1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về những người Tuổi Mậu Ngọ (1978) - (Phần 6)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi loi_hathanh, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình cuối năm nhộn nhịp nhể
    Tình hình là rất tình hình tối qua đi thăm cô sun bị ốm đến phát sốt (trích dẫn lời của 365 ) xong.. thì thấy có lẽ nhà mình chắc phải dùng đến "phương thuốc gia truyền" bia, rượu , kem, hò hét.... thì mới chưa lành bệnh cho các cô nhà mình thôi
  2. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ tớ nghĩ là ko cần dùng "phương thuốc gia truyền" như của Gọt đâu. Đơn giản bởi vì tớ đang ... để dành xiền
    @: Hôm qua đại diện 1 số bạn của MNG đã đi thăm hỏi Sunf ốm và ... chén hoa quả (quà hỏi thăm). Tớ xin lỗi là đã không báo cho các bạn khác để cùng đến thăm hỏi và ... chén như bọn tớ
    Tuy ko bia rượu hát hò offline nhưng tớ cũng xin được thân tặng các đôi yêu nhau và rục rịch chuẩn bị cưới trong mùa cưới 2006 bài hát:
    CHUYỆN TÌNH THẢO NGUYÊN
    Nhạc và lời: Trần Tiến

    Trời chiều người em gái vẫn đi trên thảo nguyên xanh
    Chíu chíu chíu lêu lêu, ồ lêu ồ lêu ồ
    Gùi từng bầu nước mát tới chàng trai yêu
    Chíu chíu chíu lêu lêu, ồ lêu ồ lêu ồ
    Em vui như chim hót, trên cao nguyên bao la
    Em như con suối xanh trong, ồ lêu ồ lêu
    Rồi từ ngày em đến đám chăn bò vui sao
    Chíu chíu chíu lêu lêu, ồ lêu ồ lêu ồ
    Chàng nào lòng cũng nhớ ... ớ ơ ờ thương em
    Chíu chíu chíu lêu lêu, ồ lêu ồ lêu ồ
    Ai cũng chăm lên nương rẫy, chăm săn hươu săn nai
    Tiếng sáo ai cũng tha thiết
    Em biết chọn tình yêu ai, ồ lêu ồ lêu
    Em biết yêu thương ai nhất
    Ai chơi đàn thật hay đây, ồ lêu ồ lêu
    Rồi một chiều xa vắng có anh chàng thương binh
    Chíu chíu chíu lêu lêu, ồ lêu ồ lêu ồ
    Trở về làng quê cũ với cây đàn t''''rông xưa
    Đôi chân anh thôi leo núi, đôi tay anh thôi chơi đàn
    Đôi mắt anh buồn xa xăm, nhìn em, nhìn em.
    Để rồi người em gái trót đem lòng yêu anh
    Chíu chíu chíu lêu lêu, ồ lêu ồ lêu ồ
    Rừng về chiều im bóng dáng hai người bên nhau
    Chíu chíu chíu lêu lêu, ồ lêu ồ lêu ồ
    Em đưa anh qua núi. Đêm đêm anh nghe em đàn
    Năm tháng đi qua êm ấm trong căn nhà nhỏ chênh vênh ồ lêu ồ lêu
    Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu ? nhau
    Ơ hớ ? ờ hờ núi ? hờ núi ?vời vợi? hờ hớ
    Núi cao chi lắm núi ơi. Núi che mặt trời
    Che khuất người tôi yêu
    Thương em, thương em anh hát
    Ơ hớ một mình đợi em một mình
    Chờ em ...
    Em biết yêu thương ai nhất
    Ai chơi đàn thật hay đây
    Đôi khi tình yêu vẫn thế
    Yêu nhau chỉ vì yêu nhau
    Yêu nhau chỉ vì yêu nhau

    Vâng, xin cảm ơn !
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Vâng, xin cảm ơn! (Eo ơi mình vưỡn lịch sự thế )
    1 - Ờ cái vụ tiết kiệm dành xiền đi chơi xa nhân dịp APEC là rất...tốt (kekeke...nếu cậu nói để dành xiền lấy vợ tớ cũng chúc mừng )
    2 - Lại...thanks cậu, tợ vì cả bài nì tớ thích mỗi mấy câu tớ trích dẫn
    3- Ngoài nề: Công nhận nghe đâu đây tiếng hò reo của quân Nguyên thắng trận như bạn 365ngày kể thật
    @Chiến hữu:
    @các bà già lụ khụ: Chuẩn bị vụ...ăn kem

  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại khoái bài này của nhạc sĩ Trần Tiến nhất về tình yêu
    Lần đầu tiên tớ nghe chú Y Moan hát đã khoái rồi , chú ấy ngồi ôm cây đàn ghi ta , mắt xa xăm , tớ vẫn nhớ hồi đó tớ còn bé chắc học khoảng lớp 6, mơ mộng đầy cảm xúc.
    GIẤC MƠ CHA-PI
    Nhạc và lời: Trần Tiến
    Ở nơi ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. . . .
    Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng, mưa. có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. . . .
    Ở nơi ấy, đàn dê trắng nhởn nhơ trên đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn đơn sơ.
    Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống yên bình. Ai nghèo cũng có cây đàn ChaPi.
    Khi rung lên, từng sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Đak-lay.
    Ơi Đak-lay, ơi rừng cây ngọn núi vang tiếng đàn ChaPi
    Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn ChaPi
    Tôi yêu ChaPi không còn cô đơn, không buồn, không vui.
    Khi nghe ChaPi chợt thấy nao lòng một giấc mơ
    Ôi ChaPi.
    Ngày trước nhớ có một đêm cả hội bọn tớ đi cắm lửa trại trên Tam Đảo ,bọn tớ ngồi ca bài này , cả lũ hát khản giọng mất một đêm mất ngủ . Thằng bạn hồi còn nhỏ cũng ngồi ôm đàn ghi ta hát , lâu rồi tớ không gặp nó ,nhớ phết
    Vui thật
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn chỉ nói rằng thế hệ 78 họ quá tài hoa và bản lĩnh
  6. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0

    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5EDFE/ Chuyện tình Thảo Nguyên của nàng Cờ lao đi đây
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5E96D/ Giấc Mơ Cha Pi của CHUA với giọng ca YMoan đây
    Tớ tìm cách post nguyên hai bài này lên để các nàng cắm phone là nghe luôn cơ, nhưng không thể tìm cách nào post lên được. Có khi hôm nào phải bảo ôngbạn Bìa các tông chỉ giáo.
    @ Cả nhà Mậu Ngọ : Dạo này tớ bận quá, tự rưng thì dính bả của 1 iem. Mắt gặp nhau, vô tình có hạt bụi thế là chớp chớp. Thế có khổ không cơ chứ ! Nhưng bây giờ đã có tín hiệu là quẫy ra được rồi. Không phải cái duyên cái số nên không thể vồ lấy nhau được.
    Hôm đi thăm nàng SUN ốm thì mọi người lại không nháy cho Lợi này 1 phát---thế là lại không được tham gia chiến đấu hoa quả thăm nàng ốm rồi,chán ghê cơ.
    @TIGON : Chuyện mà nàng nói với tớ hôm trước ý, nếu như là thông tin chính xác thì để từng bước dần dần rồi tìm cách tháo gỡ nhé ! Không có gì là không làm được cả đâu. hì hì, căn bản với tớ là hiện tại thông tin đó là tớ biết được là từ nàng nên...cứ để từ từ nhé !
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Thế đã có thông tin chính xác chưa nàng ?
    Trời tự dưng mưa ghét nhờ. Về cơ quan ngồi nhìn máy tính đau cả mắt. Lại ước gì cho đến tháng 11
  8. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng, ngay lúc này đây, tớ thấy ... buồn quá
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Theo nguồn tin của BBC...vỉa hè là sẽ được nghỉ 4 ngày kể cả thứ 7 và CN (16-19/11/2006) cho hội nghị APEC. Giờ thì chỉ còn chờ confirm thôi.
    Tuy nhiên trên tinh thần đó cả nhà mình cứ tiết kiệm dần dần làm một phi vụ đi chơi xa cho hoành tráng, nhỉ?
    Một thông tin mới nhất nữa là...mai là cuối tuần
    Cố gắng kéo tinh thần làm việc lên cho qua hết ngày hôm nay đi nhỉ?

  10. technovs

    technovs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lượn vào đây thấy hội này hay phết nhẩy, cho tớ tham gia với nhá, tớ là Dũng. Mobile: 0913505635
    Có đi đâu hay hay ới tớ phát
    ( Tớ làm ở Vạn Phúc) thanhk
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này