi
    Chị đá cho fát thì đời tiêu tan
    ặc ặc...cái thằng này, đợi chị học lại luật thơ này đã rồi chị làm cho thằng em sau nhá, chị quên béng mất rồi, giờ làm việc đã .
    Hay tigon đâu, Cloudy đâu, vào giúp tớ 1 tay cho thằng Lá Rụng rụng ven sông Tô Lịch luôn đi
    [/QUOTE]
    Mới sáng ngày ra đã thất kinh
    Nhìn xem thách đố lại giật mình
    Đường luật thế nào tôi chả biết
    Chỉ vào ngó cái lại ra ngay
    Chị em Lá rụng và Sun hay
    Xổ một khối thơ đọc thấy buồn (cười)
    Đối trên đối dưới đâu ra đấy
    Ngẫm thấy người hay lại..thấy mình (cũng bon chen)

  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ờ anh cứ đập cho thằng ku này 1 trận đê, oánh cho nó tả tơi vào. Thỉnh thoảng anh lại mất tích thế này, chúng em nhớ anh quá. Àh hôm nọ đi chơi có tên cứ nhắc anh suốt, chết thật...tên này lại có tình ý rì với anh roài.
    Quà à, tối mai đi ăn quà nhá! Anh chua_lap_nick cũng nhớ mang quà đi cho các em đấy, 0 mang là lôi ra oánh như thằng Lá Rụng ngay .
    Àh hôm qua có người hỏi tớ "Ở Cô Tô thì có đặc sản gì".
    Tớ bảo là: "Ở Cô Tô thì cái gì chẳng có, hoa quả mọc đầy đường. Có cả 1 vườn cây ăn quả to tướng, đủ các loại, đa dạng, fong fú, giá rất rẻ, vào trèo hái ăn thoải mái. Lúc đi tắm thì cả hội còn bắt được ốc mang về luộc ăn, đi dạo biển thì câu được bao nhiêu mực, về ăn mãi chẳng hết, lại đem về làm quà "
    Hehe...thấy Cô Tô thú vị chưa.
    Àh mà cái lúc ở vườn cây ăn quả cũng thú vị cực nhá, có mấy anh đẹp zai leo lên hái quả, mấy em xinh gái đứng dưới cứ "anh ơi hái cho em quả kia", "anh ơi hái cho em quả kia kìa..."..., hehe cứ tíu ta tíu tít làm mấy anh đẹp zai cuống hết cả lên chẳng biết hái quả nào. Nhà mình thì nhiều hoa quả rồi nên 0 hào hứng ăn lắm, chỉ vào thăm vườn thôi.
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Có ku Lá Rụng ở ven sông
    Ngó thấy chị Sun ở trên giời
    Loi choi đấu đá đòi thơ Luật
    Nào những thất ngôn với bát cù (cú)
    Nhìn xem kô chị đá thằng em
    Ku em chả kém một tiếng nào
    Cả nhà cười khì rùi tấm tắc
    Mậu Ngọ chuồng mình lắm tài hoa. (kekeke?mèo khen mèo dài đuôi)

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này