1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Tuổi Mậu Ngọ (1978) - (Phần 6)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. craton

    craton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi viết bài, lượn qua CNN thấy post ngay bài đảo chính tại tháilan. lượn về Vnnet thấy "Đêm 19/9: Đảo chính ở Thái Lan" vui thật.
    Được craton sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 20/09/2006
  2. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Câu bài giỏi nhờ
    @ Gọt: Trưa lúc nào rảnh qua thì nháy máy tớ xuống nhưng nhớ là sau 11h nhé
    @ Nhà mình: Trưa nay có ai rảnh k đi lượn với bọn tớ . (Công nhận dạo này càng ngày tớ càng ..... hư, chả có hứng thú làm việc gì cả )
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng nghe câu nói
    Vợ mang chồng trên gương mặt của nàng
    Chồng mang vợ trên bộ quần áo của chàng .
    Tớ lấy chồng được chồng chiều , hay tớ chiều chồng nhìn là biết ngay ấy mà
    Hy vọng là tớ không đến nỗi bị đánh giá là không chiều chồng nhỉ?
  4. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng mai ra đọc qua vài bài thấy mọi người ... vưỡn còn nhiều lãng mạn lắm Vui thật Cố gắng phát huy. Nhé
    @ UandI: Vụ trưa nay thì các bạn cứ đi, nhưng tớ thắc mắc là sao ko để tối nay tụ tập. Tối nay cta lại mua hoa quả đến nhà Sunf. Bạn ấy đang ốm ... đến phát sốt lên rồi kìa
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang định vào viết vài thứ, nhưng mà thấy tin nhắn nên ra ngoài đọc cái đã tí vào viết sau.
    @uandi : khoảng hơn 11h tớ qua nha .
  6. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ý mọi người thế nào? Thế tối nay nhà mình lại tụ tập tiếp nhé? Hay để chiều đi làm về roài tụ tập luôn . Mua hoa quả đến nhà Sunf (trước là thăm Sunf ốm, sau là tiền chủ hậu khách, nhờ ).
    @ Sunf và các nàng đang lụ khụ nhà mình : Hay là thiết kế một vụ karaoke để chữa ho nhỉ
    @ Gọt: Okie
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    @Cả nhà: một ngày mới tốt lành nhé.
    Đi thăm Sun cho tớ gửi lời hỏi thăm....tớ không đi được
    @Chua, chiến hữu: sự kiện chống lầy vui buồn tuỳ tâm lý mỗi người... nhưng nên vui, còn tớ, nếu chúc thì đến lúc đó mới chúc, và cũng chúc hạnh phúc thôi
    @ Songtunu: truyện tối nay về tiện qua nhà đưa tớ cũng được, chiều nay tớ nghỉ sớm ... tớ cũng phải trả cho người ta thôi. Đang k tìm thấy các sạc đt đâu cả , lại đi ăn xin cái khác nhưng chủ nhật mới lấy được.
    @me: giá mà được béo ú ngay lúc này . Gắng lên, come on
  8. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, thôi 2vc cố mà chiều nhau, Rồi đến khi cho ra đời một cu tý thì ít thời gian chiều nhau lắm
    Chúc cậu hạnh phúc nhé
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế tình hình là mấy giờ? khi nào đi thăm nhể? hẹn hò ở đâu nhỉ?
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ như thế này
    Con người sinh ra với những nhiệm vụ và trọng trách riêng của mình
    Mỗi người mỗi nghề , mỗi nghiệp
    Là giáo viên hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người giáo viên
    Là học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người học sinh
    Ai cũng có chỗ riêng cho mình cả rồi , hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đừng lấn sân là ổn .
    Nhưng cuộc sống điều đơn giản đó đâu phải ai cũng làm được
    Với vợ chồng tớ nghĩ cũng thế
    Tuy hai mà một song tuy một mà cũng là hai

    Cả hai làm đúng trọng trách của mình thì mọi việc đều ổn
    Hơn nữa cuộc sống nhiều cạm bẫy vợ chồng phải đồng tâm đồng lòng , đồng cam ,cộng khổ ví như trái bóng tròn trong môn đá bóng ấy ...người này đá một cái , người kia đá một cái cũng không bao giờ méo
    Hiểu nhau , tin nhau, cần có nhau để cùng tiến ( chứ không phải cùng lùi ) thì mới nên lấy nhau tớ nghĩ thế .Còn nếu không thì đừng
    Tớ chỉ buồn vì tớ lấy chồng bố mẹ tớ sẽ không có tớ ở nhà , cô đơn , buồn, kêu la đẻ con gái tốn cơm , tốn gạo nuôi cho bằng lớn rồi tếch đi lấy chồng .
    Thương bố mẹ lắm
    Ước gì mình là con trai mình cưới cô vợ về ở cùng bố mẹ có phải vui không
    Sau này tớ quyết sinh một thằng cu , để chồng đỡ vất vả và về già mình cũng đỡ buồn đỡ tiếc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này