1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Tuổi Mậu Ngọ (1978) - (Phần 6)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Thông Báo cả nhà
    Tin vui là tớ sắp hết Chua vì ....
    Tin buồn ..tớ sắp lấy chồng
  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chà chà! Lâu lắm rồi tớ mới lại về nhà Mậu Ngọ để post bài đây. Đợt vừa rồi bận quá nên chỉ thỉnh thoảng ghé qua đọc bài thôi. Ở Cq lại xảy ra bao nhiêu là chuyện linh tinh, chán đời 1 cái là mình lại "bị lôi vào cuộc" thế nên chẳng còn tâm trí nào mà làm việc nữa nói chi đến chuyện buôn bán. Mấy hôm, quay màn hình đi và chỉ ngồi chát với mọi người. Cũng may sếp không vòng ra sau lưng mình để phát hiện ra cái công việc ....test đường Internet của cơ quan mà mình làm. Mà ngẫm ra thì cũng đúng thật; mình chát đưọc tức nghĩa là đường NET của Cơquan mình hoạt động BT. Còn thử không chát được xem, biết tay nhau ngay..
    Lúc này cũng đã hơn 3h sáng rồi, không thể nào mà nhắm mắt lại được để mà . Cũng không hiểu sao đêm nay lại khó ngủ đến thế, mặt cứ mở chong chong. Hay là mình lo lắng cho kết quả của buổi làm việc ngày mai giữa các bên liên quan của cái vụ linh tinh rắc rối của Cq? Ôi, thôi--kệ. Cái gì đến nó sẽ phải đến. Kẻ nào gieo gió, ắt sẽ gặp bão. Bản thân mình là người ngay thẳng nên chẳng có gì mà phải lo cả. Nhưng mình lo là kết quả xử lý sẽ nặng với kẻ gieo gió -- Ôi, Lợi luyên thuyên cái gì đây ? Những điều này phải quẳng vào Block chứ ??? Nhưng mình lại không có thói quen viết block. Đành coi như là mình câu bài để kéo nhà mình lên phía trên, buổi sáng mọi người tạt té qua không phải mò xuống sâu.
    Chúc mọi người một ngày làm việc mới vui vẻ.
  3. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hìhì không biết nên vui hay nên buồn
    Gọt: K bit có phải do cốc cacao k mà tối qua tớ trằn trọc mãi k ngủ đc
    Cả nhà: Ngày mới vui vẻ!
  4. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Buồn vui lẫn lộn.
    Tin vui vì...
    Tin buồn vì....

  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới tốt lành!
    @Cả nhà: Tớ đang đau họng và ho nhiều ai có nhu cầu mời tớ uống bia và kem để chữa đau họng không nhề?

  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hè hè.... vẫn chưa khỏi à. Tớ cũng vẫn lụ khụ như bà cụ vậy . Hay chiều nay 2 thằng mình đi vụ chuột bạch đê.
    Gớm các cô nhà mình lơ phơ quá nàng sun thấy bảo cũng đang sốt nằm nhà kia
    Mà những ng chuẩn bị đi vào vùng "tin vui" lẫn "tin buồn" hôm nào tổ chức chia tay với cả nhà đi chứ nhể
    @uandi : ai bảo nàng chọn cái đó, ko chọn sữa nóng như tớ ngủ có phải ngon ko
    @chua_lap_nick : sáng nay em chờ anh tới 7h38 phút mà chẳng thấy anh đâu
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi
    Váy cưới cũng đặt may rồi .
    Nhẫn cưới anh ấy cũng đã mua rồi
    Chỉ còn chờ ngày đẹp , tháng đẹp , giờ đẹp nữa là xong.
    Hôm nào bọn tớ làm lễ chia tay , giã từ cuộc sống độc thân , hẹn gặp cả nhà nhé .
  8. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết của @Chua, tớ thấy @Chuađang rất hạnh phúc và đang rất vui nữa. Tớ thành thực mong và chúc @Chua mãi vui như vậy
    Dù biết rằng cuộc sống còn nhiều khó khăn và thử thách (mà thực ra càng nhiều khó khăn thử thách thì cuộc sống lại càng thi vị) nhưng cta hãy tạm gác nó qua một bên, hãy để cảm giác tận hưởng niềm vui được trọn vẹn và hãy vui với những điều hạnh phúc mà cta đang có (hihi, nghe như lời của nhà truyền giáo ấy nhỉ )
    Bạn @Chua đã khởi động cho mùa cưới năm nay rồi, còn các bạn khác, các đôi khác, nhân chân phi nước đại lên thôi nào
    Và hãy vui lên nào
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hix tớ có tin buồn đây, tớ sắp die roài.
    Huhu sáng nay đã mệt thì chớ, có việc cần làm nên fải lò dò ra hàng Net, đã thế lại còn làm 0 tới nơi tới chốn, về tới nhà người ta í ới gọi điện kêu lỗi roài. Huhu....đã sốt thì chớ, chiều lại fải lò dò ra hàng Net làm lại . Đến die mất thôi
  10. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn của tôi (thật là tin tốt lành) nhưng tại sao nghe hơi ngược:
    1. Tại sao hết chua lại vui: nếu chua không còn là chua nữa -> chua đã đánh mất mình, chua trở thành người khác. (thật buồn khi mình không còn là chính mình)
    2. Thấy đứa bạn của tớ bảo lấy chồng sướng lắm. chắc là phải tin vui chứ??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này