1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Tuổi Mậu Ngọ (1978) - (Phần 6)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    @mây: không đồng ý với bài post trên vì tớ nói với bạn ấy là trời ở cao lắm, phải gọi to vào (chứ ko phải là gọi tớ vào )
    đồng ý với bài post dưới vì đi hát không những là tập lấy hơi mà còn có cả tập "nhẩy" nữa. Mà hình như tớ chưa được chứng kiến 2 bạn Thuỷ cùng hát hò nhảy múa với nhau
    @Bình: đồng ý với cậu là không ai có thể sống mãi với quá khứ được
    @bạn cậu: đồng ý với bạn là "tớ có thể sống với quá khứ nhưng đừng bắt tương lai phải gánh chịu điều đó"
    @all: hôm nay là một ngày đẹp trời đấy
    Lại vào một ngày đẹp trời ...
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Khiếp chưa nay, nhà mình suýt tụt xuống trang sau
    Tớ định post cái ảnh sun và tigon chỉ định cơ,dưng mờ hình như trong photo vẫn chưa có hay sao ấy. Nên chẳng có gì để post. Mai chủ nhật rồi, tớ sẽ cố gắng thức khuya để up nốt số ảnh lên đó để còn có cái sử dụng khi cần
  3. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    nhà tụt.
    để tớ ... kéo ló nên
  4. ducamative28

    ducamative28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    3.565
    Đã được thích:
    0
    OẠch, suýt nữ thì tụt quần !! Kéo lên vậy !!
    Dạo này bận quá, chẳng có mấy thwòi gian vào thăm bà con, hic tiếc ơi là tiếc !!!
    Đợi thư thả mấy hôm rùi anh em bình loạn nhé (lá rụng)!!!
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Từ phải qua @Cloudy - @Tigon - @UandI .
    [nick]cả nhà[/nick]: Tớ vưỡn hoàn toàn bình xường, chỉ có điều quấn tóc hơi quá đà nên trông hơi già . Mai là tuần mới roài, chúc mọi người vui vẻ nốt hum nay để mai làm việc - buôn bán fát đạt nhá
    [nick]Cô nàng ngồi cạnh bạn tớ[/nick]: Tớ xin góp ý nho nhỏ nhá, cái váy hum nay làm tớ k nhận ra ai cả, tớ thấy có mấy bộ mặc hồi T5-6 gì đó màu hồng hồng đẹp hơn
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Không hiểu chú này nói giề . Vào nhà MN đọc thấy nhiều bài mang tính spam quá, may mình không phải Mod .
    @ Got_but_chi: Bộ màu xanh của em xinh quá

    Được chua_lap_nick sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 17/09/2006
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    oái, chả mấy khi được anh chua_lap_nick khen, ko khéo đêm nay mất ngủ mất thôi [/red]
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Mất ngủ đâu anh chưa thấy, định nhờ em Gọt chút việc thì nick tối om, đành nhắn em offline vậy : Khi nào tiện thì em tặng anh bộ code tiếng Trung đi, anh đang cần gấp cho tình yêu . Càng sớm càng tốt Gọt nhé, nếu không thì em cứ giới thiệu link hoặc bất cứ nơi nào có thể kiếm ra, anh sẽ mò mẫm nốt. Tks em
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    khà khà... anh dạo này cũng lang thang khuya nhể
    Cái đó đơn giản lắm, nhà em cả nắm. Khi nào anh rảnh thì bảo em 1 câu, em cầm qua cho
  10. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    4 mùa yêu
    Nắng ơi nắng! Sao cứ về bất chợt?
    Ấm lòng người rồi đột ngột biến tan.
    Để người vương và buốt lạnh thở than.
    Ngay từ lúc! Nắng phai tàn lịm tắt.
    Xin đừng về! Nắng kia ...thôi đường mật.
    Kẻo vô tình dầng vặc đến người xưa.
    Vì lòng người chịu khổ đã mấy mùa.
    Xin đừng đến! Đừng đẩy đưa thêm nữa.
    Tôi vẫn biết! Sẽ không bằng một nữa...
    Nắng ngày xưa như ngọn lửa thiên thần.
    Và tôi mãi... không sánh bằng với nắng.
    Nhưng cõi lòng tình nặng sẽ không thua.
    Muốn người vui! Tôi thay thế các mùa.
    Thay vào nắng bằng lửa tình muôn thuở.
    Đổi thu buồn bằng hơi thở tình thơ.
    Thay xuân thắm bằng tình tơ trọn vẹn.
    Hỏi người ơi! Có còn gì lưu luyến?
    Năm bốn mùa tình chuyển đã đổi thay.
    Chỉ mùa đông đơn lạnh những chuỗi ngày.
    Do ai đó! Hồng đổi thay số mệnh.
    ST
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này