1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Tuổi Mậu Ngọ (1978) - (Phần 6)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
     THÔNG BÁOÁp dụng cho toàn thể thành viên mới, cũ và khách mời
    Thời gian : 19h trở đi....thứ 5 ngày 14/09Địa điểm : Quán trà anh Sướng[​IMG] - 13 Ngô Tất Tố Lý do trà cháo : Xử nhí quà Cô tô ( ko nhanh là hết hạn sử dụng [​IMG])
    Thông báo này thay cho giấy mời [​IMG]. Đề nghị bà con có mặt đông đủ, nếu ai ko đi nhớ thông báo với tớ để tớ còn xí phần ăn hộ [​IMG]
    Ghi chú : cô Sun đang bảo : có ai đi ăn tối thì đi 18h, mời chúng mình ăn tối :D ( chúng mình ở đây có nghĩa là tớ và sun [​IMG] )

    Em tưởng rằng xa rồi sẽ quên Ngày tháng cứ không là kỉ niệmVà anh cũng chưa 1 lần hẹn ước Ta có gì mà phải nhớ đến nhauAnh có gì ràng buộc đến em đâuQuên tưởng dễ vậy mà sao khó quá Anh có tin rằng bây giờ em đang nhớ Chẳng thể làm gì khi thiếu vắng anh
    Được got_but_chi sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 13/09/2006
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiếu film vào ngày CN 17/9 của MFC
    film ''''It happened one night'''' - là một trong những bộ phim hài lãng mạn hay nhất mọi thời đại mà bạn không thể bỏ qua. Phim đã đạt năm giải Oscar quan trọng nhất vào năm 1934 cho nam diễn viên chính ?" Clark Gable, nữ diễn viên chính ?" Claudette Colbert, đạo diễn ?" Frank Capra, kịch bản chuyển thể - Robert Riskin và phim hay nhất. Ellie Andrews - một cô tiểu thư nhà giàu, đỏng đảnh và quen được chiều chuộng. Cô muốn kết hôn với King Westley nhưng bị cha mình ngăn cản và giam lỏng trên chiếc du thuyền của gia đình. Ellie bỏ trốn và tìm cách về New York gặp King. Trên chuyến đi dài về New York, cô gặp Peter Warne, một anh chàng phóng viên vừa bị đuổi việc. Ellie bất đắc dĩ phải nhận sự giúp đỡ của Peter và đi cùng anh đến New York để anh khai thác thông tin cho bài báo đắt giá của mình, nếu không Peter sẽ báo tin cho cha cô. Chuyện gì đã xảy ra trong suốt chuyến đi dài của hai nguời? Cái mà Peter thực sự cần có phải là bài báo về vụ scandal của Ellie hay không? ...Chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng Clark Gable ?" Rhett Butler trong ?oGone with the Wind? vào vai anh chàng Peter Warne, vẫn lạnh lùng như Rhett nhưng hài hước, mạnh mẽ và quyết đoán - một phóng
    Được got_but_chi sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 13/09/2006
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Bon chen cái nào...tớ...2 vé
    Cám ơn trước nhé!
    Chiến hữu & Song: Đi chứ?

    @Mod: Nếu có ghé qua đây xoá hộ bài nì nhé. Cám ơn.
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 13/09/2006
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 13/09/2006
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Định xoá hết thôi nhưng lại ngại mang tiếng sì pam nên tranh thủ nhắn nhủ đôi nhời
    Gọt và cả nhà: Vụ trà cháo tối mai tớ gửi gắm mọi người chén hộ với lý do ngọc thể bất an và cần thời gian....hồi phục để CN đi xem phim.
    Mọi thắc mắc xin gửi về...tớ

  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Nào, đố vui có thưởng tiếp nào, bà kon vào đoán tiếp nào
    Kỳ này: chân ải chân ai

    [​IMG]
  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Tuần này tớ ko đi đâu được, cả ăn tối lẫn xem phim xin nhường hết cho Gọt.
    Định tìm cái topic xả ... bức xúc dưng cơ mà mất thời gian quá. Xin tí đất ở nhà này vậy:
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
    nhẹ cả người,
    giờ đứng dậy về ăn cơm được rồi
  7. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ăn tối nè, xem phim nè, đi chơi nè, vui quá nhể. Tớ bận chuẩn bị tài liệu đi công tác. Chúc cả nhà ăn chơi vui vẻ nhé.
    Nhưng thay mat UB phòng chống tham nhũng nhà nước ( mới thành lập, do tớ làm chủ tịch UB ), tớ đề nghị cả nhà đập phá hết sức tiết kiệm, không nên lãng phí nếu tiền quyên góp dùng không hết thì mua phần cho bà con không đi nhé, đừng cố tiêu cho bằng hết. CỐ QUÁ DỄ THÀNH QUÁ CỐ LẮM.
  8. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin đoán đây. Nếu trúng thì chiều nay lấy thưởng luôn nha!
    Nhưng mà chưa thấy tuyên bố giải thưởng gì là gì cả. Nhưng thôi, cứ đoán để...cho nó ra vẻ giống với sự quan tâm đến ... vó ngựa.
    Đôi chưn có thòi ra mảnh vải hoa quần ngố (hay lửng gì đấy) là của nàng SUN
    Đôi chưn có cái dây xích nho nhỏ là của nàng ngựa Gọt bút chì (Chắc tại nnàg chạy kinh khủng quá nên có ai muốn kiềm chân nàng lại)
    Đôi chưn còn lại là của nàng Cờ lao đi.
    Đấy là tớ đoán thế theo những gì tớ cảm nhận nhen.
    Có đoán trúng thì chiều nay phát thưởng luôn nha.
    Được loi_hathanh sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 14/09/2006
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hu ra... sai rồi biết ngay mà sun nhờ ... thể nào cũng có ng bị lừa
    Thôi tớ out đi lượn lờ đây, hôm nay tớ phải chạy tít lên sân bay thế mới cay cú chứ... hi vọng hôm nay đẹp giời ko say xiếc gì cả
    Hẹn gặp lại tối nay ở Ânh Sướng
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Sao lại còn có nick ải nick ai thế kia
    Mấy cái chưn này, có nhắm được không nhể .
    Theo tớ 2 đôi chưn cuối thì bạn Lợi đoán trúng roài
    Còn kiểu dáng đôi chưn đầu tiên á, khó fết nhờ...hờ hờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này